1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Leo - Sư tử - Vua của 12 cung Hoàng đạo ! - Danh sách và hình thành viên trang 51, 52

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi LTN, 20/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào lâu lắm mới thấy miss vào nhà mình. Hic...ngày trước tớ cũng phải khốn khổ với cái luận văn đấy cậu ạ, nhiều khi ngành sư phạm củ chuối dã man, cứ bắt bẻ từng câu từng chữ một. Làm tớ cứ phải vác cái bản luận văn đi đi lại lại, sửa tới sửa lui. Tốt nghiệp xong một cái mình cũng giảm đi được mấy kí lô mà chẳng cần kiêng kị gì hết ( vẫn tham ăn như thường...hehe...)Hồi đấy phải gọi là suy dinh dưỡng chứ chẳng phải gầy nữa...giờ lại tăng cân roài
  2. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Tết đến rồi! Tết đến rồi! Đi du xuân thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!
    To: mọi người: Mai online chat cả nhà nhé!
  3. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    ngày mai nhưng mà buổi nào thế ncxx? nói tớ biết rõ giờ giấc nhé, để mà còn biết chỉnh alarm...chắc fải xài 3 cái alarm mới dậy nổi.......sáng mai 8 rưỡi sáng ( 8 rưỡi tối ở VN) là tớ fải đi học rùi........ngày mốt thì ok...cả nhà thông cảm, cuối tuần tớ có lớp sớm và fải đi làm......
  4. PD745212

    PD745212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp già thêm 1 tuổi nữa rồi. Ngày mai cả nhà cứ bàn luận, tui chỉ thinh thoan ghé qua thui ko dám ngồi lâu. Hic hic, hôm nay đã là 29 tết rồi sao?????
  5. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà quá....Nhớ Vn quá đi thôi..........
    chúc cả hội Leo năm mới có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc..
    Được carrot_vn sửa chữa / chuyển vào 07:14 ngày 28/01/2006
    Được carrot_vn sửa chữa / chuyển vào 07:16 ngày 28/01/2006
  6. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì lúc nào cũng được cậu à! Ngày mùng 1 tết thì không đi đâu cả nhưng phải ở dưới nhà ... trông nhà để tiếp khách khứa của ba má . Buổi trưa và tối thì rảnh hoàn toàn rồi!
  7. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa nấu xong bữa cơm tất niên mời các anh chị ở cùng chỗ trọ tớ, giới thiệu món ăn truyền thống VN . Mời cả nhà nhé. Nâng cốc chúc mừng năm mới nào
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được muadong_hanoi sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 28/01/2006
  8. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Tớ bình thường thì mùng một cơm nước lịch kịch cứ phải gần trưa mới xong. Sau đó thì thích đi đâu thì đi, thường là tớ phải đi chúc tết các cô chú. Tại nhà tớ con cái không đi với bố mẹ mà thường đi riêng ( tại bố tớ bảo lớn rồi ). Sau đó lượn lờ với mấy đứa bạn thân, kiếm hàng...bún riêu bún ốc. Nhưng sang đến mùng hai thì phải trông nhà cả ngày cho bố mẹ đi chúc tết. Và lại suốt ngày ca đi ca lại điệp khúc " Dạ, vâng, năm mới cháu xin thay mặt bố mẹ chúc cô ( dì, chú, bác..) trong năm mới mạnh khoẻ, làm ăn phát tài gấp 5 gấp 10 năm ngoái ạ...nhiều nhiều lắmTớ có bao nhiêu câu chúc hay phết, kinh nghiệm của gần chục năm trông nhà...hehe...Sang mùng ba thì thường là làm cơm mời tất cả các anh chị con cháu trong nhà. Ngày này là choáng nhất, bận bịu từ sáng đến tối. Tớ thì nấu ăn được xếp vào loại " bỏ đi thì tiếc, cố nuốt ko trôi" nên thường được giao nhiệm vụ cao cả là trông...gần chục nhóc trẻ con. Loạn hết cả đầu, inh tai nhức óc...híc...
    Và thế là...ba ngày tết đã qua. Mùng 4 đến rồi...ra ngoài đường lượn lờ từ sáng đến tối với tụi bạn thôi
  9. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0

