1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Leo - Sư tử - Vua của 12 cung Hoàng đạo ! - Danh sách và hình thành viên trang 51, 52

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi LTN, 20/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Sắp giáng sinh rùi kìa. Hay nhà mình đi off đi rồi post ảnh lên cho anh em ở xa chiêm ngưỡng cái.Nhớ HN thật...
  2. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Trí tưởng tượng càng lúc càng bay xa, bay cao.... bay tít..... trên vườn mít và lúc nào cũng bay được, nếu cảm thấy chán thì dừng lại, nghỉ xả hơi để bay tiếp. Chính vì thế mà sư tử đa tình , tưởng tượng xa khiếp khủng.
    Mấy ngày nay tớ đang tưởng tượng đến chồng tương lai và các con cái thân yêu cuả tớ sau này . Chồng tương lai ơi!!!!!!!!!!!!! Nhớ chồng quá!!
  3. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ mình lại phát hiện ra mình ... giống mọi người đến thế, à quên, sao có nhiều người giống mình thế .
    Lại ngồi nghiền ngẫm về "thân phận" sư tử một chút, phóng bút tiêp vậy.
    Trong các mối quan hệ và trong tình cảm, sư tử có tính dẻo dai, khéo léo, uyển chuyển. Biết cách xử lý các sự việc một cách thư thái, luôn bình tĩnh và làm chủ được tình thế. Khi tiếp xúc, sư tử giỏi lèo lái, ứng xử tốt đối với từng loại người khác nhau, và rất tôn trọng đối phương. Khi biết được người khác mong muốn điều gì là sư tử cái biết cách làm cho người đó được thỏa mãn. Thế nên trong các mối quan hệ, sư tử thường tạo được thiện cảm với mọi người xung quanh kể cả những người đã một thời rất căm ghét sư tử, nhưng khi nhìn thấy một nét mặt trong sáng, luôn tươi cười, cởi mở thì mọi thù hằn dường như biến mất. Hehehe?không biết đúng không, tớ đã trải qua một vài lần như thế nên cảm nhận được điều đó.
    Sư tử có nhiều bạn bởi tính cách dễ kết bạn và dễ thân, nhất là bạn thân cùng giới. Bạn bè của sư tử nếu đến một lúc nào đó thấy yêu mến sư tử thì thường hãnh diện khoe với bạn bè của họ rằng: ?oSư tử này là bạn thân của tớ đây!?. Thành ra là đi đâu sư tử cũng có vài người bạn thân: Trong lớp học, tại nơi làm việc, ngoài XH và kể cả những người bạn bí ẩn cũng xem họ là bạn thân. Đó là lý do tại sao trong Hội sư tử nhà mình hầu hết là giống cái nhỉ? Mà chẳng hiểu sao từ xưa đến giờ tớ học lớp nào là y như rằng lớp ấy hiếm có con trai.
    Thích được độc lập, tự do. Thường phán một câu xanh rờn rằng: Tớ có thể sống một mình được, không cần ai, như thế có khi còn rất thích . Ơ, nhưng mà tự nhiên bây giờ lại thấy mình...rất cần được sống chung rồi . Lạ thế không biết Chắc tại thấy trời lạnh lạnh nên.....
    Và một điều nữa, khi yêu, sư tử cái yêu rất mãnh liệt mà mong muốn người mình yêu cũng phải vậy.
    Thế .... nhà mình có ai có người yêu chưa? Sao sư tử cái khó có người yêu quá nhỉ? Tớ giống y như Muadong_hanoi nói đấy!!!
    Sao sư tử cái bọn mình.... khổ thế nhỉ?
  4. Louis_Vuitton

