1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệnh truy nã đặc biệt ĐỎ toàn quốc Nhim20 (Trang 4) + Cáo phó Thanhkiemvdk (Trang 5)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi Cuoi_xinh, 18/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Thông báo cho DHP bít 1 tin là " cháu Dương " đang ở chợ tình Khâu Vai - Hà Giang nhé không nhanh lên mà đón về trong vòng 12h nữa là sang tay kẻ khác đấy,có zời mà tìm được
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Cô Cưới xin kia. Tui chưa "oánh" cô mà cô đã "oánh" tôi hả. Cô được lém. Bữa nào gặp cô thề có Chúa không búng được mũi cô tôi không làm người à. hi` hi`..
    Bà con thông cảm. Mấy ngày vừa roài em tay bị tay gậy tung hoành nên để bà con phải wan tâm. hic.. cảm động "dễ sợ" wá. Cho mượn cái giấy hỉ mũi cái....
  3. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    "Cháu Dương" nhà ta đã tự động ra sau bao ngày ăn mày ngoài đường , thấy cực khổ quá cháu đã về nhà, thay mặt DHP toi xin cảm ơn nhưng gia đình đã cho "cháu " ăn uống, ngủ nghỉ nhờ, và cũng cảm ơn những người đã đi tìm " cháu" cùng chúng tôi trong time vừa qua. Để cảm ơn mọi người tôi xin đưa mọi người đi làm một chầu " phỏ ngó".
    Được onggia80hp sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 19/04/2006
  4. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật: Một chàng trai chưa đầy 18 tuổi đất HP bị lừa bán qua 3 động lắc, 5 nhà hàng karaoke trá hình và 2 động chứa chuyên nghiệp trong vòng 24 giờ.
    Anh tên Dương, sinh ra và lớn lên đất HP. Ngày 16/4 anh bị bò đá, phải chứng kiến cảnh người yêu đi lấy chồng, không chịu được nên 8 giờ sáng ngày 17/4 anh quyết định tay bị, tay gậy rời đất HP lên Thủ đô làm ăn trả thù đời. Khi anh ra đi, đặc điểm như em họ (họ thật hay họ giả thì pó tay) Cuoi_xinh đã miêu tả ở trên. Bắt đầu từ đây, cuộc đời của anh D sang một trang mới (cả nhà muốn đọc tiếp phần sau thì ra ngoài mua lấy 2 mét giấy để lau nước mắt nhé . . . . . )
    Đúng 10 giờ, một thân một mình anh D có mặt tại Thủ đô, nơi phồn hoa đô thị, không ai thân thích. Quá trình đường xa mệt mỏi, anh quyết định vào 1 quán nước ven đường nghỉ chân, làm chén nước điếu thuốc. Không ai ngờ được đây là đầu mối của bọn buôn người và D không phải ngoại lệ. Tại đây D bị lừa cho uống thuốc ... chống say xe, ngủ li bì 15 phút. Sau khi tỉnh dậy, D thấy bên cạnh mình là 1 bà sồn sồn to béo, vàng đeo lỉnh kỉnh (ước chừng khoảng 55 tuổi) nằm bên cạnh (đã làm gì chưa thì D không kể, nói là không biết rì). Lúc đó D mới biết đã bị bán cho động chứa quy mô lớn, bị ép phục vụ những bà sồn sồn như vậy với giá rất bèo (bao nhiêu chủ chứa hưởng hết). Kiên quyết giữ mình D kô chịu ... hành nghề, bị bọn Bảo kê động đánh lên đánh xuống, trong 15 phút bị ngất 9 lần. Vì không chịu được tính ngang bướng của D nên chủ động này đã bán D cho một nhà hàng karaoke trá hình khác, loại này toàn phục vụ khách nước ngoài. Tại đây D được ăn no, mặc đẹp và phục vụ khách tại các phòng Karaoke, mỗi lần khách có nhu cầu thì phải thông báo cho chủ và đi nơi khác .... hành nghề. Nuôi D gần 1 tiếng mới biết không thu được lợi lộc gì, tốn cơm tốn gạo. Ông chủ này lại bán D cho một động lắc khác, tại đây D lại đắm mình trong các vũ điệu quay cuồng và âm thầm tìm cách trốn thoát. Đến 14 giờ cùng ngày, D trốn thoát khỏi cổng động lắc, đi được 15 mét thì bị nhà hàng bắt được, đánh cho 1 trận lên bờ xuống ruộng. tiếp tục bị bán cho một ổ chứa quy mô hoành tráng hơn. Tại đây D phó mặc cuộc đời mình vào những cuộc vui, quyết dành dụm tiền (3.000 VNĐ) để tự chuộc mình ra, về với mẹ (từ lúc bị bắt đến giờ đã khóc hơn 10 lần vì nhớ mẹ). Đến khi đã đủ tiền chuộc mình, nhà hàng không nỡ để D đi nên đã động viên D ở lại tiếp tục con đường đã chọn của mình. Sau đó D không ngờ được là mình lại bị lừa, lại bị bán cho đông lắc chuyên nghiệp hơn ..........
    Cuộc đời D cứ thế, trôi nổi hết từ nhà hàng nọ sang nhà hàng kia, đông lắc nọ tới động lắc kia. Một giờ kia, may mắn cho D khi đang tiếp khách hát karaoke ô mờ ôm, vị khách hôm đó của D là một người tốt (Một thoáng HN 03), thấy cuộc đời D khổ đã dang tay ra cứu giúp, đưa D về với cuộc đời một chàng trai trẻ (bị vùi dập tan nát thế còn ghè nữa mà trẻ)
    Sau đúng 24 giờ lang thang , D đã được làm người bình thường, một công dân chân chính và được khóc ngon lành trong vòng tay của mẹ và của người đàn bà tốt bụng kia. Trong bụng D nhủ thầm là sẽ ra sức phục vụ người đàn bà đó vì đã cưu mang, giúp đỡ mình thoát khỏi con đường đau khổ đó.

