1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lên sàn đi ???

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi DANKOVN21, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Tớ cũng ủng hộ bài của cái bạn cách tớ 1 bài. Dạo này tớ chả thích tranh luận, với lại càng chẳng thích tranh luận về vấn đề mình không rành. Nên, thôi!
    Tớ là mod đây, nhưng tớ có thấy ai doạ dẫm bạn về vụ kiện mod đâu nhỉ, mà cũng chưa thấy cái than phiền về vấn đề này. Cứ thoải mái, cái gì quá khích qua thì tớ treo vài ngày ngồi suy nghĩ.Chuyện nhỏ.
    Nhưng còn cái bạn DANKOVN21... Đầu tiên nghe có vẻ không đến nỗi, càng ngày càng quá đà. Tớ càng đọc càng chết ngất.
    Chán!
  2. vigo

    vigo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    DANKOVN21 ơi, bác đúng là con người của thế kỷ mới rùi đấy. Nghe bác nói xong chắc nhiều người phải tiếc ngất ngây vì sao mình chưa thử đua tốc độ một lần. Hỏi thử bác đã đua lần nào chưa đấy. Không hiểu còn mấy người đủ độ điên như bác nhỉ. Gặp bác đúng là nghiệm được câu "của hiếm chưa chắc đã quý" mà nói thẳng ra hiếm kiểu này thì đáng vất vào sọt rác nữa cơ.
  3. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Tôi viết bài này trong tâm trạng nửa muốn viết nửa không.
    Cái topic này do tôi lập nên phải chịu trách nhiệm nên tôi đành phải viết.
    - Tôi cảm thấy ttvnol chỉ là do một vài con người với cái nickname khác nhau thao túng. Họ tạo ra nhiều box tham gia vào mọi box với các bài viết vừa có trọng lượng vừa không.
    - Cường điệu: đó là lời tôi nhận xét về bài trả lời của bạn. Tôi muốn nói về việc đua xe như là nói ai đó không tổ chức được nơi để họ chơi, quả thât ý đầu tôi chỉ là đi nhanh chứ không phải đua nhưng đã trót dùng sai từ ngữ. Nói về 007 đi nhanh lại nói là 007 ... bắn súng. Lại còn đi viết chuyên ngắn nữa chứ, viết cho bài thêm dài à?
    - Với một bài viết nhận xét không đưa thêm được một ý tưởng, tôi coi đó là một bài ... câu bài.
    - Âm nhạc: đúng là giao hưởng, tôi chỉ đi nghe lỏm câu đó, do ít hiểu về âm nhạc nên nhầm.
    Còn đối thoại về mọi chủ đề, xin mạn phép không dám. Do kiến thức còn nghèo nàn, nhân thức còn nông cạn, tôi xin lỗi vì đã không hầu chuyện được cao nhân.
    Tôi không hơn ai >< Không ai hơn tôi. Đó là suy nghĩ đầu tiên khi tôi bước vào đời.
    Thất lễ, thất lễ!
  4. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Câu nói này rất khiêm tốn nhưng nó mâu thuẫn với cái câu kiêu căng của chú ở trang 3 đấy : Ai chửi tôi, tôi cho là kém tài tôi ... haha. Xin chú một lời giải thích ... chú dùng những câu nói kiểu nước đôi để làm căn cứ cho những lý luận của mình thì không bao giờ chú có thể làm cho người khác phục chú được, mà chỉ nhận được những chỉ trích và coi thường thôi, tớ nói thật không hề có ý xúc xiểm nhé. Xin lỗi chú.
    Còn nếu chú cảm thấy chán thì không ai bắt chú phải chịu trách nhiệm với topic chú lập ra cả, cứ tự nhiên mà lặn thôi... có làm sao đâu.
    Xin hỏi chú tớ cường điệu ở chỗ nào, chú hãy chỉ cụ thể ra chứ đừng nói suông thế ... nói cái kiểu buông xuôi đến đâu thì đến không hợp với những người biết suy nghĩ.
    Ngay cả chuyện chú cho rằng có một số ít người nhiều nick thao túng forum đã cho thấy chú rất cảm tính, bất mãn kiểu trẻ con... toàn đưa ra các phản bác mà không có cơ sở vững chắc cho những gì chú nói.
