1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lênh đênh dòng đời Phần 40 tt.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 21/05/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    - Cô cắt nguyên cả sợi dây điện thế này à???

    - ... Uh...

    Bó tay, đúng là đàn bà con gái tập tành làm chuyện của đàn ông. Thiên chức bị đặt sai chỗ đôi khi có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường.

    - Hajzzz, lần sau phải lấy kìm tách nó ra đã rồi mới cắt riêng từng sợi... Cắt thế này nó chập cho là đúng rồi còn gì. Điện dân dụng mà nó còn thế này, điện trung thế thì cô die chắc rồi.
    [​IMG]
    - ... ...

    - Mắt ko bị làm sao chứ, ngẩng lên tôi xem nào. - tôi hỏi Ngọc khi thấy mảng tường bên cạnh hộp kỹ thuật bị xám vàng. Ko biết là tóe lửa hay phóng hồ quang.

    - ... Ko sao... lúc đó nó tóe lửa nên làm tôi hơi choáng thôi... Hajzzz... [​IMG]

    - Cô vào phòng nghỉ đi, để tôi xử lý nốt cho.

    - Thôi anh đừng có làm, nguy hiểm đấy, để tôi báo quản lý họ lên xử lý cũng đc.

    - Ko cần đâu, những thứ nhìn đc tận mắt ntn tôi làm đc. Mà ai đấu đường điện bể cá này cho cô vậy?

    - Bên bán bể họ làm.

    - Đấu trực tiếp vào cầu dao thế này cũng đc mà, đi đâu vắng ngắt điện toàn nhà nhưng bể cá thì vẫn chạy đc oxi. Cô táy máy cắt ra làm gì.

    - Thì... mà anh hỏi nhiều quá, hỏi nhiều thế làm gì!!! [​IMG]

    - Đã ngốc lại còn tự kiêu.

    - Nhiều chuyện, thế tóm lại là anh có sửa đc ko hay là để tôi gọi người...

    - Đây, xong rồi, tranh luận với cô 1 lúc thì tôi cũng làm xong rồi đây.

    - "Tách!!!" - tôi với tay dập cầu dao.

    - Ổn rồi, pha nóng pha lạnh chuẩn rồi ko bị ngược. 2 đầu dây lúc nãy tôi gỡ khỏi dây tổng rồi, ko sợ nó thò ra vướng víu gì nữa đâu... Sao, nhìn gì vậy?

    - Ko, có nhìn gì đâu... ... Giờ cũng gần 11h rồi, đi ăn trưa luôn chứ, coi như cảm ơn anh chuyện vừa rồi.

    - Thôi khỏi, tôi về đây. À mà nhớ sau này có dập cầu dao thì phải tắt hết đồ điện công suất lớn đi rồi hãy dập nhé. Ko đen đủi nó phóng hồ quang cho là đui luôn đó... Sau chả ai thèm lấy đâu, hehe

    - ĐỒ KHỐN, ĐỒ MẶT TOEN HOẺN!!! [​IMG]

    Tôi cười hềnh hệch nghênh ngang bước ra khỏi cửa, bỏ lại sau lưng tiếng chu chéo gắt gỏng, chua ngoa của cô nàng cá cầy.
    ----

    2 ngày cuối tuần trôi qua trong rảnh rang vì đc nghỉ học, nghỉ tập, lại thêm sự xuất hiện của thằng Hải nên cả bọn ngập trong nhậu nhẹt bia rượu và những câu chuyện tán phiếm. Cũng coi như làm công tác tư tưởng cho Xuân chóa trong những ngày đầu tái hòa nhập cộng đồng FA.

    - "Ring... Ring... " - My gọi cho tôi.

    - Em à!!!

    - Anh ra ngoài đi, em đang ở trước cửa nhà anh đây.

    - Tối rồi còn qua làm gì vậy... Đợi anh chút...

    - Tối rồi còn qua làm gì vậy em?

    - Mình đi dạo đi anh.

    - Trời trở lạnh rồi, anh ngại đi lắm...

    - Hừm... Em đã đến tận đây rồi, tối qua anh đi làm em ko nói. Đến hn ở nhà cả ngày mà anh cũng chẳng đoái hoài gì tới em...

    - Hajzzz... hơi tý là phụng phịu... Thì đi, đợi anh vào khoác cái áo đã...

    ... ...

    9 rưỡi tối...

