1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Leo - Sư tử - Vua của 12 cung Hoàng đạo ! - Danh sách và hình thành viên trang 51, 52

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi LTN, 20/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamangonem

    tamangonem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Quê ở Miền Trung thật chứ có phải là không đâu.................mỗi tội học tiếng Miền Trung qua..................mấy đứa bạn chứ không phải là qua quê hương thế mới đau chứ!
    Bạn MD_HN ui, làm ơn cho cái email để mình gửi ảnh ruồi post hộ cái, chẳng biết post ở đâu cả, chụp thì chụp ruồi nhưng vẫn lưu trong máy...................hộ cái nhé. hay la mail cho mình ruồi mình gửi cho chanchangbuonchet14@yahoo.com. Cám un nhiều`1
  2. PD745212

    PD745212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Nhầm, tớ post bài ở trên đó, nhưng vào nhầm User. MD_HN chỉ giáo dùm nhé! Chặc chặc, sắp tết rồi chán ơi là chán. Đi làm về chỉ muốn ngủ thoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
  3. PD745212

    PD745212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước mình cũng hay vẽ vời lắm, toàn vẽ nhân vật truyện tranh thôi ( nhưng vẽ trên giấy chứ chưa bản lĩnh vẽ lên tường) nhưng lâu lắm rồi không thử lại chắc giờ cứng tay chẳng vẽ được nữa.
  4. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    @ncxx: Tớ chỉ sửa lại thôi.Hic...nhưng vẫn kiểu gì ấy...
    @PD745212: Hehe...tác phẩm đầu tiên lên tường của tớ là đàn chó đốm ấy đấy. Phải vẽ vào ban đêm đấy, lúc sáng ra thì...chuyện đã rồi ( bị mắng cho tơi tả te tua...hehe)
    Xong khoảng nửa năm nữa thì...vào một ngày đẹp trời, ko mưa cũng ko nắng...nhưng đầu óc tớ hơi...trống vắng và thế là...tèn tén ten...tác phẩm thứ hai ra đời . Cái này tớ chưa post lên nhà mình ( chính là cái cửa phòng tớ với 4 bức tranh trừu tượng mà chỉ...tác giả mới hiểu), cả tủ nữa...chỗ nào cũng để lại dấu ấn. Và lần này bố tớ...choáng nặng. Tối hậu thư cuối cùng được đưa ra là bản cam kết ko xâm phạm phòng khách iu quý của bố, còn lại thì bố " botay.com" rùi
    Nhưng bi giờ tớ đi xa thế này mẹ lại bảo mẹ hay lên phòng tớ ngồi rồi lại có cảm giác là mình chỉ đi học chưa về thôi...híc......nhắc tới lại nhớ mama quá...
    À, Tớ gửi vào email cho cậu rồi. Còn ko thì cậu có thể vào trang này cũng hướng dẫn cách đưa ảnh lên . Chúc thành công
    http://ttvnol.com/Sothich/607272/trang-20.ttvn
    Được muadong_hanoi sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 24/01/2006
  5. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Cứ sửa thoải mái đi, hiihi, khi nào thấy ok rồi đem ra khoe cũng được .
    Nghe MĐ nói đến chó đốm, tớ nhớ đên cái này...
    [​IMG]
    10 con chó đốm bằng nhựa mà tớ sưu tầm được đấy!! xinh không? Và ở dưới là một đội quân hùng mạnh, già trẻ lớn bé đều đủ cả, có ai sưu tầm được như tớ không nào?
    Còn cái này nữa nè, hình trên là tác phẩm vẽ trên tượng của tớ được thực hiện trong lúc vào nhà sách ngồi buồn không biết làm gì vào phòng vẽ tượng dành cho trẻ em thế là cho ra đời một chiếc ghế đó đó! Còn hình dưới là món quà Noel của chị gái tặng tớ (cũng lâu rồi nhưng là món quà tớ thích nhất!)
    [​IMG]
    Cuối cùng là chủ nhân của những bức ảnh trên
    Được nucuoixinhxinh sửa chữa / chuyển vào 06:06 ngày 25/01/2006
  6. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm mới ngủ dậy, tự nhiên chân tay ngứa ngáy thế nào cầm giấy bút ra nguệch ngoạc, thử xem lâu lắm rồi không vẽ, bây giờ vẽ thì thế nào, "vật thí nghiệm" lần này vẫn là MĐ. hiihihihi....
    Tiếc là không có máy Scan nên tớ lấy luôn cái WC chụp một phát cho nhanh, có vẻ hơi mờ một tẹo (Lâu rồi không vẽ, chân tay cứ run rẩy thế nào ấy, chắng giống MĐ tẹo nào cả ) Để luyện lại sau vậy
    [​IMG]
    À mà mới nhìn sơ sơ bức tranh, nếu bỏ cặp mắt kiếng đi thì hơi hơi giống .. .cái cô diễn viên trong avarta của tớ
    Người ta nói khi vẽ khuôn mặt người, nét vẽ đều mang một chút gì đấy khuôn mặt của người cầm bút, chính vì thế mà tớ vẽ người khác (thậm chí cả vẽ con trai) đều có một chút nét mặt của tớ, chẳng hạn như cái miệng, tớ không khi nào vẽ kiểu khác được, hehhee)
    Chúc mọi người buổi sáng tốt lành!!
    Được nucuoixinhxinh sửa chữa / chuyển vào 07:15 ngày 25/01/2006
  7. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Thanks ncxx nhé. Hì...tớ thích được người khác tặng tranh họ vẽ lắm. Coi như bức tranh này cậu tặng tớ đi ha
    Bây giờ tớ đang phải đứng ngoài đường nè...híc...cái tội hay quên. Đi ra ngoài mà quên ko mang theo chìa khoá. Đến lúc quay lại Lab thì mọi người đi đâu hết rùi ý. Thế là đành phải ra đây ngồi chờ mọi người về
    Mà này, nhà mình sắp lập album ảnh được rùi đấy nhỉ. Có bao nhiêu là hình, đủ mọi thể loại. Tớ cũng hay sưu tầm những cái nhỏ nhỏ như ncxx. Nhưng ko có được bộ sưu tập hoành tráng như của cậu. Nguyên nhân là nhà tớ có rất nhiều cháu, cả cháu ruột lẫn cháu họ. Và cứ khi tụi nhỏ đến là mẹ tớ dỗ dành :Lên phòng cô xem nhé. Cô có bao nhiêu là thứ này. nào ạ xin cô đi nào. Hehe...thế là đến giờ thì tớ chỉ còn vài cái mà tớ " ko thể cho" được thôi ( vì gắn với nhiều kỉ niệm thân thiết quá ) Còn lại...vườn ko nhà trống rùi. Ngày xưa còn khoái sưu tầm ảnh ca sĩ, diễn viên, nhất là diễn viên HK ( tại khoái xem phim chưởng). Mê anh chàng Lê Minh đến độ tuyên bố sau này nhất định sẽ chỉ lấy chồng tên Lê Minh mà thôi) . Ai lại đi chơi với anh iu mà cứ oang oang " Sau này em sẽ lấy chồng họ Lê anh ạ". Ghi chú thêm là ex của tớ ko phải họ Lê
    Bi giờ thì khác rùi. Phải như Patcafr ấy, sau này đi học về thấy anh nào " ngon ngon" , cua luôn...liệu hồn, Lê hay Nguyễn gì cũng mặc xác...hehe...
    Được muadong_hanoi sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 25/01/2006
  8. patcafr

