1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lênh đênh trên biển

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lsb108, 19/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lsb108

    lsb108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Lênh đênh trên biển

    Kế hoạch là tìm một tàu đánh cá, tự học lái thuyền và một số các thao tác đánh bắt cá, kiếm một vùng biển nào đó lặn 1 tháng, có ai tham gia không? Một nhóm 12 người, mỗi người khoảng 30 chai, liệu có làm được 1 cú như thế không nhỉ?
  2. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Xin chào bác, con người có ý tưởng điên rồ như tôi.
    Toi cũng muốn lênh đênh trên biển, thâm nhập cuộc sống ngư phủ.
    Nhưng chỉ có chút suy nghĩ cần trao đổi:
    - Tàu đánh cá, tôi đã tìm được, ngon hẳn hoi.
    - Tự học lái, cái này lái thì dễ lắm, nhưng lái đi đâu, về đâu, chắc bác biết???? đừng để trở thành Robinson. Hãy thành thuyền trưởng cái đã.
    - Thao tác đánh bắt cá: tôi còn biết "mò cua bắt ốc" nữa đấy.
    - 1 tháng lênh đênh, ok, nhưng phải không ai giao trứng cho ác đâu. 1 chiếc tàu xa bờ cỡ vài tỷ đấyảiiêng tiền dầu vài chục chai roài.
    -30 chai/ng mà để làm việc đấy thì chát lắm. Nhà tàu họ sẵn sàng cho bác và tôi đi cùng miễn phí chỉ để vui vì ngư phủ lênh đênh thiếu tình cảm. Chỉ sợ tôi và bác không chịu được sóng thôi.
    Tôi cũng đang muốn làm vụ này, nhưng thiếu bạn đồng hành máu như bác.
  3. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Cho em hỏi 30chai là bao nhiêu tiền ạ. Hix, nhà em chân đất mắt toét .........
    Với lại em nghĩ việc tự lái tàu ........ hơi hiểm, chuyện "ra khơi" có phải đơn giản đâu, chả lẽ lại "neo thuyền" ở 1 vùng biển nào đó .........
    Ý kiến xin đi nhờ của bác vuhoang rất hay ............. ạ.
  4. dhlv

    dhlv Guest

    Dạo này anh Hoàng có tâm sự hay sao mà định "bỏ phố lên thuyền" thế !? [​IMG]Chả điên chút nào nếu như có thời gian vô biên cương !   Nếu muốn thì xin theo các thuyền "đánh bắt xa bờ" cũng được, nhưng để cảm nhận cái sóng nước, mạo hiểm, vất vả thì theo các thuyền nho nhỏ kiểu gia đình (nếu có người quen ko thì tự tìm cách để quen mà xin đi) .Nhưng phải có sức khoẻ : để kéo lưới, để ko bị ói mật xanh mật vàng vì sóng gió và để nhậu .Chợt lại nhớ đế đoạn thơ cũ năm nào :-----------------------------------------------------------Một thời tuổi trẻ sống lênh đênhTâm hồn lạc hướng trôi bồng bềnhĐêm mơ cư ngỡ em bến đợiGiật mình tỉnh giấc quá mông mênh----------------------------------------------------------
    ---------------------------------------------------Còn sức là đi gắng gượng lênĐường xa chân cứng ý chí bềnTa đi bỏ hết thời vang dộiLại vui trên những nẻo đường quen.
  5. lequangxa

    lequangxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bác Hoàng là dân thuốc lào tiên lãng hay vĩnh bảo mà máu thế.
    Bác qua nhà em ở Đồ Sơn em cho các bác mượn thuyền đi chơi tẹt.
    Mà tầm 30 chai đi lặn biển 1 tháng thì chỉ có vào Nha Trang là hợp thôi mà giá rổ ở trỏng cũng rẻ.
    Khi nào đi các bác nhớ mua bảo hiểm nhé.
    Heeee chúc các bác cứ phát huy hết các ý tưởng điên rồ.
    Cụng ly phát
    1 2 3 Zô
  6. lsb108