    - "Rì... Roạp...!!! "

    Tiếng con sóng vỗ lay lắt trong lòng hồ Tây... Con đường tình yêu vào buổi tối muộn, dưới ánh sáng vàng vọt của dãy đèn cao áp hiện lên những dẻ đường quanh co, uốn lượn như những nét quét chổi vàng rực rỡ của 1 bức tranh sơn mài. Không gian yên tĩnh, hơi gió hơi nước thoáng đãng rất lý tưởng để hòa lên cơn phong tình của những đôi lứa cặp kè quanh đây.

    - Sao hn lại đổi gió muốn ra đây vậy em, ko muốn đi ăn gì à?

    - Em ko đói.

    - Mình ngồi đây nãy giờ cũng gần 1 tiếng rồi đấy. Cứ ngồi ôm nhau mãi thế này thôi à.

    - Em lại thích đc như thế này nhất đấy. Ở bên cạnh 1m anh, riêng tư ko ồn ào...

    - Cứ ngồi ôm nhau thế này mà cũng thích á!!!

    - Thích...

    - Nào... em này... cứ luồn tay vào áo anh thế... Úi xời, buồn... [​IMG]

    - Chụt!!!... Anh ơi... mình kiếm chỗ nào khác đi... - My hôn hít rồi ghé sát miệng vào tai thôi thầm thì.

    - ... ...

    - ... Anh ko thấy lạnh à... em thì có... - My ôm rịt lấy người tôi, khuôn mặt ghé sát, cọ quậy cổ gáy tôi mơn trớn.

    - Hajzzz... muộn rồi để anh đưa em về.

    - Anh...

    - Làm sao!!!

    - ... ... - My ko nói gì, anh mắt nhìn tôi đầy nhu tình.

    - Hajzzz... ko đc em ạ, có chuyện lần trước rồi ko đồng nghĩa là cứ tiếp diễn nó thêm những lần khác.

    - Anh đừng ngại gì cả... Em đã nói với anh là em tự nguyện mà, em ko yêu cầu hay đòi hỏi gì đâu. Chụt...!!!

    - My, em đừng như vậy nữa... Chuyện này cứ để tự nhiên đi... Hajzzz... hn anh ko có hứng. Mình đi ăn chút gì rồi về nhé.

    - ... ...

    - Đi chứ!!!

    - Thôi, mình về đi, em ko muốn ăn.

    ... ...

    - Em này, buồn ngủ hay sao mà nãy giờ im lặng thế.

    - Em ko... Anh này...

    - Gì em!!!

    - Giả sử như sau này anh yêu ai khác ko phải là em thì anh vẫn sẽ coi trọng em chứ???

    - Dĩ nhiên rồi!!!

    - Vậy nếu như em và người đó cùng gặp nạn và đều mong anh đến cứu thì... anh sẽ đến với ai trước???

    - Ôi trời, em xem phim Hàn sến nhiều quá hay sao mà toàn nghĩ ra mấy cái kịch bản không tưởng vậy hả...

    - Thì anh cứ trả lời đi...

    - Có thực tế đâu mà trả lời...

    - Ko thực tế nhưng nó phản ánh suy nghĩ của anh...

    - Anh chịu, khi nào nó xảy ra thực sự thì lúc ấy anh mới biết là mình muốn gì, trái tim mình mách bảo điều gì.

    - Hừ... đây mà cũng gọi là trả lời ư... [​IMG]

    - Vậy em muốn anh trả lời thế nào... Em ko thấy là có rất nhiều thứ ko thể trọn vẹn đc đấy sao. Câu hỏi của em cũng vậy thôi, cứ đợi đến lúc nó xảy ra thực sự thì mới biết đc đáp án. Cơ mà chắc là nó ko xảy ra đc đâu.

    - Biết đâu đấy...

    Tôi chở My về nhà mà cứ thầm buồn cười mấy cái cảm xúc yêu đương "romantic hóa" của tụi con gái. Áp đặt những sự việc ko đâu, ko thực tế hay thậm chí là ko có thật lên đầu đàn ông rồi bắt họ phải giải trình tận gốc vấn đề để thỏa mãn sự tò mò, thắng thế và chiếm hữu của mình... Ôi đàn bà...
    ----

    Ngày đầu tuần ở võ đường Karate...

    - Cả lớp chuẩn bị tập đối kháng nhé. Đây cũng là lần tập đối kháng cuối cùng trước khi nhóm đai trắng thi lên đai vào tuần sau. Ai đăng ký phân cặp thì khẩn trương để còn chuẩn bị lên sàn đấu.

    TIPTIP FREEFREE TIPTIP MIEN PHITIP MIEN PHI HOM NAYTIP BONG DA MIEN PHI

Chia sẻ trang này