1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Leo-Sư tử, vua của 12 cung hoàng đạo - Off lần 2: 18h Trước cổng cung Văn hóa Hữu nghị

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi muadong_hanoi, 10/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Chiến lươc tình yêu năm 2006
    Sư tử (22/7 - 21/8):
    Trong một thời gian dài, bạn đã đối mặt với những kẻ hâm mộ lạ mặt và đầy dạn dĩ. Ba hành tinh nằm trong cung của bạn đã hợp tác để đem đến cho bạn những kẻ theo đuổi cuồng nhiệt, mê muội và khác thường, khiến bạn chưa có mối quan hệ sâu sắc nào trong năm vừa rồi. Hãy thư giãn. Năm nay, bạn sẽ có một quãng thời gian nghỉ ngơi thú vị, thoát khỏi mọi sự rồ dại trong năm vừa rồi.
  2. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    bạn heo oai có tiếng Nga ko post đi
  3. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Còn một bài viết không theo sách nào cả nhưng có giá trị và đúng nhất ( đấy là theo nhận xét của rất nhiều thành viên ở nhà Leo cũ đấy ạ ) chính là bài viết của bạn nucuoixinhxinh . Tớ cũng xin post lại lên đây để mọi người cùng đọc[rose]
    Phần I
    - Thích rất nhiều thứ, có tài vặt cũng nhiều nhưng hầu như chẳng đam mê cái gì cả.
    - Gặp lúc vui thì cái gì cũng thích mà đã thích thì phải làm cho bẳng được, nhưng những lúc buồn thì lại chán nản hết tất cả.
    - Có khả năng hiểu biết nhiều nhưng không lại hiểu không sâu.
    - Có lúc rất thích nói chuyện và nói rất hăng say vui vẻ nhưng cũng có nhiều lúc lại khá trầm tính, khó hiểu.
    - Không nói thì thôi nhưng cứ hễ nói ra câu nào là khiến mọi người ?oté ngửa?.
    - Thỉnh thoảng cũng thích được làm ?ocái rốn cuả vũ trụ?.
    - Khi nói chuyện thì không hứng thú lắm đến việc chia sẻ về chuyện riêng tư mà chỉ thích nói chuyện vui.
    - Một khi thích người nào đó rồi thì sẽ theo đuổi tới cùng và cũng muốn người đó cũng phải như vậy, nếu không được như ý sẽ tìm cách quên người đó hoặc tự khuyên mình là không nên hy vọng gì nhiều. Còn nếu ghét ai đó thì ghét đến thậm tệ.
    - Chỉ tin là có tình yêu dựa trên tình bè bạn chứ không thể đùng một cái mới gặp mà yêu ngay được. Cho nên nếu có ai đó tán hưu tán vượn mà mình không thích thì chỉ cho đó chỉ là trò đùa, là chuyện ? bình thường nên không quan tâm (cũng có khi?còn tán lại cho vui nữa chứ, híhí) Chỉ vì cái tính kỳ cục này mà nhiều khi bị người khác hiểu lầm.
    - Rất sợ tiếp xúc với những người?tỏ ra lầm lì khó gần bởi bản tính là ưa vui nhộn.
    - Nếu hỏi rẳng sở thích của mình là gì thì chẳng biết là mình thích cái gì nhất nữa, đó là bởi vì?cái gì cũng thấy thích.
    - Có lúc rất dịu dàng mềm mỏng nhưng cũng có lúc rất ?odao to búa lớn?.
    - Có một điều nữa không thể che dấu là thích được khen, nhưng sau lời khen thì luôn dặn mình là phải cố gắng hơn nữa để được?khen tiếp chứ không phải thấy khen rồi đâm ra ỷ lại không thèm làm. Thế nên nếu thành công thì một phần nhờ có lời khen và sự động viên của người khác.
