1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Leo Fan 30/4 - 1/5/2007

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi foreverday, 28/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Giống như hôm nay mình đi làm hai lần vậy..........
    Được lilyphap sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 16/03/2007
  2. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Buổi off thứ 2, em đến muộn. Mong toàn bang thông cảm, em vừa đi đá bóng về . Tình hình đến muộn là em mới chỉ loáng thoáng, chưa biết ai với ai cả. Biết mỗi Bang chủ Linh I2, Hiếu vòi... chấm hết. Àh biết thêm cả con gái mẹ Diệu nữa ( ko bít tên). Buổi off tới đề nghị mọi người giới thiệu nhé!
    Bang ta rất đông vui nhiều nam thanh nữ tú ghê hén, có Bang chủ Linh I2 lo hậu cần roài, anh em thì có vẻ hẻo hơn chị em một chút đúng ko nhỉ??? Đề nghị Bang Chủ phân vai thứ rõ ràng nhé. Phân lớn nhỏ theo tuổi tác nhé! Phân chia các trưởng lão lo việc leo Fan
    Mà hôm nay đi off bang chủ chả quan tâm gì đến em nhá. Em đi đá bóng xong còn chưa kịp uống nước vội đến off ngay mà chả được uống gì cả. Biết thế em gọi cả xô lọc đá, uống ko hết dành rửa tay luôn thể.
    Mà Bang Chủ Linh I2 cho em hỏi mấy bạn ngồi bên trái Bang Chủ em trông quen lắm, nhất thời ko nghĩ ra là gặp ở đâu. Có khi học cùng trường cũng nên ... Chỉ là tò mò thôi xem trí nhớ mình có đúng ko thôi, em ko có ý gì đâu.
    Tạm thời buổi off hôm nay em đã ghi danh . Mong mọi người chỉ giáo!
    Đi Ba Vì vui đây!
  3. mightyman198x

    mightyman198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa được gửi cho cái ref list về FSF + Ba Vì
    Mọi người đọc nhé!
    FSF: http://www8.ttvnol.com/forum/f_233/654887/trang-11.ttvn?v=l5scfsmlgmvpb96x6hk2,http://www8.ttvnol.com/forum/f_233/654887/trang-11.ttvn
    (chương trình của năm 2006 -> số lượng người, tình hình giống hệt chúng ta bây giờ - rất đáng học hỏi!)
    Ba Vì: http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/891744/trang-8.ttvn?v=5327965yv677t66up4ao
  4. _KhucMua

    _KhucMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi off về mạng nhà em lại dở chứng nên không vào điểm danh được. Vậy là em có đi off đấy nhá,confirm là có leo Fan đấy nhá.
    Hic đi off đông quá chẳng kịp biết ai vào với ai ngoại trừ mấy người ngồi cạnh mình (vì có cơ hội rù rì buôn bán). Nhà mình hôm qua quên mất cái màn giới thiệu lại mọi người hay sao ý.
    Ơ mà sao không thấy mọi người vào buôn trong topic nhỉ?.
    Vụ đi Ba Vì, hì hì, vẫn còn đang nghĩ.
  5. bhony99

