1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Leo Fan dịp giỗ tổ 10/3 âm lịch ( tức từ 3 đến 6/4/09)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi viet76, 28/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. clinicxxi

    clinicxxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Trà Đá 333 made from Thông tấn xã vỉa hè, càn quấy gớm nhỉ Còn chặt gió chém bão gì nữa không zai ơi, tiếp đi tiếp đi cho nó đỡ nguội
  2. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Mọi ngả đường đều dẫn tới Fansipan
    Đỉnh núi cao nhất (3.143m) của dãy Hoàng Liên Sơn, mệnh danh "nóc nhà Đông Dương" là một trong những đích đến nổi tiếng với dân mê du lịch.
    Nếu như cách đây 5-7 năm, Fansipan vẫn là một danh từ thể hiện ước mong chinh phục xa xôi với nhiều người thì hiện tại, leo Fan đã là ?ochuyện chẳng có gì mà ầm ĩ?.
    Fan mùa Đông, Fan mùa Xuân, Fan Dương lịch, Fan Rằm tháng Giêng, Fan 30/4, Fan 2/9? trên các diễn đàn du lịch, những lời kêu gọi lập hội leo Fan không lúc nào thiếu vắng.
    Trước đây, từ Sapa lên đỉnh Fan và quay trở về mất khoảng 5-6 ngày, nhưng hiện tại hành trình phổ biến được rút ngắn xuống 3 ngày.
    3 ngày hành quân giữa rừng, ?oăn bờ ngủ bụi?, hết cuốc bộ, đu dây thừng, bám rễ cây, vịn vách đá lại leo mấy quả đồi? nếu sức khoẻ không dẻo dai, có thể phải bỏ cuộc ngang chừng.
    Vì thế, hầu như những nhân leo Fan đều được khuyến cáo rèn luyện thể lực chừng 1 tháng trước khi ?onhập hội?.
    Nhóm leo Fan Tết Âm lịch 2007 cứ đều đặn hàng sáng hẹn nhau tại các hồ trong thành phố để thi chạy bộ. Vốn lười tập thể dục, nhưng từ khi dự định leo Fan, Thanh Bình khiến bố mẹ bất ngờ vì đột nhiên thức dậy sớm, bất chấp cái lạnh cắt da để tập luyện.
    Thông thường, trước mỗi chuyến đi, các đoàn đều có một buổi kiểm tra thể lực và khởi động tinh thần bằng những trekking tour (đi bộ đường trường) ở mức nhẹ nhàng hơn như Ba Vì, Cúc Phương?
    ?oLeo Fan có đủ cả sự lãng mạn và hùng vĩ? - chứng minh cho quảng cáo của mình, Thu Trang say sưa tả về hành trình mà cô và đoàn của mình kinh qua.
    ... Có những đoạn đi giữa rừng trúc ngút ngàn, nắng chiếu xuyên kẽ lá nhảy nhót như trong "Thập diện mai phục". Đôi lúc cảnh vật thanh bình quá đỗi khiến nhiều tên cao hứng bắc loa hú vang để xao động không khí. Nửa đêm, quây quần bên ánh lửa bập bùng, thưởng thức cái gió lạnh vùng cao ở nhiệt độ dưới 10, cùng ngân nga những giai điệu bất tận...
    "Có khi, cả lũ chúng tôi chen nhau nằm trên nền bạt, ngửa mặt ngắm sao, tâm sự những câu chuyện vu vơ? Đó là những khoảnh khắc đẹp thực sự?.
    Với T. Nhung thì ấn tượng không quên là lúc bị lạc lại cùng 2 người trong đoàn vì tội say sưa chụp ảnh.
    "Lần đầu tiên đi trong rừng giữa đêm tối, nhìn quanh, những bóng cây cháy đứng im lìm, trơ trọi, hơi sương vùng cao chạm vào da lành lạnh và tiếng gió rít? đủ để rợn mình.
    Ánh đèn pin loạng choạng, không người dẫn đường, không phương tiện liên lạc, chúng tôi đang hoảng sợ thì một bạn phát hiện ra một dải giấy an an trắng được buộc vào nhành hoa bên đường, do những người đi trước đánh dấu chỉ đường. Hú vía!".
    ?oHạnh phúc không phải là đích đến mà là cảm nhận trên đường đi? ?" slogan này dường như đã trở thành quá quen thuộc với dân du lịch bụi. Nhưng, với các đoàn leo Fan thì chưa hẳn đúng.
    Khi leo lên đến đỉnh, chạm tay vào hình chóp tam giác - cột mốc đánh dấu ?onóc nhà Đông Dương?, dường như mọi khó khăn, mệt mỏi tan đi nhường chỗ cho các cảm xúc vỡ oà. Khung cảnh hùng vĩ, mây ở phía dưới chân, xa xa là chân trời tít tắp, tiếng lá cờ đỏ sao vàng bay trong gió phần phật khiến ai cũng hân hoan, reo hò, thậm chí hét vang thật to? để ghi lại cảm xúc.
    Được viet76 sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 17/03/2009
  3. TraDa333

