1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Leo Fan 30/4 - 1/5/2007

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi foreverday, 28/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amywar

    amywar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    vui thế-đẹp nhỉ-mời mọi người sắp đi leo Fan thì qua đây nhé
    http://www2.muare.vn/forum/raovat/1092759/trang-1.ttvn
    thanks mọi người
  2. hienntt

    hienntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Em spam ảnh tiếp nhé
    Hehe, cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao.
    [​IMG]
    Tất ai đẹp hơn nè
    [​IMG]
    Nhớ khi xưa anh cùng em....
    [​IMG]
    Rung răng rung dẻ như đôi chim sẻ
    [​IMG]
    Tạo dáng
    [​IMG]
  3. hienntt

    hienntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Cây này
    [​IMG]
    Hoa nè
    [​IMG]
    Ôi thiên nhiên hùng vĩ
    [​IMG]
    Bầu trời qua kẽ lá.
    [​IMG]
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua Ếch nhỉ?
    [​IMG]
    Còn nhiều cảnh nữa đẹp lắm chắc phải chờ anh Omely post nên thôi nhỉ? anh Omely ơi post ảnh phong cảnh lên đi nào.
    Được hienntt sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 16/04/2007
  4. touteseule

    touteseule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi , còn suất ko ? Cho tớ tham gia với , tớ mộng leo Fan từ hồi còn quấn tã mà ... chả nhẽ lại đi 1 mình huhu .
    Tớ muốn đi bụi cho nó dân dã .
    Nick Y!M của tớ : nhungnguyen1012
  5. NapoBonaparte

    NapoBonaparte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Phanxipang là ước muốn chính phục bao lâu nay, tiếc rằng vào order với các bạn thì đã muộn mất, nhìn các bạn tổ chức cuộc leo này thật công phu và rất nghiêm túc, chắc chắn các bạn sẽ có chuyến leo Phan thật thú vị và thành công.
    Sau khi nói chuyện với mấy bạn trên Ym (Thành viên&Ban TC), thì mọi chuyện của các bạn đã thu xếp ổn rồi, không nhận thêm member nữa, chẳng nhẽ tôi lại dừng? bởi vì tôi cũng đã nghe nói về leo Phan, câu hỏi đó được đặt ra và sau một thời gian tham khảo...và đc sự động viên của 1 bạn nữ Member, (Con gái động viên là tôi máu- Thực ra tôi cũng hay sĩ gái, bé đánh nhau bao lần, vỡ đầu mẻ trán vì cái con răng sứt con lão thợ rèn đầu làng xúi dục- Ôi nói đến lại nhớ đến em- không biết giờ em ở đâu- Răng em có còn như ngày nào.....), tôi quyết định vẫn tiếp tục, dù chỉ có 1 mình, và hy vọng nhận đc sự giúp đỡ dọc con đường.
    Có ai đó nói- Cuộc đời là những chuyến đi, tôi tin vào điều đó.
    Hiện nay tôi chỉ có 1 mình, ăn 1 mình đau tức, chơi 1 mình cực thân, leo Phan bản chất là một cuộc chơi, dẫu vẫn biết Phan mùa này nhộn nhịp lắm- trên cả 3 đường, giai và gái Hà thành có thể làm nên cả 1 chợ tình Thủ đô thần kinh trên miền xứ ngược, có điều kèn trống phải khác đi, mỗi chuyến đi, được gọi là thành công không bao giờ thiếu đôi bàn tay giúp đỡ, Mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn.
    Mong rằng trên TTVN này có ai đang còn như tôi, hãy chìa cái Ym ra nhé, (qtuan_tran) là Ym của tôi. Nếu đi 1mình tôi sẽ khó giúp đc người khác- Còn nếu có 3 or 4 người- Chúng ta sẽ giúp đc lẫn nhau, và biết đâu đấy- Có thể giúp đc 1 cô bé nào hái đc bông hoa Đỗ Quyên or giỏ Phong Lan cheo leo bên sườn núi, để rồi về còn mong có ngày gặp lại......
  6. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2

    Câu này của bác hoankiem, người đáng để ghen tỵ nhất box du lịch. He
    [​IMG]
    Được kilotu sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 16/04/2007
  7. NguoiDemSa0

    NguoiDemSa0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    hị hị, người thế là chuẩn đấy
  8. ms_cat

    ms_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà đi TĐ về vui thế, tớ test cái ava, xem ra có mỗi mình tớ ở xa.......thủ đô nhất......chả được off ẹp lần nào, bạn gấu toàn dọa cảnh báo........sức khoẻ.....chat với bạn í cũng bị dọa..........
    Tớ hàng năm nay aerobic rồi, mùa hè thì plus thêm swimming nữa...đợt này thì ngày nào cũng 1tiếng rưỡi or 2 tiếng aerobic......Bác trưởng nhóm em đáng lẽ phải ngọt ngào hơn với người ở vùng sâu vùng xa như em chứ...........
  9. hienntt

    hienntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bạn này chắc là đêm ngày tưởng nhớ bác Omely nhà mình rùi. Hehe
  10. hoa_trong_cat

    hoa_trong_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, Gấu thì ai mà chẳng doạ à chị, chị đừng có buồn nhé! Em ngày ngày khoác ba lô 5kg chạy 35 lần ở Núi Nùng, Gấu chứng kiến, các chị chứng kiến, thế mà còn doạ em tới lui là ko có đủ sức khoẻ để leo Fan đấy
    Em search được bài Ohmely này, cả nhà mình vào nghe nhạc rồi hôm nào vừa leo Fan vừa hát nhé! Em lobby anh Ohmely trước nhé!
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=1660
    Ô MÊ LY
    Nhạc và lời: Văn Phụng
    Ô mê ly, mê ly!
    Ô mê ly, mê ly đời ta!
    Ô mê ly đời sống với cây đàn
    Tình tính tang dạo phím rồi ca vang
    Chiều êm êm nhìn phía xa mây vàng
    Dục lòng ta dạo khúc ca với đàn
    Một chiều mưa ta hát vang "Mưa rơi!"
    Rồi cùng ta mưa đáp: "Cho tươi đời!"
    Một ngày nắng ta hát vang: "Nắng tươi!"
    Đàn cầm tay say sưa hát là nguồn vui
    Gió sớm đã về, cùng tiếng hát tiếng cười
    Thấp thoáng bóng người ngoài đám lúa cất lời
    Thấy tiếng hát cười là gió sớm đến mời: "Người ơi, đàn đi!"
    Ô mê ly, mê ly!
    Ô mê ly, mê ly đời ta!
    Đứng giữa cánh đồng nhìn ánh nắng phớt hồng
    Có tiếng hát chòng từ đám lúa lướt về
    Thoáng thấy tiếng nàng và thoáng có tiếng cười, đàn ta hòa vang
    Ô mê ly, tơ duyên!
    Ô mê ly, khúc ca triền miên!
    Ô mê ly đời sống bao duyên tình
    Trời về trưa ngồi dưới hàng cây xanh
    Nhìn bao la đồng lúa xa xa mờ
    Đàn hòa vang tựa sóng xô đến bờ
    Đường về thôn em bé vui câu ca
    Dục hồn thơ tha thiết yêu quê nhà
    Đàn cùng ta reo khúc ca chơi vơi
    Nhạc còn vang nhịp nhàng đưa ngàn nơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này