1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệnh truy nã TRẦN QUANG ANH, nick TTVNOL là QAVA, dd 0905596999

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cdp38, 06/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qava

    qava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Ặc, lâu không vào, lại thấy mình bị truy nã, giật cả mình.
    Mọi việc em giải quyết với ông anh xong rồi mà ông anh ko lên đây đính chính lại phát, mọi người hiểu lầm là em đứt đấy. Việc như thế đều không ai muốn cả, em cũng mất đứt chỗ làm ăn bên anh, lại còn làm phiền anh nữa, em cũng áy náy lắm.
    Tất nhiên là lỗi thuộc về bên em nhưng không hề có ý gì khác. Em thật sự xin lỗi vì đã làm phiền anh.
    Chả là bên cty em mang 1 cái màn hình bên cty a.Dân về sửa nhưng vô phương cứu chữa, nó chết nhăn răng rồi. Em cũng đã báo cho bên cty a. Dân rùi nhưng chưa đem trả được, lúc đấy lại gần Tết Qua Tết thì ôi thôi mấy thằng kĩ thuật bên em nó kéo nhau nghỉ cả, còn mỗi chú thì ko kịp chạy bên này bên nọ. Hơn nữa bên a.Dân gọi bên em liên tục để đến sửa tiếp màn hình khác chứ ko phải gọi để trả màn hình nhưng aDân ko phải là người trực tiếp làm với bên em nên có chút hiểu lầm. Vì thế mà cầm màn hình hơi lâu...
    Mọi chuyện chỉ có thế, với cả từ bé đến giờ em chưa biết lừa đảo ai bao giờ, các bác đừng hiểu lầm em. Bác tosido chưa hiểu thế nào đừng phát ngôn lung tung nhé
    Được qava sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 15/03/2007
    Được qava sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 15/03/2007
  2. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng 1 phần do anh CDP38 ko nói rõ nguyên nhân,mặt khác cũng 1 phần lỗi của qava,nên cũng ko thể trách người khác hiểu nhầm về mình.Mình và một vài thành viên của Box đã chứng kiến và cũng đã có người mất điện thoại,bản thân tosido cũng tí nữa mất cái xe vào tay trung thảo,may nó chê màu biển số xe của mình nên cứ chờ mình đi biển màu khác là nó thịt ngay,cuối cùng nó chỉ lừa được lân rùa con kreanga
  3. vincent29600

    vincent29600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Topic này nên khóa lại, nếu có thể xin Admin remove. Chỉ có cái TV hư mà làm ghê quá!...
  4. rongnho_

    rongnho_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    thực sự là sự hiểu nhầm , nghe chừng giá trị tài sản cũng không lớn , người ngoài nghe được thì tưởng anh em trong box lừa nhau , chẳng ra làm sao cả , mà còn truy nã nữa thì có vẻ đao to búa lớn qua'' , nếu mà được mong Admin xoá đi topic này , mang lại thẩm mĩ cho box bb , xin hết .
  5. cdp38

    cdp38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    sorry mọi người vì ko vào đây close topic này lại
    tôi có 1 vài lời muốn nói với chú QA thế này:
    1. Anh đã rất nghĩ đến tình anh em nên mới nhận lời giới thiệu công ty của chú đến làm ăn với cơ quan của anh. Nếu ko, anh đã nhận lời của bọn khác và chắc chắn là sẽ có tí chút phần trăm hay là 1 tí gì đó gọi là lại quả. Nhưng anh đã ko làm như vậy và đã nhận lời với chú ngay khi nhận được điện thoại của chú.
    2. Anh đã rất tạo điều kiện cho chú khi nói rằng: nếu cty của chú ko sửa được thì cứ chuyển sang cho bất cứ cty nào khác cũng được, vẫn coi như chú đang giữ để sửa. Chỉ cần hẹn thời gian cho đúng, nếu trễ hẹn hoặc vì lý do nào đó chưa chuyển hàng được thì phải điện thoại hoặc có hình thức nào đó báo lại cho anh để anh còn làm việc với cơ quan.
    Tuy nhiên khi cơ quan anh gọi đến công ty của chú (số cố định) thì ko ai nghe máy mặc dù gọi rất nhiều lần. Gọi số mobile của chú (cả cơ quan anh lẫn bản thân anh gọi + nhắn tin) đều ko hề thấy nghe máy hoặc reply.
    ==> Cơ quan anh đã phải hỏi anh là liệu có phải là công ty ma hay cô ty lưa gì đó ko?
    Chính vì vậy anh mới phải lập ra topic truy nã này
    Vụ này thực sự làm anh khá mất uy tín ở cơ quan mặc dù anh ko hề được ăn 1 đồng xu nào của chú. CŨng chỉ tại vì anh quá nể và tin tưởng anh em (dù chỉ là anh em quen nhau qua một vài lần giao lưu với box Bóng bàn)
    3. Anh không biết công ty chú khó khăn đến mức nào? Có bao nhiêu người nghỉ? Nếu ko có người, chú vẫn phải giữ uy tín và giữ mối làm ăn bằng cách tự mình mang máy đến 1 cty khác để sửa, sau đó mang đến cơ quan anh đúng hẹn. Giá cả thì do chú tự quyết định, anh có mặc cả gì đâu, chú bảo bao nhiêu là anh đồng ý ngay bấy nhiêu thôi. Tạo điều kiện cho anh em mà.
    Vậy mà chú ko hề nghĩ được như vậy. Anh thấy thực sự tiếc.
    Đấy là chưa kể anh đang có 1 số việc muốn giới thiệu cho công ty của chú làm. VD: làm web site, thành lập hệ thống thông tin quản lý MIS của cơ quan, thiết lập các phần mềm hỗ trợ cho công việc của của cơ quan. Sửa chữa, nâng cấp, mua sắm hệ thống máy tính của cơ quan......
    Cơ quan anh đang có ý định tuyển 1 nhân viên IT, anh cũng đang định giới thiệu cho chú.
    Vậy mà....
  6. cdp38

    cdp38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    thực ra, về bản chất tôi ko hề nghĩ rằng chú QA là người thế này, thế khác. Tôi nghĩ rằng do chú ấy tuổi còn trẻ, chưa biết cách ứng xử nên mới để xảy ra chuyện không đáng có như vậy.
    Mong rằng chú rút kinh nghiệm cho bước đường kinh doanh hiện tại cũng như sự nghiệp sau này của chú.
  7. qava

    qava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là đúng như anh nói, tuổi trẻ ít kinh nghiệm, mới tiếp quản công ty được vài tháng em đã không lường trước được mọi việc, vẫn còn lúng túng khi xử lý nhiều việc nên mới xảy ra việc đáng tiếc này.
    Em rất xin lỗi và cảm ơn lời khuyên của anh.
    Topic closed.

Chia sẻ trang này