1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Leo-Sư tử, vua của 12 cung hoàng đạo - Off lần 2: 18h Trước cổng cung Văn hóa Hữu nghị

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi muadong_hanoi, 10/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    mọi người đều nghĩ rằng...chẳng biết họ là ai, tính cách ra làm sao, đi chơi cùng có vui không? Thôi thì ở nhà cho xong...chắc gì mọi người đã đi kế hoạch cứ đặt ra thế thôi....
    cái này ở độ tuổi nhóm chị thì không quan trọng lắm, rảnh rỗi rủ nhau ra cafe buôn chuyện, đến quen vật vờ ở ngoài đường hợp chuyện còn ngồi được với nhau nữa là đã mang tiếng cùng hội cùng thuyền
    Em thấy cái quan trọng không phải ở tuổi tác...chẳng nhẽ các bác nhớn tuổi một chút (mà em xin chú thích 83, 84 thì không thể nói là già được bi giờ chỉ có 7x mới có thể gọi là bắt đầu hơi hơi già thuiiii - cụ thể em quan rất nhiều người 81 82 họ vẫn rất vui vẻ đi chơi với mọi người ầm ầm...
    Tuổi tác chẳng có gì quan trọng cả. Chị cũng cho rằng chẳng ai nghĩ mình già ở cái độ tuổi này. Nhóm chị khéo còn nhí nhảnh và nghịch hơn cả ở độ tuổi học sinh sinh viên.
    chị dạy tiếng anh của em còn sinh năm 77 cơ chị bận kinh khủng vì làm cho liên hiệp quốc nhưng mà chị ấy rất vui tính, đi chơi thì khỏi nói chẳng thiếu buổi nào)
    không phải cứ làm ông này bà nọ mới có quyền bận em ạ. Đi làm thì đúng là chẳng có gì to tát, chỉ là nhiều cái mình không làm chủ được nên không dám hứa trước để rồi thất hẹn với mọi người.
    em thấy thì dù có bận đến đâu chúng ta cũng được nghỉ it nhất là 1 đến 2 buổi tối trong tuần chứ....
    đúng là không phải ngày nào cũng bận, mà vấn đề là những ngày mà mọi người hẹn thì dễ rơi vào ngày bận thôi. Cũng như em rảnh thứ 7 cn, nhưng chị thì 2 tối đó đều phải đi học, chỉ rảnh tối thứ 4, 5. Chưa kể đến đi làm về mệt quá cũng ko đủ sức đi chơi nữa. Hoặc là có những việc không mong muốn tự dưng phát sinh. Như tuần này chẳng hạn : tối thứ 4 chị phải đi thăm người ốm, tối thứ 5 chị phải đi đám ma....thế cũng có thể coi là bận suốt tuần được chứ ?
    Khi các bác thân nhau hơn hiểu nhau hơn những câu chuyện chúng ta nói trên mạng có đầu có cuối hơn.
    Gặp nhau chưa chắc đã hợp nhau để mà có cái đầu cái cuối em ạ. Khéo nói chuyện với nhau trên mạng còn giúp nhau chia sẻ được nhiều cái về mặt tinh thần hơn là nói chuyện ở ngoài ý chứ.
    em vào box mình nhưng có những chuyện mọi người nói em chẳng hiểu..Đơn giản họ là những người bạn rùi họ nói chuyện của họ họ hiểu...Em vào chỉ hóng hớt nghe mọi người buôn linh tinh thui có hiểu gì đâu.Chính vì thế mà em thấy box mình hơi bun`.
    Em vào sau thì buộc lòng em phải cố hoà đồng theo mọi người. Muốn hiểu thêm mọi người em có thể PM lấy nick bên YM để chát chít trực tuyến.MĐHN, NCXX và chị có đôi lần confer, cũng vui lắm
    Nó cũng chỉ là suy nghĩ phiến diện của bản thân em...cái nào sai mong các bác thông cảm...vì tuổi đời của em còn....small quá.
    em đưa ra góp ý như vậy để mọi người cùng chia sẻ quan điểm cũng rất hay. Có gì mà nói sai hay đúng. Chị cũng chỉ là tiện thì ví dụ cho em vài cái để hiểu và thông cảm thêm cho những người mới đi làm như nhóm chị. Sau này em cũng sẽ thế thôi.Chuyện gặp mặt hội hè, rảnh thì tới mà, tuỳ tâm thôi, đừng coi nó nặng nề quá
    À em ủng hộ chuyện đi uống nước.....Mà sao không tổ chức vào tối thứ 7 or chủ nhật ai cũng rảnh???
    Chị cũng ủng hộ chuyện cafe cho relax. Dù rằng cuối tuần chị ko rảnh. Nhưng vẫn câu đấy : nếu mọi người ngồi lâu sẽ cố sắp xếp tới 1 lát. Có thể là Muathu sẽ đi. Dog thì hiện nay đang bận lo chuyện du học chắc ko đi được.
    Tớ cũng góp ý thêm là bạn nào có lòng đứng ra làm ban tổ chức thì nên trò chuyện thêm với các bạn khác bên YM hoặc gửi PM để lấy số điện thoại liên lạc của nhau. Như vậy để nếu có ai đó ngại thì với nhiệt tình của hội, người ta cũng bớt ngại đi. Bỏ thời gian post bài kêu ca tinh thần kém nhiệt tình của mọi người chi bằng làm 1 cái gì đó để mọi người nhiệt tình hơn
    Có rì mọi người cứ liên hệ với trưởng ban đại diện của nhóm tớ
    nick ttvnol : muathutrendongsong13
    YM : hmtuan3007
    Mobile: cứ qua Ym hắn đưa thì hay hơn
    Cổ vũ tinh thân off của mọi người
  2. tengimachaduoc

    tengimachaduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    ...chít cười,
    thôi mọi ng hãy cố gắng đi cafe tối CN, đừng quan trọng quá, và đừng câu nệ quá trong mọi vấn đề.....mục đích vui là chính, còn sau đó thấy vui hơn thì PM hay YM riêng thì tuỳ
    nhí nhố tý nhé
    Yêu là không biết hối tiếc - Có lỗ tai mà như điếc
    - Yêu là luôn chịu thiệt - Xài tiền mà không biết tiếc
    - Yêu là phải biết cương quyết - Nồng nàn và kịch liệt
    - Yêu cho tới sức tàn lực kiệt - Tới khi tứ chi bại liệt
    - Yêu vậy mới là yêu thiệt...!!!!
    Lãng mạn thì bảo...tào lao
    Đứng đắn lại bảo...người sao hững hờ
    Khù khờ thì bảo...giai tơ
    Khôn lanh thì bảo...hái mơ bao lần
    Cả đời cứ mãi phân vân
    Tơ lòng con gái biết mần sao đây ...???
  3. vietquang1982

    vietquang1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    1
    Đây đúng là không khí mà nhà Leo tụ họp để chuẩn bị một cuộc săn mồi đây. Hì, mọi người nhiệt tình thật, hôm nay trời vừa mưa vừa lạnh, post bài trong box nhà mình mà cảm thấy ấm cả lòng.
    À số điện thoại của em là: 098.999.5854
    YM: viet_quang1982@yahoo.com
    Hôm đấy ai đến thì nháy máy cho em để em xuống đón nhé.
    Được vietquang1982 sửa chữa / chuyển vào 08:37 ngày 17/03/2006
  4. vietquang1982

    vietquang1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    1
    Dạ em không dám, chỉ là xin là cầu nối giữa mọi người
    Bravo ý kiến này
  5. tengimachaduoc

    tengimachaduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Lại nhí nhố tý , up phát cho lên đầu hì hì trc khi đi họp chiều
    Chuyện cấm cươ?i :
    Một anh chàng sinh viên VN sang Úc du học, lúc rảnh rỗi ngồi tán dóc với các sinh viên bản xứ.
    Anh chàng người Úc nói: - Nước tớ tiết kiệm lắm, kẹo cao su ăn xong tái chế lại làm thành condom xuất sang các nước châu Á.
    Anh chàng sinh viên kia liền nói: Vậy thì ăn nhằm gì, nước tớ dùng condom xong, tái chế thành kẹo cao su để xuất khẩu, chủ yếu là sang Úc. -????

    đọc xong cấm cười nhé
  6. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    hề thế là đã quyết được buổi đi off rùi đó....zui ghê....thấy nhà mình xôm lên rui` thế mới là Leo chính hãng chứ....
  7. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang định hỏi câu ấy vì thấy cái avatar, mỗi tội thấy cái mũi tên chỉ lên lại.... Nếu là HT thì vô cùng welcome và xin gửi tới sự ngưỡng mộ của tớ vì đọc bài cậu viết bên mấy topic cafe . Quả thật chẳng biết nói gì, chỉ một từ ngưỡng mộ thôi
    À ghi chú thêm là nếu warming ko phải HT mà là người nào đó cũng giống tớ hâm mộ HT thì cũng xin nhiệt liệt welcome vô nhà Leo nhé
  8. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hi...cái này hoàn toàn đồng ý với miss. Tại tớ thấy em gì hình như hơi hiểu nhầm ý tớ thì phải. Chị nói tuổi 83,84 bận ko phải vì nói họ...già hay lớn nên bận đâu em ạ. Thực sự cái tuổi này đúng như miss nói đó, tuổi " lỡ cỡ" khi người thì chuẩn bị ra trường, người thì chạy long sòng sọc đi xin việc. Rồi ban ngày vẫn đi làm ở công ty, tối đến lại chạy sô các trung tâm ngoại ngữ, tại chức để mong có cơ hội tìm việc tốt hơn. Làm ở công ty thì phải gắng hết sức để họ ko đánh giá năng lực mình thấp kém. Thế nên chị mới nói khi nào các anh chị ổn định công việc thì nhà mình sẽ đông vui hơn, chắc em chưa để ý kĩ câu này
    Như tớ ở bên này bạn bè ko có mấy, nhiều khi thấy tủi thân ghê lắm vì có cảm giác như mình bị bỏ quên ấy. Nhưng nói thì nói vậy chứ cũng ko dám trách vì biết ở nhà tụi nó còn bận hơn mình nhiều. Nhớ bạn quá thì chỉ biết đi mua thẻ ĐT rùi gọi về buôn với tụi nó thôi. Hôm nọ vừa đi tong 2 cái thẻ vì tội...ko kiềm chế đượcđấy. Con gái mờ, ăn thì nhịn được chứ nhu cầu buôn dưa thì...
  9. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Dạ dạ vâng ạ...thế thì nhân tiện qua buổi ọp ẹp sắp tới của nhà Leo cháu cũng xin chúc bác sớm tìm được ý trung nhân ạ
    À nhân đây xin chúc buổi off lần thứ nhất của nhà Leo diễn ra hoành tráng và tốt đẹp. Xin hết ạ
  10. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Cấm làm sao được mà cấm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này