1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lên sàn đi ???

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi DANKOVN21, 26/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng lên sàn /. Lại thấy chuyển qua những vấn đề cao siêu . Em sợ .
  2. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Ờ khổ thế đấy bạn ạ, có vài kẻ mượn chuyện này để nói lái sang chuyện khác, đơn giản chỉ do bất mãn thôi ...
  3. Maica79

    Maica79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bạn oi , hãy giải thich cho mình hiẻu hơn về câu "Tuyệt đỉnh của âm thanh là sự tĩnh lặng"
  4. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Hơ, lạc đề rồi bạn ạ. YM của mình hoang_dark_tranquillity nè. Nếu bạn thích bàn luận thì vô nhá, không lại làm loãng chủ đề của các bạn ở đây mất...
  5. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Hì hì.. mình đọc topic này nhiều lần rồi. Muốn post lắm nhưng ức chế không thèm post. Hôm nay tâm trạng nên post giải toả tâm lý chút.
    Chẹp, cái bác Danko gì đó, nghe giọng điệu của bác mà tớ buồn. Hít thở mấy chục năm mà chả có ý nghĩa gì cả. Chẹp, mới gặp chút chuyện đã bất mãn, kêu ca rồi. Tớ kể cho bác câu chuyện này: khi nước ta vẫn còn trong chiến tranh, nhà tớ thuộc diện "công tư hợp doanh", bố tớ bị liệt vào dạng tiểu tư sản mặc dù tài sản trong nhà đều do công sức lao động mà có, thi đại học 2 lần đều bị đánh trượt và bố tớ khẳng định rằng bài làm của mình rất tốt, những đứa bạn học cùng dốt hơn bố tớ rất nhiều nhưng vẫn đỗ đại học. Đến năm thứ 3, bố tớ không thi đại học nữa mà đi làm phụ xe. Mất một năm chỉ để lấy được chứng nhận là công nhân. Đến năm thứ 4 đi thi đại học thì đỗ nhưng lại bị chuyển sang trường khác. Ra trường vẫn đi làm cho nhà nước. Có bất mãn không?? Chắc chắn có. Có kể với ai không? Không, nhưng với tớ thì có, hì hì... do tớ học hành kém cỏi, nên cụ tức quá kể cho mình nghe để mình hiểu được rằng ngày xưa cụ khó khăn như thế nào, mình được thuận lợi như thế nào. Còn Danko, mới gặp chút khó khăn đã kêu ca này nọ. Danko đã tham gia hoạt động đoàn chưa?? Bạn đã đóng góp ý kiến gì cho đoàn chưa?? Mình thì có sổ đoàn đấy nhưng không tham gia vào các hoạt động của đoàn thanh niên nhưng mình biết quý trọng những "Ngày hè tình nguyện xanh", những người mặc áo màu xanh đứng phân luồng giao thông lúc trời nắng trang trang. Bạn lại còn đi cổ vũ cho những tệ nạn thì trong mắt mình bạn chẳng là cái gì cả. Chỉ có chút ý nghĩ đó thôi mong Danko quay lại đúng đường.
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Oài, topic này có tí mùi của thuốc súng. Tốt thôi, nhà iem bán vũ khí mà. AI MUA KHÔNG??? MUA NHANH KẺO HẾT. HÀNG CÓ KHUYÊNÁ MẠI, MUA 1 VŨ KHÍ, TẶNG MỘT QUAN TÀI
  7. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Ồ, Ngumo để dành mà dùng dần đi nhé. Ở đây mọi người chỉ bày tỏ quan điểm của mình, chẳng ai muốn động chạm gì đến súng ống cả. Thế nên chúng ta không nên câu bài nữa nhé.
  8. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Có câu thế này: "thùng rỗng kêu to".
    Thế nào là tuyệt đỉnh của âm thanh, thế nào là sự tĩnh lặng?
    Nói trong nghệ thuật hay trong đời thường.
    Tôi chỉ thấy nói: đỉnh cao của âm nhạc là nhạc không lời.
    Chưa nghe qua câu ...
    Thế nhân loại điếc mới là "đỉnh" à? Chúa mà không sinh ra đôi tai của con người mới là đúng à?
