1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Leo - Sư tử - Vua của 12 cung Hoàng đạo ! - Danh sách và hình thành viên trang 51, 52

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi LTN, 20/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Sư tử con sẽ là chúa sơn lâm.
  2. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Hình thẻ! Tại sao không nhỉ? Hình thẻ là loại hình .....phản ánh bộ mặt trung thực nhất. Còn nhiều cách nữa mừ cậu, đơn giản nhất là ra tiệm net (ở nhà có thì càng tốt) chụp bằng WC
  3. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Carrot_vn khéo tay quá! Tớ thì lười vào bếp lắm cậu ạ, vào thì vẫn vào bình thường nhưng tớ không biết làm những món ngon, chỉ biết làm những món đơn giản và nhanh thui. Thích ăn nhưng lại lười làm, thế mới khổ chứ! không biết khi nào mới lấy chồng được, hix hix. À, trời lạnh tớ lại nghĩ đến món "thịt đông" của miền bắc (món này thì trước đây tớ làm thường xuyên). Tự nhiên thấy thèm thịt đông qúa đi mất, nhất là ăn trong mấy ngày tết, bỏ tủ lạnh mấy ngày không sợ hư . Mà tết nhất thì tớ ở nhà chẳng làm gì cả, chỉ nằm xem TV, nghe nhạc, chơi game, ăn và ăn, hèn gì cứ sau tết là thấy mình càng ngày càng tròn trịa
    @MĐ: Cậu làm tớ nhớ Hà Nội quá đi mất!!!!! À, nói thiệt ra thì tớ đã được đặt chân đến HN cách đây hơn 5 năm rồi. Lần đó tớ học xong lớp 12 và theo baba và anh trai về miền quê yêu dấu của ba má ngày xưa. Nhớ lần đó tớ và ông anh mượn xe của người quen rồi phóng ra HN chơi mặc dù chẳng biết mô tê gì về đường xá (Mấy người họ hàng đòi đi theo để hướng dẫn nhưng hai anh em quyết định không chịu, thích được tự khám phá cơ!. Hai anh em đi dạo khắp HN trong một buổi sáng trời mưa và se se lạnh, công nhận HN nhỏ bé thật cơ! mới đi có chút xíu mà đã hết cả TP rùi, không như chố tớ, ngồi xe máy phóng ga mỏi tay vẫn chưa đi hết, nhưng công nhận HN thật là đẹp và thơ mộng!!! Mới đi một lần dù ngắn ngủi thôi nhưng mà nhớ mãi . Yêu Hà Nội quá!!!!
    Không biết khi nào mới có dịp được đến HN lại, được đi dạo quanh Hồ Tây, vào 36 phố phường, chợ Đồng Xuân để ngắm... người và đồ, được ăn cơm phần tại quán bình dân, được vào Quốc Tử Giám....hóng mát và...ngủ một giấc (khổ ghê, đi đâu cũng phải có chỗ dừng chân để mà khò ) và cuối cùng là được gặp bà con cô bác sư tử trong hội nhà mình
    Ấn tượng cuả tớ về HN thì nhiều lắm,mnói ra thì hổng hết được, để lúc khác sẽ nói tiếp.
    Muamotminh đi đâu rồi nhỉ? Lên kế hoạch ọp ẹp ngay đi chứ! SG tớ không rành hết nhưng không vấn đề gì cả, có xe thì ta cứ phóng Còn không thì vào BH tớ, tớ dẫn cậu đi chơi cả ngày luôn
  4. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Đêm đã khuya...không gian phủ một màu yên tĩnh, tưởng chừng có thể nghe được tiếng trở mình ...rất khẽ...dịu êm...
    . ...ngủ ngon nhé...bạn của tôi....

  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Cho mình them gia cái hụi này dzới nha,chừng nèo có off trong SG cho mình them gia vứi.
    Người ta nói cung Leo thích nhất là màu hồng,nên cung Leo rất lẽng mẹn..,mà cung Leo hôn thường có nụ hôn hoang dại,hihi,cái này các bạn thấy đúng hông?mình thì thấy đúng lém.
  6. muamotminh

    muamotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    ncxx : cái cậu này, ai đồn với cậu là tớ về ngày 14 thế, tớ đã về đâu, vẫn còn 1 môn nữa mai mới thi xong, ngày mốt mới về, tớ đã nhận được số dt của cậu rồi, khi nào về tớ sẽ gọi nhé, chúng ta sẽ ọp thật hoành tráng mang tên " Leo và mùa xuân" nghe kêu nhỉ
    16/1 là tớ về đến HN, có ai đi ọp với tớ ở HN không? ko thì tớ phải lang thang 1 mình vậy
    2 hôm nay tưng tửng xách ba lô ra vùng ngoại thành du lịch để thay đồi không khí, cho thoải mái đầu óc và tranh thủ đọc sách trước khi thi, mà không khí trong lành quá nên toàn...ngủNgười dân nông thôn nơi này rất nhiệt tình và cũng kham khổ chẳng kém gì nông thôn VN, những con người chân chất và hiền hậu, một chuyến dã ngoại thật thú vị và ý nghĩa. Hy vọng một ngày đó sẽ quay trở lại.
  7. muamotminh

    muamotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    có một chuyện rất buồn cười là tối hôm qua trăng thanh gió mát rủ nhau ra đầu thôn nhâm nhi, ngắm trăng, có một ông chú trong thôn từ đầu buổi đến cuối buổi cứ nhất quyết nói mình không phải người Việt Nam, cũng không phải người Trung Quốc mà là người ...Nội Mông CổMặc dù đã giải thích cạn lời " tôi là người VN" nhưng ông chú cứ khăng khăng " Mày là người Mông Cổ, tao nhìn là biết ngay", về nhà ngắm đi ngắm lại mãi vẫn không hiểu giống người Mông Cổ chỗ nào
    ncxx ơi chừng nào ọp cậu xem giùm tớ cái nhé
  8. muamotminh

    muamotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    giahy nhắn PM cho nucuoixinhxinh hoặc cho mình số dt nhỉ, chuẩn bị ọp hội Leo Sg rùi đó, có thêm dân số rồi ncxx ơi, vui nhỉ
    chắc là đúng rùi
  9. adipy36

    adipy36 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
  10. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Ô la la!!!!!!!! vậy là có thêm người mới ở Sì Gùn rùi!!!!!!!!!!!! Off thui, off thui!!!!!!!!!!!!!!! Thích quá cơ mọi người ơi!! Hoan nghênh chào đón giahy11
    @muamotminh: Ủa, vậy ra tớ ... đọc nhầm à? Chắc lại đọc vào lúc mắt nhắm mắt mở nữa rồi. Cậu để tớ chọn ngày lành tháng tốt hả? hihihihi Theo tớ nghĩ thì tụi mình đi vào thứ bảy hoặc chủ nhật (Nếu là chủ nhật thì tớ rảnh hơn, đi được lâu hơn). Mí lại cuối tuần thì dzui hơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này