1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LEO GROUP (22/7 - 22/8) - Part III - HAPPY BIRTHDAY TO LEO -&!^_^!& #^_^# -

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi blackorwhite_83, 08/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Huhu, ghét nhà mình. Đi ăn pizza mà chả à lố cho mình gì cả. Đâu phải hôm nào cũng online mà update chứ. huhu.
    Thế tình hình tổ chức sinh nhật nhà thế nào rùi thư ký???
  2. tengimachaduoc

    tengimachaduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    ừ, nhà nghèo lấy đâu ra máy xịn hả chú, anh là cứ máy ảnh ra máy ảnh, đt ra đt thôi, dù sao thì có còn hơn ko đúng ko, hay là chú cứ chuyển khoản cho anh một ít "bác hồ", hay chuyển 2em kia ra đây đi, anh bóc ngay con W810i khỏi phải rao bán nữa
    tiếc là thiếu nhiều người quá.........nhưng vẫn vui và nhí nhố được, vì có cả trưởng ban lẫn thư ký nhí nhố, mặc dù off hơi đột xuất , hy vọng lần sau mọi ng open hơn, thanks
    thư ký voi còi đâu, viết tường thuật đi
  3. tengimachaduoc

    tengimachaduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    vụ này là cứ đè đầu thư ký ra mà giựt tóc sư tử biển đông ạ, anh cũng hỏi sao ko thấy em??...........để đỡ 1phần kem, vì thấy tên trong danh sách đăng ký, nhưng thư ký mắt tròn mắt dẹt à......mà đó là mình còn đang ăn rồi bị triệu tập đến chứ có phải thuộc dạng đi khai mạc đâu
    off thêm vụ nữa rồi tính chuyện sinh nhật sinh nhọt đê
  4. patcafr

    patcafr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thân gời muadong yêu quý.
    Vậy là theo rule em đặt ra anh thua rồi. Thằng Pháp ác thật nó làm đội Braxin bị rớt xuống đất và đồng thời làm mất chức anh của anh. Trong 24h tới nếu gặp, anh phải gọi em là "chị". Chị muadong, hehe em có thấy ngồ ngộ?. Xin chị cho 1 cơ hội để gỡ gạc lại quả danh dự trong trận Đức - Ý.
    Được patcafr sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 02/07/2006
  5. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Dạ thư kí đây thư kí đây....hic hic hic....em vừa làm chuyến đi bơi hoành tráng trên bể Thắng Lợi về...giá đắt vật vã 30 k một vé...quá đắt với sinh viên nghèo ăn còn hok đủ như em... Nhưng bù lại đẳng cắp của bể rất chi là pờ rồ...Đẹp...rất thích...đâm ra thư kí lượn ở đó 3 tiếng... Chân tay rã rời rùi...mệt muốn chết luôn....
    Bi h thư kí hết pin rùi...phải đi sạc lại hẵng...sáng mai thư kí hứa sẽ lên tường thuật lại vụ hôm qua và...giải thích rõ các đơn thư khiếu nại trong ngày ạ...
    Chủ nhật văn phòng đóng cửa...đã tiếp nhận đơn thư của quần chúng nhân dân...thứ 2 văn phòng mở cửa giải quyết tiếp vụ này...
  6. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Oạch...Cựu bô lão nhà mình chơi ăn gian. Nếu thua phải công khai gọi tôi là chị cơ mà
  7. anhansuotdoi

    anhansuotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình đi chơi vui thế,nhưng sao có mỗi 3 người,ít wá.Mà nghe anh tên_gì bảo là ở ngõ tạm thương nhìu em tuổi teen đến anh nem chua lắm hả,chẹp....thế thì về nhà anh em mình phải lên đấy ăn thường xuyên mới đc
    Tình hình là thư kí và mọi người nghĩ xem lấy ngày nào làm sn chung cho nhà mình đi,hôm đấy chắc vui lém.
  8. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Hê lô ngày mới cả lò ....thư kí đã sạc pin xong...mặc dù chắc phải ò ò thêm tầm 3 tiếng nữa mới đầy....
    Sau đây thư kí xin tường thuật lại vụ đi ọp đột xuất vừa rùi...phải nói là cực kì đột xuất...những ai có thể tham gia được mà đã không biết thông tin để tham gia thông cảm cho thư kí...tại tình hình khách quan mà...không phải em không nhắn tin cho mọi nguời đâu
    Chiều tối hôm thứ 7...
    Tầm 1h 30 chiều:
    Kat: bạn hiền ơi...chiều nay thế nào??/ 3 h tới mới đi chơi...
    Thư kí: oài đi muộn thế về sao đi kịp với nhà mình được???
    Kat: chả bít nữa....cứ đi rùi bao h ở dó nhắn tớ nhá...
    Thư kí nghĩ bụng : vậy là Thần điêu đại hiệp rùi...đi mụn thía...lại là bạn ở xa về...đi làm sao được...thui cho hắn đi chơi với bạn vậy...bạn bè xa nhau lâu ngày....(có ai nhân đạo như em hông??? hí hí)có gì nhắn tin sau
    Tầm 5 h chiều : bíp bíp.bíp.....
    Anh Tên gì: thư kí à....vụ pizza die rùi hử??? chả thấy ai reply cả...thôi anh đi oánh du kích vậy ....
    Thư kí: nhà mình chả ai chính xác thông tin cho em cả...em chẳng biết ai đi ai hok nữa...thôi anh cứ oánh du kích đi..vụ này rời lại vậy...chán
    Bíp bíp bíp...
    Tầm 5 h 30 chiều :
    Thư kí: anh à tối nay anh có đi pizza được không??? nhà mình có em chị biển bông anh têngi anh pat có khi cả kat đi nữa dó.... (iọng giả vờ hớn hở)
    Anh deep: anh xin lỗi thư kí tối nay anh có việc bận rồi không hoãn được...để hôm khác vậy nhé....
    Tầm 6 h chiều:
    Anh pat: thư kí ơi vụ chiều nay die rùi à???
    Thư kí : vâng chắc thế anh ạ...mọi người bận cả....chắc ngại trời mưa
    Anh Pat: chứ Nờ tét đi sinh nhật chị mà...uh thế thì anh cũng đi sinh nhật bạn anh....
    Tầm 7 h tối:
    Mẹ: con iu sao không đi chơi à...thứ 7 ru rú ở nhà như bà già sao???
    Thư kí (tức nhân vật "con yêu"): vâng ...(ậm ừ) con có đi...
    Tầm 8 h thư kí thay quần áo lượn ra đường tính đi măm kem trên Lý thường kiệt...Đúng lúc đó thì reng reng...
    Anh Nờ tét: à lố....thư kí à...ăn chưa???
    Thư kí :( bụng nghĩ là ăn cơm chưa???) em ăn cơm rùi ạ...
    Anh Nờ tét : ăn hết rùi á...hic hic....(chắc nghĩ là ăn pizza)
    Thư kí: em đang trên đường đi ăn kem anh đi hok??? Lý Thường Kiệt nhá...
    Zè zè zè...điện thoại nhiễu sóng....chỉ nghe thấy tiếng ậm ừ của anh Thành...
    Trong lúc dó nhắn tin cho anh Pat...
    8h 35 mới có mặt ở hàng kem...lúc đó anh Nờ tét mới call cho anh Bắc...phù phù...lúc có mặt ở đó đã là 9hhơn...thía nên hok call cho mọi người nữa...muộn quá rùi mà....Mấy anh em ngồi măm kem...rùi di uống nước...ai ngờ cái hàng nước ý lại có máy hát lun...thía là mấy anh em lại ca mấy bài...Oài nhà mình toàn giọng ca vàng...các bác Leo nhà mình hát đỉnh cực...biểu diễn cũng không kém phần biểu cảm...hic hic...cứ gọi là...lun...10h5 buổi ọp lai nhỏ và bất ngờ tạm dừng....hẹn gặp lại mọi người trong buổi tới hoành tráng hơn...to đẹp hơn...dự kiến thứ 7 tuần này...báo sớm để các bác chuẩn bị nhá....
  9. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Mạng ttvn chán quá...vừa pót bài mà vẫn ở trang 2...up nhà mình lên nào...
  10. vietquang1982

    vietquang1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    1
    Thứ 7 tuần trước bận quá không đi được với nhà mình thật là tiếc.
    Lần này không thể bỏ lỡ được.
    Cả nhà ơi đi off thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này