    patcafr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Giờ làm gì còn anh nào "ngon ngon" nữa, hết rồi, làm gì còn mà đòi cưa luôn
  9. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Khiếp! Làm gì mà ghê thế? Còn nhiều nữa là đằng khác ấy!
    @MĐ: Tớ là tớ không bỏ qua ai sất, từ xưa đến giờ chưa biết ngoại trừ ai ra cả, sư từ mờ, đã gọi là thịt là thịt hết. Hehhee.....
    À mà đồ đạc của cậu thì cho các cháu dần dần còn tớ thì.... hhihihi.... nói ra xấu hổ quá cơ! hồi nhỏ thì thỉnh thoảng toàn đi xin các cháu hay lượm ở đủ thứ nơi nên giờ mới được thế.
    Buổi chiều hôm nay đẹp quá! có ai rủ tớ đi chơi đi!
    Mmm mà ở đây thì tớ kéo đi chơi ngay! Tiếc là ở SG. một nơi.... không xa cũng không gần. Nhưng nhất định là phải đến SG một chuyến trong tết này.
    @giahy11: Em ơi! Về BH rủ chị đi chơi đê!!!!!!!!!
  10. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Ối ối...Pat thân mến ui...sao lại cứ từ " người" ta suy ra " người" người thế. Nếu Pa có tự thấy mình ko " ngon lành " lắm thì cũng nói nho nhỏ thôi, chứ sau này ê sắc là ko ăn vạ tớ được đâu đấy.
    @ncxx : Ai cũng " thịt" hết cơ à. Chà...ghê đây...ghê đây...thế này thì cả những chàng ko "ngon"như Pa ( ghi chú thêm đây là do đương sự tự nhận, còn chất lượng thật sự thì rất tiếc...chưa được kiểm chứng) cũng phải "cẩn sờ thận" nhớ...khà khà..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này