    Còn chuyện đua xe: ông nói vô học, chắc nhà ông không có xe? Xin lỗi ông, ngồi trên cái xe mà không có lần nào chạy nhanh, tôi thấy chỉ có thằng "thiểu năng". Xem 007 đi, chạy nhanh đấy, tuy là phim mà bao người ngưỡng mộ.
    Còn cái chuyện tai nạn, chuyện này thì sai rồi, nhưng thật sự thì ai muốn. Tài mà không có tật thì hiếm lắm. Ông cứ ngồi chửi còn nó vẫn cứ đua. Cuộc sống từ cổ chí kim có bao giờ hoàn hảo đâu?
  9. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Haha, chú này cay quá đến độ đem cả chữ ký của mình ra để bàn và luận, hé hé.
    Lại còn ngây thơ đến độ suy nghĩ thiển cận, thế nào là tuyệt đỉnh là tĩnh lặng xin để cho từng người có một cảm nhận riêng.
    Còn cái sự dốt và vô (mà thôi "thiếu") học của chú, để tớ nói cho mà nghe nhá. Nhà ai cũng có xe, ai cũng từng đi nhanh nhưng mà đi nhanh được phép chứ không phải đi nhanh vô phép, không phải cứ ngồi lên xe là phóng như mấy thằng điên ở ngoài đường, là lạng chỗ này, đánh võng chỗ kia, là cố tình mà diễn cái sự ngông đời ra cho người ngoài đường sợ.
    Còn chú lại lôi cái chuyện phim 007 ra đây mà khoe thì càng chứng tỏ chú "gió thổi thông từ tai này sang tai kia" rồi, phim là phim, nó là phim hành động thì phải làm cho mình hãi, đơn giản chỉ để giải trí chứ không phải để cho những người như chú đem ra mà làm trò ngoài đường. Chứ cái chú 007 nhà chú ra đường mà lao xe nhưng thằng rồ thế thì người ta gô cổ từ lâu rồi
    Thế sao chú không bắt chước anh 007 đem luôn súng ra mà bắn ầm ỹ ngoài đường ấy rồi kêu gào lên lập luôn trường bắn súng thật cho mọi người tài cao vào chơi...ai dính đạn chết ráng chịu, cuộc sống không hoàn hảo mà .... hơ
    Còn cái chuyện tai nạn, đúng là mấy cái thằng đua xe nó cũng chả muốn thật, nhưng cái sự ngu dốt của chúng nó làm cái đầu chúng nó không còn suy nghĩ gì được nữa, cứ ngồi lên xe là phóng, đến lúc gây tai nạn thì sự đã rồi, tất cả chắc là do người dân ngoài đường đi chậm quá, cản đường phóng của chúng nó hả ? Hay người ta muốn bị tai nạn ? Hay chỉ vì người ta không ủng hộ chúng nó, tay lái người ta yếu nên .... chắc là do cái số đấy ? khổ thế ....
    Xin lỗi nhé, tớ nói thật, chú cứ vác cái bài của chú đi hỏi khắp lượt mọi người có học ở mọi nơi xem là có ai coi những cái thằng đua xe coi thường luật pháp và sinh mạng con người là người tài lắm tật không. (Hỏi người có học ấy, đừng hỏi người giống như chú, hay đến bây giờ chú vẫn không phân biệt nổi)
    Lại còn đổ tại những cái chết oan gia đấy là do cuộc sống tự cổ chí kim không hoàn hảo... ôi hết thuốc chữa, bó tay rồi, cố đấm ăn xôi quá...
    Còn tớ, tớ cứ ngồi tớ chửi, tớ chửi cùng với cả xã hội này, chửi cái lũ lợn đua xe và chửi cái lũ ngu ủng hộ chúng nó (nói thật nhé, tớ cũng coi cái loại ủng hộ đua xe là cái lũ .... giống cái lũ đua xe)
    Tớ không nói ra vì hôm trước tớ bị một "chú nào đó" than phiền với mod, doạ lock nick tớ...hé hé.
    À có chuyện này thiết nghĩ cũng nên kể ra đây một người tài mà tớ từng gặp mặt. Hôm nọ, tớ đi với 3 chú bạn tớ qua cầu vượt Giải phóng, lên đến đỉnh cầu thì có một nhân tài lạng lách phóng vèo qua. Khổ mấy thằng bạn tớ mồm ăn c... hay sao mà nói đúng thế. Nó bảo thằng này thể nào qua chỗ chân cầu kia cũng lăn ra thôi.
