1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Leo - Sư tử - Vua của 12 cung Hoàng đạo ! - Danh sách và hình thành viên trang 51, 52

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi LTN, 20/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là off vào ngày 25 hoặc 27 nhé. Mà 25 thì ko bít mình có đi được không nữa. sau ngày 27 là tớ vào Sg mất 2 tuần rùi. Các bạn tính thế nào?
    Thế MĐ_hn đang dạy môn gì vậy? mà mình cũng ít để ý nên không thấy có topic giáo viên bao giờ..
  2. Louis_Vuitton

    Louis_Vuitton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thấy thế nào?
    25 ? hay 27?

  3. patcafr

    patcafr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chán! 25 em đi đám cưới từ chiều đến tối
    27 đi học tối.
    Đề nghị vào ngày cuối tuần đi. Với lại bác gì vào SG ngày 27 thì cố gắng đi thăm nucuoixinhxinh nhe. Cô nàng Leo cô đơn ở phía Nam
  4. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    patcafr nói đúng đấy! Nếu ai vào SG thì hú tớ một tiếng nhé! Tốt nữa là nếu được phóng đến Biên Hoà tớ chơi! Tớ ở Biên Hoà cơ mọi người ạ! Cách SG 40km ấy, cũng gần xịt mờ Hay nhắn tin cho tớ cũng được. Sư tử đang quá cô đơn, vì noel năm nay không đi đâu cả . Ai đến BH tớ sẽ dẫn đi chơi
  5. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên tớ thấy buồn quá mọi người ạ Không hiểu sao cứ năm hết tết đến là tớ thấy buồn sao ấy, những lúc như thế chỉ muốn chui vào một góc, chẳng muốn làm gì nữa cả , sư tử mà buồn thì đúng là ... không còn chí khí đâu cả nên ... không nói cho ai biết, còn nỗi buồn thì thiên hình vạn trạng lắm, nói ra chắc không đủ nên tốt nhất là im lặng thôi .
    Sư tử hình như thiếu tính kiên nhẫn, mọi người có thấy thế không? Cứ thấy cái gì trước mắt đẹp đẹp hay hay là thích rơn, khi muốn một thứ gì đó thì phải muốn cho bằng được mới thôi nhưng khi đã được rồi thì lại đâm ra chán! Lại đi tìm cái mới hơn, lạ hơn... không biết đâu là điểm dừng . Và nếu đang đi mà gặp một vật cản nhỏ nào đó mà mình không ưng ý lại bắt đầu thấy nản, muốn dừng chân . Lúc ấy, như bạn muadong_hn nói: tất cả đều trở về số 0
    Buồn nhỉ
    Có ai cho tớ mượn bờ vai để tựa không???
    Noel gì mà buồn thế
  6. anhdtdk

