1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Leo-Sư tử, vua của 12 cung hoàng đạo - Off lần 2: 18h Trước cổng cung Văn hóa Hữu nghị

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi muadong_hanoi, 10/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Công nhận MĐ có khiếu nghệ thuật thiệt,vẽ cũng đẹp mà chụp hình cũng rất nghệ thuật,nhìn hình thấy hay hay làm sao ấy...cái này gữi tham dự ảnh nghệ thuật được áh MĐ...hình rất đẹp...
  2. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Cái này tớ xin tham gia ngay, hồi trước tớ học kế toán đó và đây là thơ về kế toán, chỉ những người trong ngành mới hiểu thôi nhá !
    Ba số một (111) ta có ngay Tiền mặt
    Tháng Tiền lương ta mặt sức lãnh đây
    Ghi vào giấy ta nợ ba ba bốn (334)
    Một một hai (112) cùng ra ngay ngân hàng
    Thu ngân quỹ ta tha hồ mà gửi
    Mục " Trích dẫn " nên ghi vào bên phải
    Đừng quên ngay " Số hiệu " sát bên lề
    Mục "Ngày tháng " cũng để gần kề

    Và đầu ba (3) ta bị tra tiền Thuế
    Khâu đầu vào tính một ba ba (133)
    Khi đầu ra quyết ba ba ba một (3331)
    Lật Sổ Chi ta tìm ra mục Sáu (6)
    Và Sổ Thu cũng không kém cân bằng
    Cột chữ Tê (T) ta không hề phân vân
    Các con số không làm ta nao núng
    Chỉnh sửa thêm vài tiểu khoản cho đúng
    Để cuối kỳ ta không phải lúng túng

    Cột số Tám (8) ta được thu Tài chính
    Rồi thu luôn những khoảng tính bất thường
    Những con số theo trật tự thân thương
    Nhầm một chút ta cùng đường lạc lối
    Cả ngày,cả đêm , cả hôm sớm tối
    Lập lại cân bằng cho đỡ rối thu chi

    Lúc căng thẳng ai có hiểu lòng tả
    Miệng ba hoa nhưng trong lòng khó chịu
    Nếu có người yêu ở bên nũng nịu
    Làm xoa dịu nỗi khó chịu trong ta ?

    Qua một ngày sẽ lại phải kiểm tra
    Chữ và số lại nhoà ra trước mắt
    Ghi chật kín cả trang dày sổ sách
    Sang một kỳ lại hạch toán thu chi
  3. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy, nếu không có gì để stress thì cũng cố mà ... nghĩ ra chuyện để mà lo lắng câụ nhỉ? chẳng biết vì sao lại thế, tại sao sư tử không thể nghĩ đơn giản di mà cứ thích phực tạp thêm làm gì nữa nhỉ
  4. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    @ Con ma vĩ đại: Tặng em đường link này, nhớ mở loa mà nghe nhé! Thấy em hợp với cái này
    http://vietghost.us/index2.html
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    thankiu bà chị nhờ....hờ,cái nè là con bạn gái em quen hồi năm ngoái ở nghĩa trang Mai dịch,nó chết oan uổng vì ăn lẩu quá nhiều tắc thở chết.Bị ông thầy bùa bắt nhốt hồi tết...may quá nhờ chị mà em gặp lại nó...
  6. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    hic...thi thơ hả???thía thì chịu thua roài....dân kinh tế dốt văn thơ...ở ngoài đọc ké vậy
    còn 2 rúp ruỡi...ặc ặc
  7. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    @ anhansuotdoi, greatghost : Hai "dân" Kinh tế mà ko có một bài thơ à...hi...vậy mà lần trước thi spam thơ với mình nhá, ăn gian nhá
    @ ncxx : Híc...đúng là kế toán, toàn số là số. Ngày xưa tớ cũng suýt theo kết toán đấy. Hồi ấy còn được thi hai, ba trường cơ. Bố mẹ tớ cứ thích SPhạm, mà mình dạo ấy ngoan thế cơ chứ, các cụ thích chiều luôn ( ko bít là ngoan hay nhu nhược nữa ) Thế là đăng kí ĐHSPHN . Còn một trường nữa cũng ko xác định, để cho con bạn thân đăng kí hộ ( tại tớ thích KTrúc nhưng nó lại thi cùng đợt với SP nên buông xuôi luôn..hi... ). Về nhà hỏi mới biết trường Tài chính cách nhà mình hơn chục cây số ,choáng quá thế là lại chọn thi vào QG. Hi...coi như là cũng có duyên...đăng kí ngành kế toán cùng cậu ha
    Được muadong_hanoi sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 17/02/2006
  8. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Còn đây, chuyên ngành của tớ đây ( cái này thực ra là post lại)
    TÌNH YÊU VÀ VẬT LÝ
    Anh gặp em cảm ứng một tình yêu
    HAi ánh mắt giao thoa và nhiễu xạ
    Anh bối rối bước vào trường lực lạ
    Tìm quang hình chình phục trái tim em.
    Khi đêm về cường độ nhớ tăng thêm
    Trong giấc mơ hình em là ảo ảnh
    Anh vẫn đi dọc con đuờng quỹ đạo
    Hai cuộc đời giao điểm ở nơi đâu?
    Giữa dòng đời ta mãi lệch pha nhau
    Âm sắc nhỏ sóng lòng không yên tĩnh
    Anh bối rối bồi hồi theo quán tính
    Những ân tình dội lại những yêu thương.
    Giải phương trình mà nghiệm vẫn đơn phương
    Miền nỗi nhớ nhạt nhòa vân sóng nhỏ
    Điểm tựa bên em biết khi nào có lỗi
    Dang dở hoài một định luật tình yêu.
    Lực cản môi trường xô bạt tiêu điều
    Anh trôi nổi giữa bến bờ bão tố
    Vẽ hình em bằng muôn màu quang phổ
    HẠnh phúc xa mờ hội tụ ở hư vô.
    Chờ đợi em tự cảm đến bao giờ
    Để hai nhịp tim đập cùng cộng hưởng
    Điện trở lớn nhưng tình không dao động
    Em mãi là nguồn sáng của đời anh
    !
    @giahy: Hic...dân Lý mà cậu, nghệ thuật gì gì đâu, chỉ thấy cái nhí nhố là giỏi ko ai bằng thôi
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    12 năm trong đầu toàn số với số qua đây thì tiếng Nga nói nhiều hơn tiếng Việt...thía thì lấy đâu ra thơ cơ chứ...keke còn lần truớc thi tớ đã bảo tớ lấy của bác thanchet roài mà....
  10. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Cho join cái hội này cái hi..iiii...hân hạnh được chào đón chị em họ hàng HÀ ĐÔNG
    Lí lịch trích dọc( không phải là ngang)
    Dân :marketing and business
    Age: 60 tuổi trừ đi 34 năm nữa sẽ là tuổi của tôi
    Tên: Nguyễn Tuấn Linh
    Địa chỉ Hà Nội
    YM tuanlinh_mobile
    Số phone: hỏi nucuoixx
    Ngày sinh :cộng thêm 2 ngày nữa là đúng ngày hoàn toàn giải phóng miền nam
    Lí lịch có vẻ loằng ngoằng phết , ai quan tâm thì đọc , không quan tâm thì bỏ qua
    còn đây là ảnh , mới vào Sg công tác cách đây ít hôm
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này