    Tớ đã bảo chú là xem TV đi, sẽ thấy có những đường đua xe máy được lập ra rồi đấy, nhưng do kinh phí còn ít nên chúng ta phải phát triển dần dần, mà tớ cũng nói rồi. Cái bọn đua xe ấy, nó đua xe không phải vì thích cái môn thể thao đấy mà chỉ là do cái tính ngông cuồng phá làng phá xóm thôi... nhân tài gì loại đấy, ăn hại thì đúng hơn. Không tin chú thử hỏi 80triệu dân trừ đi bọn đua xe xem có ai nói khác tớ không
    80triệu - (bọn đua xe ngu dốt + bọn ủng hộ ngu dốt) = ?
    đố chú tìm được ai ủng hộ ý kiến của chú đấy....
    Tớ viết truyện ngắn hay không thì không cần chú phải tin, chú cứ tin là tớ phịa cũng được nhưng tớ thì không phịa đâu, những chuyện như tớ kể vừa rồi có diễn ra đầy rồi, khối thằng "bạn" chú dính chấu rồi .... chả lẽ tai chú có vấn đề hay sao mà chưa nghe những chuyện đấy bao giờ ?
    Tớ cũng dám chắc cha mẹ chú cũng từng ngồi chửi cái lũ đó rồi, bởi vì chẳng ai ra đường mà không gặp mấy cái thằng lợn đấy cả ... ai cũng bức xúc vì cái đàn lợn làm bẩn xã hội đấy.
    Mục đích tớ viết bài cốt làm sáng mắt những người như chú, bản thân nó đã là một ý tưởng, nhưng coi bộ tớ thất bại rồi... đúng như các thành viên khác nói, chú thở mấy chục năm vô ích quá ... trừ khi chú nhỏ hơn 20 tuổi thì không chấp.
    Về âm nhạc, khi đã đi nghe lỏm người khác nói thì cũng nên nghe nhiều người nói 1 tí, cũng nên kiểm chứng chứ không nên ốp nguyên câu người khác nói để đem ra dạy khôn người khác !
    Như thế chỉ chứng tỏ "thùng rỗng kêu to" thôi mà thực chất là chả có gì ở trong. Nói ra mà không hiểu mình nói gì thì không nên nói kẻo mọi người cười cho... trên ttvnol này nhiều người giỏi lắm nên tớ nói ra cũng phải đắn đo suy nghĩ mãi mới dám nói 1 câu mang tính tuyên bố như thế.
    Chú tự nhận kiến thức chú nghèo nàn, thế thì đừng nên đưa ra một loạt câu hỏi cao siêu về chính trị như ở trên nữa nhé .... nói về chính trị thì cần phải nghiên cứu nhiều, không ngồi một chỗ mà nói lung tung được đâu ....
    Cái đoạn mấy câu hỏi ở trên của chú lúc đầu làm tớ tưởng lầm là ông VNCH nào bất mãn đi chửi chế độ lung tung .... Tớ cũng chả phải cao nhân gì cả, chỉ là một thằng sinh viên nghèo nàn về trí tuệ và kiến thức thôi, nhưng dù sao cũng tự mãn coi mình có cái nhìn đỡ phiến diện và quy chụp hơn chú...
    Tớ nói thật, tớ cũng không tham gia đoàn thể đâu, nhưng tớ cũng chả coi thường họ .... Xã hội còn nhiều bất cập lắm, nếu không làm gì để thay đổi thì cũng đừng bất mãn mà chửi bới lung tung, thế khác nào tự hạ thấp mình.
    Thôi nói thế thôi !
    Quan niệm của tớ khác chú nhiều, tớ cho rằng cái quan niệm không ai hơn ai là quan niệm hoà hoãn, nước đôi và không có chính kiến.
    Kiểu gì cũng có người hơn mình để mình phấn đấu và chắc chắn có kẻ kém mình để họ phấn đấu ... Còn ai cũng ngang ngang nhau thì chả còn gì để phát triển nữa. ok ?
    Tớ chỉ là một thằng sinh viên chưa nếm mùi đời và háu đá thôi, có gì chú bỏ quá cho.
    Có gì thất lễ mong các thành viên khác tha lỗi cho ?
    Được DarkFlames sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 07/12/2005
  5. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Làm sao phải xin lỗi, đôi khi bực lên nói đôi lời cay cú thì đâu có sao. Quả thật tôi kiến thức nghèo nàn thật, nghe bạn nói bằng lời "máu thịt" mà không sáng mắt ra được, mà chỉ thêm ... bực. Vì trong bài viết không có cái tâm, có cái này tôi mới nghe.
