1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Leo - Sư tử - Vua của 12 cung Hoàng đạo ! - Danh sách và hình thành viên trang 51, 52

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi LTN, 20/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Ho* ko biết trong Nam ở chỗ ncxx thế nào chứ miền Bắc chỗ tớ mùa này là mùa...cháy túi đấy. Nhà nhà đám cưới, người người đám cưới. Hì...mình đi ra đường một mình lúc trời lạnh thế này mới hiểu vì sao mùa đông người ta...cưới lắm thế. Giờ mà "chăn" được anh nào cũng...cưới luôn, khỏi đợi học xong. Đùa thế chứ cưới lúc này để về ngắm nhau rùi...toi cả hai àh
  2. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Vừa thấy muamotminh ở đây. Nhìn nhà mình trôi xuống trang 2 tức khí lại spam quả nữa.
  3. muamotminh

    muamotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    khiếp, mấy ngày này trời lạnh không ai đi chơi hay sao mà người ta vào ttvnol ầm ầm, mới tí mà đã trôi xuống trang 2 rồi, lại đành kéo nó lên, hehhehe
    Đúng là sư tử thích "đơn thương độc mã", thích sống một mình. Bây giờ ngủ một mình quen rồi, có 2 người lại khó ngủ mới chết chứchả biết làm sao mà lấy chồng đây
    Với lại tớ thấy, đa số việc gì tớ làm, cứ tự tay mình làm là ok ngay, nhưng mà cứ làm cùng ai hoặc nhờ vả ai một cái là việc đó cứ "xôi hỏng bỏng không", lạ thế nhỉ, dù sao mọi người cùng làm thì cũng vui hơn chứ
    mdhn : tớ vẫn đang học đây, học xong cái này thì ngấp nghé đầu 3, mà học tiếp thì 3 hẳn chứ ko ngấp nghé nữa, bởi thế mới phải suy nghĩ, muốn đi đây đi đó quá, mà sợ phụ huynh cấm cửa vì đi nhiều quá, hic hic
    ncxx : đợi Tết tớ về rồi 2 đứa mình ọp lai nhá, rùi úp ảnh lên cho mọi người thèm chơihì hì
    Được muamotminh sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 26/12/2005
  4. muamotminh

    muamotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    mọi người có thích hoa hướng dương không? sunflower cũng là biểu tượng của Leo đấy. Tớ thích dã man luôn, mua hạt giống về trồng mà cả tháng rồi nó chẳng lên, chắc là lạnh quá, không có ánh nắng mặt trời
    Thế cho nên đành ra chợ mua về cắm , tặng cả nhà nhé (trong ảnh không được đẹp lắm nhưng ở ngoài thì mê ly luôn)
    [​IMG]
  5. patcafr

    patcafr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của muamotminh nghĩ giống mình thế. Bây giờ thì mới đầu 2 đuôi cũng chưa...chơi vơi lắm nhưng vài năm nữa học xong cũng ngấp nghé đầu 3 rùi. Lúc quyết định đi học cũng phân vân nhiều lắm, nhưng rồi vẫn ...đi ( sư tử mà ). Thôi kệ cậu à, đi học cho đời nó trẻ, " lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn"
    [/quote]
    Oái, mình cũng đầu 2 đít hơi chới với. Ngày trước các cô, các bác khuyên đừng lấy vợ trước 30 nên cũng rắp tâm đi học đến 30. Nhưng giờ thấy cũng cô đơn thật nên vớ được cô nào trẻ trẻ thì có liệu hồn, cưới luôn khakhà..
  6. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mờ con trai thì không sao, đỡ lo hơn con gái mà cậu, sự nghiệp là quan trọng nhất mờ . Nhưng còn con gaí mà cứ thế này mãi, mình thì thoải mái rồi, chẳng có gì phải lo, nhưng lo là các cụ cứ gặp nhau là hỏi: "Cái con nhỏ kia có mối nào chưa? ế đến nơi rồi đấy không biết à?" Nghe mà sốt cả ruột gan Chẳng nhẽ lại đưa ra triết lý của Leo nhà mình nói là: "Sư tử cháu vốn thích ở một mình mà" thì nói xong e là....tan cửa nát nhà mất
  7. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Đúng đoá, thích được một mình, kể cả khi ngủ lẫn lúc làm việc . Tớ ước gì mình có một phòng làm việc riêng, không ai vào đó quấy rầy, chỉ khi nào mình thích nói chuyện với ai đó thì ra ngoài nói . Nhưng đúng là mơ ước viễn vông thật . Mà sư tử thiếu tính hợp tác thế không biết nhỉ? Tớ cũng thích làm việc một mình lắm, đặc biệt là việc mình mình làm, nếu có nghỉ đột xuất hay phải bàn giao cho ai là thấy...khó chịu lắm vì người khác làm không đúng ý mình Mà trong công việc tớ ghét nhất là có người cứ dòm ngó trong lúc đang làm, làm cho tớ không làm được gì cả, chỉ muốn quay qua đó lườm một cái cho đỡ tức

