1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Leo - Sư tử - Vua của 12 cung Hoàng đạo ! - Danh sách và hình thành viên trang 51, 52

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi LTN, 20/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với ncxx là con gái cung Leo thật là khéo tay..ngoài vẽ tranh tớ còn thích làm thiệp nữa...hôm nào khoe mọi người sau nhá....
    to md_hn: tranh bạn vẽ đẹp thật đấy, hơn tớ là cái chắc......tranh của tớ vẽ bằng charcoal đấy ( tiếng việt gọi là than hay sao ấy, chả rõ..)..vì mới chỉ là beginner nên thầy giáo chỉ cho vẽ với mỗi thứ này nhưng từ tuần sau được vẽ với màu rồi..oil pastel...và crayons....và được ra ngoài vẽ cảnh thiên nhiên nữa..nôn quá đi thui.........niềm đam mê nào cũng có cái giá của nó..tớ sắp bị cháy túi vì tiền mua vật liệu đây, đắt lòi mắt....
    cả nhà cho tớ hỏi là những thứ liên quan đến vẽ vời như giá vẽ, màu vẽ .....ở VN có đắt ko mọi người........nếu mà học cái này chắc 2 năm sau tớ ra đường ở thôi...., nếu mà ko đắt chắc fải nhờ viện trợ ở VN ...ai biết bảo giùm tớ nhé...
    đây này, tớ mới vừa hoàn thành xong....
    TULIP
    [​IMG]
    đây là charcoal nè mùa đông ơi
    [​IMG]
    Được carrot_vn sửa chữa / chuyển vào 07:17 ngày 22/01/2006
  2. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    tớ đây.....
    [​IMG]
    Được carrot_vn sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 22/01/2006
  3. Sunny0508

    Sunny0508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi Carrot và Md_Hn vẽ đẹp thế... Sao các ấy bảo con gái Leo có hoa tay mưh tớ chả có nhỉ, ngày trước tớ đi học vẽ mà vẽ mãi ko ra hình cái vòi ấm cho nó tròn trịa, cứ méo méo mó mó, đến là bùn...
    Tớ cũng đi học đàn và thanh nhạc nữa, nhưng cũng khả dĩ hơn, được cô giáo khen có khiếu âm nhạc
  4. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hic...carrot ơi, cậu hơn tớ là cái chắc rùi. Tớ còn chả biết vật liệu gì ra gì nữa cơ. Nhưng cái cậu hỏi tớ có thể hỏi bạn bè cho cậu, tại bạn tớ học kiến trúc hay mỹ thuật cũng nhìu lắm
    Hehe...tớ thích vẽ nhưng đi liền với nó là cái tật ẩu, từ nhỏ vẫn ko sao mà sửa được. Nhớ hồi học lớp 7, bàn tớ ngồi có 3 người. Mỗi lần đến tiết mỹ thuật, tớ phải hoạt động hết công suất luôn, vì phải vẽ đến...3 bài trong 1 tiết. Hai tên bạn thì chỉ cầm sẵn màu, cứ tớ hô màu gì là đưa cho tớ luôn, đỡ mất thời gian, nhờ thế mà mình được cái ưu điểm là viết bài hay vẽ ....tốc độ lắm .Vẽ xong ba đứa còn chí choé " bài này của tao, bài kia của tao"...hehe... Bây giờ mỗi khi gặp lại bọn tớ vẫn hay nhắc lại thời học sinh ngày xưa, thấy ngộ nghĩnh ko chịu được.
    Nhắc đến chuyện này mới nhớ hồi học ĐH ý, tại lớp tớ có ít người nên những môn chung như Lịch Sử Đảng hay Kinh tế chính trị...thì thường hay học chung ở giảng đường với các lớp khác. Thế là tụi lớp tớ toàn...bùng. Được cái cô giáo cũng dễ tính nên ít khi điểm danh. Hôm cô bất chợt cho cả lớp làm bài KT điều kiện, lớp tớ thiếu tận mấy " nhân" lận. Vì tớ viết được nhiều kiểu chữ một lúc nên được giao cho viết bài kiểm tra hộ tụi nó luôn. Thế là mình...tốc kí trong 1tiết được những...3 bài KT. Nhưng chuối nhất là khi ra khỏi phòng hỏi nhau mới biết là có một tên được cả tớ và một bạn khác cùng viết cho. Thế là hắn nghiễm nhiên có những...2 bài KTra. Ờ...nhưng nhờ chuyện này mà tớ phát hiện ra là các cô chỉ bắt sinh viên làm bài thôi...chứ chẳng chấm bài bao giờ. Biết thế để lần sau rút kinh nghiệm
  5. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ...Sunny có khiếu âm nhạc còn gì nữa . Hơn tớ đây này, cất gọng ca một cái " vịt đực" cứ phải chạy ra...xá dài gọi sư phụ. Ờ...nhưng kinh nghiệm cho thấy là những đứa ko bít hát như tớ lại rất khoái ...hát thế nên ở đâu cũng có thể ca được , rửa bát, ngồi học hay thậm chí chui vào.. cũng ko tha...hehe.... Bố tớ là " choáng" nhất cái khoản này của tớ....hôm nào Sunny truyền cho ít kinh nghiệm nhá, bên này lúc rỗi , ngoài đi hát Kara tớ cũng chả biết làm gì
    @ncxx: Nhìn cái " tiểu bản doanh" của cậu lại nhớ phòng mình thế. Phòng tớ cũng bé tẹo, nhưng " ko lẫn đi đâu được", mỗi góc nhà đều mang đậm dấu ấn của chủ nhân. Hình như Leo rất thích giữ những tặng vật nhỏ nhỏ xinh xinh của bạn bè nhỉ, những cái từ ngày xửa ngày xưa...mỗi lần nhìn thấy lại gợi lại bao nhiêu là kỉ niệm.
    @muamotminh: Chuyển phát nhanh cho tớ bát bún ốc m3 ơi ...híc...
  6. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Ờ, đúng là sư tử mờ! khoái sưu tầm mấy thứ đó lắm, từ một tấm thiệp be bé xinh xinh đến những món quà có giá trị cũng đều cất giữ cả chục năm trở lên. Tớ nhớ mãi tấm thiệp đầu tiên trong đời tớ được nhận là từ hồi học năm lớp 6 của một cậu bạn ngồi cùng bàn: một tấm thiệp tết có hình ảnh truyền thống: Ông nội cầm bao lì xì cho các cháu nhỏ, người mẹ và người chồng mỗi người bế một đứa bé, cô con gái lớn cúi đầu lậy ông nội, có điểm đặc biệt là ai cũng mặc áo dài gấm truyền thống, một cành mai, dưa hấu và bánh chưng . Tớ nhớ ấn tượng nhất là lúc cậu bạn tặng tớ, chẳng nói lý do gì cả, (con nít hồi đó công nhận nhát mà dễ thương thật), cậu ta nói: Cái thiệp này tao vừa chôm được của chị tao hôm qua đấy, lúc bà ý mới mua mấy cái về thế là tớ chôm luôn một cái này, ở nhà tao có rồi còn cái này dư nên tao cho mày đó! Hihihihi.... Mặc dù là chẳng có dòng chữ nào cả vậy mà vẫn giữ đến giờ
    @muamotminh: Nạp xiền chưa? Chắc là lại đang măm măm gì nữa rồi .
    @ Carrot: Giống tớ thế! Tớ cũng khoái làm thiệp lắm! sắp tới tớ đang định kinh doanh thiệp đây!
    Được nucuoixinhxinh sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 22/01/2006
  7. Sunny0508