    Sinh viên à? Tôi qua lâu rồi, có lẽ bạn nên gọi tôi là anh đi cho phải phép. Tôi nói và chịu trách nhiệm về lời nói của mình, không cần bạn phải bảo.
    Xin bạn bỏ bọn đua ra khỏi bài viết nhé, cố chấp quá, quân tử không chấp vặt, tôi nói 007 chạy xe nhanh, ông nói 007 bắn súng rồi bảo bọn tôi bắn theo thì ... tôi chịu. Chối như thế là không trách nhiệm với lời nói của mình đó.
    Tôi chưa thèm chửi bạn câu nào, không phải vì tôi không dám chửi, không biết chửi mà tôi không ... thèm chửi. Vì chửi đâu có làm bạn sáng mắt ra mà bạn chỉ thêm bực rồi ghét tôi.
    Với tôi: tôi chỉ so tôi với chính tôi để phấn đấu, mặc XH ra sao thì ra, tôi kệ. Tôi thích gì tôi tìm hiểu cái đấy, làm cái đấy nên luôn quan niệm tôi không hơn ai và không ai hơn tôi. Còn cái bọn bất tài, nói không nên lời, chưa nói đã chửi, tôi xem là bọn mạt hạng.
  6. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Tôi đâu có dùng câu nghe lỏm để dạy khôn bạn, chỉ dùng để nhận xét về chữ ký thôi. Vì nghe câu ký đó tuyên bố chuối củ quá.
    Trên ttvnol này nhiều người giỏi, ghê! Tôi cho đây mới là nghe lỏm, sao biết? Giỏi thì lên đây mãi làm gì, ra làm gì giúp dân giúp nước đi.
    Câu này còn nghe tạm được: phiến diện và quy chụp, tôi sẽ cố thoát ra khỏi cái này.
    Tất cả những người tài đều đơn độc và không ganh tị với ai. Họ chỉ vì mục đích của riêng mình thôi, học mà để hơn người thì cái mục đích học đã sai rồi. Học để biết nhiều hơn mà thôi.
    Xã hội không phát triển bởi những thằng tàng tàng đâu, em ạ!
  7. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, tôi cũng chả dám gọi ông là anh cho phải phép làm gì, ai mà biết ông hơn tuổi tôi hay không, ở trên này thì bằng nhau hết...
    Kể cả ông có thèm hay không thèm chửi hay không tôi cũng chả quan tâm ? tôi thấy ông hơn tuổi tôi (có thể) mà nói năng như thế thì đúng là mắt ông, tai ông và cái đầu ông có vấn đề ... tôi thấy ông nói nhảm quá thì tôi nói lại, chứ ông cứ xem đi, tôi chưa chửi ông câu nào đâu.
    Mấy câu trên kia có quá khích thật nhưng cũng không phải là chửi, dù sao tôi cũng có học và tôi khách quan hơn ông.
    Ông đi chụp mũ cho chế độ, cho Đoàn, cho Đảng trong khi bản thân ông thì chả hiểu gì về những hoạt động thiết thực của Đoàn.
    Ngày xưa ông đi học chắc cũng chả tham gia hoạt động gì, quen tụ tập và nghe lời mấy thằng bất mãn chế độ hẳn ?
    Đồng ý với ông bỏ bọn đua xe ra, nhưng chính ông đưa nó vào đầu tiên đấy chứ, bỏ bọn nó ra để bàn đến sự tồn vong của Đảng hả ? Nếu thế sang box Lịch sử Văn hoá nhá, cẩn thận không thì ông làm cả cái box này ra đứng đường vì mấy câu bất mãn vớ vẩn của ông đấy.
    Còn cái ví dụ 007 của tôi là để cho ông thấy rằng những hành động xấu xa ấy không được phép tồn tại trong xã hội, ông không biết suy luận hay cố tình không biết ? Không suy xét nó ở bản chất à ? Thế thì toi cơm ...
    Thế cuối cùng ông muốn làm chúng tôi sáng mắt ra cái gì đây, tất cả ra đường đua xe, hay bạo loạn .... gì gì đó vừa ý cái con người không biết đâu là phải trái như ông ?
    Xin lỗi, người phải sáng mắt mới chính là ông, suốt đời ôm một cái mối hận, nuôi trong đầu mình những cái tư tưởng quái thai .... Ông đã thử đọc ý kiến của các bạn ở trên kia chưa hay ông chỉ chăm chăm phản bác tôi, bắt bẻ từng câu chữ của tôi... nhưng không ổn rồi, tôi có kém ông tuổi thật, nhưng tôi có kiên định của mình, không nói nước đôi, và trên hết tôi có cơ sở cho những ý kiến của mình ... chắc chắn là đúng !
