Lên sàn đi ??? Hãy nhìn vào những quán game, những đoàn đua xe, những động lắc, sàn nhảy, bar ... Chúng ta thấy gì? Thanh niên, tương lai của đất nước? Tôi dám chắc rằng: những người giỏi trong các cuộc chơi này cũng là những người tài. Đi xe nhanh cũng là tài mới đi được đấy chứ. Tại sao không mở sàn đua cho giới trẻ để họ thể hiện tài năng, trên thế giới nó là 01 môn thể thao cơ mà? Tuổi trẻ chúng ta, nếu không phải lo về vấn đề kinh tế bản thân, những người có ước mơ, hoài bão lớn muốn đóng góp sức mình để xây dựng đất nước, chúng ta nên chọn con đường nào? vào haọt động trong ĐTN, giờ ai lại thế, xa thực tế làm sao ấy ...? Mất phương hướng, chẳng thiết gì ta đi "sàn" Đó không phải là lỗi của chúng ta, tại hoạt động của đoàn thanh niên không phong phú, chỉ lôi kéo được những kẻ sáo rỗng, thậm trí hơi dở mà thôi. Người thực tài không sáo rỗng, không giáo điều. ĐTN là hậu bị của Đ..., lại chỉ lôi kéo được những kẻ hơi dở, thế thì làm sao mà không quan liêu. Thanh niên VN mấy ai được đi thi thể thao trên thế giới các môn như: nhảy dù, lướt sóng, patin ... Chúng ta cứ phải: ... giác ngộ, ... nắm vũng cương lĩnh ... thấy không hợp với ta, ta lại đi "sàn" Thế giới bây giờ chuộng người vừa tài vừa quậy một chút chứ không chuộng những ông "thánh", các ông thánh hãnh tiến, nói rất hay nhưng lại tham nhũng, hút máu nhân dân, tuyển chọn cấp dưới toàn kẻ dễ bảo, người tài không dễ bảo, vì họ chỉ làm theo những gì bản thân họ cho là đúng. Thế hệ trước, cha ông có một niềm tin: đấu tranh đẻ giải phóng đất nước. Mọi tài năng, tinh hoa, tinh lực của con người đều dồn vào đó và họ đã lập được một kỳ tích. Niềm tin của chúng ta hiện nay là gì? Làm giàu! Làm giàu sao được khi đất nước không tạo công ăn việc là cho họ, nhưng kẻ giàu đều có liên quan đến chính trị. Thế những người có tài không có "ông già" làm to thì không có lối thoát cho cuộc đời à? Suốt đời làm thuê à? Bao nhiêu năm thì xây được một ngôi nhà? Tôi nói cho số đông đấy nhé, những người "xuất chúng" thì tôi xin lỗi!
Làm giàu! Làm giàu sao được khi đất nước không tạo công ăn việc là cho họ, nhưng kẻ giàu đều có liên quan đến chính trị. Thế những người có tài không có "ông già" làm to thì không có lối thoát cho cuộc đời à? Suốt đời làm thuê à? Bao nhiêu năm thì xây được một ngôi nhà? Tôi nói cho số đông đấy nhé, những người "kiệt xuất" thì tôi xin lỗi! --------------------------------------------------------------------------------------- Tôi là một người như bạn nói đấy, nhưng cho đến giờ phút này tôi đủ tự tin để nói rằng tôi đã tìm được lối thoát cho cuộc đời tôi dù rằng nó rất nhỏ bé so với những người khác, vấn đề là bạn có đủ ý chí và nghị lực để thực hiện ước mơ của mình hay không mà thôi, đừng quá đổ thừa cho hoàn cảnh và phải biết tự bằng lòng.
Bế tắc như thế mà tìm được lối thoát, mừng cho bạn! bạn là một người tài! Rất tài! Không hiểu bạn tài thật hay viết bài trêu tôi? Có thể bạn cho biết bạn đã thoát đến mức nào? Bạn có thể giúp được các bạn khác thoát theo bạn không? Ước mơ tôi có, ý thức nghị lực tôi đủ nhưng lại không có mục đích, thế mới chết! Đổ lỗi cho hoàn cảnh, đúng là không nên thế, những lúc chán thì nói vài câu cho đơ thôi. Mà tôi thấy hoàn cảnh cũng bi đát thật mà. Có thể vì mình không có năng lực nên hay kêu như thế?
Đoàn sáo rỗng, công cụ quản thúc của Đảng thôi. Đảng chưa coi trọng thanh niên mà chỉ chăm chăm bảo vệ quyền lực. Bao giờ mới có lãnh đạo trẻ để lãnh đạo người trẻ?
Đúng là bây giờ thanh niên VN ko có chỗ vui chơi. Cái gì cũng cấm, mà càng cấm thì tệ nạn càng phát sinh, tệ nạn càng phát sinh thì tham nhũng càng dữ tợn hêhhhehe cái vòng lẩn quẩn nó cứ như thế ko biết bao giờ mới thóat ra được???
Tưởng thất nghiệp như mình mới rảnh hơi đu lên đây nói xàm, ai dè, có người còn nhìn xa trông rộng hơn.