1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệnh truy nã đặc biệt khẩn cấp

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi fool-again, 07/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Lệnh truy nã đặc biệt khẩn cấp

    Bí bo... bí bo.... bí bo... Píp.... píp... píp ...píp... Rẹt ... rẹt... rẹt...


    Tối hôm qua, tại đại sảnh đường cung điện Beikha vương triều đệ nhị đã xảy ra một vụ đánh ghen í wên, một vụ hành thích đẫm máu. Hung thủ là một kẻ bịch mặt, đầu trọc lóc chỉ có vài cọng tóc nhưng thân pháp lẹ làng như chim én tung tăng bay lượn khắp nơi, quăng ám khí ào ào như bão táp. Đương kim Quốc vương hoàng thượng đang nằm trên long sàng cùng làm dziệc với hoàng hậu né không kịp bị dính mấy chấu, xirô xịt tá lả. Đội Bảo An Hoàng Gia đã fải hết sức vất vả chiến đấu mệt mỏi mới có thể mở đường máu cho quốc dzương tẩu thoát.

    Cuộc chiến sau đó diễn ra cực kỳ ầm ỹ Cuối cùng fải nhờ tới thần lực cái thế của Đệ Nhất Dũng Sĩ Saladin ra oai, sau 500 hiệp so tài đã oánh trọng thương thích khách. Nhưng kẻ ninja ấy đã được một con thần điêu bay tới chở đi mất tiêu rùi. Trong giây phút ngắn ngủi sau cùng, Sal tướng cũng đã phóng cho hắn một cái fi tiêu: " ... Xxxxxxxẹẹẹẹttttttttt....." cắm ngay túi quần sau... một tờ giấy hình vuông từ từ... rơi rơi ... xuống xuống...đất. Còn người và điểu biến mất tiêu. Hiện tại hoàng cung đang trong tình trạng báo động đỏ cấp 3.


    Theo nhận xét của các chuyên gia chống khủng bố, ám sát. Hành động ám sát của thích khách lần này là hết sức liều lĩnh, dứt điểm lạnh lùng, mang tính chất bộc phát cá nhân. Chưa có tổ chức nào đứng ra nhận lãnh trách nhiệm về chuyện này. Bộ phận truy nã đang làm việc 24/24, bố trí thiên la địa võng,phong toả tất cả cửa ngõ kinh đô, hòng bắt chết đối tượng. Manh mối dzuy nhứt của vụ trọng án này là một tấm ảnh chân dung của tên sát thủ. Nay post lên cho thần dân cảnh giác, ai thấy được hắn ở đâu, đề nghị tố giác tội phạm liền, triều đình sẽ trọng thưởng quan to, của lạ, sung sướng một đời.

    ta mà bắt được thì chít nhá... grừ



    Được fool-again sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 07/10/2003
  2. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Ai dzậy ta...Nhìn truớc nhìn sau, nhìn ngang nhìn dọc cũng hông giống mình. Chắc giống con Tôm hùm quá.....


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  3. khoilangtu

    khoilangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cho em check 1 số information cái nhở, để em còn kím hắn giao nộp
    Lúc xảy ra vụ án, Quốc vương đang làm dziệc gì zới Hoàng hậu thía, bít đâu đó là động cơ khiến sát thủ hành động
    Cái giấy vuông vuông í là tấm chân dung hỉ, nhưng mờ chân dung lúc mí tuổi thía, sao kím được
    khoilangtu @ _@ nguo`i tha`nh that la` nguo`i chien thang sau cu`ng
  4. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, pó tay lun!
    nhưng sau khi đọc kĩ dzụ án, sea thấy có nhiều điểm vô lý hết sức , nhất là một tên tội phạm thì đem theo tấm hình hồi bé tí của mình làm gì?! hết sức vô lý ! nên biết đâu tấm hình đó là hình của người mà...tên tội phạm ngưỡng mộ chẳng hạn , dám lắm à!, hehhehhehe

    A heart - game would be more interesting if there were 2 players...
  5. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0

