1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Leo-Sư tử, vua của 12 cung hoàng đạo - Off lần 2: 18h Trước cổng cung Văn hóa Hữu nghị

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi muadong_hanoi, 10/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietquang1982

    vietquang1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    1
    Cứ mỗi lần vào box nhà mình lại thấy vui vui, mình lại buôn chuyện ác quá.
  2. vietquang1982

    vietquang1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    1
    Cái này hay đấy. Vậy tối thứ 6 tuần sau nhé. Cả nhà thấy thía nào.
  3. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Ấn định đi, ở đâu tôi đến ?
  4. triplethursday

    triplethursday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    3.286
    Đã được thích:
    0
    em cũng Leo nhưng ở xì gòn có dc bon chen vô club này k ạ?
  5. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hic...đừng nói thế ấy ơi...thấy ấy post bài nhìu rùi, welcome làm gì nữa cho nó khách sáo và mất tự nhiên nhà mình nhở. Người nhà cả mà
    Tớ đồng ý với bạn vietquang1982 là nhà mình cần phải có buổi off thì mới thân mật gần gũi nhau được.Còn nếu chỉ post bài trên này thôi thì cũng khó, một phần là mọi người cũng ko thích mang chuyện đời tư lên mạng. Hơn nữa còn vì nhà Leo mình cũng hơi ...đứng tuổi ( cứ phải thành thật là thế ) . Đã thế lại toàn dân 83, 84 là nhiều. Tầm này ai cũng bận luận văn rùi sự nghiệp sau khi ra trường nữa. Các bác lớn hơn thì còn chuyện công việc, tình yêu tình báo nên nói gì thì nói...cũng khó trách các bác ấy.May mà dạo này có nhìu em tre trẻ trông cửa trông nhà, đợi các anh chị ổn định thì nhà mình lại đông vui ngay ấy mà.
    Cuối cùng, xin chúc buổi off các bác thành công tốt đẹp. Xin hết ạ...
  6. patcafr

