1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Leo - Sư tử - Vua của 12 cung Hoàng đạo ! - Danh sách và hình thành viên trang 51, 52

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi LTN, 20/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong hết rùi, thấy cũng có nhiều điểm giống, chẳng hạn như là việc thích cất giấu những vật kỷ niệm từ thuở nào thuở nao nè, thích được tự do nè, và tính chung thuỷ. Nhưng nếu nói sư tử luôn tự cho mình là dạng cao sang, hơn người hay là "báu vật" thì không đúng vì tớ luôn thấy mình cũng có nhiều mặt yếu kém, thua kém bạn bè xung quanh, và nói thật ra là .. tớ rât hiền chứ không dữ như sư tử Hà đông!
  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    he he, nghe có vẻ giống giống cái đuôi của tớ hiện giờ. Anh ta theo đuổi nhưng lại vô cùng kiêu ngạo. Cũng ưa hình thức và luôn thể hiện mình một cách nổi bật trong clb của bọn tớ. Chà, nếu dự đoán tính cách kia đúng, không biết khi chinh phục được tớ rồi, anh chàng có thấy chán mà để ý một "queen" khác không nhỉ?!
    Úi xời, lại còn cái đoạn này nữa chứ: "They have a strong *** drive and are so attracted to the opposite *** that they find it hard to be constant; they can be so intensely ***ual as to become dissolute. They may have numerous love affairs for their love of pleasure and beauty is liable to drive them from one attractive partner to another. They are very much inclined to deceive. Their marriages may fail for the same reason, yet they are sincere and generous to their lovers while love lasts, and will remain attached to their homes so long as it is run for their benefit. They demand service but are incapable of giving it."
    Chết thật! Đến phải tránh xa các chàng Leo thôi!
  3. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Cái đó là tất nhiên vì sư tử vốn thích chinh phục mà. Thế thì cậu càng phải cố gắng đừng để lọt lưới nhanh anh chàng đó, xem anh ta kiên trì được bao nhiêu. hí hí
  4. memo_of_cat

    memo_of_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Ừ,cái này nghe vài câu cũng đúng với em lắmEm cung sư tử nhé,ko có bảo bình đâu..Nghe mấy cái báo chí về cung sư tử mà chả thấy mình đúng lắm...ko năng nổ,bạo dạn dữ vậy
  5. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Ô la la, vậy là mình đã có đồng mình rồi, híhí. Vui quá cơ! Lại có thêm một sư tử nữa nhập chuồng nữa. Memo_of_cat ui! Tớ cũng thấy thế đấy, mang tiếng là sư tử nhưng lại là sư tử?hiền lành. Có điều là hơi ngổ ngáo một chút nên mọi người cứ tưởng là mình dữ lắm chứ thực ra thì?chỉ giỏi dọa nạt người khác thôi chứ chẳng làm gì được cả. hehehe?
  6. plonkie

    plonkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hic, minh cung sinh cung su tu , nhung cha thay dang dap "Vua 12 cung hoang dao" gi ca.
  7. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    K còn ai sinh cung Leo nữa à.
  8. nice_cloud

    nice_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  9. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
  10. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Thêm một tí nữa nghen! Không biết lần này còn chút dính líu gì đến BB nữa không.
    Tớ có một nhỏ bạn cũng cùng cung sư tử và bọn tớ nhận ra là cả hai có rất nhiều điểm chung như sau:
    Về vẻ ngoài : Mái tóc màu hạt dẻ và xoăn tự nhiên nhưng không phải do nhuộm hay uốn (giống sư tử ghê!). Màu da không trắng cũng không đen. Dáng người không được cao và hơi bị?tròn một chút. Mắt tròn, đen, có vẻ như luôn mơ màng nhưng lại rất tỉnh táo, và nếu bị ai chọc giận mắt sẽ trợn lên trông giống?sư tử lắm. ?
    Về tính cách: Khá lãng mạn, hay mơ mộng, đãng trí, tâm hồn treo ngược cành cây, nhưng ngược lại lại có trí nhớ rất tốt (có thể nhớ chính xác vài chi tiết nhỏ trong vòng mấy năm). Cả hai cũng rất thích lưu trữ tất tần tật những kỷ vật từ hồi bé xíu đến giờ và cũng rất thích được tặng quà (nhưng chỉ cần một tấm card be bé xinh xinh cũng đủ để cất giữ chứ không nhất thiết phải là món quà có giá trị cao). Có khiếu ăn nói và giỏi lấy lòng người khác (khả năng này của bạn tớ vượt trội vì thế nhỏ thành công trong việc buôn bán, tiếp thị và quảng cáo, còn ở tớ thì cái này hơi bị thấp, hix hix?). Trong công việc rất nghiêm túc, ngoài ra thì cởi mở, vui vẻ, hài hước. Đối với người quen thì rất thân mật, cởi mở nhưng với người lạ lại e dè, khó gần và ngại tiếp xúc (điều này nghe có vẻ mâu thuẫn với điều trên nhưng tất cả vì công việc nên đành phải thế). Nhạy cảm trước mọi vấn đề, hay suy nghĩ, hay lo xa nhưng lại thấy rất khó diễn tả nó cho mọi người biết, thế nên mặc dù lúc gặp chuyện buồn nhưng ở ngoài thì vẫn tươi cười (cũng muốn chia sẻ lắm nhưng không biết phải diễn tả nó thế nào) Tính tình ngổ ngáo, háo thắng (nhưng không cố chấp), thích trêu ngươi và đùa dai (nhưng chỉ với người nào thấy trêu được mới trêu thôi), không chịu bỏ cuộc một cách dễ dàng (chỉ chịu thua khi thấy đã chán), đôi lúc cũng tự thấy là quá đáng nhưng không thể nào bỏ được vì lỡ quen rồi. hehehe?xấu tính thật đấy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này