1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Leo fanxipan không cần người dẫn đường

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mc_queeen, 23/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mc_queeen

    mc_queeen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Leo fanxipan không cần người dẫn đường

    Các bạn ơi, có ai có kinh nghiệm về vấn đề này không? Vì theo mình leo có người dẫn đường thì mất hết cả hứng, đi theo đường cũ mất rồi. Trên thế giới người ta leo everest cũng tự leo 1 mình, chỉ cần bản đồ thôi mà.
  2. minh_CG

    minh_CG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn có thể được, có điều, bạn phải có 1 số kỹ năng nhất định về việc đi rừng và có sức khoẻ vì bạn phải tự làm tất cả.
    - Tìm đường : nếu theo đường Trạm Tôn, chỉ có vài chỗ có thể nhầm thôi, nhưng nếu bạn có bản đồ chi tiết và biết cách đọc bản đồ thì cũng ko vấn đề gì lắm. Hoặc có GPS, tôi sẽ gửi cho bạn 1 số waypoint, ko chi tiết lắm, vì lúc đấy máy tôi sắp hết pin nên thỉnh thoảng mới dám bật lên.
    -ăn ngủ: phải tự túc => sẽ phải vác 1 khối lượng khá lớn đó => mệt.
    mà ý bạn là đi 1 mình hay là mấy mình?, nếu 1 mình thì lên đến nơi rồi sẽ thấy tiếc là ko có bạn bè để chia sẻ. Và buổi tối thì chẳng biết làm gì cho hết thời gian :D, đâu phải lúc nào cũng ngủ được đâu ;).
  3. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Nếu bạn đi đường Trạm Tôn thì không cần người dẫn đường vì đường khá dễ và có thể định hướng không khó.
    Điều khó khăn là liệu bạn có đủ sức mang đủ đồ dùng ăn ở cho 2 -3 ngày không ?
    Hơn nữa, nếu bạn đã từng đi FSP thì muốn thử sức một lần không có người dẫn đường thì cũng hay đấy, nhưng nếu chưa bao giờ lên FSP thì có lẽ bạn không nên mạo hiểm.
    Ngoài ra, bạn lấy thông tin ở đâu về việc leo Everest không cần người dẫn đường?? Bạn có biết tỉ lệ chết ở E là bao nhiêu không??
    Tóm lại là : có thể đi FSP không cần người dẫn đường, nhưng cần chuẩn bị chu đáo.
  4. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hehe...
    Xin lỗi bạn Queen - không phải tớ vào để ném đá nhưng tớ cá 1 ăn 100 là bạn sẽ không tự leo một mình được - dù chỉ là chinh phục đỉnh FSP...
    Đừng vì tỉ lệ cá cược của tớ mà tự làm mình khổ nhé..he'' he''
    ... ....
  5. e10dth

    e10dth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Leo 1 mình cũng được, mỗi tội là buồn thôi. Nhớ lại năm ngoái mình đi cùng đoàn, nhưng mình vượt trước đoàn đi 1 mình. Chỉ được cái cảm giác là người đầu tiên chinh phục đỉnh FXP, nhưng trên đường leo thì buồn lắm. Trên đường lên đỉnh mà mình cứ phải đi xuống rất sâu cứ ngỡ là mình đi nhầm. Lúc về mình cũng về 1 mình mà trong trời tối. Đi suýt nữa thì lạc đường. Kinh nghiệm là nhìn thấy đồ rác của những người leo trước để lại.
  6. mocmienvuong

    mocmienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đoàn tớ nè, leo FXP không cần người dẫn đường. Thú vị đến nỗi lần đầu tiên tớ có cảm giác thế nào về sự sống chết khi bị lạc đường rồi lếch thếch tìm lại; tự mở đường cho mình đi bằng cách phạt cây... Rồi mặt vàng vì đói (căn bản là tưởng đến nơi rùi, mang hết đồ ăn ra chén), vì khát (mãi không tìm thấy suối mà nước hết roài)... Và đặc biệt nhất là đi rừng đêm mà không có một thứ ánh sáng nào dù là ánh sáng đèn pin vì hai cái đèn đột ngột tắc tử...
    Đã bao giờ bạn thấy khi mình lên đỉnh núi mà người lả đến nỗi có thể bay theo gió chưa? Đã bao giờ trong một đêm rét, bạn nằm ngửa trên đỉnh núi ngắm trăng sao và bầu trời rộng lớn xanh thẫm và rất xa, xa lắm là ánh đèn của Sapa chưa? Đã lúc nào bạn phải tuột dốc trong một tư thế ngồi và đi theo tiếng chỉ của người đằng trước chưa? Đã lúc nào một là tiếp tục đi dù mệt, đói và đêm tối hai là nằm lại giữa rừng và nguy cơ lả ra vì mệt chưa?
    .... Và nhất là với một người quanh năm chỉ biết đến máy tính và điện thoại, không biết đến một bài thể dục, quẩn quanh ở Hà Nội. Đôi khi tập liều lĩnh một chút để thấy cuộc sống quý vô ngần. Vì sống rất cần cảm giác, yêu buồn, vui ghét, hoang mang, sợ hãi... thế mới là cuộc sống thú vị mà không nhạt nhạt, mờ mờ.
  7. tuananh247

