1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Leo - Sư tử - Vua của 12 cung Hoàng đạo ! - Danh sách và hình thành viên trang 51, 52

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi LTN, 20/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Joker-Ace

    Joker-Ace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, các bác thông cảm, tui chả biết cỡ chữ 5, 6 to thế nào, nên post có "hơi bị" to "1chút".
    Mấy đứa bạn Leo của tui thì giống với mấy điều này lắm, mỗi mình thì chả giống gì cả, được mỗi cái tính bảo thủ, cố chấp. Giá mà mình được tự tin, mạnh mẽ đúng như cung Leo thì tốt quá.
  2. nhu_anh

    nhu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài trên ghiền luôn. Bình tĩnh nghĩ lại thấy sao mình toàn giống cái dark side hông hà!!!
  3. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Nghe fê quá.
    Nếu ai có ý định mời mình thì chớ có nghe lời khuyên này. Hic.
    Mong là vậy. Thích quá.
    Không đủ tiền ăn sao mừ hoang được.
    " Nói chiện với ai cũng như đúng roài " ( trích dẫn câu của thèng bạn ) Hiiiii.......dân quê chân chất, quen thô lỗ rùi........
    Ớt nào mà ớt chẳng cay
    Gái nào mà lại chẳng hay ghen chồng.
    Câu này hay đấy.
    Nói chung là sách vở chỉ là sách vở. Cái gì cũng chỉ đúng 1 phần. Nhưng đọc toàn phần thì thấy cung này dữ quá ta. Hiiiii........tình hình là các anh zai đọc được thì chạy hết.......chuẩn bị tư tưởng Ế roài
    [​IMG]
  4. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết các bác sư tử khác thì thế nào, riêng tớ thì tớ thấy mình thế này (Một phần do tự biết, một phần do mấy người bạn tớ nhận xét):
    - Thích rất nhiều thứ, có tài vặt cũng nhiều nhưng hầu như chẳng đam mê cái gì cả.
    - Gặp lúc vui thì cái gì cũng thích mà đã thích thì phải làm cho bẳng được, nhưng những lúc buồn thì lại chán nản hết tất cả.
    - Có khả năng hiểu biết nhiều nhưng không lại hiểu không sâu.
    - Có lúc rất thích nói chuyện và nói rất hăng say vui vẻ nhưng cũng có nhiều lúc lại khá trầm tính, khó hiểu.
    - Không nói thì thôi nhưng cứ hễ nói ra câu nào là khiến mọi người ?oté ngửa?.
    - Thỉnh thoảng cũng thích được làm ?ocái rốn cuả vũ trụ?.
    - Khi nói chuyện thì không hứng thú lắm đến việc chia sẻ về chuyện riêng tư mà chỉ thích nói chuyện vui.
    - Một khi thích người nào đó rồi thì sẽ theo đuổi tới cùng và cũng muốn người đó cũng phải như vậy, nếu không được như ý sẽ tìm cách quên người đó hoặc tự khuyên mình là không nên hy vọng gì nhiều. Còn nếu ghét ai đó thì ghét đến thậm tệ.
    - Chỉ tin là có tình yêu dựa trên tình bè bạn chứ không thể đùng một cái mới gặp mà yêu ngay được. Cho nên nếu có ai đó tán hưu tán vượn mà mình không thích thì chỉ cho đó chỉ là trò đùa, là chuyện ? bình thường nên không quan tâm (cũng có khi?còn tán lại cho vui nữa chứ, híhí) Chỉ vì cái tính kỳ cục này mà nhiều khi bị người khác hiểu lầm.
    - Rất sợ tiếp xúc với những người?tỏ ra lầm lì khó gần bởi bản tính là ưa vui nhộn.
    - Nếu hỏi rẳng sở thích của mình là gì thì chẳng biết là mình thích cái gì nhất nữa, đó là bởi vì?cái gì cũng thấy thích.
    - Có lúc rất dịu dàng mềm mỏng nhưng cũng có lúc rất ?odao to búa lớn?.
    - Có một điều nữa không thể che dấu là thích được khen, nhưng sau lời khen thì luôn dặn mình là phải cố gắng hơn nữa để được?khen tiếp chứ không phải thấy khen rồi đâm ra ỷ lại không thèm làm. Thế nên nếu thành công thì một phần nhờ có lời khen và sự động viên của người khác.
    Tạm thế thôi, phát hiện ra cái gì mới thì nói tiếp.

  5. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng Leo đây. Theo tớ thì mấy cái mọi người post bên trên khá đúng. Có vài cái sai với tớ. Gia nhập hội với nào. Tớ female nhé
  6. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Cái này phải để cho tụi bạn mình đọc. Chắc chúng nó chết sặc......hiiiii
    [/QUOTE]
    Tao đang chết sặc đây. Sai bét với bọn nhóm mình rồi. Con Thảo với con Huyền may ra đạt tiêu chuẩn một chút
  7. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chỗ bạn bè, tớ nói thật nhé. Ncxx về kiểm tra lại ngày sinh đi, nghe cứ như tả tính cách của bảo bình ý
  8. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Đó là do tụi bạn tớ nhận xét đấy. Vậy ra...mama sinh ra tớ lộn ngày rồi à? Rõ ràng tớ sinh tháng 8 mà. Hay là giữa BB và sư tử có nhiều điểm chung cũng nên Ấy nhề?
  9. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể lắm, mà cũng có thể là do ncxx khác sư tử bình thường.
    Đọc lại cái bài về đàn ông sư tử, tự thấy bản thân khác khá nhiều, gần như tất cả các điểm được kể đến => bảo bình chính hiệu. Nucuoixinhxinh thử so sánh với đàn bà sư tử xem.
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Anh Tư của mình thuộc cung Sư Tử .Công nhận nói đúng dễ sợ hehe . Mà hình như có vài cung có đặc tính giống nhau đấy .Như háu thắng, thích nổi bật, thích được vuốt ve chiều chuộng và thích "dàn xếp", cầu toàn ....Giống cung Aries lắm à .
    À, có 1 việc tế nhị mà cung Sư Tử có là hơi bị ...mạnh mẽ quá về chuyện đó, ko biết phải ko nhỉ ???? Toàn nghe con bạn than suốt "thằng chả ấy có suy nghĩ đen tối lắm mày ạ .Nói câu nào là lại ...liên tưởng xuyên lục địa câu đó !!" hic, người ta bảo em hợp cung Sư Tử và Nhân Mã, mà nghe mấy câu này sao tự nhiên muốn bỏ cuộc nửa chừng quá
    Được nguoi_con_o_lai sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 25/11/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này