    Sunny0508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    hehe các cậu ơi tớ vừa đi xem Gặp nhau cuối năm về, hay fết các cậu ạ...Tớ khoái nhất là diễn xuất của Vân Dung trong vai " Táo quân Y tế ".. Chương trình này sẽ phát vào 30 tết đấy, các cậu nhớ xem nhé.
    À, thấy Ncxx post ảnh phòng cậu lên trông hay ghê, fòng cậu cũg nhiều đồ nhỉ, giống fòng tớ ghê...nên lắm lúc đi tìm đồ đến là mệt. Tự nhiên ngứa ngáy muốn post cái ảnh lên đây
    Đây là ảnh tớ chụp lúc đám cưới bạn cùng lớp Đại Học đấy, bây giờ nó thành bà bầu duy nhất ở Khoa tớ đang đi học Mà cái này chụp bằng điện thoại nên nhìn hơi ko rõ...
    [​IMG]
  8. Sunny0508

    Sunny0508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Bộ sưu tập Post Card của tớ cũng phải trên chục năm rồi, và tổng số lượng lên đến hơn 200 cái, mà tớ rất thik đem chúng ra ngắm ngiá các ấy ạ.
  9. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Hình đó tớ chụp cũng hơn một tháng rồi cậu ạ, bây giờ cũng thay đổi tí xíu. hehhee.... đấy là đã dọn dẹp trước khi chụp đấy chứ không thì các cậu khỏi nghía luôn bừa kinh khủng!
    À mà tớ trông cậu hơi giống chị gái tớ (Có hai chiếc răng khểnh) hihihihihi
    Được nucuoixinhxinh sửa chữa / chuyển vào 05:52 ngày 23/01/2006
  10. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Mấy chị em Leo seo ai cũng giỏi hết,hổng biết mấy anh Leo seo nhỉ,chứ em thì em thấy có mỗi cái tài là tài lanh hà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này