1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

leo fanxipang.

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Lanhdienthusinh, 16/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Đi với bọn đực rựa chúng mầy, vừa ở dơ, hôi thối, mà lại là đàn ông với nhau thì chán chết .
    Anh chỉ thích du lịch miền xa với người khác phái.
    Bọn UIC, lanhdienthusinh, ĐHLV nên đi chung với nhau: ngưu tầm ngưu, mã tầm mã . Chúng bây có thể thay phiên làm vung, làm nồi để úp nhau theo kiểu: nồi nào úp vung nấy. Hehehehe. Đêm đêm nằm cạnh nhau, bàn về VVN, và rửa lon cho ĐHLV, sướng nhá.
  2. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    ah quên, hỏi cattuhan83 phát. Lần trước lâu rồi thằng vịt sỹ hiếu có mượn anh mấy quyển sổ tay võ thuật. nó bảo cho một thằng mượn rồi ? có phải là cattuhan khong nhi ?
  3. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hứng tình à, LDTS? Lại lên đây quậy à? Đi Fanxxx mà úp vung nồi cho đỡ hứng đi! He he he, công nhận Vove nói đúng quá.
    Sách thì cho Tuấn Anh, công an TX mượn, ko phải cattuhan.
  4. dhlv

    dhlv Guest

    Thực ra leo núi (Fan chỉ là một ví dụ) một mình (độc hành) nhất là những chỗ ko có người, ngoài việc rèn luyện thể lực (đương nhiên) thì còn rèn luyện khả năng can đảm. Can đảm đây ko phải là để đánh người mà rèn luyện sự tự tin lúc vào những nơi hoang vu, hẻo lánh.
    Nhưng với phong trào đi du lịch rầm rộ của mọi người , kể cả Tây balo ở miền Núi , nhất là Tây Bắc dạo này thì ko còn chỗ nào là hoang vu hẻo lánh cả.
    Nếu dời thời điểm này vào những năm 1995 đổ về trước thì bác nào đi như cattuhan1983 thì thực sự đáng nể về bản lĩnh. Những giai đoạn đó đường xá khó khăn, liên lạc thì ko, thông tin thì ít, hầu như chỉ có những người nghề nghiệp bắt buộc phải lên đó như bộ đội, người nghiên cứu lịch sử, cán bộ dưới xuôi tất nhiên cả dân buôn lậu nữa.
    Nói chung vùng miền núi bây giờ ko còn huyền thoại ghê gớm như cách đây 10 năm nữa . Đi vô tư đi !
    Lại nói về võ thuật :
    Nếu như các thanh niên ở miền núi đc huặc bắt buộc phải học võ thì chắc chắn dân ở dưới xuôi ko thể địch lại vì họ rất khoẻ và dẻo dai. Sự khoẻ và dẻo dai này đc "tôi luyện" trong nhiều năm toàn phải đi bộ (miền núi) và làm nương , kiếm củi trên núi và họ cũng rất khoẻ trong việc chịu giá lạnh vì trên đó rất nghèo nên ko có nhiều quần áo ấm như chúng ta ở dưới xuôi . Thời điểm này các bạn đi du lịch trên đó sẽ thấy trẻ con ko có áo ấm ngoài việc mặc cái áo mưa, chân thì chân trần.
    Còn về uống rượu thì công phu của trai lẫn gái, già lẫn trẻ ở miền núi thì vô địch. Cán bộ dưới xuôi lên đó ko uống đc rượu thì coi như chưa có tố chất để làm "cán bộ" miền núi . Đó là sự thật !
  5. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    hơ. Sắp đi fanx rồi mà thể lực yếu quá. Bỏ xừ. dân box võ thuật như mình thế này thì tệ quá. Anh em cho chút ý kiến rèn luyện thể lực trong vòng 10 ngày để leo núi đi.
  6. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Vừa đưọc cattuhan83 hướng dẫn đi fanx. Công nhận cũng ghê phết. Nhất là đoạn thử nghiệm xà quyền vinh xuân giao đấu với rắn lục Fanxipang. Bỏ xừ. Mình mới biết có bài ngũ hình tổng hơpj. Đ/c nào biết bài xà dậy cho phát không rắn lục fanxipăng nó cười cho.
  7. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Mấy bố cứ ì xoè, thấy người ta đi leo các bố cũng muốn cho bằng anh bằng em. Làm một phát sang Tàu leo lên núi Võ Đang cho máu đê.
    Bây giờ mỗi ngày có bao nhiêu đoàn leo Fansipang nhỉ? Nếu đi một mình thì khả năng chết giữa rừng cũng ít thôi. Chú nào thích cảm giác cô độc thì đi một mình sẽ thích. Cách đây 8 năm có một đ/c Việt kiều về leo Fãn 1.5 mình rồi. Cái 0.5 mình kia là đi chỉ đường qua các đoạn khó và vác giúp ít đồ ăn thôi.
    Nói thêm kẻo LDTS nó bảo mình là phá rối :-) Leo núi, đi rừng một mình hay ít mình, cần cân đối tính toán ba thứ: lương thực, quần áo - túi ngủ .... và các tools cần thiết. Trọng lượng lý tưởng là dưới 15kg.
    Thời buỏi này có GPS, có bản đồ ngon rồi thì đi đi, sợ gì. Chuẩn bị cho tốt là ổn.
    Chú ý tới những chi tiết nhỏ như vài miếng gạc nhỏ, có khi rất cần để dán vào gót chân bị trầy xước do đôi giầy không tốt lắm (tớ từng bị một lần, đi vào rừng trong mùa đông, tuyết rơi ngập đầu gối, đôi giày 4` quá trầy hết gót chân)
    LDTS hơi béo, leo núi chắc vất vả đấy . Đi một mình thì cái cần thiết là công tác chuẩn bị tối ưu nhất. Phải đặt ra các giả thiết như mưa thì sao, hết nước uống, gặp nạn thì sao ...
    Tập leo cầu thang, leo dốc, cha.y bo^. khoảng 10 - 15 ngày trước khi đi cũng đủ cho 2 ngày đi bộ , leo dốc rồi.
    Ý quên, tập đi bộ, leo dốc mấy ngày cuối thì tập cùng balô với trọng lượng từ 5, 10, 15, 20 kg. Mục đích cho hai cái vai, eo, lưng quen với sức nặng và cái "xiết" của quai balô. Đừng tập nặng tới tận ngày đi, trước đó thì giảm dần, để khi đi cơ thể trong trạng thái khoẻ khoắn nhất.
    Được DHN sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 21/12/2006
  8. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    LDTS lê thân đi trên đường HN đã khó khăn rồi, làm sao leo núi đc. "Hạ thần" liều chết xin can, thôi bao giờ có cáp treo thì đi.

Chia sẻ trang này