1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Leo - Sư tử - Vua của 12 cung Hoàng đạo ! - Danh sách và hình thành viên trang 51, 52

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi LTN, 20/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Test
  2. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    anh có vẻ hơi hồi họpp đúng ko he he .. anh đã vào hang cọp rồi đấy ..hãy thử bắt một cọp con xem
    @ mọi người : em vừa vào trang 51 52 nhưng chắc em chưa nhớ đc hết tên .. và hình như ko thấy ảnh chị muadong_hanoi ??
    [/QUOTE]
    hờ..công nhận hơi hồi hộp chút.....đang nghĩ xem bạn beo bạn ấy có đồng ý cho bắt cọp ko,bạn đó là đang có thù oán với anh nên hay cản trở anh làm việc lắm.
    Đây là mẹt bạn heo tức chị Mùa đông của em đây
    [​IMG][​IMG]
  3. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Hội LEO nhà mình vui nhộn nhỉ, mới có mấy hôm mà đã được mấy trang rồi. theo dõi mãi ko kịp
    Hình như ai ở Leo cũng thích truyện tranh hay sao ý, tôi thì vẫn là một con ma về đọc truyện rồi, ai thích nói về truyện nào cũng được, cả truyện tranh (a wên trừ truyện của con gái)
    :D
    Mình tự hào vì là cung Leo....
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    anh đang nói xấu đấy (cẩn thận)
    he he chắc tại anh gây ra lỗi lầm gì nên mới bị "đối xử" như thế
    Được pitt sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 08/02/2006
    [/QUOTE]
    anh đang nói sự thật thui...em cứ chờ rùi biết bả đối xử với anh thế nào....hờ,đừng tin những gì con gái nói...la lá là la
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    vừa nhắc đã thấy xuất hiện...bạn heo thiêng thật
  6. pitt

    pitt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    he he chào chị muadong ..hờ hờ sao chị có tên Heo thế ..
  7. pitt

    pitt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    vậy anh đọc Nhất dương chỉ và Khuyển Dạ Xoa ko >> tuyệt vời
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    giải thích cho em nó hiểu đi kìa bạn heo ui......
  9. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng thấy có nhiều em trai tài gái sắc gia nhập hụi nhà mình, nhìn mấy em rồi nhìn lại mình thấy .... hix hix... già cỗi quá rồi!!! .
    @MĐ: Sắp tới tớ bận rộn lại rồi cậu à, không biết có thường xuyên vào nét như mọi khi nữa được không, vậy là cái chức danh "Sư tử nhiệt tình nhất" tớ xin bàn giao lại cậu .
    @Các em sư tử mới: Chúc các năm mới vui vẻ, hoan nghênh các em đến với ngôi nhà sư tử, các em vui cứ chơi thỏa thích trong hội nhé! Miễn là đừng spam bài nhiều là được
    Có một đặc điểm của sư tử mà tớ thấy đặc biệt đó là ghét sự nhàm chán. Lúc nào cũng muốn sự mới lạ, tức là phải luôn luôn phải refesh. Trong công việc cũng như trong tình cảm. Có ai thấy vậy không?
  10. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    @ Pitt : Đừng tin con ma...ko vĩ đại ấy làm gì em ạ. Ma mà, nên toàn nói linh tinh thôi
    @ greatghost : Đã vào hang rồi còn hỏi cọp già là có cho bắt ..cọp trẻ ko ---> superbanana.Em Pitt đồng ý rùi đó, vậy thì còn xem bản lĩnh con trai Dương Cưu thế nào, hay lại bị cọp tha đi mất thì khổ...hehe...
    @ ncxx : Sài Gòn đất chật người đông, nhưng có cơ hội thử sức và khám phá cũng là một điều hay chứ cậu nhỉ. Có lẽ nói bản tính Leo chóng chán cũng phần nào đúng, một chút mạo hiểm, một chút liều lĩnh, và có gì đó hơi vô nguyên tắc nữa. Nhiều lúc tớ vẫn nghĩ là nếu cho một lần được lựa chọn lại, tớ có đi theo con đường bây giờ ko? Nhưng có lúc lại thấy mình quẩn, lúc nào rồi mà còn mơ với tưởng. Thôi thì cái gì đã chọn, hãy cứ cố mà làm tốt nó thôi. Chúc cậu thành công với lựa chọn mới của mình nhé
    @ tee: Hi`...lại có một đồng chí thích truyện tranh nữa rùi. Hay thế, mà nói về chuyện gì cũng nói được cơ à. Chắc là cậu phải đọc sách nhiều lắm. Mình thì cũng hay đọc sách, nhưng chẳng hiểu sao mấy bộ văn học có giá trị của phương Tây ấy, thử đọc mà nhét hoài ko vô đầu được. ---> botay.com( chắc đầu óc...mê muội khó tiếp thu). Nhưng mấy cái truyện dã sử của TQ như Tam quốc, Thuỷ hử hay Đông chu liệt quốc thì đọc nhanh lắm, vèo cái là hết . còn truyện chưởng của Kim Dung thì thôi rồi...sáng đọc truyện chưởng, trưa đọc truyện chưởng, nửa đêm thức dậy..đọc truyện chưởng tiếp . Đọc đến hai cái đít chai dày cồm cộp, thế mà lại được tiếng...chăm học nên chắc mới phải đeo kính..hehe...---> sướng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này