1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Leo Fan 30/4 - 1/5/2007

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi foreverday, 28/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết đi rồi liên lạc với tớ nhá !
    Y!M: hieuv0i
  2. tef07

    tef07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đêm qua tớ mơ thấy mình đang leo núi, đang ở lưng chừng núi. Phê lắm. Chỉ còn một tháng nữa thôi .
    Bài viết mà bạn chị Tú gửi hay lắm. Cảm ơn chị nhìu nhìu .
    Tình hình như chị Linh nói là đi Ba Vì chia làm 2 đội, 1 theo tour 1 theo bụi. Sao lại chia làm 2 nhóm thế. Chị Linh cứ quyết đi là mọi người theo đc hết. Chị Linh nhé !
  3. hienntt

    hienntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    CN này off mà vẫn chưa có time và address nhểy? Nhanh nhanh quyết định đi các bác ơi để em còn sắp xếp time tham gia chứ.
  4. ilovewall

    ilovewall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả mọi người !
    Sau khi đối chiếu thông tin, thì có vài việc em cần phải thông báo như sau :
    1 - Về việc thuê xe đi Ba Vì. Như em đã viết trong mail: "em đã nhờ bạn Tâm (Ops) đặt cho mọi người một xe 30 chỗ đi Ba Vì giá 1,5 triệu ...". Việc này đến đây là kết thúc ! Mọi người yên tâm về xe cộ nhé.
    - Thời gian và địa điểm tập kết: cổng công viên Lê nin phía bên rạp xiếc (đường Trần Nhân Tông thì fải - mấy chuyện đường xá em không đc rành lắm).
    - Thời gian: 7h sáng ngày 1/4/2007
    - Chi phí ~ 100k/người.
    Số lượng ko hạn chế. Ai thích đi thì cứ đăng kí với anh Gấu vì anh Gấu có điều kiện tập hợp thông tin hơn em, em đợt này hơi busy (nhờ anh Gấu việc này nhé)!
    2 - Cái này mọi người đọc và suy ngẫm nhé.
    Gặp nhau với cùng mục đích Chinh phục đỉnh Fanxipan, tất cả chúng ta đều bình đẳng như nhau cả. Gần đây, có người cho rằng có sự chia rẽ trong đoàn. Nhưng thực sự mà nói, chuyến đi này chẳng vì ai cả, chẳng dành cho riêng ai và cũng chẳng có lợi cho ai cả. Ai muốn đi thì đi, thế thôi !
    Vậy thì ... chúng ta chia rẽ để làm gì ?!
    Mọi người, nhất là những người người mới tham gia từ sau trang 10. Hãy đọc kĩ lại kế hoạch của nhóm, trong lần off đầu tiên (có 12 người) chúng tôi đã thống nhất hình thức là ĐI BỤI. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi chấp nhận khó khăn vất vả thêm một ít nữa !
    Các bạn tham gia vào đoàn chúng tôi, như thế có nghĩa là các bạn chấp nhận nỗi vất vả đó. Nhưng có ai lường trước được là khó khăn vất vả như thế nào đâu ? Ai cũng nghĩ là "Mình ổn! Mình đi được !". Nhưng trong buổi off lần trước, mình thấy có nhiều người có vẻ hợp với hình thức đi tour hơn. Tự hỏi liệu các bạn có đủ sức khỏe và kiên nhẫn để đi vài chục km lên đỉnh núi ? Và sẽ đi mất bao lâu.
    Trích lời Hiếu ?oEm muốn tự chuẩn bị, tự đi, tự tìm đường, tự lo ăn ngủ, tự mang vác hành lý ko cần ai hết !?
    Điều đó thật sự đáng lo. Chúng tôi lo cho các bạn, và lo cho cả chúng tôi. Nếu cùng đi với số lượng đông như thế này, Chắc chắn là cả đoàn sẽ bị ảnh hưởng! Chưa kể đến việc liệu ai đó có vấn đề gì (bỏ cuộc chẳng hạn) ?" thì sẽ ra sao?
    (hơn nữa, với nhiều người, mục đích của chuyến đi không phải là vừa trèo vừa thở - lên đến đỉnh rồi quay về ...)
    Vì vậy các bạn nên chú ý đến đến vấn đề này. Những bạn tự thấy mình không đủ sức hoặc còn đăng "lăn tăn" suy nghĩ, xin hãy thành lập 1 nhóm tổ chức theo hình thức khác phù hợp hơn. Có thể là đi đường Trạm Tôn cho đỡ vất vả hơn. Và đi theo tour do các công ty du lịch tổ chức. Như vậy an toàn và đỡ nặng nề hơn cho các bạn.
    Chúng ta vẫn cũng mua vé tàu, xuất phát cùng ngày, về cùng ngày, gặp nhau ở Sapa, và có khi gặp nhau ở đỉnh Fan nữa ấy chứ!
    Hơn nữa, việc tổ chức cho cả 1 nhóm đông khó hơn nhiều so với việc tách ra nhiều nhóm nhỏ hơn. Mỗi nhóm tự chủ động chuẩn bị cho mình. Dự kiến, buổi off đi Ba Vì tới chúng ta sẽ fix danh sách và chia nhóm cụ thể !
    Còn lịch off tuần này:
    [/size=3]Chủ Nhật 25-03.
    Thời gian 4h chiều tại café số 6 Lê Văn Hưu [/red] [/size=3] (chỗ off lần trước).
