1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Leo - Sư tử - Vua của 12 cung Hoàng đạo ! - Danh sách và hình thành viên trang 51, 52

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi LTN, 20/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Quên,, vào lại phát nữa, để lại SN cho đỡ bứt rứt
    Có ai sinh ngày 11-8 giống tớ ko , nâng cốc cái nào
    T7, t8 mà vào đây thì tha hồ chúc mừng SN nhỉ Nhưng mà còn lâu quá, hứt hứt.
  2. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Ơ...cậu này là "boy" ah. Thế mà trước giờ tưởng cùng hội "vịt zời"
  3. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào tớ cũng thích hoa Hướng Dương , thêm nữa là tớ ko thích hoa hồng tẹo nào......
  4. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ko thích hoa hồng, nhưng tớ lại thích những loài hoa sống dưới nước cơ, như hoa sen, hoa súng này....Post tặng nhà mình cái ảnh hoa sen nhé.
    [​IMG]
  5. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay hội Leo vắng vẻ thế nhỉ. Mình post bài từ chiều mà giờ quay vào vẫn y chang. Hi`...sắp đến năm mới rồi mọi người nhỉ. Nhanh thật. Tớ thì từ bé đến giờ sống ở Hn , có lẽ đây là lần đầu tiên xa nhà lâu đến thế. Cũng chưa từng được hưởng cái tết ở nơi nào, ko biết người VN mình ở các nơi khác ăn tết có như nhau ko?
    Ở Hn chỗ tớ, khoảng tầm giữa tháng 12 ( lịch âm ý) là bắt đầu rậm rịch lắm rùi. Mọi người chuẩn bị nhà cửa cho khang trang hơn, rồi mua đồ về trang trí nữa. Khoảng sau ngày ông công ông táo, các chợ hoa bắt đầu mở cửa. Đi đâu cũng thấy rực rỡ một bầu trời hoa. Màu hồng của hoa đào, màu đỏ thắm của cành lay ơn, cho đến những chùm violet với những cánh nhỏ li ti, tím thẫm . Và mấy năm gần đây thì có thêm sắc vàng của những chậu mai được chở từ trong Nam ra. Mọi người bảo đi chợ hoa đêm đẹp lắm, thế mà mình sống ở Hn đã hơn hai mươi năm, vẫn chưa một lần dám " vượt rào" để được lang thang bên dòng người đông đúc, hoà mình vào cái phiên chợ mang đậm tính truyền thống ấy. ( bản lĩnh "sư tử" mà kém quá cậu nhỉ )
    Những ngày giáp tết, hình như không năm nào là không có mưa. Mưa xuân chẳng đủ sức làm ướt ai, chỉ như những hạt sương long lanh đọng trên tóc trẻ nhỏ. Nhưng thiếu mưa ấy, không khí ấy liệu có còn nguyên vẹn nữa ko?
    Người Hn rất sợ nắng trong những ngày tết. Trời mà có nắng, chẳng ai còn cảm nhận được hương vị của ngày đầu xuân. Cái rét ngọt ngào mà chỉ những ngày xuân mới có, đã trở thành nỗi nhớ đến " ám ảnh " trong lòng những người con xa xứ. Lại thầm gọi " Hà Nội ơi....bao giờ .....
    Mùng một tết, mọi người thường chỉ giành để đến nhà những người thân nhất. Các bà các cô thì lại đi chùa. Có lẽ đi chùa đầu năm không chỉ còn là truyền thống của riêng người Hà Nội. Tớ thì lại rất sợ vào chùa. Có lẽ tại thấy mình chưa đủ thành kính với đức phật chăng. Năm ngoái chiều lòng cô bạn thân , mùng một, hai đứa vào chùa Hà khấn " tình duyên" . Nhưng đến nơi vẫn chẳng bước chân vào được đến cổng chùa, đành đứng ngoài đợi cô bạn. Cũng chẳng hiểu vì sao?
