1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Leo - Sư tử - Vua của 12 cung Hoàng đạo ! - Danh sách và hình thành viên trang 51, 52

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi LTN, 20/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên rùi, Chị hơn em 1 tuổi lận mờ
    Mọi người đi đâu hết rùi? Sao vắng vẻ vậy? chán ghê cơ!!!!!
    Được nucuoixinhxinh sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 19/01/2006
  2. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hic...tớ đang ngồi học mà chẳng hiểu sao hai mắt cứ tìm nhau đoàn tụ. Vậy là vào nhà mình post bài cho đỡ buồn ngủ. Ở đối diện phòng tớ có một anh chàng người Thái Lan, buổi tối anh chàng hay thổi kèn, nghe hay lắm. Mình học đầu óc cũng thấy minh mẫn hẳn. Tối nay chắc chàng ta có hẹn đi đâu rồi, hiệu quả tức thì, vừa ngồi học vừa gật gà gật gù
    @ncxx: Tớ cứ quen đến trưa vào mạng là đọc liền tù tì mấy bài của cậu. Trưa nay vào chẳng thấy gì thế là lại chán chán ko muốn viết
    @carrot_vn: Tớ đọc bài cậu bên hội thích màu đen ý. Con gái mà thích màu đen là cá tính lắm đấy. Tớ thì da đen nên thôi toàn phải mặc màu sáng sáng đặng ra đường ban đêm người ta ko thấy mặt mình cũng còn nhận ra, ko đâm " sầm" cái có mà...toi. Firstlove của tớ cũng là Fan cuồng nhiệt của màu đen đấy. Nhìn thấy Blackfan lại nhớ ex ghê...
    @cả nhà: dạo này mọi người chuẩn bị tết nhất đến đâu rồi.
  3. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Ờ, mấy hôm nay chẳng có ai vào nghía, toàn nói những chuyện gì đâu đâu nên tớ cũng chẳng buồn nói nữa, đang nhiên làm mất cả hứng
    Cái vụ off iếc nhà mình chán nhề? ban đầu tớ còn hô hào, chứ cứ thế này làm tớ đây cũng ỉu xìu theo luôn, chẳng thèm hô hào nữa, chỉ tội cậu tốn công lên danh sách rồi chọn ngày cuối cùng...đâu cũng vào đấy (tớ thì khỏi lo, giờ chỉ cần đợi muamotminh lên tiếng off một cái là tớ OK ngay thôi! Muamotminh ơi!!!!!!!!!!!!!! Cậu đâu rồi???????????????)
    Cậu thử làm quen với anh chàng người Thái đó xem sao, cũng hay đấy ha! Biết đâu lại học được chiêu thổi kèn thì thích quá đi mất Cậu ấy thổi kèn gì vậy cậu? Hacmonica hay...Saxo?. tớ thich nghe thổi kèn lấm! Tất tần tật loại kèn, sáo và kể cả kèn của người dân tộc VN nữa. Hồi xưa anh tớ biết thổi sáo đấy, nghe hay lắm! cứ mỗi lần ăn cơm xong là anh tớ mang cây sáo ra thổi, còn tớ hồi ấy thì bậm bẹ tập thổi Hacmonica, sau này khi xem TV thấy người dân tộc vừa thổi kèn, tù và và vừa múa tớ lại đâm ra mê luôn âm thanh đặc biệt ấy, nghe âm vang như suối róc rách trong rừng ý, hí hí...., chắc là cũng chính vì thế mà bài văn "Vợ chồng A Phủ hồi ấy của tớ được trọn con điểm 10 tròn trĩnh. Mãi sau này tớ lại mê nghe KENNY G thổi Saxophone, tớ tìm mua cả sấp CD của ông ý, nhất là những lúc đi ngủ, âm thanh êm dịu làm tớ cảm thấy thoải mái cực, nếu có gì thấy buồn bực là mất hết. Tớ tưởng tượng lúc ấy tớ như được bay bổng trong không gian ý.
    @Carrot_vn: Úi, cậu thích màu đen cơ à? Tớ không thích màu đen mấy nhưng tớ thích mặc đồ màu đen, bởi vì màu đó...dễ mặc và dễ kết hợp với các màu khác. Đặc biệt là mỗi lần tớ mặc áo màu đen, mấy đứa bạn nói: "trông mày có vẻ khác khác, hay hay làm sao đó!" hihí. được khen dĩ nhiên phải khoái rùi. Còn lúc đi làm thì tớ luôn trung thành với hai màu: đen + trắng
  4. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Ncxx có vẻ thích âm nhạc nhỉ. Hay cậu giới thiệu anh cậu cho tớ đi, tớ thích con trai biết thổi sáo lắm.
    Ngày xưa hay xem phim kiếm hiệp. Tớ nhớ nhất là phim " Hiệp nữ phá thiên quan" có anh nhân vật chính là Thuỷ Nhược Hàn, ấn tượng nhất là cảnh ban đêm anh ấy ngồi trên cây và thổi sáo, ánh mắt thì buồn kinh khủng ( hic...tớ chẳng biết tả ntn nữa )...làm tớ xem phim xong ngẩn ngơ chàng DV Ngô Kì Long đó hàng tháng trời, lùng sục khắp HN tìm mua các đĩa nhạc của anh ý. Bây giờ thì chẳng thần tượng được ai nữa cả, nhiều khi trẻ con cũng có cái hay của nó chứ cậu nhỉ
    Ngày trước cứ đêm hè nào mà nóng nực quá hay khi có chuyện buồn tớ còn hay ra hồ ngồi cơ. Nhớ nhất là hồ Ngọc Khánh, nhưng lần nào đến cũng chỉ ngồi ở một chỗ. Có lần đang ngồi ở đó thì có một chú đi quanh hồ và thổi sáo. Công nhận chú ấy thổi hay thật, làm tớ nghe mà cứ ngẩn ngơ. Lúc đầu mình tưởng là mấy người kiểu hát xẩm ý, nhưng hoá ra ko phải. Chú ấy cứ vừa đi vừa thổi như thế, như quên hết mọi cái xung quanh ý. Mình để ý mọi người ai cũng như chùng hẳn lại để nghe, âm điệu của bản nhac da diết quá....
    Cuộc sống xung quanh quả có nhiều điều thú vị cậu nhỉ. Đôi khi có những bất ngờ thật nhỏ nhoi nhưng lại mang đến cho người nhận niềm hạnh phúc ngọt ngào, không phải lúc nào cũng có thể diễn đạt thành lời....
  5. Sunny0508