    Đúng thế thật, vừa qua đến đỉnh cầu đã thấy anh 007 lăn ra đấy rồi, nhưng mà trước khi lăn anh đã kịp húc phải 1 bà đi xe đạp.
    Má ơi, cái bà đấy có cuộc sống quả là không hoàn hảo, bà ấy nằm im, có cái gì đo đỏ chảy ra từ chân bà ấy.. chả hỉu nó là cái gì nữa ? Bạn thông minh cho tớ biết với.
    Còn anh 007 nhà bạn thì khoẻ thật sự, mặt vừa mới đem ra nếm nhựa đường xong đã đứng dậy ngay, vội vàng dựng xe dậy chắc định bắt chước Valentino Rossi nhanh chóng lao vào đoàn đua sau khi không may ngã xe...
    Khổ cái, cuộc sống đúng là không hoàn hảo, những người 2 bên đường hô ầm ỹ lên quyết giữ anh lại, chắc tại hâm mộ anh quá, giữ lại xin chữ ký ấy mà, hà hà.
    Họ cứ gào ầm mỹ : "Bắt ********* kia lại ! bà con ơi!" cái gì gì nữa tớ cũng không nhớ được hết, với lại nhớ làm gì, nhớ 1 câu là đủ, vì câu nào cũng tương tự thế mà,
    Cái thằng bạn ngu đần của tớ tự dưng vứt xe đấy, lao vào ngăn cản con đường chân chính anh 007 đang thực hiện thế mới nhọ chứ.
    Nó lao vào lôi tay anh ta lại, đạp cho mấy phát vào cái mặt đẹp trai tài cao của anh ý, thế là cái ống quần của nó cứ dính đầy cái nước đo đỏ của anh ta... lạ cái thứ nước này đến giờ do đầu óc thiếu thông minh của tớ vẫn chưa hiểu nó là cái gì.
    ôi tội nghiệp người hùng của bao nhiêu thằng ngu cứ lăn ra đấy mà van xin, cứ xin anh tha cho em, em sợ lắm, em chừa rồi.... làm dân tình 2 bên hàng phố cũng chả thèm đánh nữa...
    Thôi thì cuộc sống không hoàn hảo, mọi người gọi công an đến điệu anh ta về đồn, gọi cấp cứu đưa cái bà cản trở cuộc đua kia đến bệnh viện khẩn trương, mong cứu bà ấy để giúp người ta có cơ hội được chứng kiến và gặp gỡ thêm vài cao thủ nữa ....
    Xã hội mà có những cái loại đấy thì đúng là hiểm hoạ.
    Xin chữa thêm cho bạn nhá, người ta bảo Nhạc giao hưởng là loại nhạc bác học và kén người nghe nhất, chứ không phải nhạc không lời đâu, nhạc không lời cũng có lắm loại nhạc lắm.
    Mạn phép với bạn, tớ cũng có một tí ti kinh nghiệm chơi nhạc, sống với nhạc khoảng vài năm rồi nên muốn bàn luận về nhạc riêng với bạn trong một topic nào đó, bạn đồng ý chứ.
    Hoặc là vấn đề chính trị mà bạn đang cố nhồi vào cái topic này...
    Nói thật, tớ sẵn sàng tranh luận với bạn về bất cứ cái gì bạn muốn... vì những người như bạn đứng dưới tớ và những người trong topic này đến vài cái đầu...
    Bạn thích nói đến vấn đề gì nào ???
    Còn cái chuyện kia, đua xe ấy mà, tớ xin lỗi, bạn có dám đưa cho người thân trong gia đình bạn đọc cái quan điểm của bạn không, tớ sợ bạn cũng chả dám.... đưa xong không hiểu người ta nhìn bạn bằng cái kiểu gì....
    Được DarkFlames sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 05/12/2005
    Được DarkFlames sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 05/12/2005
  10. fugitivekiller

    fugitivekiller Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    1
    căng nhể
    lý luận cứ như 007 đua xe ý nhở
    cận thận , ko lại xoè đấy

Chia sẻ trang này