    Còn một thú nữa đó là thú vui ẩm thực trong những ngày đầu xuân. Không biết các bạn thế nào, tớ thì cứ ngày mồng một thảo nào cũng đi loanh quanh kiếm mấy hàng...bún riêu, bún ốc. Bố hay trêu bảo đầu năm ăn ốc nói mò. Nhưng ko biết có phải lời bố linh nghiệm hay ko mà thấy mình dạo này cũng hay...nói mò thiệt
    Lại một ngày ...nói mò nữa rùi
  6. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    OK
    Ai chưa được lì xì nhớ... nói tớ một tiếng nhé!!
  7. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Waaaa.... hoa hướng dương kìa, đẹp quá, đẹp quá. hihihiihi.. thấy hoa hướng dương mà cứ y như.. bắt được vàng ý ngất ngây tít trên mây
    À sư tử thích màu vàng phải không mọi người? vì hoa hướng dương có màu vàng, mang biểu tượng sức sống, trong các hình ảnh miêu tả Leo cũng mang màu sắc chủ đạo là màu vàng. Tớ cũng thích màu vàng nhưng không thích mặc áo màu vàng, chói lắm . lạ thế đấy! . Hồi xưa bé bé đi học vẽ tớ thích .. đủ thứ màu, nói chung là những màu chói chang, nhưng không hiểu sao khi lớn lên laị thích những gam màu nóng như vàng, đỏ, cam, nâu mới lạ chứ!
    Thế mọi người thích nhất màu gì nhỉ?
    Mới nhìn cái avarta của magic_enpi là thấy .. mặt trời đang chiếu sáng rồi . Hoan nghênh thành viên mới
    Được nucuoixinhxinh sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 27/12/2005
  8. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Nghe muadong_hanoi kể về mùa xuân miền bắc mà tớ thấy thèm quá đi, tớ chưa biết mùa xuân miền bắc là thế nào cả, (kể cả mùa thu, mùa đông nữa, riêng có mùa hè thì tớ biết là miền bắc rất nóng nên không thèm nghiên cứu, .) tớ chỉ được thấy qua TV, qua lời kể cuả ba má (tớ là người gốc bắc mờ), hình ảnh mà tớ thích nhất là mưa xuân ở miền bắc, như muadong_hn kể ấy!
    Hóa ra là cậu xa HN mới đây thôi à? Vậy mà tớ tưởng cậu đã ở đó lâu rùi cơ. Hèn gì ? cậu lấy nick la mudong_hn để luôn nhớ về HN mặc dù đã đi xa.
    Miền nam tớ quanh năm suốt tháng trời nắng nóng, nhưng tớ lại rất sợ cái nắng, thích mặt trời thôi nhưng chỉ van xin ông ấy là đừng đem lửa xuống trần gian nữa, sợ lắm! ? Vào khoảng từ tháng 12 đến tháng 2 là thời tiết miền nam ổn định, không nóng lắm và cũng không lạnh.
    Từ nhỏ đến giờ cứ đến tết thì tớ chỉ thích có mỗi?mùng 1 thôi, hehee..vì mùng 1 họ hàng tụ tập đông đủ nè, diện áo mới đi khoe họ hàng nè lại còn ? được lì xì nhiều . (mà nhiều nhất là nhà mình). Lớn lên một chút thì lại không thích đi chúc tết họ hàng nữa nhưng vẫn khóai được lì xì. Còn các ngày khác thì bắt đầu tụ tập bạn bè đi chơi, thăm thầy cô? Thế là hết tết!
    Bây giờ cứ mỗi làn tết đến là tớ thích được đi du lịch đâu đó, ngắm cảnh thiên nhiên cho thỏa sức mong đợi nhưng vẫn chưa thực hiện được.
  9. anhdtdk

    anhdtdk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mới đi vắng có mấy hôm mà đã thêm được 6 trang rồi, mọi người chăm lo nhà cửa tốt thế chứ
  10. PD745212

    PD745212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có 14/8 thui, có ai 14 không vậy? Ngày nì đẹp lắm đo!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này