1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lênh đênh trên biển

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lsb108, 19/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bizman12

    bizman12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Bác ở miền Bắc, Trung, Nam?
    Nếu miền Bắc thì để em tham khảo nhé, cái này mới đúng là mạo hiểum đấy.
    Mà kế hoạch vụ "nhảy ké" tàu cá thế nào bác nhỉ?
    Có bác nào tham gia kô?
  2. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Tôi lúc lên cơn cũng chỉ nghĩ là mình theo một cái tàu nào đó xuyên đại dương, nhưng chỉ là với tư cách hành khách thôi. Được đi như thế cũng thấy mình điên lắm rồi, hóa ra lại có người điên hơn. Bái phục bác.
    Nhưng mà không tưởng bác ạh, hoạt động như vậy đòi hỏi phải chuyên nghiệp, có tổ chức. Nếu ko ra quá khỏi phao số 0 là các bác phạm tội vượt biên rồi đấy, mà đi chưa quá phao số 0 thì khác gì chèo cái thuyền kayak ở vịnh Hạ Long.
    Thực tế hơn thì bỏ tiền ra rồi theo một cái tàu với một tour đặc biệt được thiết kế riêng, chẳng hạn đi lại hành trình của đoàn tàu không số ngày xưa chẳng hạn, nhưng nhớ là vẫn chỉ làm hành khách thôi nhé. Chừng như vậy thì 30 chai mà đi đông là có thể được đấy. Chúng ta sẽ kết hợp với bên HQ làm một chuyến như vậy, còn những người tham gia (ngoài thuỷ thủ đoàn) là khách mời, kiêm các nhà tài trợ.
    Ngoại giao giỏi cộng với máu mê và xiền là có thể làm một chuyến đi k thế có lần thứ 2 trong đời. Nhớ là đi với bên HQ là có nhiều hàng độc lắm đấy, hehe, thử ngâm cứu xem thế nào nhé
  3. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời đấy anh lsb108. Em rất thích ý tưởngnày của anh vì em cung rất mê biển và ham bơi lội, thích cả đảo nữa, khoản say sóng và nhậu thì vô tư, theo em đánh giá ý tưởng này của anh là táo bạo ở VN (tất nhiên là chỉ đối với dân Tourist) và đạt mức trung bình của thế giới. Tầm tháng 7 năm sau thì em nghĩ là sẽ có đủ thời gian để chuẩn bị được, có thể em sẽ làm một chân lon ton trên thuyền. Tuy nhiên về mặt tiền nong thì có lẽ hơi căng vì tuy nhà em ở HN ko phải khó khăn nhưng em đang là SV mà. Xin tiền ông bà già nhiều thế thì cũng ngại. Cũng có kiếm được đôi chút nhưng có lẽ tạm đủ cho những chuyến đi trên cạn trước mắt là chính. Mà tầm thơi gian đấy sang năm thì em lại đang có kế hoạch đi xuyên Việt bằng xe máy. Nhưng nói chung là cuộc đời mà, chả biết thế nào. Biết đâu em lại thay đổi kếhoạch thì sao :). Và biết đâu đến lúc đấy em lại kiếm được đủ $ nhỉ
  4. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Anh nói cũng đúng, ý kiến của anh cũng hay nhưng nếu đi như 1hành khách thôi thì khác gì đi du lịch kiểu đồ hộp chứ. Nếu đi như vậy mà mất đến 30 chai thì quá chat đấy, thà cứ làm như anh lbs108 chỉ tốn khoảng hơn 10 chai là ổn hơn. Chuyện phao số 0 thì mình ko ra khỏi đó là được chứ sao, Mà VN thiếu gì đảo đẹp, đi được một phần trong những đảo đó thì cũng đã lắm rồi
  5. VKObluebird

    VKObluebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Common, bác nào dám chơi không, dự tính là đến tháng 6 năm 2007 chúng ta sẽ ra khơi.
    [/quote]
    Tháng 6 là bắt đầu mùa bão rồi đấy, đi vào thời điểm này là không hợp lý.
    Tôi thấy các bác đưa ra 1 chuyện không tưởng. Các bác cứ làm như ở VN cứ có tiền là muốn làm gì thì làm ý. Bác có tàu rồi muốn ra khơi phải xin phép nhé, bác ko phải dân đánh cá, ko do địa phương có nghề đánh cá quản lý. Bác đi loăng quăng vừa ra khỏi phao số không thì các đồng chí Biên phòng đã rước bác về làm việc rồi.
    Đấy là chưa kể toàn người không phải thủy thủ, ko được học về hàng hải nữa. ... lúc gặp vấn đề làm gì biết cách xử lý.
    Nói túm lại là nên nghiên cứu thật kỹ lưỡng đã các bác ạ.
  6. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Kính các bác,
    Tôi cũng có ý định tham gia 1 chuyến lênh đênh trên biển. Nhưng có điều khác:
    - Giảm thiểu chi phí thiệt hại.
    - Thâm nhập đời sống ngư phủ.
    - Đúng nghĩa là "lênh đênh" trên biển, không phải là tạt vào du hí trên các đảo đẹp như thiên đường.
    - Thời gian có thể không đi được nhiều, kịch là 3 tuần.
    Vừa qua trong 1 chuyến đi biển, tôi gặp 1 ngư phủ quê tại Quảng Ninh, bác này hay đi tàu buôn, tức là tàu cung cấp đồ cho tàu cá, đổi hàng lấy hải sản. Sau đó họ đem qua bên Trung Quốc bán hoặc lại đổi hàng lấy hàng.
    Mỗi chuyến tàu này đi thường ngắn hơn tàu cá, 1 tháng là nhiều. Tàu cá đi thường là vài tháng. Cần tiếp tế thì họ gọi tàu buôn chở đò tới. Tàu cá đi xa nhà có khi cả nửa năm.
    Tàu buôn khi chạy sang Trung Quốc, thường họ không xin giấy xuất nhập cảnh đâu. Họ đi tránh biên phòng, Hải quân. Biển cả bao la, mò kim đáy bể mà. Vào Trung Quốc cũng vậy, có bãi đáp riêng của họ. Tầu thả neo ngoài xa. Nếu thích thì nhảy tàu Trung Quốc lên bờ chơi. Có lúc tàu chạy sang cả Đài Loan, Hồng Kông.
    Còn kinh nghiệm thì các bác chỉ cần máu và thời gian là đủ. Họ nói, đời đi biển buồn lắm, xa nhà, muốn có người bạn chuyện trò. Chỉ sợ bạn không chịu được sóng biển. Trên bờ nghĩ cũng coi thường say sóng, nhưng đi rồi mới biết. Chỉ nằm bẹp trong đáy tàu, càng lên boong cao, càng lắc, càng say.
    Tiền ư, tôi cũng đã hỏi điều đó, họ cười nói, không cần, các bác ăn đâu có là bao, mà cá tôm trên tàu thì có tới cả vài chục tấn. Chỉ thiếu rau xanh, thiếu bạn chuyện trò.
    Ngư phủ họ thật thà hơn ta tưởng nhiều. Thử tưởng tượng, 1 con tàu với chục thằng đàn ông, sống chết có nhau, khác hẳn cuộc sống trên bờ.
    Theo tôi ý tưởng thuê tàu, dù tàu máy hay tàu buồn rất khó thực hiện. Lại nữa, nếu chỉ phục vụ mấy ông rong chơi như tụi mình, khó có chủ tàu nào đồng ý lắm. Tốt nhất cứ Nguyễn Tất Thành, xin lên tàu họ rồi đi.
    Tôi ở Hà Nội, hay là bữa nào offline 1 fát. Bàn chuyện. Kiểu gì thì tôi cũng đi Quảng Ninh gặp bác ngư phủ kia uống rượu. Còn đi được hay không phụ thuộc nhiều yếu tố lắm.
  7. dhlv

    dhlv Guest

    Anh Hoàng chưa đi mà nghiên cứu như thế là quá kĩ rồi !
    Có 2 cái quan trọng nhất là :
    1) Sức chịu sóng gió : đừng nghĩ là leo núi giỏi, thể hình com măng đô , bơi vượt Hồ Tây (Hà Nội) mà đã ngon ăn . Tôi nhớ hồi xưa lần đầu tiên lên thuyền ra Phú Quốc, lúc đầu rất sướng leo lên mũi thuyền ngồi , độ 1 tiếng sau thì nằm bẹp xuống khoang (thực ra hôm đó biển hơi động)
    2) Sự nhàm chán, đơn điệu của phong cảnh : ngoài những người trên thuyền và khung cảnh biển thì thỉnh thoảng mới gặp tàu lạ
    Bản thân Tôi cũng đã định đi theo thuyền đánh cá hồi ở Phú Quốc nhưng vì thời gian theo tàu đánh cá lúc đó là phải 3 tháng trở lên nên cũng rén (vì sắp vào năm học mới) định bụng năm sau sẽ quay trở lại để ra đảo (thực ra dạo đó máu sang Thái Lan thôI) , nhưng vì thời cuộc thay đổi nên mãi mãi chỉ là ảo tưởng .
    Nhưng theo Tôi, bạn sinh viên nào mới ra trường đang chờ việc (huặc thất nghiệp) , bác nào làm nghề tự do vô lo vô nghĩ thì nên làm một chuyến lênh đênh trên biển như thế này thì thú lắm ! Sướng đến già luôn !
    Mọi người đi đi nhé, sau đó thì làm buổi offline tâm sự về tình yêu với biển cả
  8. lsb108

