1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Leo - Sư tử - Vua của 12 cung Hoàng đạo ! - Danh sách và hình thành viên trang 51, 52

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi LTN, 20/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PD745212

    PD745212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tình hình cái mần chi, muốn tạo sự bất ngờ thui mà.......
  2. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Vừa về đến nhà là tớ phải mở ngay bản nhạc Sunny gửi. Hehe ...đúng là "chít" cười.
  3. PD745212

    PD745212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Chết xong mới cười hay là cười nhiều quá nên chết@
  4. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    O*...ơ ... thế chết xong vẫn cười được nữa cơ à. Bi giờ tớ mới biết đấy
  5. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi.... Nếu được thế thật thì....khỏi phải nói nữa, thích quá cơ! Vì nhân cơ hội tìm gặp luôn các sư tử HN off luôn một chuyến cho đã.
    Mà sao tớ thấy mấy hội kia người ta off iếc hoành tráng lắm mà nhà mình sao chỉ hô hào mà chẳng thấy thực hiện đâu cả nhỉ? Tủi thân cho sư tử nhà mình quá!
    HỘI SƯ TỬ ƠI!!!! CÓ ĐI OFF KHÔNG THÌ BẢO?​
    @PD745212: Răng mà tự dưng tớ khoái nói cái giọng này quá rồi cậu à! (Lại bắt đầu nghiện thêm món nữa) .Nỏ có biết nhiều cũng nỏ răng mà, cậu hềy? biết câu nào thì nói câu nớ thôi, mô có răng, mần chi phải lo, cậu hề
    À, cậu nói được thế cậu có hát được bằng giọng miền trung không? Tớ thích nhất là bài dân ca: "Giận thì giận mà thương thì thương", tớ đang luyện bài ấy đây, công nhận khó nuốt quá cơ! Khó hơn cả bài: "Ca dao em và tôi" nữa. Hồi bạn bè tớ mới phát hiện ra là tớ biết nói giọng miền trung, mấy đứa bạn cứ đè đầu đè cổ tớ ra bắt tớ ngâm thơ Hàn Mạc Tử mới chết chứ!
  6. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bình chọn nhân vật tiếp đi Để khi nào off thì ... công bố và trao giải thưởng luôn chứ nhỉ ! À, giải thưởng là gì nhỉ? Có ai có ý kiến gì độc đáo không?
    Tặng mọi người bài dân ca tớ thích nè:
    Giận Mà Thương
    Anh ơi khoan vội (mà) bực mình,
    Em xin kể lại (mà) phân minh cho anh tỏ tường
    Anh cứ nhủ rằng em không thương
    Em đo lường thì rất cặn kẽ
    Chính thương anh nên em bàn với me.
    Phải ngăn anh không đi chuyến ngược Lường
    Giận thì giận mà thương thì thương
    Giận thì giận mà thương thì thương
    Anh sai đường thì em không chịu nổi
    Anh yêu ơi xin đừng có giận vội
    Mà trước tiên anh phải tự trách mình
    Anh cứ nhủ rằng em không thương
    Em đo lường thì rất cặn kẽ
    Chính thương anh nên em bàn với me.
    Phải ngăn anh không đi chuyến ngược Lường
    Giận thì giận mà thương thì thương
    Giận thì giận mà thương thì thương
    Anh sai đường thì em không chịu nổi
    Anh yêu ơi xin đừng có giận vội
    Mà trước tiên anh phải tự trách mình
    Chứ người ơi , em yêu anh cha mẹ nỏ ưng
    Cấm em cưả trước thì em lại vòng ra cửa sau
    Em yêu anh cha mẹ đánh trăm roi,
    Chứ xong rồi em đứng (ơ) dậy
    Mà em quyết tâm thương chàng
    Giận thì giận mà thương thì thương
    Giận thì giận mà thương thì thương
    Anh sai đường thì em không chịu nổi
    Anh yêu ơi xin đừng có giận vội
    Mà trước tiên anh phải tự trách mình
    Hihihii... Hát được bài này chắc tớ trở thành cô gái miền trung luôn quá! Mà công nhận cô gái trong bài hát giỏi thật đấy nhỉ? nên như thế mới giữ được anh người yêu và ... lấy được chồng chứ ai như mình.....
  7. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Thương anh thì em có mà thương
    Nhưng người ơi...
    Bố cầm roi đứng cửa trước
    Mẹ chống nạnh chờ cửa sau
    Trăm roi em chẳng chịu được
    Nên chỉ dám ngồi đây nhớ thương chàng...
    Được muadong_hanoi sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 12/01/2006
  8. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhà mình post bài cứ ầm ầm, buôn chiện khiếp thật đấy. Lại có cả việc bình chọn gì gì nữa chứ. Hic. MĐHN và NCXX cứ lôi cái ảnh nghệ thuật của tớ ra mà phán thì bàn dân thiên hạn cười chít mất. Hic. Tớ là tớ được cái ăn ảnh. Mà chụp ảnh nghệ thuật thì thôi rồi. Người thật và ảnh cách xa nhau một trời một vực. Xấu hổ quá. Thế này có off cũng chả dám vác mặt đi
  9. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hix...miss ơi, xinh thật mà, cần gì phải ảnh nghệ thuật đâu . Tớ định post cái ảnh nhóm miss chụp đêm Noel ấy nhưng chẳng hiểu sao copy rùi mà đưa lên cứ báo lỗi. Ko thì mấy vị khách viếng thăm nhà mình thấy miss lại chả...
    Tớ là tớ ko có anh trai chứ ko lại như bạn patcafr nói đó " miss liệu hồn...tấn công luôn..khà khà "
  10. muathutrendongsong13

    muathutrendongsong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    chào!
    Thế là khi đọc đến ọp ẹp,tôi mới có chút sinh khí vào post đấy,bùn lắm,nói đi rồi lại nói lại vấn đề này rồi,ko biết hướng giải quyết thế nào?!!!.Các hội khác số trang chưa bằng nhà mình,nhưng ít nhất cũng off rồi đấy!.Chúa tể muôn loài mà thế này à???
    NCXX:Vấn đề học tiếng Nhật nếu bạn thật sự muốn học hãy có kế hoạch cụ thể,e rằng là chưa thực tế.Tôi luôn luôn nhiệt tình vì bạn
    miss...: người ta bầu mình thì cảm ơn đã nhé,chưa nói đến xấu đẹp nhé!Đó là sự tự hào cho Nhóm của chúng ta mà
    Tất cả các Leo:Mỗi người cố gắng 1 chút,để offline được tổ chức nhé!(bùn ghê,bao nhiêu lần nói câu này rồi)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này