  5. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đọc báo An ninh Thủ đô, báo An ninh Hải Phòng, báo Gia đình hôm nay đưa tin: "Còn hành động nào dã man hơn khi một nam thanh niên chưa đầy 18 tuổi bị lừa bán cho 2 động lắc, 5 nhà hàng karaoke trá hình và 5 ổ chứa chuyên nghiệp trong vòng 24 giờ..........

  6. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại là ku Dương nhà ta đã trở về bình an vô sự, mặc dù có bị sứt mẻ dôi chút....nhưng ku D nha ta đã tìm được đường về với gia đình.
    @thang_nghien: còn gì nứa không, post tiếp đê
  7. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0

    úi zời bác Dương phải cảm ơn và hậu tạ em(màu vàng) kia đi chứ cả nhà lại sắp được ọp nhai roài
  8. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ một mình ku D phải cảm ơn đâu mà toàn bộ box chúng ta phải cảm ơn đó em ah, bởi nhờ cô bé đó mà ku D nhà ta đã thoát khỏi cạm bẫy của cuộc đời mà
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    gớm ở nhà cứ hat xi hơi suốt lại tưởng mình ốm ai dè lên đây thấy mình đã bị bôi màu vàng rùi lại còn bị cho vào làm ở quán karaoke nào ý chứ (gớm các bác thăng chức em nhanh quá cơ )
    Mà cả nhà phải cảm ơn em thế nào đi chứ nhờ thui em chỉ cần cảm ơn em bằng cách hum nào 1/5 ọp ẹp giè thì em ko phải bị ai đó nói " đầu tiên " thế là ổn roài
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 20/04/2006
  10. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    To Motthoang_hn02@: Em nhòm lại xem nhé, anh nói đến bà già motthoang_hn03,chứ không phải 02.Hix, em đừng nhận nhầm thế chứ, em mà tốt thế thì thằng D đi đầu xuống đất
    Em mà tìm được thằng bạn anh như thế thì em giữ làm của riêng luôn chứ trả lại làm gì, phải không.

Chia sẻ trang này