    Sunny0508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, bà con thông cảm nhé, đôi lúc hơi thẳng tính và thiếu kiền chế. Mờ nói thật, tui hay uýnh bạn giai lắm, béo má tui là tui "bốp" cho 1 fát khéo lại khóc tu tu... Nói thế người khác nghe thấy lại cười nhưng đối với chị em Leo chuyện đó chắc là ch thường nhểy...
  6. Sunny0508

    Sunny0508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha...thế là hôm nay đã thi xong...nhẹ cả người. Còn 1 cái tiểu luận từ giờ đến tết làm cho xong nữa thui. Tớ chưa chuẩn bị gì đc cho tết cả, chỉ đg máu đi kiếm tiền tiêu tết thôi...
  7. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Ôi...bao giờ cho đến ngày ... xưa nhỉ ? Để được nhận tiền mừng tuổi nữa. Lúc nào cần oai chứ tết nhất lép vế chút không sao. Ai tự nhận anh zai " già" nhất nhà năm nay có mừng tuổi đàn em Leo ko thế
  8. PD745212

    PD745212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng cưa sừng làm nghé nữa, sắp làm mẹ trẻ con rồi còn đòi tiền mừng tuổi sao!!!
  9. Sunny0508

    Sunny0508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, tớ vẫn đòi tiền mừng tuổi của cả nhà... Mọi người cũng miễn cưỡng bảo " thôi khi nào nó đi làm thì cho nó nghỉ "...
  10. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    ặ, vỏưy là mỏằi ngặỏằi thua tỏằ> rại 'ó! Tỏằ> mỏãc dạ 'Ê 'i làm nhặng...vỏôn 'ặỏằÊc tiỏằn mỏằông tuỏằ.i (ChỏÊ là 'ó 'Ê thành thói quen cỏằĐa nhà tỏằ> rại, ba mĂ thơ không lơ xơ 'Âu nhặng anh trai lỏằ>n nhà tỏằ> vỏôn lơ xơ cho tỏằ> hàng nfm 'ỏƠy chỏằâ! ?, còn nỏằa, vui nhỏƠt là 'i chặĂi tỏt vỏằ>i mỏƠy 'ỏằâa bỏĂn câng hay 'ặỏằÊc lơ xơ lỏm! hihihii. Cỏằâ gỏãp ai là phỏÊi 'òi lơ xơ cho bỏng 'ặỏằÊc nhỏƠt là mỏƠy boy, thỏ nên mỏƠy cỏưu ỏƠy cỏằâ tỏt 'ỏn phỏÊi thỏằĐ trặỏằ>c trong túi quỏĐn mỏằTt sỏƠp tiỏằn mỏằ>i (chỏc nfm nay lơ xơ tiỏằn xu rỏằ"i) 'ỏằf lơ xơ cho cĂc cô bỏĂn chỏằâ không thơ 'ỏằông hòng mà 'ặỏằÊc vui chặĂi nhĂ! . Kỏằ? thui, lỏằ>n thơ kỏằ? lỏằ>n chỏằâ! ĐỏằÊi khi nào lỏƠy chỏằ"ng rỏằ"i thơ không lơ xơ nỏằa câng 'ặỏằÊc mỏằ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này