    bhony99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Mình vào muộn quá. Giờ mới đọc topic này. Cho mình đăng ký vụ leo FAN với. Đăng ký 2 người.
    Nick: bhony99
    ĐT: 0936165696
    Cám ơn nhiều
  6. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Xem tình hình nghỉ lễ của công ty thế nào đã, cũng rất muốn đi.
  7. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 16-03-2007
    Buổi offline lần thứ 2 của nhóm chúng ta, có hơn 20 thành viên tham gia, với đa số là thành viên mới. Diễn ra sôi nổi còn hơn lần trước !
    Ngoài những vấn đề chính không thay đổi, buổi họp đi vào các vấn đề chính sau:
    - Do đoàn quá đông. Nên ngay khi bắt đầu hành trình, chúng ta sẽ tách ra làm 2 đoàn. Mỗi đoàn sẽ gồm nhiều nhóm nhỏ.
    Dự tính số người chính thức leo Fan sẽ khoảng 20-25 người. Chia làm 2 đoàn. Theo hành trình đã có sẵn, mỗi đoàn tự chủ động về thời gian ?" tốc độ - tự quyết định nơi dừng lại nghỉ đêm. Nếu đi cùng tốc độ leo thì chúng ta song hành cùng nhau. Còn ko thì hẹn nhau trên đỉnh Fan vào trưa ngày 28.
    __________________________________________
    Việc chia làm 2 đoàn có hai lý do:
    1 ?" Cho đỡ lạc. Mỗi trưởng đoàn có nhiệm vụ chăm lo cho các thành viên ko để ai bị chậm, bị lạc.
    2 ?" Việc lo ăn ở cho 1 đoàn nhỏ đơn giản hơn rất nhiều so với việc đi cả 1 đoàn lớn. Mỗi đoàn sẽ tự chuẩn bị lương thực, thực phẩm nhé.
    Dự kiến buổi off Ba Vì tới sẽ thu tiền và bốc thăm chia bảng, à nhầm, chia đoàn luôn. (cũng có thể ko bốc thăm, bằng cách nào đó chúng ta chia cho hợp lý)
    __________________________________________
    Nhắc lại một lần nữa với mọi người về việc chuẩn bị đồ dùng cá nhân: Mọi người đang tự làm khó chính mình vì việc tham khảo quá nhiều. Hãy nghĩ đơn giản là: mang những gì mình cần. Việc đọc những bài tham khảo chỉ mang tính chất đúng nghĩa là tham khảo. Không phải họ khuyên mang cái gì thì ta phải mang cái đấy. Tóm lại là vừa đủ. Càng ít càng tốt !
    __________________________________________
    Những thứ cần thiết tối thiểu bao gồm:
    - Giày ?" tất ?" mũ.
    - Quần áo đủ mặc trong vài ngày. Một bộ quần áo ấm để ngủ. Mang theo áo rét (nên là áo gió, đừng mặc áo nỉ hay len vì nó ngấm nước).
    - Găng tay (cái này thì mua chung cho các đoàn, các bạn ko cần lo)
    - Túi ngủ (cái này thì mua chung cho các đoàn, các bạn ko cần lo)
    - Nước uống ( mang theo ít nhất là 2 lít cho ngày đầu, ở mỗi chặng nghỉ chúng ta sẽ đun nước bổ sung, ai thích dự trữ nhiều thì cứ việc, miễn là tự đeo được ba lô)
    - Đồ ăn. Ngoài đồ ăn chung của cả đoàn. Mỗi ng tự mang theo 1 chút đồ ăn có thể để được trong vài ngày. Đề phòng trường hợp đi lạc. Hoặc có bị đói quá thì mang ra chia sẻ với nhau.
    - Một vài thứ lặt vặt bao gồm: đèn pin ?" còi ?" vài cái túi nylon to nhỏ - áo mưa ?" giấy vệ sinh ?" khăn ?" bàn chải?
    (không mang theo đồ trang sức ?" điện thoại di động đắt tiền và quá nhiều tiền mặt ?" ko cần thiết đâu)
    Hành trang tham khảo của nhóm TayBacGroup là rất tốt, nhưng họ chuẩn bị chu đáo quá. Nếu mang theo như họ thì chắc mọi người sẽ ko thở nổi đâu.
    (trong lúc này có thể mình quên hay bỏ sót một vài thứ, mong mọi người thông cảm, buổi họp tới sẽ có thông tin phát cho từng người)
    __________________________________________
    Những thứ sau thuộc nhóm đồ chung của cả đoàn:
    - Lều bạt
    - Đồ ăn ?" lương thực ?" thực phẩm. (đi kèm với nó là xoong nồi, bát đũa, bếp, dao thớt ? )
    - Túi cứu thương + thuốc men đủ dùng.
    - Dành cho đỉnh Fanxipan 1 lá Quốc Kì và 1 chai rượu.
    ?
    __________________________________________
    Sóng điện thoại
    Trên Sapa có đủ sóng của các mạng. Nhưng trên đường leo thì gần như không có. Thỉnh thoảng lác đác chỗ có chỗ không. Còn trên đỉnh núi thì có sóng Viettel. Mọi người chú ý nhé !!!
    __________________________________________
    Vấn đề guide và poster
    Poster họ chỉ gùi hàng cho mình đến điểm tập kết. Chứ ko leo cùng mình trong hành trình. Trừ khi mình đủ sức leo theo người ta, hoặc nếu em xinh tươi nào gạ gẫm được các anh dân tộc vừa đi vừa nói chuyện. Như vậy guide mới là người dẫn đường cho mình. Chúng ta dự định thuê 2 anh guide bản địa ?" dân tộc Dao, một anh tên là Trơ ?" anh kia Lớ hay gì đó. Họ đã dẫn đoàn Fan Trăng Rằm vừa đi và về thành công. (cảm ơn FTR đã share thông tin)