    anhdtdk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ôi fê quá, as drunk as a lord. Hix, chúng nó còn đi bắt street walker mà mình về trước, say wá rồi
  7. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hehe..topic giáo viên nè cậu.
    http://ttvnol.com/Sothich/607272/trang-14.ttvn
    Cũng đang chuẩn bị vụ ọp ẹp như nhà sư tử mình ý. Cậu vào tham gia cho zui.
    Tớ thì dạy Lý. Con gái học tự nhiên mà, nên dù làm cô giáo vẫn chẳng có chút nữ tính nào. Chán thía..híc...
    Được muadong_hanoi sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 23/12/2005
  8. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Híc...gì chứ cái khoản " kiên nhẫn" thì phải công nhận tớ thiếu trầm trọng. Mà lại còn làm cái nghề gõ đầu trẻ nữa chứ.
    Dạo này thấy ncxx tâm trạng quá. Hay lại đang "tương tư" chàng nào rùi. Bờ vai của tớ đang để quên ngoài HN ý. Ncxx làm một chuyến ra HN đê, sẵn sàng cho mượn miễn phí luôn..hehe...
    Dạo này sang đây bỏ hẳn cái tật hay đi lượn lờ mua sắm như hồi ở nhà. Ngày xưa rất hay đi lang thang, cứ thấy cái gì đẹp đẹp là lại mua, nhiều lúc chẳng biết sử dụng vào mục đích gì. Một lọ hoa nho nhỏ, một chú gấu bông ngộ nghĩnh...cái gì cũng thích. Nhiều lúc nghĩ lại thấy mình như trẻ con ý. Ngày thường thì ko sao, cứ mấy ngày lễ này xa nhà mới thấy thế nào là cô đơn. BThường sư tử cũng đã hay có cảm giác này rồi, giờ lại càng thấm thía hơn. Thấy mọi người ai cũng ríu rít về nhà nhanh để sum họp mà sao thấy tủi thân quá. Mình thì sao nhỉ, về đâu cũng như vậy mà thôi, ở lớp, ở trường hay về nhà...có khác nhau lắm đâu nhỉ.
    Híc...mà tớ đang nói linh tinh đấy. Viết xong cũng chẳng biết mình viết gì nữa cơ....buồn....
    Chiều ơi sao nhớ anh nhiều thế
    Mưa đêm buồn lặng lẽ hắt qua song
    Cây đếm lá em đếm từng nỗi nhớ
    Vời vợi buồn một ánh mắt xa xăm
    Chiều xa quá anh đi hoài không đến
    Gom nắng mà chẳng hết được mưa
    Con bạn buồn chớp mắt đong đưa
    Khe khẽ hát đôi môi hờn tồi tội
    Chiều tắt nắng là rơi hoài rơi vội
    Ngấn mây vàng reo mặt nước mênh mang
    Anh xa rồi đôi chân bước lang thang
    Một nỗi nhớ hai khung trời biền biệt
    Anh đi rồi chắc anh chẳng biết
    Em anh ngồi gom nắng , lá chiều rơi...​
    Được muadong_hanoi sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 23/12/2005
  9. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    đi loanh quanh mãi cuối cùng cũng trở về nhà...
    ko hiểu sao dạo này hay nghĩ vớ vẩn quá...được nghỉ winter break 3 tuần mà chẳng có kế hoạch gì ráo, chỉ biết ở nhà ăn ngủ rồi shopping cho thêm hao tốn...chẳng làm được gì to tát..
    tối nay có party nhưng mà giờ này ngồi đây nghĩ cách làm sao mà từ chối, ko có ai tụ tập thì than buồn chán, đến khi có người rủ đi tụ tập thì chán ko muốn đi...có bao nhiêu gương mặt, bao nhiêu món ăn, bao nhiêu chuyện nói đi nói lại hoài.....bọn nó mà biết được chắc tẩy chay ko thèm nhìn mặt mình nữa........
    rủ người ta tuần sau đi chơi mà giờ này chẳng thấy gọi điện confirm, YIM cũng ko , hic hic, có khi nào đến fút chót lại cancel ko nhỉ ..nếu vậy th ì thật là cay cú lắm.....người gì đâu mà cứ như là cục đá....có iu ko thì bảo 1 tiếng để người ta còn biết...cứ úp úp mở mở thế này mãi....thì ai mà chịu được chứ....hay là đang thử thách lòng kiên nhẫn của mình đây....có kiên nhẫn đến mấy thì đến cuối năm nay cũng là hạn chót....hihhi....sang năm sau mình đi tìm anh khác vậy...cho đáng đời.....
    cả nhà ui, tớ sắp chít mất rùi..........cả nhà chúc tớ có 1 cái gọi là "The last perfect date of the year" nhá..hy vọng mọi chuyện tốt đẹp hơn vào năm mới..xem nào, năm mới, được ở nhà mới và có thêm 1 tình yêu trong đời mình......
    chúc hội Leo nhà mình có 1 tình yêu thật đẹp......
  10. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Haha...carrot_vn đang iu phải "cục đá" ah. Hì..thế khi nào đến happy end thì nhớ báo tin cho nhà mình biết với nhé. Có gì chỉ bảo kinh nghiệm cho tớ với. Tớ thì cũng đang quen với "cục đá" đây nè . Ko phải là cưa cẩm chi cả, chỉ là nói chuyện bt thôi nhưng sao người ta "lạnh" wá ah.Người đâu mà lúc nào cũng ung dung, bình thản , nhiều lúc nói chuyện mà tức ko chịu được. Tức nhưng rồi lại vẫn thích nói...híc...có mâu thuẫn quá ko nhỉ?Hôm wa cáu quá tớ tức um lên . Người ấy giận rồi, 2 hôm nay ko thấy nói chuyện. Buồn quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này