1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LEO 6* @ HOME - Today is our birthday ( 23/07 - 22/08 ) Say Cheer 4 all. Love in our simle ( ^ . ~ )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi missmoonlight, 23/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Em thèm ăn chân gà nướng...em thèm ăn nộm ...em thèm ăn cổ gà...thèm thèm...
  2. buratinoav

    buratinoav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Tối qua quả là một ngày đi dự SN đáng nhớ]!
    - Đúng hẹn, 20h tớ có mặt trên đường Hồ Tây chờ mọi người. Trời quang mây tạnh, gió từ mặt hồ hiu hiu thôi làm mình thấy khoái lạ thường. Vứt xe cách một đoạn, tìm một cái ghế đá còn trống, vừa nghêu ngao vừa ngắm các đôi họ ... làm gì ý với nhau. Hnay mình cảm thấy thanh thản nên dẫu có gặp cảnh trái ngang này cũng ko dậy sóng trong lòng. He he...
    - 20h20, hơi sốt ruột. Call. "Em đang ăn sữa chua. Còn chị Ce với lại chị Miss đang mua gấu bông. Chắc phải 9h mới đến " - Giọng em Secret trong cái mobile phone. Ko thèm sốt ruột nữa.
    - 20h35, gió bỗng thổi mạnh lên cấp 4 giật gần đến cấp 5. Độ ẩm k2 tăng nhanh, mặt hồ dậy sóng. Từng đôi uyên ương nháo nhác rời nhau ra. Khuôn mặt ai nấy cũng đầy vẻ phờ phạc - Có thể do tối nên tớ nhận xét ko cxác về điều này. Phải nói Hồ Tây lúc này trông rất tuyệt. Giốngbiển!
    Theo tin do sét truyền đến thì em Ce và các bạn sắp đến nơi, còn em Se và đồng bọn thì đã bị thất lạc đâu đó.
    - 20h45, trời đổ mưa ầm ầm. Gió tốc quần tốc áo (trực quan đấy nhé). He he... Cũng may tớ bít bơi nên tinh thần không hoảng lắm. Chỉ hoảng lúc đứng dưới gốc cây trú mưa chờ bà con thôi - Sợ sét đánh. Nhưng cảm giác trú mưa dưới gốc cây thật thú vị. Và theo em Ce nói thì mình đã thình lình tạo nên một "hình tượng nghệ thuật bất hủ".
    - 20h50, cảm thấy có những ánh mắt quen thuộc xuyên qua làn mưa, đâm thẳng vào mặt mình. Chợt bừng tỉnh. Em Ce và các bạn ( Miss + mr. Hùng) đang lao đến. Mình cố nở một nụ cười đầy nước để chào đón. Cả em Ce và em Miss đều ở trong tình trạng ướt đẫm và vô cùng mong manh. Cũng may trời thì tối, và lòng người thì thánh thiện.
    - Đến nhà ZZ lúc hơn 21h. Mọi người đều ướt hết cả. Hơi lạnh. Cũng may chủ nhà đứng ngay ngưỡng cửa để đón nên ko ai cảm thấy bối rối. Hơn nữa, còn khuyến mại thêm mấy nụ cười ấm áp còn có tác dụng hơn mấy cái lò than tổ ong loại xịn. Chỉ có quần áo là chưa khô ngay được.
    - "Bọn em đang đứng trước cổng trường ĐH Phương Đông. Anh ra đón bọn em nhá!". Em Secret và đồng bọn giờ mới đến nơi!!! Phải nói thật, cái từ "trước" của em Secret nó "dài" cỡ 40m. Ngõ thì ngập nước, mà xe tớ thì ko bít bơi (Có ZZ làm chứng vụ này). Đã thế cả 2 bánh còn trật xuống rãnh. Tí chết! Đi đến chỗ em Secret nói thì ko thấy tăm hơi đâu, làm tớ cứ ngơ ngác mãi. Cuối cùng đành khoá xe, để đấy rùi chạy bộ đi tìm, ko dám cho xe dầm nước nữa. Khuất trong một ngách nhỏ tối tăm là vài cái bóng đen lẫn trắng lố nhố, thì thầm. Linh cảm mách bảo, tớ gọi bừa lấy một cái tên. Thế là trúng phóc.
    - Đến nhà ZZ lần này thì toàn bộ cái thằng người tớ ướt hết. Từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong. Đành mượn ZZ 1 cái khăn tắm và phi thẳng vào WC - Đố mọi người bít tớ làm gì trong đó!?
    - Dịch vụ cho thuê đồ được ZZ triển khai nhanh chóng nhằm phục vụ chị em nhà LEO. Thế là ai cũng có đồ mới thơm tho để mặc. Trừ tớ ra!
    Nhưng nói gì thì nói, hqua là một ngày rất ấn tượng và vui. Tớ thường thích ngồi trong nhà, đóng kín cửa, mặc ngoài kia trời mưa to gió lớn, nhìn thiên hạ nháo nhác, ướt đẫm ngoài đường. Còn mình cảm thấy lòng vô cùng yên bình. Tối qua tớ đã nhường lại sở thích đó cho người khác và tớ trở thành "thiên hạ".
  3. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngày nắng đổ lửa......hò hét nhảy múa như trâu điên với bọn trẻ con cho chương trình khai giảng........tối dầm mưa..........kết quả là.....có một quả ổi trong họng ko trôi được. Mệt xế. Gái ơi.......bắt đền
  4. Cetonia

    Cetonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm qua e cũng bị sốt, sáng nay chưa kịp bắt đền gái ấy......Hai chị em mình hợp sức lại chắc sẽ đc bến bù lớn!
  5. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Anh Bura làm quả tường thuật ấn tượng quá....hoan hô anh...từ lần sau bầu anh làm trưởng ban tường thuật các vụ ọp ẹp hén...^0^...
    Tối qua công nhận vui thật là vui...nhất là cái đoạn trời mưa mưa...
    Hôm qua em về uống ngay 1 cốc nước mát,1 viên thuốc cảm,tắm rùi đắp chăn ấm đi ngủ...tình trạng sức khoẻ tốt...^0^...hoá ra béo cũng có cái lợi...^0^
    Được secret_is_me188 sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 22/08/2007
  6. playboyvn

    playboyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0

    May wé, mình mà ở nhà chắc cũng ướt như chuột "nột" .....
    Mà sao chỉ có tường thuật thôi nhi ??? Mấy chú thợ ảnh đâu cả roài ??? Cho mấy xu ảnh cái nhỉ, show hàng họ nhà mình lên đê . . .
  7. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    này ... em tưởng .... anh mượn được chị ZZ cái quần .... mà em sao em ko thấy nhỉ
    em cũng đâu có đồ thơm tho để mặc ướt đấy chứ
    bác ko biết chứ tụi em trú trong ngõ ... cứ thấy ông nào đi chậm qua là lại .. "ối bác Chình ơi " lại nhầm ... lại cho câu " cá chình ăn ngón lắm đấy " ( Của em SIM nhá )
  8. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Khai em ra hử... chết nè...bốp... sợ chưa
  9. buratinoav

    buratinoav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    @Nuoc_da: Ờ nhỉ! Anh quên mất chú. Với lại, chú mang theo cái lò sưởi sau lưng rồi thì còn kêu ca gì nữa.
    @Secret: Trưởng ban thì phải có thư ký chứ. Em làm thư ký cho anh nhé! Thi thoảng anh dẫn đi ăn cá chình. He he.....
  10. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Nghe tường thuật thấy khổ thân ghê, định đền cho cái j đấy mà nghĩ mãi không ra, may quá có em Liên, thống nhất thế nhé 1 người có thư ký còn 1 người thì được ăn cá CHÌNH
    @ Mis & Ce: sẽ bồi thường cho 1 hộp strepsil nhé, tha hồ mà ngậm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này