    TraDa333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    " Hút thuốc lá có hại cho Trim " , đây là khẩu hiệu bỏ thuốc lá mới của tôi - bước đầu tiên trong quy trình tích luỹ sức khoẻ cho hành trình Fansipan . Và ... là ...lá ...la, hiệu quả tức thì, thằng bạn mới tái thất nghiệp của mình hưởng ứng ngay và đã hoàn toàn bỏ thuốc lá trước đó vài tuần ( mình fục thằng này dã man, mấy lần rồi, lần nào nó cũng bỏ thành công ). Và tất nhiên hiệu suất đốt của mình cũng giảm hẳn, fì fèo vài điếu thôi ( cái gì cũng phải có lộ trình, 1 fát bỏ luôn nhỡ sốc chết thì sao )...... Hình như lạc đề .
    Mình có hỏi kinh nghiệm 1 thằng mới leo Fan dịp sau Tết vừa rồi, nó bảo, hành trình vất vả lắm ( lời thừa, nhẹ nhàng thì gọi x gì là leo núi nữa ). Hỏi nó có ấn tượng gì đặc biệt không, thì cái mặt đang nhăn như chó ngao của nó dãn ra, mắt sáng lên, rồi nhe răng:
    - Hớ hớ ,... tuyệt vời ..... thở ra bằng đít. ( mịa, cái thằng thô không chịu được ).
    Bây giờ cũng đang theo lời khuyên của nó, hằng sáng dậy từ 5h, chạy dọc sông Kim Ngưu, hít thở không khí trong lành, ngắm mặt trời lên, thứ 2 tuần tới sẽ bắt đầu. Hy vọng là lần leo này mình đủ sức lê lên tới đỉnh, được đặt mông lên chóp nhọn của cái cột mốc, chụp vài kiểu ảnh để sau này huênh hoang chiến tích với con cháu.
    Chẹp, , mà nghĩ sự đời nhiều khi cũng ngu thật, không nằm ở nhà ngủ cho sướng, tự dưng 1 lũ dắt díu nhau lên 1 cái đỉnh núi vớ vẩn chỉ để chụp mấy cái ảnh vớ vẩn, chịu bao nhiêu vất vả khổ sở - vắt cắn, muỗi đốt, đến đi đái cũng phải tiết kiệm ko sợ mất nước ---- ngu thật !
    @ bà con: mai off đâu nhỉ, ngại lật lại mấy trang trước quá.
    - ?oHạnh phúc không phải là đích đến mà là cảm nhận trên đường đi? -- mình thích câu này
  4. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn Trà Đá mà cứ liên tưởng đến tác phẩm Balo của tác giả Nguyễn Đình Chính
    Tối ngày mai, thứ tư 18/3 nhóm leo Fan sẽ off vào lúc 20h00 tại quán café MILANO, số 70 Nguyễn Du bạn nhé !
  5. tiger68

    tiger68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0

    Tobich nay de di leo Fan chu lien quan gie den TRIM. Trim chu Tra da hong thi di ma gap bac sy di nhe. Nem da lung tung qua.
    " ANH ĐÁNH ĐẤY"
  6. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Danh sách các thành viên đã đăng ký tính đến ngày 18/3 :
    1. Mr. Tuấn
    2. Mr. Khương
    3. Ban Mr. Khuong
    4. Ms. Hương
    5. Ms. Hiền
    6. Mr. Việt
    7. Ms Kids142
    8. Mr. TraDa333
    9. linkinp
    10. handtn1987
    11. Ms. Hạnh
    12. Bạn Ms. Hạnh ( man)
    13. Bạn Ms. Hạnh ( man)
    14. Bạn Ms. Hạnh ( man)
    15. Ms hoangvang1
    16. Mr. Devil186
    17. Ms. Jannie2568
    18. Mr. Khiêm
    19. jungleboy.
    20. Ms. mangosteen8
    21. Mr. Linh
    22. Mr. Hà
    23. Ms. 090309
    24. Mr (Ms) ?..468
    Tối này nhà mình đi off rồi chốt danh sách luôn. Ngày mai mình đi đặt vé tàu.
  7. TraDa333

    TraDa333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Cái bác Hổ già này, em sẽ chỉ điểm cho mấy tay thợ săn fục kích bác ở Milano tối nay đấy.
  8. cucsat321

    cucsat321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    nếu chưa có chỗ đạt vé có thể alo mình nhé
    http://muare.vn/oto-xemay/2121809.ttvn
    đoàn đi đông mình down giá ầm ĩ nhé
    yên tâm la mua dược giá rẻ nhé
  9. tiger68

    tiger68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Bác nhớ bảo mấy tay thợ mặc áo giáp nhé
  10. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm nay đã có 12 thành viên đến dự off và có 7 người đã đóng tiền mua vé tàu ( 750K). Trong buổi sáng ngày mai, các thành viên khác sẽ confirm chắc chắn và tiếp tục đóng tiền.
    Tính đến thời điểm này, đoàn có 15 người đổ bê-tông rồi

Chia sẻ trang này