1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Leo - Sư tử - Vua của 12 cung Hoàng đạo ! - Danh sách và hình thành viên trang 51, 52

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi LTN, 20/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Ừ, năm nào tớ cũng đi cậu ạ, không đi...Chúa phạt à?
    À, thế này nhé! Lễ đêm giáng sinh là lễ trọng đại nhất, lớn nhất trong năm đấy! chỗ tớ cứ khoảng 9h-12h đêm là nhà thờ nào cũng đổ chuông chuẩn bị dự lễ, tớ thường đi lễ vào lúc 9h. Không chỉ những người theo đạo mới dự lễ mà có rất nhiều người không theo đạo cũng đi. Ban đầu lễ là Cha xứ ban phép lành cho mọi người, cầu chúc tất cả mọi người đêm giáng sinh an lành và năm mới hạnh phúc. Sau đó, khoảng 20p sau, toàn bộ đèn điện trong nhà thờ tắt hết thay vào đó là mỗi người cầm một cây nến, hát bài đêm Giáng sinh Chúa sinh ra đời. Trang trọng lắm cơ, tớ thích nhất là lúc ấy . Sau đó Cha giảng đạo về đêm Noel, và cuối cùng là rước lễ (tức là được ăn bánh lễ mà có hình tròn tròn đó! ). Trong năm tớ thích nhất là được đi lễ đêm Noel, có năm tụi tớ tổ chức ăn tiệc qua đêm, 10h bắt đầu nhập tiệc cho đến 12h rủ nhau đến nhà thờ dự lễ, dự lễ xong về nhà...ăn ca 2 và ăn cho tới sáng . Chỗ tớ người ta ăn Noel cả tuần, không lâu sau đó thì ăn tết mà ăn tết thì cả mấy tháng . Thế là đi đời nửa năm ăn chơi rồi . Nhưng làm thì tất nhiên vẫn hăng
  2. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Chắc là cậu đang...vừa vui lại vừa buồn nhỉ? Từ từ thì khoai mới nhừ cậu à! Tớ cũng đang gặp nhiều rắc rối trong chuyện tình củm ấy ghê, sao đạo này Sư tử ai cũng gặp rắc rối nhỉ? Chắc tại bọn mình thấy bạn bè xung quanh ai cũng tay trong tay hết rồi mà tụi mình thì... chưa thể nói lên điều gì chắc chắn cả. Sao nhiều lúc tớ lại hay nghi ngờ vào tình cảm của mình quá cơ! Lúc ban ngày thì tớ làm việc nên chẳng để ý gì nhưng cứ mỗi lúc đêm về là bắt đầu suy nghĩ lung tung này nọ rồi đến nỗi không chịu nổi phải nói thật ra điều ấy với người đó, nhưng chẳng biết người ta có hiểu giống như mình nghĩ không nhỉ? Hay là chỉ ậm ừ cho qua.... Dù sao cũng cứ từ từ mà tiến vậy Vội quá e hỏng chuyện cậu nhỉ?
  3. patcafr