    (ko biết trời có mưa hay ko, thôi cứ vào nhà ngồi cho an toàn).
    [/sign]
    Được ilovewall sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 22/03/2007
    Được ilovewall sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 22/03/2007
    Được ilovewall sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 22/03/2007
    Được ilovewall sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 22/03/2007
  5. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    We are one!
    Hix,cả đoàn là 1 tập thể,chính vì thế càng đoàn kết bao nhiêu càng có lợi bấy nhiêu,xin chia sẻ với các bạn là leo Fan nếu bạn là 1 người hoàn toàn bình thường khoẻ mạnh thì điêù duy nhất bạn thiếu đó là tinh thần.Đoàn chúng tớ đi theo tour nhưng sự thành công của đoàn ko nằm ở đó,chúng tôi tìm thấy sức mạnh của mình từ những người bạn cùng leo.Đoàn kết lại và chắc chắn các bạn sẽ chinh phục được.Nhiều bạn nữ cho rằng như thế là mạo hiểm,nhưng hãy tin tôi rằng 1 khi các bạn có 1 tinh thần tốt và đoàn kết lại giúp đỡ nhau thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều.Để đạt được điều này thứ nhất các bạn nên có 1 trưởng đoàn,trưởng đoàn là ai? là người có khả năng liên kết mọi người trong đoàn thành 1 tập thể đoàn kết,ko nhất thiết là người lớn tuổi nhất,cũng ko nhất thiết là người có nhiều kinh nghiệm mà quan trọng là biết đứng giữa mọi người và liên kết mọi người.
    Hãy tin rằng đó là 1 thử thách thật sự,thử thách càng khó khăn bao nhiêu thì thành công càng có ý nghĩa bấy nhiêu.Chúng tôi đã đi và nhận ra rằng niềm hạnh phúc ko phải khi ta chinh phục được đỉnh Fan,mà chính những chặng đường ta đi qua,từ lúc chuẩn bị đến lúc leo,từ lúc ăn cơm cùng,chia sẻ những giọt nước hiếm hoi mới chính là lúc ta cảm thấy sự thành công của chuyến đi.Chính vì thế điều tôi muốn nói đến ở đây đó chính là tính đoàn kết,tinh thần chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau mới là quan trọng hơn cả.Tôi tin các bạn sẽ thành công khi leo đến đỉnh Fan nhưng vấn đề là cảm nhận của mỗi người trong 1 cuộc hành trình mà biết chắc rằng sớm hay muộn ta cũng chinh phục được nó bằng cách này hay cách khác mà thôi.
    Hãy tin ở những người bạn mới,tôi tin khi niềm tin đủ lớn nó sẽ được đặt đúng chỗ.
    Chủ nhật này xin phép được đến chia sẻ ít kinh nghiệm + kính tặng nhà 30/04-01/05 phong socola mẫu.
  6. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    [no có ý kiến :D, tóm lại là kiểu j tớ cũng chiều :D, hi hi,
    chân cẳng tập to uỵch roài :D, , đơn nghỉ phép cũng gửi ròai.
    mọi người mua bán rì, ở đâu, rủ rê cái :( ,
    rình mãi chưa mua đc túi ngủ
    Được kimkiem sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 22/03/2007
  7. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Chị Linh nói đúng đấy. Có khi em xin chuyển sang nhóm đi tour cho an toàn. Nhà em con một
    Đùa thôi, đi kiểu gì cũng lên đến đỉnh mà. Mọi người cân nhắc nhé !
  8. vitco_jp

    vitco_jp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    chú em tè7_vk3 này là ai thế? mới có mấy ngày bò núi Nùng mà thay đổi rõ rệt(!), cn này phải xem mặt mới được
    bang ta sắp xếp lịch để chủ nhật tới đi đông đủ, chuẩn bị tiền tác chiến nhé!
    hẹn đúng 16h tại số 6_le_van_huu!

    Được vitco_jp sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 22/03/2007
  9. vitcon201

    vitcon201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bác vitco_jp ơi, hẹn nhau 4 giờ chiều mà, 20h bác mới đến thì chắc là gặp mỗi anh chủ quán thôi à
  10. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Chiều CN thì có lẽ không off với mọi người được rồi, gặp cả nhà hôm Ba Vì vậy ............. Với tớ thì leo được đến đỉnh là được rồi, những cái khác không quan trọng.......... Ah có, tớ thích đi theo nhóm đi bụi nếu như mà có sự phân biệt như Linh nói.......
    Phát hiện ra một điều, nhà mình lắm Vit..... ghê, nào là Vitcon, Vitco......... k biết còn có Vitbau hay Vitbo, Vitme gi không
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này