1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LEO GROUP (22/7 - 22/8) - Part III - HAPPY BIRTHDAY TO LEO -&!^_^!& #^_^# -

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi blackorwhite_83, 08/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pitt

    pitt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Anh T nhiều tâm sự nhé
  2. tranquan83

    tranquan83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hi cả nhà, iem là mem mới chưa post bài bao h nhưng vụ off pizza hôm nọ cũng lon ton đến ăn ké rùi(thanks iem Liên thư ký nhiệt tình), hehe, thèng trong ảnh chính là iem đấy
    [​IMG]
    đi off ẹp, ăn uống vui chơi là iem thích lắm mỗi tội dạo này thời tiết nóng nảy oi bức wá nên hay lười lên mạng post bài, cứ ngồi cạnh cái máy tính nhà iem một lúc là lại thành hotboy mất.
    rất vui đc tham gia cùng cả nhà...
    YM: tranquan83
    DĐ: 04 9027953
  3. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hic...ốm đau thế nào hả cậu..."xương" thế. Mà dạo này trông cậu chững chạc ghê cơ, đi làm rồi có khác. Chuẩn bị "chống lầy" được rồi nucuoixinhxinh ơi
    Nhìn mấy nhóc tì nhà cậu iu quá, lại nhớ tụi nhóc nhà mình
  4. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Hầy, lâu lắm ta mới gặp mi đó.Khoẻ chứ hầy, hôm nào rỗi rãi, ta với mi nói giọng Trung hầy!
    [/quote]
    Sao mi lỡ lòng nào vô tâm thế? Ta đã nói ở trên là mấy ngày ni ta bị cảm sốt cơ mà . Khụ khụ.... Giờ vẫn còn ho đây này, cứ vừa nói vừa ho, bị mấy người trong cty kêu là ta đây già lão mất rồi. Nhưng không sao, ốm thì ốm chứ giọng trung thì nỏ quên được, mi cũng vậy, phải không hề?Thôi ta đi ngủ sớm đây, mai rỗi rãi lại vào buôn chuyện tiếp hểy.
    @MĐ: Cậu nói cũng chí phải, tớ đến tuổi "chống lầy" mất rồi nhưng khổ thân có ai thèm rước tớ về đâu cơ chứ huhuuuhuhu...... À, nói đến chuyện "chống lầy" tớ mới nhớ, hồi tháng 5 vừa rồi tụi tớ đi coi bói ở 1 chỗ khét tiếng là bói đúng, bà ấy phán cho mấy đứa bạn tớ câu nào cũng đúng, còn tớ thì bà ấy nói là: "Con ạ, tháng 7 là có người hỏi đấy nhé! Một người lớn hơn con 5-7 tuổi lận đó, lo mà lấy chồng đi". Nghe xong là bủn rủn tay chân, vừa mừng vừa lo, trong 2 tháng tớ phải chuẩn bị tư tưởng trước để đón tiếp "chồng tương lai" cơ đấy. Hix... ấy vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa quen được ai trên 5-7t mới đau chứ! mai chủ nhật phải đến mắng vốn bà ta mới được . .
    Gia đình hai đứa cháu kháu khỉnh của tớ là ở bên Úc đấy cậu ạ, hình này chụp lúc anh chị tớ về VN chơi tháng vừa rồi, da dẻ người bên tây có khác cậu ạ, trắng như lòng trứng gà ấy, nhìn mà thèm luôn
  5. PD745212

    PD745212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Sao mi lỡ lòng nào vô tâm thế? Ta đã nói ở trên là mấy ngày ni ta bị cảm sốt cơ mà . Khụ khụ.... Giờ vẫn còn ho đây này, cứ vừa nói vừa ho, bị mấy người trong cty kêu là ta đây già lão mất rồi. Nhưng không sao, ốm thì ốm chứ giọng trung thì nỏ quên được, mi cũng vậy, phải không hề?Thôi ta đi ngủ sớm đây, mai rỗi rãi lại vào buôn chuyện tiếp hểy.
    @MĐ: Cậu nói cũng chí phải, tớ đến tuổi "chống lầy" mất rồi nhưng khổ thân có ai thèm rước tớ về đâu cơ chứ huhuuuhuhu...... À, nói đến chuyện "chống lầy" tớ mới nhớ, hồi tháng 5 vừa rồi tụi tớ đi coi bói ở 1 chỗ khét tiếng là bói đúng, bà ấy phán cho mấy đứa bạn tớ câu nào cũng đúng, còn tớ thì bà ấy nói là: "Con ạ, tháng 7 là có người hỏi đấy nhé! Một người lớn hơn con 5-7 tuổi lận đó, lo mà lấy chồng đi". Nghe xong là bủn rủn tay chân, vừa mừng vừa lo, trong 2 tháng tớ phải chuẩn bị tư tưởng trước để đón tiếp "chồng tương lai" cơ đấy. Hix... ấy vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa quen được ai trên 5-7t mới đau chứ! mai chủ nhật phải đến mắng vốn bà ta mới được . .
    Gia đình hai đứa cháu kháu khỉnh của tớ là ở bên Úc đấy cậu ạ, hình này chụp lúc anh chị tớ về VN chơi tháng vừa rồi, da dẻ người bên tây có khác cậu ạ, trắng như lòng trứng gà ấy, nhìn mà thèm luôn
    [/quote]
    Khà khà, đấy chỉ là hỏi thăm xã giao thôi mừ.
  6. PD745212