    patcafr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Phỏng đoán rồi, bác vẫn theo dõi đều đều đấy chứ, chả bận rộn tý nào. Nhưng đúng là càng già con người ta càng trầm tĩnh, ít nói hơn cháu ạ.. Mong cháu ở xa học thành tài để làm vẻ vang non sông đất nước. Cao cả thật, trong khi bác ở nhà ngày qua ngày chờ lấy vợ cho xong việc.
  7. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Hiiii....MĐHN chỉ được cái nói đúng. Trong Tập I của Hội mình tớ cũng đã trình bày giải thích rất nhiều về vấn đề tinh thần off ẹp của nhóm tớ rùi. Hic. Nhóm tớ mang tiếng là lực lượng tham gia đông đảo nhất nhưng mờ càng ngày càng kém tiếng đi 1 chút. Không phải là không nhiệt tình mà thực tình là đứa nào cũng bận. Cả 4 đứa cung Leo đều vừa học vừa làm, 1 tuần chỉ có khoảng 1-2 buổi tối rảnh, muốn tụ tập đầy đủ nhóm với nhau 1 bữa còn khó. Hic. Nên khi Hội mình kêu gọi off ẹp, tụi tớ cũng muốn đi lắm, nhưng sợ ko bố trí được time nên không dám vào hứa chắc, chỉ mong mọi người đưa ra chương trình cụ thể, đi được là chúng tớ thẳng tiến tới ngay.
    Tớ nghĩ là ai ở cái độ tuổi lỡ cỡ như bọn tớ cũng lâm vào những cuộc khủng hoảng của chặng đường khởi nghiệp. Nhất là với tính cách như Leo nhà mình thì cả nhà cũng bít roài đấy. Chúng ta vào đây để thông cảm và chia sẻ cho nhau mừ. Tớ hi vọng rằng cả nhà mãi giữ được phong thái chan hoà ấm cúng với nhau như lúc đầu. Tớ ko cho rằng cứ phải off ầm ầm như các Hội khác thì mới gọi là Hội. Mấy cái việc off ẹp là phải có thời gian, nếu cả nhà mờ máu thì cần phải chiêu mộ thêm mấy em đang còn học hoặc là những bậc đàn anh đàn chị đã ổn định công việc như lời của MĐHN đã nói.
    Dẫu sao thì cũng ủng hộ tinh thần off ẹp sắp tới của cả nhà. Vui được thì cứ vui mà. Vẫn câu đấy : các bạn cứ cho chương trình, đi được nhóm tớ đi ngay
  8. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Em thấy anh Vietquang nói đúng lắm...hầu như mọi người đều nghĩ rằng...chẳng biết họ là ai, tính cách ra làm sao, đi chơi cùng có vui không? Thôi thì ở nhà cho xong...chắc gì mọi người đã đi kế hoạch cứ đặt ra thế thôi....Nếu cứ như thế thì không bao giờ nhà mình gặp mặt nhau được đâu. Em thấy cái quan trọng không phải ở tuổi tác...chẳng nhẽ các bác nhớn tuổi một chút (mà em xin chú thích 83, 84 thì không thể nói là già được bi giờ chỉ có 7x mới có thể gọi là bắt đầu hơi hơi già thuiiii - cụ thể em quan rất nhiều người 81 82 họ vẫn rất vui vẻ đi chơi với mọi người ầm ầm...chị dạy tiếng anh của em còn sinh năm 77 cơ chị bận kinh khủng vì làm cho liên hiệp quốc nhưng mà chị ấy rất vui tính, đi chơi thì khỏi nói chẳng thiếu buổi nào) Em nói tiếp...chẳng nhẽ các bác nhơn tuổi một chút thì thâm trầm ư, thì cứ cho là các bác già rùi đi....trẻ hoá tâm hồn mình lên các bác ạ. Có thể trước khi đi các bác cảm thấy không hào hứng cho lắm nhưng chắc chắn sau đó các bác sẽ nghĩ khác đấy...Leo là những con người hoà đồng vui vẻ và lạc quan cơ mà....Với lại em còn đi học suy nghĩ còn thiển cận nhưng theo em thấy thì dù có bận đến đâu chúng ta cũng được nghỉ it nhất là 1 đến 2 buổi tối trong tuần chứ....em cũng đi học suốt ngày chỉ tối thứ 7 và chủ nhật là rảnh rỗi...nhưng chúng ta đâu phải ngày nào cũng đi chơi ...chính cái buổi rảnh rỗi... ấy chúng ta đi chơi các bác sẽ được relax nhiều đấy.
    Đầu tiên khi tham gia vào một Hội trong diễn đàn này em cũng mang suy nghĩ như một vài người....đâu cần suốt ngày đi chơi nhưng về sau khii tham gia sâu vào đó em cảm thấy họ đã biến Hội thành Những người bạn rùi... Khi các bác thân nhau hơn hiểu nhau hơn những câu chuyện chúng ta nói trên mạng có đầu có cuối hơn. Khi đọc một bài viết ai cũng nghĩ:" à cái A đang có chuyện buồn....gọi cho nó một cái xem sao" hay đại loại cũng hình dung được khuôn mặt ai đang viết bài....em vào box mình nhưng có những chuyện mọi người nói em chẳng hiểu..Đơn giản họ là những người bạn rùi họ nói chuyện của họ họ hiểu...Em vào chỉ hóng hớt nghe mọi người buôn linh tinh thui có hiểu gì đâu.Chính vì thế mà em thấy box mình hơi bun`.Chỉ có đôi nhời vậy thôi....Nó cũng chỉ là suy nghĩ phiến diện của bản thân em...cái nào sai mong các bác thông cảm...vì tuổi đời của em còn....small quá.
    À em ủng hộ chuyện đi uống nước.....Mà sao không tổ chức vào tối thứ 7 or chủ nhật ai cũng rảnh???
  9. vietquang1982

    vietquang1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    1
    Vậy nhà mình thống nhất off nhẹ lần tới ở quán cafe nhé ( địa điểm đến gần hôm đó sẽ công bố hoặc ai có ý kiến hay về địa điểm thì post lên nhé ).
    Thời gian: tối thứ 6 ngày 24/03/2006
    Mỗi người tự cởi bỏ lớp áo "ngại ngùng", cởi mở với nhau thật nhiều. Vậy trong lần off tới mọi người thực hiện điều này nhé, chắc chắn hiệu quả của nó sẽ rất lớn. Sau mỗi buổi off chúng ta sẽ thân thiện nhau hơn, nếu có nỗi buồn thì mọi người trong nhà cùng san sẻ sẽ vơi đi rất nhiều còn cả nhà luôn chờ đợi để nhân thêm niềm vui cùng mọi người hì .... hì...
    Được vietquang1982 sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 16/03/2006
  10. PD745212

    PD745212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc, thứ 7 đi, ai lại vào thứ 6 thế. Ngày mai tui fai đi làm ruồi. Chuyển sang thứ 7 nghỉ ngơi vui chơi mới thích, chiều cũng được mà đâu nhất thiết vào tối đâu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này