1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Leo - Sư tử - Vua của 12 cung Hoàng đạo ! - Danh sách và hình thành viên trang 51, 52

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi LTN, 20/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Như rứa có răng mô hề? Vậy khi mô có dịp "diện kiến" tau với mi "đấu khẩu" hềy? À, nói biết trước, Tau nỏ có biết nhiều nên cũng cần mi giúp đỡ thêm, mi đồng ý? hề mi hề! .
    Mọi người đi mô rồi? Răng vắng vẻ im ắng rứa? Rứa có mình tau với mi thôi răng? Hehhe...........
  2. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn đối đáp của ncxx và PD745212 tớ " chết cười". Nhưng vừa cười lại vừa ... buồn vì nhớ cô bạn thân quá. Bạn thân nhất lớp ĐH của tớ cũng là người Nghệ An. Bây giờ thì người đó đã thành " cô giáo" ở Vinh rồi. Nhưng đó là người tớ ấn tượng và cảm phục nhất vì cách chia sẻ tuyệt vời của người ấy. Mỗi lần mình có chuyện buồn và có thời gian thì phải nói là " khủng hoảng", bạn ấy luôn ở bên cạnh tớ, nghe tớ nói và...im lặng. Hic...ko nói nữa ko lại khóc mất...hi`...tính tớ sớm nắng chiều mưa như vậy đấy
    @ PD745212: Ấy ơi ấy chưa nói năm sinh nhưng ấy lại " trót" tiết lộ ấy cùng tuổi với ncxx mờ...giấu đầu hở đuôi nhé
    Được muadong_hanoi sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 10/01/2006
  3. patcafr

    patcafr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thấy muadong_HN chu đáo, cận thận nhỉ, lên danh sách từng người, hehe nhưng vụ bình bầu làm sao mà không quên. Dù sao được 1 người nhớ đến cũng là 1 điều hay.
    Để cho đỡ bớt bí ẩn hơn xin đính chính 1 chút ngày xinh là 21/08.
    @ Quang Thành: nếu ảnh kia đúng là của đồng chí (và đ/c là em của Phương thì có khi chúng ta lại gặp nhau rồi đấy)
    Được patcafr sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 10/01/2006
  4. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Cái này giống tớ nữa rồi. Hồi còn đi học trong lớp tớ nổi tiếng cái trò này, những ai có yêu cầu giả chữ viết để viết thư, trêu chọc hay ..thay mặt phụ huynh ký dùm là tụi nó đều nhờ đến tớ, hồi đó tớ bắt chước chữ con trai cũng không đến nỗi tồi + vốn văn chương cũng kha khá nên sáng tác và viết được cũng nhiều thư tình trong ngăn cặp và "những điều khó nói" lắm. Công nhận nghĩ lại hồi đó mình lắm tài nhiều tật thật, bây giờ thì viết được đúng 1 kiểu chữ..."gà bới" thôi bởi lâu rùi có cầm bút đâu còn văn chương thì eo ơi... xuống dốc thậm tệ
  5. Sunny0508

    Sunny0508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Sao nhà ta lại tụt xuống tận trang 2 thế này ? Up lên, up lên...
    Vừa học bài vừa vào ngó ngó tí. Công nhận nhà mình buôn dưa lê ác fết...
  6. Sunny0508

    Sunny0508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Các bác nhà mình nghe thử xem có chít cười ko nhé... :
    http://mattroixanh.info/amnhac/index.php?bka=play&id=2118oac
  7. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng sớm ngủ dậy, nghe cái giọng ẻo ẻo nửa nam nửa nữ làm tớ cứ ngồi mà nhe răng. Nhưng mà đến cái đoạn hát thì hay thật. Cái giọng này mà không ẻo ẻo là giống y chang 1 ông bạn tớ, ông ý suốt ngày hỏi đùa tớ: "Thế em có yêu anh không? Anh nhớ em quá à! ừ, anh yêu em nhiều lắm cơ! Anh...anh...anh chỉ muốn .... ôm em vào lòng thôi"Hix, câu này mà được nghe bởi người khác chắc là tớ rung rinh lắm rồi còn đằng này...tớ nghe xong buồn cười không chịu nổi Ông bạn tớ đã có người yêu rùi mà vẫn nói với tớ tỉnh bơ thế đấy! Đúng thật là....con giai
  8. PD745212

    PD745212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    [
    Khi răng mi ra HN ta với mi chắc cần phải họp riêng hầy, cho cả room lác mắt luôn nè, chậc chậc 1 đưa ở tít..........Đồng Nai với một đứa ở HN nầy solo giọng mà cả 2 đứa chưa từn được biết nhiều hẩy!!!!!!
  9. PD745212

    PD745212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, chẳng may ai yếu tim nghe fải bài này chắc..........sang bên kia thế giới quá!!!!
  10. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    @PD745212 và ncxx : Eo ơi sợ quá thôi, chưa gì hai người đã bàn kế hoạch ọp ẹp riêng này. " Tình hình" rất chi là " tình hình " đây
    @ patcafr : Híc...được một người nhớ đến thì thích thật đấy nhưng là nhớ như thế nào cơ. Chứ mang danh người " dữ dội " nhất thế này tớ " chống ề" mất thì sao. Sợ nhất là bị ế chồng đấy
    Lúc ấy thì chắc lại phải nhờ dịch vụ mai mối của Sunny thôi Sun nhỉ. Được cái tớ ở Hn nên " thiên thời, địa lợi nhân cũng hoà " . Đủ cả nhé

    @ carrot_vn: nhìn ảnh cậu thấy mầu xanh đẹp thế. Tớ thì mắc bệnh ....cuồng " blue" . Trên trời dưới đất cứ cái gì " blue" là tớ thấy đẹp tất. Thế nên lúc đi mua điện thoại, vừa nhìn thấy cái màu xanh là mua luôn, ko cần tìm hiểu chi hết. Hoà mạng xong về nhà mới biết cái mạng đấy dở tệ . Trong nhà mà đóng kín cửa là ...alo...hiện nay thuê bao đang nằm ngoài vùng phủ sóng ạ Làm tớ bị mấy anh bạn bên này trêu " Em ơi sau này có yêu anh nào cũng đừng chỉ nhìn bề ngoài thích là...alê hấp gật đầu luôn nhé". Nhưng cái điện thoại iu quý ấy đã bị tớ đãng trí cho vào trong...máy giặt mất rùi Giờ thì phải tìm hiểu mạng diện thoại trước rùi mới dám nhìn hình thức sau...hix...
    Được muadong_hanoi sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 11/01/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này