1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LEO GROUP (22/7 - 22/8) - Part III - HAPPY BIRTHDAY TO LEO -&!^_^!& #^_^# -

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi blackorwhite_83, 08/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
  2. lam_xung

    lam_xung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Định kỳ cafe hàng tuần cũng hay đấy nhi?
    Hội trưởng (không fải tớ đâu) he he đâu mất tăm rùi, mọi người tham gia cho ý kiến vấn đề này nhỉ
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    chúc cả nhà ngủ ngon....
  4. lam_xung

    lam_xung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Muadong bị sặc cái gì thế ?
    @secret_is_me188: anh nói là đề bạt thôi, chứ anh đâu có quyền bổ nhiệm chức tước gì đâu. mọi người trong nhà mình bình đẳng mà. em là thư ký có năng lực tốt () thì mọi người và anh đều ủng hộ em thôi mà. Chúc vui vẻ đi nhé hi..hi...
  5. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    @ Chị Moon: hu hu chị trách oan iem rùi...hu hu em sẽ cập nhập thông tin nhanh chóng.....hu hu..
  6. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    up phát roài đi ngủ nào....
  7. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Thơ nữa nè (sưu tầm đó):
    Dạo này có dịch cúm gà
    Ăn thì sợ cúm, chẳng thà không ăn
    Ăn chay thì sợ rụng răng
    Ăn mặn thì sợ tung tăng cúm gà
    Thịt heo thì sợ heo già
    Thịt bò thì sợ chắc là thịt trâu
    Nghĩ qua, nghĩ lại, nghĩ lâu
    Chắc ăn như bắp, tránh đâu thịt cầy
    Rằng hay, rằng quá là hay...
  8. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Thể theo nguyện vọng của em muadong, chị post vài bài nữa. thơ của một người bạn chị làm, nhưng đã xin phép tác giả rồi:
    Ừ thì...
    Em đã xa rồi
    Để anh ở lại
    chịu đời xót xa.
    Chiều nay
    nhìn nắng... như là...
    Cứ như em vẫn mượt mà
    quanh đây
    ---------------
    Lại một ngày giống như mọi ngày
    Anh và em như 2 người xa lạ
    Ở gần nhau mà sao xa cách quá?
    Giận hờn chi cho cháy nát lòng anh...
    thế nào hả nhà mình???
    Được sutubienbong sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 11/05/2006
  9. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hihi, ý kiến hay đấy chứ nhỉ. Thỉnh thoảng ngồi nhâm nhi cafe với nhau càng thêm tình hữu nghị phải ko mọi người. Nhưng hôm nào nhà mình đi thì cho cái lịch nhé, tớ bên này cũng thử xem sao. Cái này người ta gọi là tuy xa mặt nhưng ko cách lòng đấy
  10. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hic...đang uống nước đọc được bài viết của anh nó thành ra như thế đấy ạ
    @ sutubienbong : Thơ bạn chị làm đấy ạ. Ngày xưa em hay đọc thơ nhưng mỗi bài thường chỉ nhớ được vài câu ưng ý nhất, lại hay bị con bạn thân kêu là "sến" mới tức chứÀ, chị có bài " hai sắc hoa ti gôn " ko ạ. Em mới được đọc có một lần, thích lắm nhưng ko tìm lại được. Cũng ko biết ghi tên thế có đúng ko nữa, hình như đấy là tên bài hát thì phải
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này