1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lên thủ đô với nhiều bỡ ngỡ..........

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi ok_emvedi, 31/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    ơ?, choẹt, choẹt đơ?i khô? quá, ăn miếng rau ma? lo va?o bệnh viện. Co?n gi? hơn ha? tha?nh phố kia, em vê? với u em đây
  2. ok_emvedi

    ok_emvedi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Các bác ah!
    Dạo này không biết sao mà người yếu quá, hay là do có tí tuổi rồi không biết. Hôm rồi ốm gần một tháng, tới hôm nay vẫn chưa hoàn hồn.
    Nhưng mà có điều lạ ah nghe, trên HN thì thấy mệt chứ về HY thì lại cảm thấy bình thường.
    Đúng là không đâu bằng quê hương, nhưng mà quê hương mình còn hơi hơi .....
  3. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    suốt ngay ăn với ngủ ko chịu tập thể thao chẳng ốm , ở đâu cũng phải tập chứ
  4. Dowcome

    Dowcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Về thì cứ lẳng lặng mà về, sao mà phải kêu gào vậy.
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Nhất là đối với những bạn đang tuổi mới lớn , tuổi dễ bị tác động bởi môi trường cuộc sống mới lạ . Thì thật sự sự thay đổi môi trường sống sẽ khiến con người ta rất dễ sa ngã . Hic hic .. tớ đã chứng kiến hai trường hợp ( con gái thôi ) , tuy sự sa ngã đó không quá lớn , nhưng nó cũng làm ảnh hưởng đến học tập và tương lai của hai người đấy. Mình đã cố gắng, đã khuyên , đã tìm mọi cách để họ thấy những cái phù phiếm như quần áo đẹp, những lời tán tỉnh ngọt ngào, những cuộc đi chơi picnic ... chỉ là phù phiếm và không hợp với họ . Mục đích họ lên đây ở đây là để học hành , là bố mẹ họ phải vất vả ra sao , là họ còn cả tương lai phía trước mịt mù... Đừng so sánh với những người mà gia đình họ ở đây , kinh tế đầy đủ ... Hãy cố gắng để rồi sau này , bản thân mình mới có thể có điều kiện thay đổi cuộc sống của bản thân cũng như giúp ích cho gia đình mình .Nhưng cuối cùng thì họ cũng chẳng nghe mình , từ đó giấu giếm mình những mối quan hệ của họ , những cuộc đi chơi, buôn điện thoại nghe nhưng lời tán tỉnh của mấy anh chàng dẻo miệng chưa có gì nhưng thích chinh phục con gái bằng lời nói ... Mà tại sao tớ thấy cả hai người con gái ở quê ra đây đi học tớ quen, không biết cách cư xử lắm , cũng không chăm chỉ như trong suy nghĩ của tớ về con gái ở quê thì rất hiền , làm nhiều việc vất vả .. họ rất chăm chỉ và biết cách cư xử . Có những việc từ bé mình đã phải học như cách ăn uống, cách cư xử khi có người lạ, người trên tuổi, may vá , cơm nước, cách nói chuyện, cách tôn trọng riêng tư của người khác, nói chung là nhiều vô kể ... mà cả hai người tớ quen đều không biết lắm . hic hic ... mình có nhẹ nhàng góp ý , chỉ bảo cách làm thì lúc nào cũng gật gù , nhưng y như rằng lần sau vẫn sẽ tái phạm . Sau này tớ cũng không buồn nói nữa , Vì thấy họ không thật sự muốn tiếp thu ý mình. Chắc họ mãi không hiểu rằng, ở đây khi còn góp ý , còn khuyên nhủ tức là còn thương , còn nghĩ nhiều đến mình . Vì sống ở Hn thường người ta kiệm lời hơn nhiều. Hình như bây giờ một bộ phận con gái ở quê đã thay đổi .
    Tớ thấy quan trọng nhất vẫn là bản thân phải thật sự có bản lĩnh , biết mình , biết mục đích sống của mình , mình ở đây là để làm gì . Đừng để bị lôi kéo theo lối sống nơi đô thị , hãy chọn những tinh hoa của nó , và cứng rắn vượt qua những gì không phù hợp với hoàn cảnh của mình , mục đích sống của mình
  6. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng sống ở Như Quỳnh, bây g những lúc rảnh vẫn phóng xe từ HN về NQ chơi, tuy NQ đã ít nhiều bị ô nhiễm nhưng cuộc sống và con người ở nơi đây vẫn làm mình cảm thấy rất yên bình, sống ở NQ 3 năm mình vẫn là 1 đứa ngoan ngoãn, nhưng ở HN 1 năm thì mình thay đổi như 1 bạn đã từng nói là ko nhận ra mình nữa, là con trai nhưng mình vẫn phải công nhận sao nhiều cám dỗ và sa ngã sao mà dễ dàng thế, HN tuy ko rộng nhưng cũng đủ để mình ko còn đủ thời gian mà chạy 1 vòng quanh HN mỗi ngày, bạn bè mỗi đứa 1 nơi cứ 1 ngày đến chơi với 1 đứa đã đủ mệt, mình thấy các bạn nữ ở các tỉnh lên HN thì thay đổi càng nhanh hơn, ko ai nhận thấy họ xuất phát từ những gdình nông dân nữa, cũng xinh xắn và " yết kiêu " như bao cô gái đất Hà Thành, mình thấy mấy đứa bạn ăn chơi ở HN nói " lừa " bọn này dễ lắm, nhưng có 1 điều lạ là có 1 số cô gái chấp nhận sống 1 cuộc sống như thế, dễ dãi và đánh mất mình cũng chóng vánh, thậm chí ở nhà trọ đứa bạn mình có 1 cô bé đã có ng yêu ( ở NB ) anh nào thích đến " ngủ nhờ " cô ấy cũng đồng ý, thậm chí mấy anh hàng xóm xin ..cũng được, có những điều bạn ko tưởng tượng ra dc nhưng nó lại là 1 thực tế, là cuộc sống của bạn hiện tại.... đừng cho đó là điều làm bạn bỡ ngỡ, quan trọng bạn là chính mình, đừng để những tác nhân bên ngoài tác động đến bạn, như thế cho dù bạn ở HY hay HN thì cũng như nhau mà thôi, ở đâu cũng có mặt nọ mặt kia mà
  7. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Anh được cái hay là bắt bẻ em . Bị lock kìa, đấy đấy thấy chưa
  8. ok_emvedi

    ok_emvedi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thế hả bác DWC đừng trêu em SP nữa nha, chúng ta phải đoàn kết chứ ai lại đối đầu nhau vậy chứ.
  9. tuansinbad_pvmtc

    tuansinbad_pvmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Em xin chào các bác. E o nhà quê mới ra nên em thèm ăn canh bánh đa nhưng mà em ko nói ra. Em sợ em kô dám đi em tưởng ô tô nó phi, ai ngờ ô tô nó đi
  10. ok_emvedi

    ok_emvedi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ghê quá ha...............ke .. ke.
    Kiểu này chắc nghe là sợ rồi chứ chẳng muốn tới gần

Chia sẻ trang này