1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Leo - Sư tử - Vua của 12 cung Hoàng đạo ! - Danh sách và hình thành viên trang 51, 52

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi LTN, 20/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muamotminh

    muamotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ấy ở đâu thế? sinh cùng ngày nè mà hông bít sinh cùng năm hông hechui vào nhà sư tử luôn nào
  2. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    He'' he''....cĂc boy sặ tỏằư lỏĂi khoĂi 'êm noel thỏ này hặĂn 'ỏƠy cỏưu à ​
  3. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Mỗi con sư tử vùng vẫy một vùng trời. Hay thiệt. Nhưng dù ở nơi nào thì Leos cũng có thể ngồi bên tách cafe đàm đạo sự đời, chút bầu tâm sự cùng nhau trong quán TTVNOL này. Đó là điều có ý nghĩa nhất để giữ vững được một mái nhà trên NET phải không nào ?
    Tính số thành viên hội mình chắc cũng trên chục mống, riêng nhóm tớ vô đây cũng được gần 4 con sư tử roài . Nhưng đứa nào cũng bận, ra sắc lệnh 1 tháng họp nhóm 1 lần mà cũng chẳng mấy khi đủ. Nên mấy vụ ọp ẹp chúng tớ cũng không dám thổi kèn múa trống vì sợ không đảm đương được trách nhiệm lời nói.
    Đâm ra xem chừng hội Leo mình cứ tà tà chờ thời cơ chín muồi roài chiến, chớ vội mất bình tĩnh khi thấy đội bạn cụng nhau chan chát.
    Quan trọng là sư tử nhà mình vững mạnh trên đường đời, thành công trong cuộc sống. Đó mới đúng là Sư Tử
    NO PAIN, NO GAIN
    [​IMG]
  4. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Sư tử Hà Đông chạy lông bông.........
  5. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Híc...nhìn nhóm bạn lại nhớ đến nhóm cấp 3 của mình. Cũng 9 "nhân" nhưng lại toàn là...girl thôi. Mà hay nhất là 9 đứa lại nằm ở ...9 cung hoàng đạo khác nhau, mỗi đứa một tính, một nết. Bọn mình thì ko họp nhóm hàng tháng nhưng cứ đến SN mỗi thành viên thì đều tập trung đông đủ cả. Giờ thì ra trường, đứa nào cũng bận bịu , SN cũng chỉ gặp nhau được một lúc buổi tối, ko còn tụ tập được như ngày xưa nữa. Hi`...hi vọng năm sau về đón đầu được đúng ngày off của hội Leo nhà mình, chắc vui lắm.
  6. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Nhóm tớ có 12 "nhân" cơ. Một nửa là học với nhau từ cấp I, nửa còn lại gặp nhau hồi cấp II. Tính ra thì chơi với nhau cũng mười mấy năm zời, nhưng NHÓM chính thức được thành lập vào một đêm thu, chính xác là 26/8/96, do năm ấy chúng tớ phải thi tuyển lại lớp chọn. Sợ lưu lạc nhau nên lập NHÓM thề non hẹn biển cho nó chắc.
    Mừ cũng chắc thiệt. Tình cảm càng ngày càng thắm thiết theo dòng năm tháng. Lên cấp III mỗi đứa học một nơi nhưng mờ...đến cô giáo chủ nhiệm tớ cũng biết về NHÓM tớ . Rồi ĐH.....đi làm......dù chiện rì xảy ra thì giờ đây.....chúng tớ vưỡn ở bên nhau. Thực tình gặp lẻ tẻ roài sinh nhật sinh nhẽo thì chạm mặt nhau chan chát, nhưng vẫn lấy 26 hàng tháng làm ngày họp NHÓM cho nó quy củ.
    Mấy tấm ảnh ở studio tớ up lên là ảnh nhóm tớ chụp nhân kỉ niệm sinh nhật NHÓM tròn 9 tuổi. Trong ảnh thiếu vắng 3 nhân : 1 đang bon chen ở Úc, 1 đang bon chen ở Sì Gòn còn 1 thì hôm ấy không nằm trong vùng phủ sóng
    Dù có xa cách về thời gian và không gian, nhưng NHÓM tớ vẫn mãi mãi có nhau.
    Hi vọng hội Leo nhà mình cũng sẽ có được những ý nghĩa đích thực với nhau như thế. Dù rằng đó chỉ là thế giới của NET.
    [​IMG]
  7. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hơn 2h đêm...ngồi nghe bản Romance. Tự nhiên buồn thế....ko hiểu vì sao.
    Tặng sư tử nhà mình bài thơ này.
    TÔI CHỈ CÓ MÌNH TÔI...
    Võ Trung Hiếu
    Tôi chỉ có mình tôi
    Ở cũng vậy mà đi cũng vậy
    Bỗng một ngày nào đấy
    Tôi mặc kệ đời, đời cũng chẳng cần tôi
    Tôi một mình, chỉ mỗi một mình thôi
    Ðến cũng được mà đi cũng được
    Sống trên đời ai biết trước
    Bởi có khi thua được cũng bằng nhau
    Tôi một mình, có nhiều ít gì đâu
    Một hạt cát giữa vô cùng vũ trụ
    Vậy thôi là cũng đủ
    Cười khóc, buồn vui cho một kiếp người
    Tôi một mình mê mải rong chơi
    Giữa cuộc sống ngọt ngào và cay đắng
    Giọt nước mắt nào mằn mặn
    Chợt hóa hạt sương trên một nụ hồng
    Tôi một mình ngơ ngẩn số không
    Chỉ muốn một mai cựa mình tỉnh giấc
    Làm một điều gì nhỏ nhặt
    Số không vu vơ thành có nghĩa cho đời
    Tôi một mình và chỉ một mình tôi
    Ðời rộng lắm mà vòng tay hẹp quá
    Muốn được là tất cả
    Ôm cả trăng sao, ngày tháng vào lòng
    Tôi một mình ngơ ngác có và không
    Cái có chẳng cần, cái cần chẳng có
    Nên suốt đời lọ mọ
    Tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ
    Tôi một mình nên cặm cụi làm thơ
    Trút vào đó những nỗi buồn vụn vặt
    Sẽ có một ngày người ta cúi nhặt
    Câu thơ vô tình góc phố bỏ quên .
    Hi`...nhà mình thông cảm...tại hôm nay hơi "đơ đơ" nên mới vậy, chứ bình thường thì cũng zui ze lắm​
  8. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Àh...tặng sư tử nhà mình cái ảnh mới chụp. Chắc chẳng ai nhận ra đâu là muadong_hanoi đâu nhỉ[r33)
    ][​IMG]
  9. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    ....Giữa mùa đông như con...kỳ nhông
  10. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nhận ra ngay đâu là cậu, có gì khó đâu
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này