1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lênh đênh trên biển

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lsb108, 19/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lsb108

    lsb108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Em chưa biết bơi cũng không sao. Em không chết được đâu mà lo. Nhưng anh lo là lo cho mấy thằng thủy thủ bọn anh thoai. hix hix, không biết là may hay là họa.
    Tại hạ đang tìm các tài liệu, hướng dẫn đi biển, bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Bác nào có cái gì hay hay thì share với. thax nhìu.
  2. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Bác có thể tìm hiểu tài liệu sách báo của trường đại học hàng hải. Cực nhiều hoặc tìm cô cậu sinh viên nào ở đó. Chúng ta có cả 1 trường dạy lái tàu cơ mà.
  3. ben_doi_hiu_quanh

    ben_doi_hiu_quanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch của mấy pác này nghe hấp dẫn thật, ko comment ko được! Giá em ở ngoài Bắc em cũng tham gia một chuyến. Thú thật, em rất mê đi biển! (dù em chả biết bơi tí nào , thế mới ghê!) Cách đây 2 năm, em có dịp đi Phú Quốc một chuyến. Thật tuyệt cú mèo, tuy có ói ra mật xanh, hehe!. Cái cảm giác lênh đênh trên biển thật thú vị ko có từ nào diễn tả, hihi.
    Em có một đề nghị thế này, mấy bác tìm xem có bác thủy thủ nào rãnh rãnh á (còn ko tìm ai mới ra trường mà chưa đi làm cũng được), bảo đi chung cho chắc ăn! Còn nữa, tháng 7 là tháng mưa gió, đi biển khổ lắm! Năm em đi PQ cũng vào thấy 7 này ấy. Vì mê biển quá nên em ko đi tàu cao tốc, đi tàu khách cho lênh đênh trên biển lâu lâu tí. Lúc bước lên thuyền sóng yên biển lặng. Đi được 2, 3h cũng chưa thấy gì. Đùng một cái, biển động! Hic, em lại ngồi trên boong tàu nữa mới khổ. Muốn xuống dưới tránh cũng đi ko được đành ngồi đó mà chịu trận. Người thì ướt như chuột lột, vừa lạnh cóng, vừa mệt vì say sóng đến ói cả mật xanh là fải bit! Em fải chịu đựng như thế khoảng 3h. Lúc đó, em tưởng fen này mình chôn xác ở biển luôn òi! Ơn trời, cuối cùng cũng tới được PQ. Hic hic, thật là một chuyến đi nhớ đời!
  4. lsb108

    lsb108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    thông báo mới, tui vừa mới tìm được 1 cuốn sách dạy điều khiển thuyền buồm. Về định hướng lái tàu thi yên tâm rồi, đã biết cách xem la bàn, nhưng thật ra thì chỉ cần con GPS là đủ
    Chi phí để có 1 con thuyền buồm có 5 beds là $6000, có ai chơi không? Tàu có gắn máy, buồm rất dễ điều khiển.
    Common.
  5. alittvn

    alittvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    dân chơi ko sợ trời mưa rơi
  6. Vietkyos

    Vietkyos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cái này bây giờ nhìn lại thấy rất phù phiếm. Bỏ nó đi để dành công sức vào những việc khả thi hơn còn hay hơn
  7. vasdaq

    vasdaq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu vietkyo này không phải chuyện của cậu thì đừng có động vào làm gì? Cậu thích đi xe máy Hà giang thì cứ đi còn người ta đi biển thì kệ người ta chứ.
    Tôi là tôi cũng ủng hộ cái dự án này của các bác đi biển. Nhưng tôi e là một mình cái GPS không phải lúc nào cũng có độ tin cậy cao... như khi hết pin... nước vào...
    Ngay thế mà cái địa bàn đi biển nó cũng phải riêng hẳn so với địa bàn đi trên đất liền.
    Về chuyện thuyền buồm các bác thử tham khảo ý kiến bác VNDrake xem sao.. bác đó nghe giang hồ đồn đại cũng là dân chơi thuyền buồm.
  8. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Giọng của Vietkyo tuy hơi lộ cộ nhưng ko phải ko có cái đúng .
    May ra nếu có nhóm nào thì tối đa cũng chỉ 2 người, đi bám càng theo thuyền của người ta (huặc người thân) thì cũng phải sống đời sống của một "thuỷ thủ" . Ít nhất bơi cũng phải khoẻ, dai ...tất nhiên gặp bão thì cũng chết cả lũ .
    Còn lắm tiền như các đại gia thì sắm thuyền buồn đi trên sông, nước huặc thuê tàu đi chơi thì nhất rồi chứ còn gì .
    tiện thể spam : A-E nào ở mạn đồng bằng bắc bộ thích sông nước thì lập một nhóm đi xe máy lang thang và bơi lội nhỉ ? nhóm hiện giờ đã có 2 người .
  9. khe_thuy

    khe_thuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    Khi nao cac bac thuc hien nho cho em tham gia voi nhe.
    Kinh nghien da nhieu lan di tau (nhung khong lai)
    Biet su dng nhung phuong tien thong tin, GPS, la ban ...
    co tý ty kinh nghiem ve hang hai
  10. dhlv

    dhlv Guest

    Ko hiểu có nhóm nào có chương trình nào liên quan đến sông hồ ko nhỉ ?

Chia sẻ trang này