    patcafr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Chắc là cậu đang...vừa vui lại vừa buồn nhỉ? Từ từ thì khoai mới nhừ cậu à! Tớ cũng đang gặp nhiều rắc rối trong chuyện tình củm ấy ghê, sao đạo này Sư tử ai cũng gặp rắc rối nhỉ? Chắc tại bọn mình thấy bạn bè xung quanh ai cũng tay trong tay hết rồi mà tụi mình thì... chưa thể nói lên điều gì chắc chắn cả. Sao nhiều lúc tớ lại hay nghi ngờ vào tình cảm của mình quá cơ! Lúc ban ngày thì tớ làm việc nên chẳng để ý gì nhưng cứ mỗi lúc đêm về là bắt đầu suy nghĩ lung tung này nọ rồi đến nỗi không chịu nổi phải nói thật ra điều ấy với người đó, nhưng chẳng biết người ta có hiểu giống như mình nghĩ không nhỉ? Hay là chỉ ậm ừ cho qua.... Dù sao cũng cứ từ từ mà tiến vậy Vội quá e hỏng chuyện cậu nhỉ?
    [/quote]
    Tiếp theo ý trên của NCXX là đêm suy nghĩ nhiều và nghĩ ra nhiều thứ sẽ làm hôm sau (cảm thấy rất tâm đắc với kế hoạch, dự định của mình). Sáng mai, tỉnh dậy lại thấy sao mà mình lại nghĩ lung tung thế và quên luôn kế hoạch dự định đã vẽ ra trước khi ngủ. Có ai thế không
  4. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Có tớ nè
  5. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    .......Và một ngày mới lại bắt đầu, làm việc và động não, căng thẳng và chạy đua cùng thời gian. Để rồi khi màn đêm buông xuống, những suy nghĩ lung tung lại không rủ mà đến, nhất là lúc đang ngủ say, bỗng dựt mình tỉnh giấc rồi sau đó không ngủ được thêm nữa.
    Tác phẩm cuả tớ trong lúc rảnh rỗi đây!!!!!!!!!! Chúc mọi người trong Leo năm mới tràn đầy sức sống như chính cái tên "LEO"
    [​IMG]
  6. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ở HN tổ chức Offline đi, tớ tặng mọi người cái bảng "quảng cáo" Offline này cho hội nè / Trông hoành tráng chưa nào?
    [​IMG]
  7. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái ảnh của ncxx đẹp thế mà để nhà mình rơi xuống trang 2 thì phí quá. Up cai cho nó lên nào . Tối về post bài sau vậy
  8. muamotminh

    muamotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    up lên trang nhất nào.
    Mấy hôm nay trời lạnh và mưa, nhìn trời buồn thê thảm, lạnh quá chẳng muốn làm gì cả. Sắp sang năm mới nữa rồi, sắp già thêm nữa rồi...
    Trong tarot nói rằng những Leo thưòng đa số là sống độc lập, xa nhà, và sống độc thân cho đến 30 tuổi...hicKhông biết có đúng với người khác không chứ với mình thì có thể lắm, đầu 3 sắp đến rồi còn đâu.
    Đang suy nghĩ xem có nên đi học tiếp nữa không, nửa muốn nửa không, mâu thuẫn quá
  9. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của muamotminh nghĩ giống mình thế. Bây giờ thì mới đầu 2 đuôi cũng chưa...chơi vơi lắm nhưng vài năm nữa học xong cũng ngấp nghé đầu 3 rùi. Lúc quyết định đi học cũng phân vân nhiều lắm, nhưng rồi vẫn ...đi ( sư tử mà ). Thôi kệ cậu à, đi học cho đời nó trẻ, " lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn"
  10. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì không sống xa nhà, mặc dù tớ rất thích được sống xa nhà, nhưng do điều kiện và hoàn cảnh nên...chấp nhận sống cùng gia đình vậy. Đúng là sư tử có tính độc lập nên không muốn sống nương nhờ vào ai, đặc biệt là rất thích được ở một mình và cảm thấy như thế thoải mái (Lạ thế không biết!) Tụi bạn bảo là "sao lúc nào cậu cũng ru rú ở nhà mà không than vãn gì thì hay thật đấy! " Tuy là thích ở một mình nhưng nếu hứng lên muốn đi đâu đó chơi thì điện cho mấy đứa bạn vài câu thế là vù vù ra đường ngay , có khi tớ lại thích đi dạo một mình trên phố, chẳng làm gì và chẳng nghĩ ngợi gì cả, tâm trí thật thanh thản .
    Các sư tử cái nhà ta tập hợp lại thành một hội những người độc thân chắc được . Độc thân và vui tính
    Chẳng có gì phải vội các cậu nhỉ? Thấy người ta ráo riết làm đám cưới còn mình thì tuần nào cũng dăm ba cái thiệp mời đám cưới, đến là nản quá cơ! Nản là nản cái...túi càng ngày càng ... mỏng dần ý
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này