    Còn ông, ông thậm chí còn chẳng nói được vì sao ông đúng, ông chỉ biết nói tôi đúng, tôi không sai, các vị sai nhưng lại chẳng hề nói được vì sao. Đấy, lý luận thiếu vững chắc thì chỉ có thể nói cùn thế thôi ...
    Chỉ cần ông nói được vì sao ông đúng thôi và cần như thế nào rồi tôi sẽ nói cho ông sai ông thiếu cái gì ? Đừng chăm chăm gân cổ lên nói là không thèm, không chấp, không ưa ... như thế càng chứng tỏ ông kém lắm, chả đáng làm anh đâu ...
    Tôi biết ông nói tôi bất tài, đúng, tôi bất tài.
    Nhưng ông bảo tôi nói không nên lời, vậy ông xem ông nói nên lời ở cái chỗ nào, cái kiểu nói của ông thì cũng có khác gì bọn mạt hạng khi đem cái từ đó ra mà nói người khác.
    Chỉ cần ông đưa ra bất kỳ một chỗ nào, ý nào chứng minh ông đúng thôi nhé ? Đưa ra được thì mới chứng minh được ông không mạt hạng như chúng tôi.
    Ông nói mặc xã hội ra sao thì ra : câu này chứng minh ông chả có tí trách nhiệm nào cả, vậy thì không hiểu ông đưa ra loạt câu hỏi về chính trị ở trên để làm gì, dụng ý gì ? Vô trách nhiệm thì ở nhà nấu cơm, cho con bú đi chứ chạy hết box này box khác nói linh tinh làm cái gì...
    Chưa kể khi không cãi lý được thì lôi cái kiểu cãi chế giễu ra, thế mà cũng gọi người khác là mạt hạng được. Thật sự, thà rằng cứ chửi ra câu ra chữ còn hay hơn là chửi bằng cái kiểu giễu cợt.
    Lê Nin nói quả không sai : Bọn lưu manh vô học còn hơn bọn trí thức có học mà lưu manh !
    Giờ mới thấy câu này nó đúng thế nào ! Tôi ngộ ra chân lý rồi ....
  8. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Ông có biết cái chữ ký của tôi nó do ai tuyên bố không mà ông gào lên là củ chuối ? Khi nào ông tìm ra người nó câu đó thì tự vả vào mồm nhé, nó không phải là danh ngôn đâu, nó là dựa trên khoa học đó ... nhưng thôi, tôi không bàn đến những cái lan man đó nữa.
    Ông bảo giỏi thì đừng lên đây à, vì sao thế, vì trên này chỉ toàn thằng rỗi việc, ăn bám xã hội như ông à ? Tôi lên đây cũng là để tìm thêm cho mình kiến thức.
    Mục đích học của tôi để hơn người thôi, để sau này cơm áo gạo tiền, lo được cho cuộc sống của mình, tôi chả dám có cái ảo tưởng như ông... Đi tìm kiến thức bao nhiêu năm như ông nhưng xem ra vô ích rồi, kiến thức của ông nó trôi đi đâu mất rồi.
    Ông đã làm gì giúp dân giúp nước chưa, hay chỉ ngồi một chỗ mà bất mãn, mà không thèm chửi ... Chắc chắn ông cũng chỉ cơm áo gạo tiền như tôi thôi, đừng mang cái lý tưởng làm ra vẻ cao siêu ra doạ người...
    Tôi nhận thấy một điều, ông tự cho mình là người tài vì ông đơn độc trong topic này và những topic khác, còn bọn tôi là bất tài vì đã lên cái forum này, vì đã không bỏ thời gian đấy ra để giúp dân giúp nước .... khà khà. Tài như ông thì tôi cũng chả dám.
    Ai lại tự cho mình là tài cơ chứ, vớ vẩn. Người tài thì cũng phải học kiến thức của người khác để phát triển cho mình, có tự nhiên mà tài được chắc.
    Học để biết nhiều hơn, nhưng không biết cách sử dụng cái kiến thức đó, suốt ngày chỉ đem ra để chửi đông chửi tây thì học làm cái gì, thà câm điếc còn hơn.
