1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LEO GROUP (22/7 - 22/8) - Part III - HAPPY BIRTHDAY TO LEO -&!^_^!& #^_^# -

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi blackorwhite_83, 08/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    up cái cho nhà ta lên phát nào ?
    @missmoonlight: Báo cho em một tin buồn là anh ra HN tận cuối tháng 6 cơ , anh mới vào công ty này , nhưng lại được điều công tác về HN cơ, thế mới đen chứ kekkêk, kết hợp luôn mấy việc đang dở dang ở HN .Đầu tháng 7 anh trở lại SG .Hi vọng gặp em ở SG ,.
  2. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Bác này cũng ham hố ảnh ọt fết nhẩy, nhìn có vẻ chuyên nghiệp , mắt oánh kinh quá, cái này có vẻ điềm đạm nhất nhưng trông vẫn ko... lành . Được cái nước ảnh cái nào cũng rất đẹp và thật mắt, bác chụp ở đâu đấy cho em bon chen với
    @ a Linh : anh hiểu nhầm ý em hay sao ý, sau 10-6 là em rảnh vô cùng, hiiiiii......anh ra cuối tháng thì có thể sắp xếp cafe đc đó. Xem tình hình thế nào khéo làm bạn đồng hành với anh vào SG
  3. hqempire

    hqempire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tui làm về style photo cho các photographer mà nị, bạn nào thử làm nước ảnh thế bắng photoshop xem có làm được không??? ảnh của các bố ấy chụp xong phải qua tay tôi!
  4. hqempire

    hqempire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    À thì mà rằng tui có mỗi cái vốn là ảnh với ọt thui nên đành post đại lên! Cả nhà xem bức ảnh này màu sắc có OK không ? Ảnh này là lành nhất thui! không còn cái nào lành hơn nữa !
    [​IMG]
  5. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Thấy chị thích bài "Hai sắc hoa ti gôn" em lục tung nhà tìm lại cái quyển thơ ngày trước của em...Hồi trước em cũng mê bài này lắm...bi h đọc lại vẫn cứ thích...em pót lên tặng chị nhé....
    Hai sắc hoa ti gôn...
    Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc,
    Tôi chờ người đến với yêu thương
    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải đường xa vút bóng chiều phong,
    Và phương trời thẳm mờ sương, cát
    Tay vít dây hoa trắng cạnh lòng.
    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài những lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng:" Hoa dáng như tim vỡ"
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi!"
    Thủa đó, nào tôi đã biết gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly
    Cho nên cười đáp:" Màu hoa trắng"
    Là chút lòng trong chẳng biến suy".
    Đâu biết lần đi mỗi lỡ làng
    Dưới trời đau khổ chết yêu đương
    Người xa xăm quá! Tôi buồn lắm
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường...
    Từ đấy, thu rồi, thu, lại thu
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ?
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ...
    Người ấy, cho nên vẫn hững hờ.
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    ÁI ân lạt lẽo của chồng tôi,
    Mà từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim bóng " một người"
    Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Sắc hồng tựa trái tim tan vỡ.
    Và đỏ như màu máu thắm pha!
    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi...
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã,
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!
    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ,
    Chiều thu, hoa đỏ rụng. Chiều thu
    Gió về lạnh lẽo chân mây vắng,
    Người ấy ngang sông đứng ngóng đò
    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi! Người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ....
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng???
  6. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại bài thơ này thấy hay quá, cảm ơn Secret nha, thư kí nhà mình dễ thương quá
  7. vietquang1982

    vietquang1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    1
    Bài hát "Hai sắc hoa tigon" nè. Bài này không phổ thơ mà lấy ý lấy hồn của bài thơ mà sáng tác. Cực hay luôn:
    http://www.nhacvangonline.info/music/index.php?loi=1353
  8. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Thư kí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà...Công nhận nhà mình ai cũng lãng mạn quá......Chị mùa đông vừa nói cái là cả thơ cả bài hát có ngay...Hay thiệt....
  9. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi không gặp mọi người, nhớ quá đi mất, nhanh ghê vậy đó, vậy là hụi nhà mình đã lên đến nhà mới thứ 3, lên nhanh một cách không ngờ luôn, WELCOME cái nào!!!!!!!!!!!! . cụng ly mọi người chúc sang tầng mới Chúc cho hội chúng mình luôn luôn bền vững và ngày một phát triển hơn, cuối cùng là chúc cho bạn MĐ mãi mãi là thành viên tích cực nhất, dễ thương nhất trong hụi nhà mình.
    Dạo này tớ bận quá nên ít khi vào mạng được, tranh thủ hôm nay rảnh vào đây thăm mọi người cái cho đỡ nhớ, sau đợt này tớ rảnh sẽ vào thường xuyên hơn. Giờ thì tớ đi ngủ đây, dạo này đi làm về muộn, lại thiếu ngủ nữa, mệt chết đi được ấy, chúc mọi người ngủ ngon nhé!
  10. Kat87

    Kat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hic lâu quá, bỏ nhà đi biệt tăm , nay em trở về , có ai còn nhớ :"> hi hi
    thú thực là dạo này em bận quá , chả lên được gì cả, hic : (( lần trc'' em vào thì mạng điên điên nên cũng chả vào nhhà mình được
    em lại chân thành xin lỗi các bô lão , các anh các chị các bạn :D
    Chúc mừng nhà mình lên tầng 3, 10 trang rùi đấy :> hi hi nhanh nhỉ^^
    Kể sơ qua về tình hình của em 1 tẹo
    Sau vụ đi Đồ sơn về em đã đen hơn T_T huhu sau vụ đó thì học hành, chơi bời hết cả thời gian online, mỗi lần có on cũng chỉ on 1 tẹo :P ngoan quá
    để em úp cái ảnh em đi Đồ sơn lên cho mọi người khỏi quên em spam luôn :">

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này