1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lena đã có chồng rồi sao! Chẳng lẽ tôi chết đi vì bệnh ung thư và mất Lena mãi mãi.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thienhoanggiao, 27/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienhoanggiao

    thienhoanggiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Lena đã có chồng rồi sao! Chẳng lẽ tôi chết đi vì bệnh ung thư và mất Lena mãi mãi.

    Tôi đã gặp lại Lena và cô ấy bỏ rơi tôi lại một mình vì các bạn biết không! <_><_><_>_<_>! Cô ấy đã đính hôn với một cha tên Billy Gone và cô ấy đã giấu tôi chuyện đó vì cô ấy như là một con búp bê được sắp đặt bới cha mẹ. Gia đình Lena rất giàu có và cô ấy bị ép gã đi xứ lạ quê người. Cô ấy nói chuyện với tôi trên điện thoại một cách rất đau khổ. Cô ấy chạy ra ngoài mưa xa và đứng trên nóc một toà nhà cao tầng để tránh tên chồng ác độc kia. Giọt mưa phùn tầm tã làm tôi không thể nghe tiếng Lena và chỉ nghe tiếng khóc hắt đi niềm tin hi vọng gặp lạo người bạn đời của mình. Lena, em biết không, anh yêu em yêu mái tóc vàng của em, yêu đôi mắt nâu trong sáng ngây thơ của em. Em có nhớ gì không, khi anh quen em, em đã khóc trước mặt anh và chúng ta yêu nhau!
    Để chia xẻ cho tình yêu đau khổ của mình các bạn hãy gửu Email về caravenla@yahoo.com
    Anh yêu em Lena
  2. thiensunhapthe

    thiensunhapthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện may rủi được mất đều không lường trước được. Mong bạn vượt qua thử thách này và quan trọng nhất là đừng đánh mất hy vọng chiến thắng bệnh tật.
    Cả Lena cũng vậy. Cuộc đời là một trường học và cô ấy sẽ học được điều cần thiết. Không đi cùng cô ấy trọn con đường thì bạn cũng có thể trở thành chỗ dựa tinh thần cho cô ấy.
    Chúc hai bạn tìm lại được niềm vui trong cuộc sống!
  3. coldcold_heart

    coldcold_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ mà sao thấy bạn cuời lắm thế lại còn gửi thư về chia sẻ nữa
    Đọc chả hiểu bạn đang ngộ truyện tình cảm của Nga hay là post vớ vẩn để câu bài nữa
  4. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    ừm...topic trước cũng thấy thế,topic này càng thấy dị hơn... bó tay....
  5. be_ngay_tho

    be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    1
    Vào toàn thấy Tây nên đành...quay đít đi ra.
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    thằng này chắc trưa nào cũng ra đứng giữa sân ngửa mặt lên nhìn mặt trời cười hềnh hệch


  7. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Đừng khóc nữa, hãy lấy vợ ngay đi.
    Cô vợ sẽ giúp cậu lau những dòng lệ rơi và thỉnh thoảng đét đít cậu nếu cậu dám nhắc đến "con búp bê" Lê Na.
  8. A_Ngoc

    A_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    dị nhân
  9. brandnew_me

    brandnew_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Tây pha Hàn trộn với Châu Quỳ
  10. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Tin thế nào được,bốc phét quá

Chia sẻ trang này