    >> khoilangtu: đúng đúng, có thể nguyên nhân là sự ghen tuông tình củm, năm xưa An Lọc Sơn giết Tần Thuỷ Hoàng cũng vì tranh giành Dương Quí Phi đấy. À, lúc đó quốc vương đang họp mặt off line với hoàng hậu ý mà, he he.
    >> Sea-wolf: đây không thể là hình ảnh của người mà hắn ta ngưỡng mộ được. Vì cái mặt ấy quá xá xấu xí, nhìn dzô mắc cười muốn nôn cả ruột, ặc ặc! Nếu bà con nhìn kỹ, có 1 cái lằn chạy dài fía trên bên trái, chứng tỏ tên này chụp hình sau khi oánh lộn, mới bé tí mà đã dữ như dzậy thì lớn lên làm sắt thủ fải rùi.
    Cái khó ở đâylà ở chỗ tấm hình này đã khá lâu, nhìn dzô đó muốn tìm người bi giờ thì qủa không dễ. Nghĩ hoài mà hổng ra. Tức thiệt.
    Mặt ngầu... mỏ nhọn...ai dzậy nhỉ, hic hic
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  6. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Á há..., quốc dzương này tửu sắc quá độ gồi, ngày nào cũng nghe hổng offline với hậu này thì cũng phi nọ he! Riết gồi lú lẫn lun, Đường Minh Hoàng mà nói Tần Thủy Hoàng, sợ wé
    Cái dzụ thích khách nì seo tui hầu hộp wé à!. Gì mà có điêu nhi ở đây nữa trời wơi!Hoàng thượng làm ơn nhớ kỹ giùm coi hắc điêu hay là bạch điêu dzị? Rồi nhớ coi nó có chữ Hoàng hay là chữ Quách ở dưới móng chân hông dzậy Sếp? Con em nó bỏ đi giang hồ mí bữa ni, hổng bít có gây chuyện lớn hông. Nhìn mặt tên thích khách kia thì hình như hổng phải, nhưng mà sao vẫn gun quá dzầy chời . Hoàng thượng khoan nổi giận, để tui đìu tra coi phải mí đứa nhà tui hông đã nhe!
    Anh Tĩnh..ĩnh....Dìa tìm con nè..è...
    Được dungnhi132 sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 08/10/2003
  7. quach_tinh

    quach_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Gần đây Giang hồ có nhiều bang phái lạ hình thành quấy nhiễu dân tình. BK đây trước kia cũng là một giáo phái có uy tín, nhưng có lẽ đã không kiểm soát được giáo chúng lộng hành. Cả đến giáo chủ mới cũng ăn chơi quá đà như thế trách gì.
    Có lẽ Điêu huynh đang cùng các anh hùng hào kiệt tận diệt những tên phá hoại võ lâm như thế. Muội đừng quá lo lắng.
    Tối nay huynh muội mình lên đỉnh 33 tầng ngắm trăng nhe.
  8. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, người ta lộn thôi mà, làm gì dữ dzậy. Ôi thì lịch sử nước người, ai mà nhớ cho nổi! Nước mình mình còn chưa nhớ hết nữa mà
    Để ta nhớ lại nha, hình như đó là con chim của Dungnhi thì phải, vừa hôi hám, vừa xấu xí, lông thì bị rụng hết fân nửa, ghẻ chóc tùm lum, á... í ẹ .
    Có lẽ thế nên cái con chim của Quachtĩnh mới bỏ con chim của Dungnhi ra đi đấy
    Có ai phát hiện gì mới về tên thích khách nữa chưa nào?
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  9. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Trời!!! Ngươi tiết mạn ta quá lắm, kỳ này là ta không nể anh em nhà BK các ngươi nữa đâu, Hoàng thượng hay hạ gì ta cũng xơi ráo. Hãy đợi đấy, tên cẩu hoàng đế Fool@!!!!!
    Lính!! (tức QuachTĩnh) Quậy nó cho ta!!
    Ê, nhưng mà kỳ này Hoàng thượng có vẻ như bị quê quá hóa giận thì phải, héhé
    Hì hì, nhưng mà cái con ác điểu huynh tả hình như của Qua nhi á, chứ hổng phải của ta, hahaha
  10. quach_tinh

    quach_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Dung muội lại nóng nảy rồi, không cần giận dữ với hắn, mà hình như Dung muội càng giận lại càng đẹp đấy.
    Nếu đó là điêu và Quá nhi thì cũng tốt, để tụi trẻ nó hành hiệp giang hồ trừ lọan đảng cũng hay, mình không cần phải nhúng tay vào.

Chia sẻ trang này