1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Leo Fan dịp giỗ tổ 10/3 âm lịch ( tức từ 3 đến 6/4/09)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi viet76, 28/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ :D Đoàn bọn em hm nọ có duyên gặp đoàn nhà mình ở 2800. Trời thì mưa gió bão bùng mà hai đoàn gặp nhau một cái là nắng lại trên đình đầu. Chốn xa xôi rừng thẳm lại có duyên hội ngộ đến thế thì ở Hà Nội có lý do gì mà lại không gặp nhau hí hí . Hm nào nhà các anh các chị off ẹp - cho bọn em roi với - em nghe anh ... à mod Xạ Điêu nói anh Việt 76 còn cả rượu Bắc Hà . Rao nưu đi
  2. TuVuotNguc24

    TuVuotNguc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Nhà này toàn Zai già đổ đốn thích nói bậy.
    Ủng hộ phương án giao lưu giữa các nhóm và các thành viên của box Du lịch, tránh đụng độ và choảng nhau trên diễn đàn.
    Bọn em có đặc sản gì thì mang theo giới thiệu nhé, bọn anh toàn chuyên gia bình ẩm đại tài đấy.
    Còn vụ rượu Bắc Hà của bác Việt: uống hết rồi
  3. TuVuotNguc24

    TuVuotNguc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Fansi ký sự​
    - Đoàn tàu SPxx đã đưa quý khách đến ga Lào Cai, quý khách chuẩn bị tư trang hành lý.... Có điều gì sơ sót xin được lượng thứ, mọi góp ý xin gửi về 6969 theo cú pháp CC XY, trong đó X là ..., Y là ....
    - Mịa, đang ngủ ngon. Vầng, mọi cái đều tốt mỗi tội phải dậy quá sớm thôi ông tướng ạ
    Chúng tôi xuống sân Ga khi trời còn chưa sáng, không gian mọng nước, sân Ga nhớp nháp do hậu quả vụ đái dắt đêm của các tiên nữ nhà Dzời. Tiếp tục lên đường, lầm lũi trèo lên otô như những kẻ mộng du. Trong cơn mưa mỗi lúc thêm nặng hạt, cố ngủ nướng thêm ít giờ để dành sức cho hành trình khổ.
    Đến Sapa khi trời đã sáng, cơn mưa rừng như muốn cuốn trôi cái thị trấn miền núi bé tẹo này đi, mưa càng lớn thì lòng người càng máu, thi thoảng có tiếng thì thầm:
    - Không đi nhanh mưa nó tạnh mẹ bây giờ.
    Rồi mưa cũng tạnh thật, chán thế, mọi người tranh thủ ăn sáng, tranh thủ thay đồ - thế là mọi thứ đã sẵn sàng. Còn chút thời gian, một vài thành viên loăng quăng kiếm vài món quà lưu niệm, vài thành viên vác máy ảnh ra ngoài dụ dỗ đám trẻ con Mông:
    - Cháu ơi, cho cô chụp Chim nhé.
    - One picture one dollar.
    - Bố khỉ, tao về chụp mấy anh cùng đoàn cho xong.

    Rồi cũng được lên đường với bao quyết tâm bao háo hức. Trạm Tôn nhìn xập xệ như một sân kho HTX thời bao cấp, nhốn nháo những người là người như đám tỵ nạn, mặt ai cũng hớn hở như vừa trúng lô.
    Hành trình đã bắt đầu, đoàn người lao vào rừng cây còn đẫm nước mưa. Dần dần, các gương mặt háo hức và dáo dác khám phá dần được thay bằng những bộ mặt nhăn, những tiếng than vãn và tiếng thở dốc. Đoàn phải băng qua vài con Suối lạnh, một vài người nháo nhác cởi tất để băng qua, các nữ thành viên mắt sáng lên - được nhìn thấy rồi . Nhưng thật thất vọng, không boy nào cởi, ngoài mr Alo - gã này fím mấy bác dẫn đường chọn toàn đoạn nước sâu để đi ( cái này mình biết thừa ) - gã cởi tất rồi nhẩy ào xống nước và cõng lần lượt từng chị em qua Suối, mình cam đoan sẽ có vài bộ phận bị sun ( thế thì nhìn thấy gì nữa ) - rất hoan hô sự Galang của gã. Rồi lại trèo núi băng rừng, không gian hùng vĩ mướt mát tầm mắt, trời xanh mây trắng bồng bềnh, cảnh đẹp thôi rồi phần nào thêm động lực cho những đôi chân mỏi.
    Dò dẫm, chập chững và mệt phờ người, hành trình ngày đầu quả thật gian nan, rất nhiều thành viên đã bị triệu trứng " trên bảo dưới không nghe " - bị đầu tiên cũng là gã Alo ( hiện tượng này dân gian gọi là chuột rút ). Khi mà cảm giác không còn lê bước được nữa, thì ở đâu đó, thoảng trong gió mùi nước đái khai nồng, chúng tôi biết điểm nghỉ chân đã rất gần.Theo làn hương quen thuộc đó, chúng tôi đã đến điểm nghỉ trưa 2200m, vội vã ăn rồi lại vội vã lên đường. Hành trình buổi chiều vẫn vậy: trời vẫn đẹp, núi vẫn đẹp, rừng vẫn đẹp và chân vẫn mỏi, không tiếng Hổ gầm, không dáng Vắt ngo ngoe. Và lại mùi nước đái khai nồng dẫn lối, trạm nghỉ đêm + ăn bờ đái bụi.