    Phần II
    Về tính cách: Khá lãng mạn, hay mơ mộng, đãng trí, tâm hồn treo ngược cành cây, nhưng ngược lại lại có trí nhớ rất tốt (có thể nhớ chính xác vài chi tiết nhỏ trong vòng mấy năm). Thích lưu trữ tất tần tật những kỷ vật từ hồi bé xíu đến giờ và cũng rất thích được tặng quà (nhưng chỉ cần một tấm card be bé xinh xinh cũng đủ để cất giữ chứ không nhất thiết phải là món quà có giá trị cao). Có khiếu ăn nói và giỏi lấy lòng người khác. Trong công việc rất nghiêm túc, ngoài ra thì cởi mở, vui vẻ, hài hước. Đối với người quen thì rất thân mật, cởi mở nhưng với người lạ lại e dè, khó gần và ngại tiếp xúc (điều này nghe có vẻ mâu thuẫn với điều trên nhưng tất cả vì công việc nên đành phải thế). Nhạy cảm trước mọi vấn đề, hay suy nghĩ, hay lo xa nhưng lại thấy rất khó diễn tả nó cho mọi người biết, thế nên mặc dù lúc gặp chuyện buồn nhưng ở ngoài thì vẫn tươi cười (cũng muốn chia sẻ lắm nhưng không biết phải diễn tả nó thế nào) Tính tình ngổ ngáo, háo thắng (nhưng không cố chấp), thích trêu ngươi và đùa dai (nhưng chỉ với người nào thấy trêu được mới trêu thôi), không chịu bỏ cuộc một cách dễ dàng (chỉ chịu thua khi thấy đã chán), đôi lúc cũng tự thấy là quá đáng nhưng không thể nào bỏ được vì lỡ quen rồi. hehehe?xấu tính thật đấy!
  4. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Cái này ko liên quan đến cung nào hết nhưng giúp các chàng đoán tính cách bạn gái chỉ qua 1 câu hỏi"mặt trời mọc hướng đông hay hướng tây em nhỉ?"
    1. HướngTây :
    Tính tình thuộc dạng " Nói có là không, nói không là có...". chỉ cần nghĩ ngược lại những gì cô ta nói. Con gái kiểu này thích nhõng nhẽo, thích được chìu chuộng. ai quen người này chịu khổ - chịu cực chút nghe.
    2. Hướng Ðông :
    Cẩn thận, bả không hẳn là người thật thà đâu. Người thật thà không bao giờ trả lời như thế cả. bả trả lời như vậy là để mình nghĩ bả là người thật thà đó.
    3. "Anh hỏi làm chi vậy ? ", hoặc: "Không biết" , hoặc: "Hết chuyện hỏi rồi hay sao", hoặc: "Tại sao em phải trả lời anh?" :
    Nếu nàng trả lời 1 cách vui vẻ, thì quả là người lanh lợi khôn khéo. nếu nàng hỏi cắc cớ nghĩa là nàng có tính cẩn trọng, không thích những yếu tố bất ngờ, nhiều lúc hay làm khó dễ. đừng bao giờ dại dột mà tìm cách làm cho nàng ngạc nhiên, lợi sẽ bất cập hại. Các cô này khá bướng bỉnh và chủ quan.
    4. "Anh hỏi như vậy có ý gì" , "Tại sao anh hỏi như vậy" ,"Anh nghĩ nó mọc hướng nào?" :
    Có thể (chỉ có thể ! ) là người thẳng thắng đáng tin. cũng có thể là ngời khôn ngoan. Các cô như vậy làm việc rất chu đáo, cẩn thận. khi nói chuyên với các cô này nên đi vào vấn đề nhanh chóng, họ không thích lòng vòng. thuộc tuýp người rất tôn trọng bạn bè & luôn yêu cầu được tôn trọng.
    5. "Anh khùng rồi" ,"Anh có khùng không?" :
    Nếu trả lời 1 cách không vui vẻ gì thì bạn nên xin lỗi ngay sau khi hỏi, vì cô nàng của bạn không thích đùa. Ngược lại, thuộc dạng hoà nhã, dễ mến, dễ gần.