    Xã hội mà có những thằng tàng tàng như ông thì đúng là chả phát triển được.
    Ông thử ngừng bất mãn của ông lại, lao vào xã hội mà làm gì đó có ích hơn đi.
  9. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Nếu cuộc sống của mọi người ổn rồi, thì ok. Cứ thoải mái. Còn ví dụ mọi người như tôi ( đói ) thì có lẽ cùng nhau đi kiếm tiền cái nhờ? Dẫu sao thì còn nhiều cái nhỏ nhặt đang đứng phía trước chờ chúng ta đạp đổ rồi thì đến cái gì gì đấy...
    Àh mà thôi có lẽ việc ai người đấy làm, miễn sao thấy tốt là được rồi.
  10. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Khiếp!
    Viết dài quá, bức xúc quá, làm tôi chả nắm được gì để mà trả lời cho có trước có sau.
    Quả thật tôi cũng định cơm áo gạo tiền cho nó xong đời đi nhưng bước vào XH thấy nhiều việc trái ngang quá, tôi biết có cố mãi thì cũng không khá lên được, đặc biệt tôi lại mắc thêm cái bệnh tham: không kiếm nhiều tiền mà phải kiếm rất nhiều tiền. Không những kiếm tiền mà còn kiếm cả những thứ quý hơn tiền, có tiền không mua được, tôi nghĩ tham vọng không làm hại dân, hại nước thì không xấu (mà tôi lại muốn những điều ngược lại) nên tôi mới post bài.
    Lênin, ghê tại sao lại cứ phải mang câu nói của các ViP vào bài viết của mình nhỉ, để bài thêm đắt giá à? Hãy cố nghĩ một câu hay mà nói cho chính mình đi! Tôi chỉ cần lấy tục ngữ ca dao VN thôi, còn một người cụ thể, tôi không thèm.
    Lênin: bây giờ ngay cả đến quên hương ông ta cũng không làm theo ông ta nữa.
    Bỏ bạn đua xe để nói tồn vong của Đ, hai vấn đề này là một đó. Nhìn vào bản chất đi: Quá nhiều bọn đua xe thì Đ cũng thật là bị đe doạ, chưa thèm nói đến những nguy cơ bên ngoài, nhìn cả thế giới xem, nguy cơ này là có thật. Ngày xưa những bon đua xe đó cầm súng ra mặt trận và là những anh hùng đó, tại sao bây giờ nó lại đua xe, không là những chiến sỹ trên mặt trận kinh tế, phải chăng vì nó, nếu nói thế, tôi chịu thua.
    Tôi tụ tập bất mãn, cẩn thận không vào tù. Ôi, sợ quá. Ngày xưa bọn giặc nó cũng nói về các Đ viên như thế đấy, các Đ viên mà sợ thì làm sao cứu được nước. Nếu những bất mãn là có thật, bọn nhát gan mới không dám nói: ... Nhục! Nhìn VN đi: tham ô, lãng phí, giáo dục tồi, KT kém nhất TG. Thử hỏi vì sao tôi không bất mãn.
    Ông có học hơn tôi, khách quan hơn tôi xin giải thích cho tôi?
    Tôi bất tài, ăn bám XH, về cho con bú đây! Mới mang ít chuyện ... ra nói mà sợ cao siêu, thôi, nói mãi đông tây, không ai hiểu, kiến thức bao nhiêu năm giờ vô ích, sinh ra lạc thời rồi, xin về nhà đuổi mèo cho vợ vậy.
    Tôi có cái tật xấu thế này, thỉnh thoảng bất mãn, ngồi một chỗ nói lung tung nhưng vẫn chi mình là tài, thế mới chết, cõ lẽ tôi phải sửa cái tật xấu này đi thôi.
    Phong trào của Đ, Đ hay nhỉ, hãy tổ chức cho tất cả mọi người chứ? Chỉ với một bộ phận thanh niên sao đươc?
    Mà phong trào kiểu gì mà TNVN bây giờ tham tiền thế, ĐV mà cũng tham ô đặt lợi ích QG sau lợi ích bản thân. Số này không ít đau nhé, nó đã thành phổ biến rồi đấy. Hay: trách nhiện chung, lỗi của tập thể, do thiếu nhận thức, do ...ngu. Ngu thì đừng có làm chính quyền.
    Không sợ tiền không nhiều mà chỉ sợ tài không có.
    Không sợ địa vị nhỏ mà chỉ sợ đức không cao.

Chia sẻ trang này