    Năm hết tết đến - Rước hẹn vào nhà - Quà cáp bao la - Một nhà no đủ - Vàng bạc đầy đủ - Gia chủ phát tài - Già trẻ gái trai - Xum vầy hạnh phúc - Cầu tài chúc phúc - An khang thịnh vượng. Năm mới chúc bạn co'''' 1 bầu trời sức khỏe, 1biển cả tình thương ,1đại dương tình cảm , 1điệp khúc tình yêu , 1người yêu chung thủy , 1tinh bạn mênh mông , 1gia đình thịnh vượng , chúc cả gia đình sang năm mới vạn sự như ý ,tỷ sự như mơ , triệu triệu bất ngờ , trăm năm hạnh phúc.
    Mừng tuổi mọi người nhé
    http://www.baokhanh.info/lixi/index.htm

    Được muadong_hanoi sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 29/01/2006
  10. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì ngay từ ngày 26, 27 Tết đêm nào cũng vi vu với bạn bè, ban ngày thì ở nhà giúp gia đình dọn dẹp nhà cửa...ngày 30 Tết từ chiều đã mất dạng 2 chị em tớ....hihi, vẫn là vi vu với bạn, về nhà trước 12 giờ đêm đón giao thừa với gia đình, sau đó thì lại tụ họp với bạn đi chùa hái lộc...đi bộ nhé....cả đám vừa đi vừa trò chuyện vui cực nhé....sáng Mồng một thì chúc tết ba mẹ và mấy dì, sau đó cả nhà kéo nhau về nhà ở quê nơi có phủ thờ tổ tiên, trên đường đi thì ghé qua vài ngôi chùa và chúc tết họ hàng, điểm dừng chân cuối cùng là nhà của 2 dì tớ, nơi có phủ thờ ông bà ngoại...sau đó là ăn uống, quây quần với gia đình, gặp lại anh chị em họ mà chỉ có dịp tết mới được gặp....thật là thích cái không khí ấy lắm..cả gian nhà đầy ắp tiếng cười tiếng nô đùa của mấy đứa cháu....
    ngày Mùng Một Tết cả nhà tớ ai cũng fải ăn chay, mấy dì tớ làm ngon tuyệt..........từ bé đến lớn ko ai được ăn món mặn vì truyền thống này do ông ngoại tớ để lại, mẹ tớ bảo ông ngoại nói nếu cả năm ko ăn chay được nhiều thì ăn vào ngày mùng một tượng trưng cho cả năm........ ngay cả khi đã sang bên này mẹ tớ vẫn giữ cái truyền thống ấy.....tuyệt lắm......
    tớ thì ko tiếp khách của ba mẹ vì khi họ đến chơi chẳng bao giờ có tớ ở nhà...hehhe.....máy dì tớ bảo tết là ngày người lớn ở nhà giữ nhà cho bọn trẻ đi chơi......
    Mùng 2 tết sáng chị em tớ đi chúc tết ông bà nội ( nhà tớ hơi khác người chút ) sau đó là tụ tập bạn bè, mùng 3 lại tụ tập tiếp, mùng 4 vẫn là ăn chơi tụ tập...dài cho đến khi nào đi học lại......ôi thích nhất là tết.............
    năm đầu tiên tớ sang đây, ở PA, có rất nhiều người Hoa, em họ tớ đêm giao thừa dẫn tớ đi China Town chơi, có đốt fáo và múa lân, bọn tớ cũng đốt fáo, nhưng mà xui xẻo, tớ đang cầm 1 nắm fáo trong tay bị cảnh sát tóm...huhu....mới vỡ lẽ ra là mình ko được chơi fáo mà chỉ có những hiều kinh doanh có xin fép mới được đốt...que quá trời luôn...
    tí nữa up cái ảnh đồ ăn nhà tớ làm đón tết nhé...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này