    lsb108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Chào bác vuhoang.
    Nghe bác nói bác biết lái tàu với mò cua bắt ốc là tôi thấy phấn chấn tinh thần roài.
    Về các ý mà bác nêu ra thì chúng ta nên cùng bàn luận kỹ lưỡng thôi bác.
    Cái ý theo tàu đánh cá ra xa bờ là một việc khá hay. Có lẽ nên làm cái cú này trước. Nhưng tôi thích một cú phiêu hơn. Với 1 chiếc tầu, chúng ta có thể đi đâu cũng được.
    Xuất phát là từ một câu chuyện ở miền nam, không biết bác có biết không. Nó thế này, có ông kia sống trong đất liền không thích, nghĩ thế nào lại theo tàu ra đảo hoang ở, ông ta sống mấy năm, trồng trọt chăn nuôi này kia rồi về đất liền đem vợ con ra đảo ở luôn. Thế rồi sinh con đẻ cái thế nào lên đến cả chục người, ông lại cho tụi nó "ra riêng", nghĩa là mỗi đứa ông tìm cho một đảo, cho tụi nó tự mần ăn. Bây giờ thì có người trả tiền cho cái đảo mà ông đang ở cả chục tỉ mà ông không bán. (Robinson Việt Nam)
    Thăm mấy cái đảo này luôn thì thú lắm đấy bác. Còn có thời gian nữa thì thử sống trên đảo hoang luôn xem nó thế nào, ông già sống được 1 mình thì chắc 12 thằng trai tráng như chúng ta cũng ko đến nỗi nào đâu.
    Cho nên tùy theo ý tưởng, kế hoạch như thế nào mà chúng ta tính toán các phần tiếp theo thôi bác. Như vậy có các chương trình có thể vạch ra cho một chuyến như thế này.
    Chương trình A: Đánh bắt xa bờ
    Chương trình B: Thăm các đảo, tắm lặn, câu cá đại dương, khảo sát thăm dò
    Chương trình C: Kết hợp cả 2
    Như vậy thì mỗi chương trình có các kế hoạch cụ thể khác nhau. Tôi có thể liệt kê vài kịch bản
    - có vài người cũng đủ, rồi xin lên tàu ngư dân, mỗi người tốn tối đa chắc khoảng 3 chai (mà cũng ko biết 3 chai này để làm gì, kê ra cho có). Đi theo ngư đoàn thì chừng nào ngư đoàn về bến là xong chuyến. Cái này thì cần chuẩn bị sức khỏe là đi ngon, không mất nhiều thời gian chuẩn bị
    - hoặc một nhóm có tối thiểu 5 người (càng ít người thì mỗi người lại càng nhiều tiền thôi các bác) và tối đa là 12 người. Sau đó nghiên cứu tìm hiểu các thông tin, kỹ thuật cần thiết như: lái tàu, đọc bản đồ hàng hải, liên lạc trên biển, tìm hiểu thời tiết, tìm bản đồ đảo Việt Nam... Sau đó, xác định lịch trình làm việc, ra khơi cho đến khi nào hết dầu rồi về. Với chương trình này thì mọi việc phức tạp hơn, đòi hỏi tiền bạc và thời gian chuẩn bị cũng như xem xét về vấn đề nhân sự.
    Chương trình A theo bác nói thì rất khả thi, chương trình B cũng có thể khả thi (Nếu bàn bạc thêm một chút tôi có thể lên chương trình chi tiết). Theo tôi suy đoán thì khả năng có thể làm được một chuyến như vậy là 70%. Vấn đề cốt lõi của chương trình B là tập hợp được nhân sự có một khoảng thời gian nghỉ dài và sắp xếp giờ G ra khơi. Riêng tôi thì đến 2007 sẽ có cả 1 năm có thể làm cú này.
    Không biết có bác nào rành về đảo không?
    Riêng tôi thì:
    Nha Trang ta đến tắm tiên
    Phú Quốc giàu đẹp ta xiên cá mù (cá Mú)
    Hạ Long phong cảnh vi vu
    Côn Đảo hoang dã ta tu mấy ngày.
    Riêng Phú Quốc thì tôi có thể làm thổ địa. Có thể câu cá đại dương ở đây. Không biết có bác nào biết đảo lạ không? đảo hoang càng tốt.
    Mời các bác cho thêm ý kiến.
    @ranger83: 30 chai là 120 xị. 1 xị là 250 millilit, 1millilit là 1 ngìn, cứ thế mà tính nhá.
  7. Camis_ba