    lsb108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là chúng ta sẽ tính toán thật kỹ. Nhưng quan trọng nhất vẫn là nhân sự. Chỉ cần có nhân sự rồi mọi việc khác bắt tay vào nghiên cứu.
    Tiếc là tôi ở tp HCM, nên không off với các bác ở Hà Nội để làm chầu thịt chó mắm tôm với các bác, thôi thì cứ nhậu online với các bác cũng được.
    Các bác có góp ý gì tôi cũng rất cám ơn, nhưng các bác vui lòng đừng nói 2 chữ "không tưởng". Nếu chúng ta nghĩ nó "không tưởng" thì dĩ nhiên là nó không tưởng. Con người Việt Nam hay nghĩ thế, tệ hơn là họ còn nói luôn miệng.
    @ bác vuhoang
    Chắc bác tưởng tôi thích du hý. Thực chất của dự định này là một cuộc phiêu lưu bác ạ. Và tôi cũng thích cuộc sống ngư phủ như bác thôi nhưng nếu có bạn đồng hành, thăm dò được cái đảo hoang nào được được là tôi sẵn sàng lên đảo sống tròn 1 năm, từ bỏ tất cả mọi tiện nghi vật chất mà tôi đang có.
    Còn thì nếu có thể, tôi cũng chẳng bỏ lỡ dịp nào để thăm các đảo đẹp. Nhưng cái kế hoạch dài hơi của tôi dường như chưa được nhiều người hưởng ứng, không sao, tôi sẽ từ từ liệu việc. Bác nào có ý định làm cú dài hơi này thì dơ tay cho tôi biết, tôi sẽ tính toán cụ thể hơn.
    Riêng về cái kế hoạch lên tàu ngư phủ của bác thì hình như chúng ta cũng đã có dăm ba người hưởng ứng. Tôi cũng vậy, nếu bác sắp xếp xong, tôi sẽ tham gia, chỉ cần bác cho tôi 2 tháng để sắp xếp lại công việc đồng thời rèn luyện lại sức khỏe, đi thử vài cuốc tàu rèn luyện thích nghi với sóng biển, rồi bác gọi là tôi đáp tàu ra bến cảng luôn.
    Tôi hưởng ứng mọi kế hoạch đi biển dài ngày.
    Bác vuhoang có thể tư vấn cho tôi về giá thuê các loại tàu không, nhất là tàu buồm? Nếu có thể, bác làm ơn hỏi giúp luôn dùm là giá của một con tàu là bi nhiêu luôn được không? cám ơn bác trước.
    Có bác nào có kinh nghiệm tàu bè thì tư vấn giúp anh em với. Nghe nói có mấy cái thuốc chống say sóng trên tàu, không biết tác dụng của nó đến đâu. Tôi cũng có đi mấy cái tàu nhỏ hồi ở Nha Trang, Phú Quốc nên chắc cũng chưa lường được sóng xa bờ nó hành hạ mình cỡ nào. Thôi thì cứ tập thể dục với mỗi ngày chống đầu xuống đất khoảng 10'' thì chắc lúc ra khơi cũng không đến nỗi nào.
    Các bác off xong nhơ ghi lại biên bản cuộc họp, chúc các bác off vui vẻ với tinh thần quyết chí xông lên
    Đi được hay không cũng không sao, Ít ra thì cũng lập được một nhóm thích biển, thích phiêu lưu mạo hiểm.
  9. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Kể bơi thuyền buồm thì thú lém! Tôi cũng võ vẽ biết môn ấy! Hay là ta đóng cái thuyền cánh dơi nhỉ. Thuyền ấy bây giờ đóng chỉ độ 40-50 triệu thui
  10. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay lắm, gặp cướp biển nữa thì ...
    Cơ mà em thấy mới lần đầu đã thử thách nhau về mọi mặt (luồn, lách, né, tránh) thì hơi bị mất hứng

Chia sẻ trang này