    Ngày thứ 2, mưa rừng gió núi, mưa thâu đêm suốt sáng, mưa đến nỗi ngồi đánh răng thì ướt mông, đi đái thì ướt .... Đỉnh Fan gần lắm rồi, chẳng lẽ lại bỏ về để mấy tay ở nhà cười cho thối mũi à ? Phải lên đường thôi, đi trong mưa gió mới đáng mặt anh hào, đi để thấy các cụ ngày xưa chạy giặc lên Tây Bắc hay vượt Trường Sơn oánh Mỹ cũng fình fường thôi.
    Chặng từ 2800 lên đỉnh quả là gian nan,..... ( còn tiếp )

  4. mangosteen8

    mangosteen8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký Fan theo cảm nhận của anh Trà đá (Gọi là anh Tù thì ghê quá) cũng hay phết nhỉ. Em đang đợi xem tiếp phần sau ạ.
  5. clinicxxi

    clinicxxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh ở GS sẽ tống tù vượt ngục trở lại tù. Dìm hàng kinh quá. Trà ko muốn bị khóa topic trong vòng 24 giờ. Viết tiếp em ơi, cho topic chễm chệ lên hàng đầu ngồi.
  6. kidubi

    kidubi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, hay quá. Viết tiếp đê bác. Đúng là tù vượt ngục có khác, ngồi trong đó cảm xúc mãnh liệt thôi rồi. Ngôn từ trong sáng, cảm xúc thăng hoa, vừa ra trại phọt ngay cho anh e bài viết cười lộn ruột... Đang gật gù tỉnh cả ngủ...
    E hóng bài tiếp cuả Trà đá tiên sinh!
  7. TuVuotNguc24

    TuVuotNguc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chặng cuối để lên đỉnh - mệt phờ râu, ướt nhèm và sướng mê người - bao giờ chả vậy.
    Cùng nhau lóp ngóp trong mưa, áo mưa trùm kín người, tiếc lắm - cái áo cờ đỏ sao vàng mua tận Hà Nội đành phải để dưới đáy balô - bố thằng nào mà trưng diện được trong cái mưa lạnh chết tiệt này.
    Có đoạn đường mà mệt thế, đoàn mấy chục người dần tự tách thành nhiều tốp, những ông khoẻ vì chăm tập thể dục thì cứ phi phăm phăm, mấy tay lười thể thao thì tụt lại sau cùng mấy chị béo. Mình thuộc nhóm khoẻ nhưng ham cảnh đẹp nên chọn phân đoạn giữa - chắc chắn giữ khoảng cách khá xa so với mấy đồng chí kém cỏi đi cuối - một mình một đường sướng lắm.
    Cứ men theo Suối mà đi, hơi trơn nhưng cố thì vẫn đi được, nếu giỏi võ thì bạn cũng có thể bay trên các ngọn Trúc cũng hay. Trên này lạnh, chỉ có giống cây mà mình gọi là Trúc này mới sống được thì phải. Mà lác đác cũng có hoa, mình đã rất cố gắng để chộp được vài bông Đỗ Quyên, nhưng đừng trông đợi nhiều, Đỗ Quyên chỉ lác đác và thấp thoáng vài cây bên sườn núi, nhiều khi để chống nhàm nên cũng chộp vài bông Me Đất cho nó đa dạng.
    Thôi, lòng vòng lèo vèo thì rồi nó cũng lên đỉnh, sương mờ mù mịt, gió lạnh cắt da, trên đường vẫn còn sót lại vài viên đá của trận mưa đá hồi đêm. Lên đến đỉnh thực là phê, làm vài hơi thuốc cho hông hào da mặt đợi chụp ảnh. Sờ tay lên cái chóp nhọn lạnh buốt, không biết cái này cưa về đem bán có thằng nào mua không ( mấy ông Sài Gòn hình như định cưa thật, chắc trong đó được giá hơn ). Mấy ông bắng nhắng + mấy chị dở người thi nhau chụp ảnh, làm như mục đích tối thượng là mang ảnh về thì phải
    Tự dưng, có một bạn nữ phấn trấn vươn hai tay lên trời rồi nắm lại , hét lên:
    - Trời ơi, tớ với tới bẹn cậu rồi !!!
    Tự nhiên sấm chớp ầm ầm, gió gật liên hồi, mây mù bị cuốn đi, trời trong như chưa bao trong như thế và xanh như chưa bao giờ xanh như thế. Đúng là đồ ác ôn, đến Dzời còn bóp.
  8. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Tôi là Mod đây, đề nghị cậu viết tiếp nhật ký không tôi sẽ khóa nick cậu lại, nhốt ra hoang đảo hết cho vượt ngục luôn
  9. kidubi

    kidubi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng, có một bạn nữ phấn trấn vươn hai tay lên trời rồi nắm lại , hét lên:
    - Trời ơi, tớ với tới bẹn cậu rồi !!!
    Tự nhiên sấm chớp ầm ầm, gió gật liên hồi, mây mù bị cuốn đi, trời trong như chưa bao trong như thế và xanh như chưa bao giờ xanh như thế. Đúng là đồ ác ôn, đến Dzời còn bóp.
    [/quote]
    ..........................................................................................
    Mẹ ơi đau bụng quá! Chết cười mất thôi. hu hu. ặc ặc...
  10. linkinp

    linkinp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    cho a Trada vào cái hợp tuyển văn học box DL dc đấy
    mà hình như tư duy của a chỉ tập trung từ cái thắt lưng trở xuống thì fải ;))

Chia sẻ trang này