    Ơ, tớ cũng thích hoa hướng dương lắm, chỗ tớ thì không ai bán hoa hướng dương cả, nhưng cứ nhìn thấy nó là thích rơn. Khổ một nỗi, hoa hướng dương, hoa cúc, hoa mười giờ, hoa huệ, hoa cẩm chướng, hoa lan tớ còn thích mà không hiểu sao lại không thích nổi hoa hồng , nhiều lúc thấy hoa hồng nó...sến sến thế nào ấy mặc dù thấy nó vẫn đẹp Có lần bạn tớ hỏi tớ thích hoa gì, tớ nói ngay: "Hoa hướng dương"
    Nhưng mà sao hôm nay mạng nó chậm thế, đơi từ nãy mà chưa nhìn được cái hình hoa hướng dương của cậu rồi! Chán ghê!!
    Ừ, cậu về đây off với tớ, off hai người là thích rồi . Tớ có lần đi chơi với nhỏ bạn, vụi tớ vào quán karaoke ngồi hát hết 3 cuốn list , không biết hát nhưng cũng mở lên nghe nhạc cho vui , đến lúc nhìn đồng hồ thì đã hết hơn 5 tiếng, giật cả mình vì sợ không đủ tiền trả
    Được nucuoixinhxinh sửa chữa / chuyển vào 06:37 ngày 27/12/2005
  8. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Ngồi rảnh rang quá không biết làm gì. Đợi chút nữa để xem có hiện lên cái hình hoa hướng dương của muamotminh không mà hổng thấy nó chịu chui ra, tức ghê! Thế là...ngồi vote cho mỗi người trong đây 5 sao , vote chưa hết, đợi mai vote tiếp vậy Xem như đó là...quà, í quên, là tiền lì xì mừng năm mới mọi người nhé! Hay là mọi người trong đây cũng làm thế nhỉ? người này vote cho người kia cũng vui lắm đấy!
    À mà số 5 thì thấy...lẻ loi thế nào ấy, tớ lì xì mỗi người 10 luôn cho tròn
  9. PD745212

    PD745212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Tiện lì xì, lì tui luôn nhé!!!!!!
  10. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Oạch hoá ra Sunflower là biểu tượng của LEO á,, giờ mới biết.. Thảm nào nhở,, tớ cũng cực kì thích hoa HD
    [​IMG]
    Hehe,,, lâu ko vào box này, hồi trước vào ngó chả thấy ai LEO lại ngậm ngùi đi ra .
    Giờ thì hoành tráng thế, mấy chục trang lận,, đọc đến trang 18 là chóng hết cả mặt.
    Cho em tham gia với.. Hí hí,,,, đọc mấy bài nhận xét về LEO ở mấy trang đầu thấy đa số là giống mình..
    Ngồi ngửa mặt tự sướng 1 cái
    Ai cũng bảo mình đanh đá,, có phải là do sinh dưới cung Sư Tử ko nhỉ . Mama em còn bảo: đã sinh vào cũng LEO, lại còn sinh đúng ngày rằm nên khó nuôi và khó bảo
    Lượn vào chơi tí.. Mai vào tiếp.
    Em kính chào toàn thể các anh các chị, tớ chào các bạn và chị chào các em
    (Duyên dáng cúi đầu, xoè váy. Nhún 1 cái )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này