    Louis_Vuitton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Ai đứng lên kêu gọi anh em off đi .
    AI nào? Ai nèo?
  5. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Muốn lắm đấy nhưng đang ở xa thế này kêu gọi thì nhà mình có đồng ý ko? Nếu đi off thì đầu tiên là phải có được danh sách những người có thể đi được đã. Nào bà con, ai đi được thì giơ...2 tay, ai ko đi được thì cũng đừng vội bỏ tay xuống. Ít nhất các bạn cũng đưa một cánh tay lên để cổ vũ sự nhiệt tình cho các sư tử còn lại chứ nhỉ.
    Nào...come on...come on...sư tử dũng mãnh...sư tử tuyệt vời....các sư tử nhà ta...cố lên nào
    Hô hào mỏi miệng wa...vào uống ngụm nnước cái đã
    Được muadong_hanoi sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 19/12/2005
  6. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Đúng thế, hay lo xa cực
    À, Cái chuyện mà tớ lỡ ?ophán? cho cậu ở topic bói toán bằng thơ của thầy tdna ấy, đấy cũng là một trong những ý tưởng của tớ đấy! Chỉ cần ngồi dăm phút tâm hồn treo ngược cành cây thôi là tớ có thể tưởng tượng ra được đủ thứ chuyện, à mà sao tớ đoán bừa thế mà cũng ? đúng nhiều ra phết đấy nhỉ? hihhi? Nghĩ lại thấy vui thật. Bọn sư tử cái nhà mình mà gộp chung lại thành một nhóm thì chắc?.thành những tiên nữ mất.
    Vừa đọc được cái này thấy giông giống:
    Sư tử giỏi về việc giải quyết các khúc mắc của người khác, các ngành liên quan đến dạy bảo con người như giáo viên (ngành của bạn Muadong_hanoi ấy mà), luật, chuyên viên tư vấn là khả năng thành công cao. (Hix, nhưng tớ lại không thích những ngành phải nói nhiều này). Sư tử làm chuyên viên tư vấn tâm lý thì rất giỏi, nhưng những chuyện của chính mình thì sư tử lại chẳng thể giải quyết một cách ổn thỏa được, sư tử rất đau đầu về chuyện đó nhưng lại không muốn nhờ ai giúp. Hehehe. Thích được tự mình làm theo ý mình cơ. Nhưng nếu lỡ có ai nói cho sư tử biết điều ấy thì ?họ liệu chừng đấy! cục tự ái to đùng mà!
  7. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hehe...ko biết nhà mình thì sao nhưng tớ thấy sư tử mà chơi với bạn bè thì rất hết lòng( tớ đây chẳng hạn) Nếu như một đặc điểm xấu của con gái được coi là khả năng giữ bí mật ko cao thì đây lại là ưu điểm tuyệt vời của sư tử. Và đó cũng là lý do mà sư tử nhận được sự tin tưởng gần như là tuyệt đối từ phía bạn bè . Hình như chuyên viên tư vấn mà nucuoixinhxinh nói cũng xuất phát từ đây thì phải Ngồi buôn chuyện hay tò mò việc người khác là những cái mà sư tử rất ghét. Ah còn nữa, khả năng giữ lời hứa của sư tử cũng rất cao đấy vì sư tử mà đã nói thì nhất định làm. Vậy nên với bạn bè , sư tử cũng đánh giá khá cao lời hứacủa bạn. Ko biết có phải vì thế mà cách chơi của sư tử mang hơi hướng của " nam nhi đại trượng phu" nhiều hơn ko nhỉ. Tớ thì bị mấy đứa bạn thân nói " tính cách lãng tử" mà ko hiểu cái từ " lãng tử" nó mang nghĩa gì nữa cơ...hi''c...
    Nhà mình thấy sao, có bạn nào giống sư tử này ko vậy?
  8. Louis_Vuitton

    Louis_Vuitton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    2 tay kèm theo 2 chân luôn.
    mọi người ới ơi!!!!! off------off đi..........
    mình là ngưới xin đăng ký đầu tiên.(xung phong)
  9. patcafr

    patcafr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ! Bạn nói không thể đúng hơn về ...mình
  10. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Đây để tớ thử tổng kết hội Leo nhà mình giai đoạn 1 nhé ( bác nào thiếu tên yêu cầu giơ tay ạ)
    1. LTN ( bác này lập topic xong rùi " bước chân đi đầu ko ngoảnh lại...híc...hổng hỉu).
    2. nucuoixinhxinh
    3. caocaodo
    4. Joken_Ace
    5. nhu_anh
    6. missmoonlight
    7. dog_without_tail
    8. revnant
    9. memo_of_cat
    10. plonkie
    11. muadong_hanoi
    12.honghaxinh
    13. thuvangvn
    14. taitrandht
    15. jenny_barbi
    16. susu_dangyeu
    17. wildkittenhn3_8
    18. enchanteur
    19. muathutrendongsong13
    20. carrot_vn
    21. onceagain
    22. bee8408
    23. mocmienvuong
    24. PD745212
    25. anhdtdk
    26. muamotminh
    27. patcafr
    28. Louis_Vuitton
    Tạm thế đã...ko biết còn thiếu " nhân" nào nữa ko?. Cho đến giờ mới thấy Louis_Vuitton là tình nguyện " giơ cả hai tay hai chân" ( ko biết lúc này trông giống gì nhỉ...ôi tớ ko dám tưởng tượng tiếp đâu...hehe). Thế còn các sư tử khác thì sao ? Tớ thì chỉ dám đăng kí một chân " thành viên dự thính" từ xa thôi.
    Được muadong_hanoi sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 19/12/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này