1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệnh Truy Nã seamonster !!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi witch_lover, 27/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch_lover

    witch_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Hic, Chạm phải tổ kiến lửa !!! Nổi da gà
    Trước hết cho mình xin lỗi bạn seamonster(cũng tạm thời là bạn), Vì mình có người bạn nhờ tìm một người ở trường Thuỷ Lợi có đặc điểm nhận dạng như vậy, mà người đó lại không dám ra mặt, bởi vậy mình mới đường đột làm vậy để cho khổ chủ lên tiếng. Không ngờ gây ra hậu quả như vậy.
    Không phải tôi sợ đâu mà tại bận quá, mãi đến hôm gì với vào mạng, viết được bài dài ngằng thì bị lỗi không gửi được, cho nên hôm nay mới hồi âm được.
    Không ngờ con gái Thuỷ Lợi ào ào như Lũ Cấp 4 vậy
  2. thuc2009

    thuc2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Xem avartar của nhân vật này thì hình như đã bị đóng dấu là "hiện vật cấm sờ mó" rồi. Cô người yêu lại có tên là Hoàng Anh... Gia Lai hả?
    Thực ra theo thuc2009 nghĩ thì nếu cậu bạn nào đó muốn làm quen nên đến gặp trực tiếp. Vì trên diễn đàn dù sao mọi việc cũng là ảo, chỉ mang ý nghĩa tham khảo. Nếu muốn biết cụ thể thì chẳng có gì bằng người thật việc thật. Thuc2009 bản thân từng thấy nhiều vụ yêu bằng tai rồi.
    Đọc mấy lời giải thích của Seamonster thấy cũng hợp lí và "hiền lành" đó chứ. Chứ vào tay chẳng vừa chắc là nhảy choi choi lên rồi.
    Hay là để cho vui ta chuyển topic này thành bàn luận vô hại về seamonster nhỉ?
    Hôm nay vào đọc lí lịch thành viên chợt phát hiện ra một điều em Seamonster thích truyện "Thép đã tôi thế đấy" và sợ làm bài tập toán. Thấy lạ lạ nên có bấm thử cho seamonster một quẻ. Thấy là số Âm Nữ mệnh Kim mà lại là Hải Trung Kim. Chắc là người sống cá tính, nhiều khi hơi thiên về nội tâm, có thể nhiều lúc bị hiểu nhầm nhưng về căn bản là người hiền, không thích tranh danh đoạt lợi. Nhưng là người dũng cảm, không thích bị hiểu nhầm và sẵn sàng đấu tranh. Là người sống có lí tưởng nhưng ham vui nên có thể nhiều khi lỡ việc chính. Căn cứ thêm vào câu " Đam mê cái gì thì giỏi cái đấy" bấm thêm một quẻ tượng rồi mò thêm một con ốc là người khá tự tin và có thể hơi thần tượng một người nam nào đó lớn tuổi hơn mình (nhiều khả năng quan hệ huyết thống gần gũi).
    Em seamonster thử xem con ốc của anh có to không? Trúng được bao nhiêu phần hả em?
    Được thuc2009 sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 11/10/2004
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, sao em Sea xinh đẹp cứ bị gán cho cái @ thế nhỉ!!! tội nghiệp cô bé.
    Hèn chi, bây giờ tớ mới hiểu ra, một người không Hà Nội thì khó kiếm người yêu Hà Nội lắm, .
    He he, nghe điêu thế là cùng,,,,,
    Bộ trên đời hết thật cái tình yêu một túp lều tranh... rồi à...
    Chắc là thế....

  4. thuc2009

    thuc2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đính chính : nhân vật này là witch_love, để anh Sholland không hiểu nhầm. (vì theo thuc2009 hiểu là thế)
    Bài vừa rồi của anh có vẻ bi quan lạ, như đang thất tình vậy. :D Có cần em bấm cho anh một quẻ để biết hên xui trong tình trường không nhỉ?
    Nói vui vậy thôi chứ theo em trong tình yêu cần phải tìm được người thích hợp. Tìm được rồi thì cần phải có lòng tin. Có lòng tin thì phải đấu tranh để giữ nó. Anh cứ tuần tự nhi tiến thế nào cũng thành công. Mà nếu không thành công thì cũng không phải để 60 năm sau nói với con cháu rằng: Thời những năm tuổi hai mươi, ông đã có một việc nuối tiếc nhất trong đời :D Chúc anh may mắn.
    Được thuc2009 sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 11/10/2004
  5. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Em đang băn khoăn không biết con ốc của anh là con ốc mà vẫn hay để luộc hay con ốc vít đây, nhưng dù sao thì những điều anh nói vẫn làm em tâm phục khẩu phục => Con ốc này chắc nặng khoảng 2kg đây ! Em không biết số Âm Nữ mệnh Kim mà lại là Hải Trung Kim là cái gì ????? Nhưng dù sao những lời của anh cũng trúng đến 88 % ( Vì toàn lời khen mà ) . Cảm ơn anh rất nhiều !
    Thế này nha, có qua thì cũng phải có lại, em có thể mạn phép nhận xét chút xíu về anh được không, em không dám nói là bấm cho anh một quẻ vì như thế này thì múa rìu qua mắt thợ quá. Anh rất điềm đạm ( so với những người bạn đồng trang lứa ) , có đời sống tinh thần giàu có, sống thiên về nội tâm, trước khi làm một việc gì anh đều phải suy nghĩ rất chín chắn nhìn nhận thật kỹ mọi mặt của vấn đề tuy cũng có đôi lúc hơi nông nổi, có khao khát vươn tới đỉnh cao của kiến thức nhân loại, mơ ước vươn xa trên con đường sự nghiệp, tuy nhiên thỉnh thoảng cảm thấy bất lực và thất vọng với bản thân nhưng vì là người có ý chí cao nên đã vượt qua được những trở ngại đó, mặt khác anh là người có óc hài hước, dí dỏm điều đó làm nên sự dễ chịu cho mọi người.
    Em chỉ dám nhận xét vậy thôi. Anh thấy thế nào ?
    Note : Anh và chị Hoa Cúc Xanh có thể bắt tay với nhau làm nghề bói toán được đó, chắc đông khách lắm đấy !
    Goodluck !
  6. thuc2009