    PD745212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, thế là một ngày nghỉ hiếm hoi lại qua mất tiu rồi, ngày mai lại phải đi cày........... Nhà mình hôm nay hiu hắt quá. Up phát gọi là quấy động phong trào. Up lên, up lên nào!
  7. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Up phát nữa nào! Sao hổng có ai vào post bài vậy cà? đi đâu hết trơn rồi?
    [​IMG]
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng ấy trở lại.
    Lâu quá không thấy đâu...
    Sms giờ cũng chìm rùi....
    Have fun nhá
  9. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hic...nhà Leo mình dạo nì im hơi lặng tiếng quá. Mọi người đi đâu hết rùi, hội trưởng thư kí đâu rùi, rồi mấy bác trưởng bản lão làng nữa...Hình như dạo này Hà Nội mưa nhiều lắm nên mọi người trùm chăn ngủ cả roài
    @ nucuoixinhxinh: Thấy cậu trở lại mừng quá đi. Bỏ bê gần 1 tầng nhà Leo rùi đấy, tội này là đáng phạt lắm đó.
    Lâu lâu ko thơ thẩn, hôm nay vào post tặng mọi người bài thơ nha
    HÌNH NHƯ
    Người ta vẫn thường nói hình như
    Bởi chỉ nắm trong tay những điều không chắc chắn
    Nhưng đôi khi biết là chắc chắn
    Ta vẫn hoài thích nói hình như
    Và hình như ta bất lực trước ngôn từ
    Nên không thể nói với nhau những điều sâu kín nhất
    Nhưng trên đời lẽ nào lại có " hình như là sự thật "
    Để không bao giờ chắc chắn được thư tha ?
    Người ta vẫn thường nói "hình như "là ...
    Để tự an ủi hay làm yên lòng người đối diện
    Em với anh ai là thuyền ai là biển
    Hay suốt đời cũng chỉ biết " hình như "
    Người ta vẫn lẫn lộn giữu thực và hư
    Bởi sự thật phũ phàng hơn ta nghĩ
    Nên cứ để bản năng và lý trí
    Đi chung đường không biết sẽ về đâu
    Người ta nghĩ rằng khi yêu nhau
    Sẽ thôi không còn "hình như" nữa
    Rằng thế giới chỉ mình hai đứa
    Rồi ngang nhiên dám chắc đủ điều
    Bởi chữ yêu luôn gắn với chữ liều
    Nên " hình như" mới trở thành chắc chắn
    Chuyện chúng mình nên nói hay im lặng
    Để không nhầm " chắc chắn " với " hình như "
    Còn đây là bài thơ đối này
    CHẮC CHẮN
    Em vẫn thường nói tiếng "hình như"
    Và chắc chắn những điều không có thật
    Chuyện tình yêu có khi nào được-mất
    Những so bì, những tính toán thiệt hơn?
    Em vẫn nói trong những phút cô đơn
    Hình như không yêu và em đang chờ đợi
    Những ước muốn trong mênh mông diệu vợi
    Một ánh mắt nhìn, một cử chỉ lời yêu
    Người ta nói "yêu" gần gũi với "liều"
    Nên "hình như" có khi là "chắc chắn"
    Nhưng nhiều khi biết là yêu chắc chắn
    Vẫn phải dối lòng dùng hai chữ "hình như"
    Em không thích lẫn lộn giữa thực và hư
    Mà ngược lại muốn thực-hư rõ rệt
    Em với anh một là thuyền, một là biển
    Biển xa thuyền biển có thấy cô đơn?
    Nếu tình không thành ai mất mát nhiều hơn?
    Là em, là anh, hay mỗi người một nửa?
    Chẳng bao giờ có tình yêu dang dở
    Một nửa chắc chắn rồi, nửa còn lại "hình như"
    Đã là tình yêu, phải là thực không hư
    Cả hai người cùng nhìn về một hướng
    Cùng yêu thương và đặt niềm tin tưởng
    Sẽ không nhầm "chắc chắn" với "hình như"

  10. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    HI! chào tất cả các bạn. Hôm trước tình cờ tham dự được buổi OFF của các bạn mình thấy rất vui. Có chương trình gì thì gọi nhé!
    ..................
    Ui! Bánh ngón quá!! ....
    Được superdance_chat sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 17/07/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này