1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Leo - Sư tử - Vua của 12 cung Hoàng đạo ! - Danh sách và hình thành viên trang 51, 52

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi LTN, 20/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hì...thế thì carrot_vn có một buổi hẹn lãng mạn phải biết nhỉ. Tớ cũng thích đi dạo biển lắm nhưng chưa được tận hưởng cảm giác biển vào mùa đông bao giờ. Lần nào đi nhìn bãi biển cũng đông nghịt người, mất hết cả cảm giác. Có lần duy nhất năm ngoái đi Cửa Lò, quyết tâm ngắm cảnh biển buổi sáng sớm. Thế là từ lúc trời còn tối om đã lò dò một mình chui ra biển. Đúng là lúc đang có chuyện buồn có khác, không biết sợ là gì cả. Cảm giác chỉ có một mình mình với biển tuyệt vời lắm cậu à. Thấy con người thật nhỏ bé trước thiên nhiên, nhưng nỗi buồn thì vẫn chẳng với đi tẹo nào. Gần nửa tiếng sau mọi người mới bắt đầu kéo ra ngắm cảnh bình minh. Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy run, may mà lúc đó ko có tên "xì ke" nào xuất hiện ko thì có mà...toi
    Ko phải là cháu cậu đáng yêu mà chính xác là nhìn ảnh đấy cả hai cô cháu trông đều rất "cute". Ah mà carrot sang đó học hay định cư luôn bên đó vậy?
    [
  2. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    to muadong: tớ sang bên này định cư với gia đình, hơn 3 năm rồi và sắp tới đây là đón cái Tết thứ 4 xa quê hương...nhớ Vn quá mọi người ui
    tớ đã có dịp ngắm biển đêm và bình minh trên biển rồi nhé..kể bạn nghe kỉ niệm chuyến đi nhớ đời của tớ ..năm tớ học ĐH năm 2 ở CT, theo bạn bè đi làm, lúc ấy nhận công tác về làm ở Rạch Giá, 1 đêm nọ cả bọn 6 đứa rủ anh quản lí trốn chị trưởng fòng đi chơi, 12 giờ khuya lái xe từ Rạch Giá ra Hà Tiên..đến nơi là 2 giờ sáng, cả đám lái xe dọc theo bờ biển, cảm giác ngắm biển đêm thật là tuyệt vời lắm....có 1 anh trong nhóm hứa hẹn là đến nơi sẽ ghé nhà cậu anh ấy, sẽ được ăn tôm cua thoải mái làm cả bọn hí ha hí hửng vì sắp đưọc ăn ngon nhưng mừ khi đến nơi ông í bảo quên mất số điện thoại nhà ông cậu, bị cả đám đập cho 1 trận te tua....xong rồi thì ghé và quán cà fê lề đường mỗi đứa 1 cái ghế vừa kể chuyện cười vừa ngủ gà ngủ gật đợi đến sáng sớm ra ngắm biển 1 lần rồi đi về.....và hậu quả sau đó chắc mọi người cũng đoán được.......1 trận te tua tơi tả.......và từ đó nhóm tớ có tên là "khùng có tổ chức"..lúc bọn tớ đang lang thang ko biết đi đâu thì nhìn thấy đằng xa có ánh đèn điện sáng choang, tưởng là có thị trấn nào gần đấy, xăm xăm lái xe về hướng đó, khi đến nơi, hoá ra nó là cái nhà mái xi măng.........hahaha tức điên người .....thêm chuyện nữa là đêm ấy tớ ngồi sau anh kia, ngủ quên, cũng may anh ấy nắm tay tớ kéo lại kịp..nếu ko giò này ko có mà ngồi đây nói chuyện với mọi người........hehe ...bây giờ kể lại vẫn còn cưởi chảy nước mắt...nhớ cái thời "bụi đời" của mìn quá......
  3. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Choáng toàn tập! Đã lên tới trang 42 thế này tớ đọc lại từ trang 26 thì chít mất. Oa oa!
    Chuác mừng năm mới cả nhà, chúc Sư tử nhà ta sang năm mới gặp nhiều may mắn,ăn nhiều bổng lộc nha!
  4. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Topic giáo viên nè cậu. Mọi người định 7/1 này off đấy. Jenny cố đi nhé cho zui cửa zui nhà
    http://ttvnol.com/Sothich/607272/trang-22.ttvn
  5. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Dưa lê được chị em nhà này "buôn" kinh nhỉHi...hi...Leo+Aqua=Hợp quá nhỉ
  6. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Hihihii, lâu lắm rồi không được buôn dưa lê với cậu, Ju nhỉ? Aqua dạo này sao rồi? Smile thấy bên ấy dạo này xuống dốc quá, mà nói chuyện chẳng ai trả lời nên chuyển sang này buôn dưa đắt hàng hơn (Cùng loại dưa với nhau mờ cậu )
  7. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Ừ, "bằng tuổi nằm duỗi mà ăn". hihiihii... Hảo hảo
  8. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Giống tớ thế, tớ cũng thích ngắm biển, thích nhất là cảnh biển vào lúc bình minh và hoàng hôn. Lần nào bạn bè rủ tớ đi chơi biển in ít (một ngày, sáng đi chiều về) là tớ không thèm đi vì đi giờ ấy chỉ có nước mà ngắm cái nắng rồi về , ít nhất phải là 2,3 ngày mới thú. Cũng lâu rồi tớ không được ngắm biển, cách đây hơn nửa năm, tớ ở Đà Nẵng hơn 2 tháng, lúc đo không ngày nào là không ngắm biển, vì chỗ ở cách biển chưa đầy 2km, chiều nào cũng đạp xe ra biển ngồi ngắm, vừa ngắm vừa...ngồi gậm bánh mì và bắp luộc
    À, đúng là carrot và cháu đều xinh. Chỉ ước gì tớ và cậu là con trai thì.... hehhehe
    Được nucuoixinhxinh sửa chữa / chuyển vào 06:08 ngày 04/01/2006
  9. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Công nhận dạo này sư tử nhà mình càng lúc càng đông vui, tớ để ý thấy mới có vài ngày mà đã lên hơn trang.
    @MĐ: Khi nào cậu mới về HN để off?
    @muamotminh: Cậu đi đâu mất hút rồi? Chừng nào mới bắt đầu "nam tiến" đây?
  10. Louis_Vuitton

    Louis_Vuitton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này