    tuananh247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    hồi tháng 10 vừa rồi lại trở lại Sapa sau hơn 2 năm tính từ ngày leo Fansipan, thấy một bác trên đó bảo bây giờ đường dễ đi hơn nhiều rồi, nhưng tớ thì nghĩ là tự đi thì hơi khó đấy, đường khó nhớ, cái chính là sẽ phải mang vác nặng hơn vì phải tự mình thồ lấy tất cả mọi thứ mang theo. Tuy nhiên bọn Tây vẫn có đứa tự leo từ hồi nào rồi.
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này của em làm cho chị nhớ lại cái đêm cuối cùng đó, lúc bắt đầu bước lên sống trâu gió mạnh cảm giác tưởng người mình bay lên theo gió được, cái cảm giác nhìn Sapa ngập tràn trong ánh điện còn mình cách chẳng xa lắm thì một ánh đèn cũng không có, đi đường dựa vào ánh sáng trăng. còn nước uống thì uống cho có chứ nghe về sau mọi người kể chắc lúc đó chết cũng không dám uống, lần đầu tiên cái lúc gần xuống Sín Chải mà tưởng lạc đường ... sợ ... Lần đầu tiên ngủ ngồi ở ngoài bờ ruộng và đắp vải mưa trùm lên,
    Cái cảm giác đan xen lẫn lộn của đêm đó, thật sự chắc không bao giờ quên được. Và rất mong một lần nào đó lại được cùng đoàn mình tiếp tục xách ba lô lên đường.
    @ bạn gì đó : Nếu bạn muốn leo Fanxipan mà ko cần guide thì tốt nhất là nên đi theo nhóm, và tuyệt đối không nên đi một mình, và tốt nhất trong đoàn nên có một người đã từng một lần leo FXP.
  9. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Theo tớ thì có thể làm đc, cũng chẳng có gì quá sức. Chỉ cần chuẩn bị cho tốt. Nên hỏi cái bác Noop niếc gì đó, cái bác đã đi mấy chục lần gì đó. Đi tầm mấy chục lần chắc là thuộc đường trong lòng bàn tay. Bảo bác ý chỉ đường cho. Còn đồ đạc thì tuỳ các bác. Theo em là không nên mang nhiều.
  10. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này của em làm cho chị nhớ lại cái đêm cuối cùng đó, lúc bắt đầu bước lên sống trâu gió mạnh cảm giác tưởng người mình bay lên theo gió được, cái cảm giác nhìn Sapa ngập tràn trong ánh điện còn mình cách chẳng xa lắm thì một ánh đèn cũng không có, đi đường dựa vào ánh sáng trăng. còn nước uống thì uống cho có chứ nghe về sau mọi người kể chắc lúc đó chết cũng không dám uống, lần đầu tiên cái lúc gần xuống Sín Chải mà tưởng lạc đường ... sợ ... Lần đầu tiên ngủ ngồi ở ngoài bờ ruộng và đắp vải mưa trùm lên,
    Cái cảm giác đan xen lẫn lộn của đêm đó, thật sự chắc không bao giờ quên được. Và rất mong một lần nào đó lại được cùng đoàn mình tiếp tục xách ba lô lên đường.
    @ bạn gì đó : Nếu bạn muốn leo Fanxipan mà ko cần guide thì tốt nhất là nên đi theo nhóm, và tuyệt đối không nên đi một mình, và tốt nhất trong đoàn nên có một người đã từng một lần leo FXP.
    [/QUOTE]
    Một đêm "thần thánh" xuống đỉnh và đi một lèo từ 3h chiều đến 3h sáng hôm sau.
    Dập mông, vồ ếch liên tục, chân chồn gối mỏi, bụng đói mà vẫn phải lết đi trong đêm tối, hoang vắng.
    Một cảm giác thật "rùng" nếu bạn chưa từng trải qua.
    Chuyến đi đáng nhớ.
    Ước một đêm nào được đi lại con đường sống trâu, dừng chân trên đỉnh hun hút gió...và ánh trăng...ánh trăng lại sáng vằng vặc.

Chia sẻ trang này