    Nói lại 1 chút về mấy anh poster : Vì sao chúng ta phải thuê họ?
    Trong hành lý của mình mang theo. Người ít ?" người nhiều. Tùy theo sức mà mọi người đeo theo một số lượng nhất định trên lưng. Còn lại thì tổng kết lại đưa cho anh poster nhờ đeo hộ. Như vậy, có người sẽ thừa ra 5kg, có người sẽ thừa ra 10kg. Còn như mình thì mình cố gắng sẽ tự đeo hết !!!
    Như vậy, một đoàn hơn chục người sẽ thừa ra 1 khối lượng (120kg chẳng hạn). Với mỗi guide ?" theo anh Trơ nói ?" họ đeo được 40kg. Như vậy với 120kg của mình sẽ cần tới 3 guide. Giá thuê mỗi anh là 150k/ngày ?" thông thường thì các đoàn thường boa thêm 50k/anh/ngày ( cái này ko bắt buộc nhưng hình như ai cũng thế cả)
    Nói như vậy để mọi người hiểu, và mang theo ít đồ thôi nhé. Cố gắng mang theo vừa đủ, vừa đỡ cho mình vừa đỡ cho người khác. Nhưng Ai cảm thấy nặng nề quá thì đi người không. Bỏ lại hành trang cho anh poster đeo hộ cũng đc.
    Nói đến đây, tổng kết lại phát nữa là lên Sapa chia hành lý ra mới biết là chúng ta cần bao nhiêu poster, lúc đấy nhờ anh guide họ liên hệ hộ.
    __________________________________________
    Vấn đề ăn uống
    Chúng ta đã chọn hình thức là tự nấu ăn ?" tự chuẩn bị.
    Những thứ cần chuẩn bị:
    - Gạo
    - Đồ hộp (thịt ?" pate ?" cá kho ?)
    - Bánh mỳ (đi kèm bơ ?" xúc xích ?" mứt ?)
    - Rau củ quả, chắc chả mang được rau ?" đành mang theo Củ (khoai tây ?" khoai lang) và quả ( hoa quả có thể để được trong vài ngày).
    - Thịt tươi ?" rau tươi cho ngày đầu tiên.
    - Đồ dùng để nấu và ăn: Nồi xoong ?" bát đũa ?" Dao thớt.
    Mỗi lần nghỉ đêm, bữa tối sẽ tổ chức nấu cơm ?" ăn với đồ ăn sẵn mang theo. Bữa sáng thì ăn mỳ - bánh mỳ đủ no. Buổi trưa thì ăn nhẹ nhàng hơn buổi sáng.
    Dọc đường nếu đói thì tự bổ xung năng lượng. Nếu cả đoàn kêu đói thì trưởng đoàn xem xét cho ăn thêm một bữa S
    __________________________________________
    Các vấn đề cơ bản, mời quý vị xem lại trang 10. Nếu còn gì thắc mắc nữa. Vui lòng liên hệ Y!M: fanxipan_khong_xa .
  8. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    BTC quyết định tổ chức hai buổi offline trước chuyến đi
    Ngày 1/4- đi Ba Vì
    Dự kiến đi = ô tô. Sẽ có màn thử nhiệm nấu cơm bằng củi và cồn khô. Đề nghị mọi người chú ý.
    Kế hoạch cụ thể sẽ có sau vài ngày nữa - khi đã thuê đc xe.
    (đã có 20 người đóng tiền - và còn để ngỏ cơ hội tham gia cho các thành viên mới)
    Ngày 14/4 ?" đi Tam Đảo (chưa có kế hoạch)
  9. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Chắc quân số cứ chia ra làm đôi thôi nhỉ. Quân tiên phong và quân chủ lực cứ chia ra làm đôi nửa male, nửa female thôi nhể. Mà ko có thấy nhắc tới lương khô, cái này thời chiến dùng chắc thời bình dùng cũng ngon đấy. (Tớ mách nhỏ nhé lương khô toàn là thập cẩm bánh phế phẩm đấy). Vào nhà máy nhìn thấy ghê nhưng măm vưỡn ngon như thường.
    Trên đỉnh Fan có sóng là vui quá rồi, gọi điện chia vui với bạn bè ở nhà.
    Túi ngủ mua ở Hà Đông thì phải/ 40k/ cái. Đọc cái này lâu lâu quên mất địa chỉ mua rồi. Mua thêm một gói Trung Nguyên cho anh em đàm đạo chia gác canh trại cho mọi người ngủ hén. Có khi mỗi ngày chỉ thổi cơm một lần thôi, lên cao nấu cơm vất lắm.
    Ăn thiếu một tý cũng chịu được nhưng mà khoản nước uống là mệt hén. Thiếu nước và uống nước đọng trên lá chắc cũng ổn nhỉ???
    Đồng chí Hiếu vòi chắc hưng phấn quá nhầm cả ngày tháng hôm qua off là vào thứ 6 cơ.
    Off xong mà bang mình chạy đâu hết cả roài, kéo cái topic triển vọng này lên trang nhất đê anh em ơi.
  10. tef07

    tef07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hôm nay một số người đã đi mua túi ngủ rùi hay sao í, lúc thấy mọi ng rủ rê trên Yahoo mà mình tị mãi vì lúc đó đang ngồi ởi cty, rét run vì cái tội không nghe dự báo thời tiết .
    Tình hình vụ đi BigC chiều nay thế nào, kể lể mọi người nghe với
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này