    thuc2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Con ốc của anh là con ốc đảo, giữa cái bực tức và phiền muộn như sa mạc tìm được nơi vừa mát vừa ngọt.
    Trong lá số của em Seamonster cho thì có mấy chỗ phải đính chính lại không có người khác không thấy anh lên tiếng lại hiểu nhầm là đồng ý thì phiền phức lắm đây (xin phép điền thẳng vào bài viết của em nhé:
    Thế này nha, có qua thì cũng phải có lại, em có thể mạn phép nhận xét chút xíu về anh được không, em không dám nói là bấm cho anh một quẻ vì như thế này thì múa rìu qua mắt thợ quá (Anh là thợ nề, nên em múa rìu thoải mái, bói toán là nghề tay trái anh học thêm thôi, chưa tốt nghiệp đâu). Anh rất điềm đạm ( so với những người bạn đồng trang lứa ) (anh là người nóng nảy và hấp tấp số 1 cho đến thời điểm này mà chú Tuấn chó sói được biết) , có đời sống tinh thần giàu có, sống thiên về nội tâm( trúng rồi), trước khi làm một việc gì anh đều phải suy nghĩ rất chín chắn nhìn nhận thật kỹ mọi mặt của vấn đề tuy cũng có đôi lúc hơi nông nổi, có khao khát vươn tới đỉnh cao của kiến thức nhân loại, mơ ước vươn xa trên con đường sự nghiệp(anh chỉ có một nguyện vọng là mọi người đều có cơm ăn), tuy nhiên thỉnh thoảng cảm thấy bất lực và thất vọng với bản thân nhưng vì là người có ý chí cao nên đã vượt qua được những trở ngại đó(luôn luôn cảm thấy bất lực và chưa bao giờ vượt qua được bản thân em ạ, nhưng vẫn phải bước về phía trước mặc dù cận thị nặng nên không nhìn rõ lắm), mặt khác anh là người có óc hài hước, dí dỏm điều đó làm nên sự dễ chịu cho mọi người.(ở đây có người gọi anh là Xitalin mới- phi lí như quả bí. Giá mà em có thể đến gặp họ giải thích giúp anh (cười buồn))
    Được thuc2009 sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 13/10/2004
  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Thế là cuối cùng nó cũng đã theo đường cũ, he he, buôn dưa lê như những topic khác.
    To Thuc: ke ke, nếu cậu đã bảo cậu học bói làm nghề tay trái thì làm cho anh một quẻ đê, xem anh khi nào mới có được cô người yêu theo đúng nghĩa đây.

  8. thuc2009

    thuc2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cái đó khó lắm anh ạ. Em học cái món đó không phải để đoán sự việc ngoài ngàn dặm hay là biết được quá khứ tương lai. Chỉ để hiểu hơn về con người, khả năng, tính cách của họ, thành công họ có thể đạt được, xu hướng phù hợp với họ, cũng như một số yếu tố tâm lí cơ bản. Tuy nhiên em đoán có thể hiện nay anh nhìn màu đỏ thuận mắt, khi nào anh nhìn màu xanh dương hoặc màu tím huế cũng thuận mắt thì có thể có yêu người được rồi. Còn người ta có thể yêu lại hay không, cái đó phụ thuộc ở họ có phù hợp với anh không.
    Chúng ta kết thúc topic buôn dưa ở chỗ này để nó có một kết thúc đẹp nhé.
    Được thuc2009 sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 14/10/2004
  9. witch_lover

    witch_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật !!! Mình lập Topic này ra để cho ong **** bay tung tăng, thế mới bực.
    Ai biết thông tin chính xác về seamonster chỉ dùm cái, Nếu sợ công khai trên này thì có thể gửi về địa chỉ: batuan-linc@mail.hut.edu.vn.
    Chân thành cảm ơn !!!
    Cảnh cáo ông bạn thuc2009, sao bảo tôi là hiện vật cấm sờ mó, cắt đường lương thảo của anh em vậy

Chia sẻ trang này