    Camis_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    cú này nếu tính toán kỹ thì chơi được đấy. Có thể góp thêm ý kiến là nên dùng thuyền buồm, tiết kiệm được một khoảng lớn tiền dầu, hoặc gắn thêm dù kéo, nhờ gió đưa đi, tăng tốc rất khá.
  8. lsb108

    lsb108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    hình như dân Việt thích leo núi chứ không thích đi biển. Chắc là sức khỏe yếu, sợ say sóng.
  9. bizman12

    bizman12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Ặc thuyền buồm khó xơi lắm bác ơi, phải có người thật kinh nghiệm, thành thạo. Theo em ý kiến thuyền buồm nhưng vẫn có máy phụ khá hay. Nhưng hay nhất là các bác nên kèm 1-2 bác ngư phủ đi cùng. Tăng thêm lòng tin đấy.
    30 chai quá chát. Em chắc chịu rồi.
    Mà em nghĩ các bác nên lập hôi đi ké trước, quen với sóng nước và các tình huống biển rồi thì hãy tự tiến hành. Có một thắc mắc là các bác có cần xin giấy phép kô? Toàn amateur thì ai cho ra biển nhỉ???
  10. lsb108

    lsb108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Bác dám chơi không? Tôi thì giá nào cũng dám làm cú này. Cứ như bác nói đi, làm hội đi ké trước rồi sau đó sẽ làm cú lớn.
    Nếu thật sự chơi bằng thuyền buồm và đủ 12 người thì vấn đề tài chánh cũng không đáng lo lắm đâu. Mỗi người khoảng 10 chai, thậm chí là có thể ít hơn. Còn nếu may mắn thì tôi có thể tìm được tài trợ cho một cú kéo dài hơn 3 tháng.
    Sau khi đi ké tàu đánh cá, mọi người bắt tay vào việc nghiên cứu thao tác thuyền buồm rồi ra vịnh Hạ Long phiêu thử thì cũng ok ngay thôi. Thuyền buồm đã được sử dụng từ hồi thế kỷ 15, rồi, thế mà chúng ta không dám chơi sao. Người ta còn đi vòng quanh thế giới bằng thuyền buồm thì lý gì chúng ta không chơi được?
    Tôi chỉ cần tìm được bạn đồng hành ăn ý, có máu thì mọi khó khăn chẳng đáng kể gì đâu. Vì chắc chắn là tôi sẽ chuẩn bị mọi việc rất kỹ càng.
    Thậm chí, thuyền buồm cũng không có khó gì đâu, bọn hải tặc râu xồm vẫn lái thuyền buồm đựơc ấy thôi. Hoặc chơi kiểu của Tây, hoặc thuyền buồm kiểu Tàu cũng dễ điều khiển.
    Tôi cũng có xem một số tài liệu về thuyền buồm rồi, Nếu một chiếc thuyền nhỏ thì thao tác đơn giản lắm, chỉ cần 1 cột buồm chính và một buồm foc là ok, có thêm cái trụ đáy để gắn bánh lái là ok tuốt, đếch khó gì cả. Tóm lại, chỉ cần có đủ bạn đồng hành thì việc nghiên cứu tìm hiểu cũng không khó khăn đâu.
    riêng cái giấy phép thì không biết có cần cái "bằng lái tàu" không, nhưng kệ mịe nó, không có công an biển đâu mà ngại. Cũng là chuyện nhỏ mà thoai.
    Common, bác nào dám chơi không, dự tính là đến tháng 6 năm 2007 chúng ta sẽ ra khơi.

Chia sẻ trang này