    6. Thôi đừng giỡn :
    Tính tình hiền dịu, nhẹ nhàng, rất đặc trưng cho phái nữ. đa số các cô này rất được các bạn trai mến thích, cô ta cũng dễ kết bạn, miễn bạn là người đàng hoàng là okie !
    7. Anh không biết thiệt sao ? :
    Ðây là 1 người chân thật dễ thông cảm nhất. không có gì hay hơn là được làm bạn với cô này, cô ta rất tốt, và đừng bao giờ lạm dụng lòng tốt của người ta đấy.
    8. Hướng nào mà chả được :
    Khá thờ ơ, sống nội tâm nhiều. đừng nên tỏ ra quan tâm quá nhiều đến người ta, có thể phản tác dụng.
    9. Trả lời bậy bạ 1 hướng nào đó hoặc không vào đề :
    Có thể bả thích đùa, nếu không cười trong lúc trả lời thì cô ta tính tình hơi lẵng lơ, lại thích giả nai. Thận trọng nhé
    10. Không trả lời hoặc chỉ mỉm cười :
    Con người chuẩn mực tự tin, không thích lãng phí, dễ tha thứ, đáng yêu đầy nữ tính. nếu bạn thuộc hàng 3 lăng nhăng thì nên de sớm, không đủ tiêu chuẩn làm bạn với cô ta đâu.
    11. Cười nhiều hoặc cười lớn :
    Tính tình phóng khoáng, hoạt bát, có nghị lực, thuộc phái đẹp nhưng không thuộc phái yếu. nếu cô ta có hơi tự cao thì fải thông cảm.
    12. Trố mắt ngạc nhiên :
    Chà ..... 1 cô gái nhạy cảm yếu đuối, phản ứng kém trong cuộc sống. phải biết đối xử khéo léo không làm tổn thương ngời ta.
    13. Bực mình :
    Họ quá khắt khe, khó thân - khó gần, những người này ít gặp ở phụ nữ, phải tìm hiểu thêm kỹ càng trớc khi có kết luận khác.
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn qua từng cung tuổi nè
    1. Aries (Dương Cưu) Mar 21 -Apr 20: Nụ hôn của Dương Cưu thật nhanh và thật đam mê, tràn đầy khát vọng nhất thời, chợt hiện, chợt biến.
    2. Taurus (Kim Ngưu) Apr 21 - May 21: Kim Ngưu hôn từ từ, kéo dài, cân nhắc, thận trọng, chân thành. Chàng/nàng Kim Ngưu có thể hôn hoài, hôn mãi ...
    3. Gemini (Song Nam) May 22 - June 21: Nụ hôn của Song Nam thường hay bị ngắt quãng bởi những nụ cười, tiếng cười rúc rích, hay những điều vui vui mà chàng/nàng chợt khám phá ra.
    4. Cancer (Bắc Giải) June 22 - July 22: Nụ hôn của Bắc Giải thật ấm áp, dịu dàng, làm cho người được hôn không bao giờ muốn nụ hôn ấy ngừng lại.
    5. Leo (Hải Sư) July 23 - Aug 21: Hải Sư hôn một cách hơi man dại, phóng túng, đôi khi giống như muốn ... cắn xé người yêu. Hải Sư thích người yêu tán thưởng những nụ hôn của mình.
    6. Virgo (Xử Nữ) Aug 22 - Sept 22: Nụ hôn của Xử Nữ phảng phất và gọn gàng, người yêu của chàng/nàng chỉ nhận ra được nụ hôn ấy khi đã xong chuyện.
    7. Libra (Thiên Xứng) Sept 23 - Oct 22: Thiên Xứng cứ mãi lo xem xét hơi thở của mình, nên chỉ hôn cho có chứ không thật sự hôn.
    8. Scorpio (Hổ Cáp) Oct 23 - Nov 22: Hổ Cáp thì hình như muốn bỏ qua giai đoạn hôn để đi thẳng vào... vấn đề kế tiếp.
    9. Sagittarius (Nhân Mã) Nov 23 - Dec 21: Nụ hôn của Nhân Mã đầy ngẫu hứng, chứa đầy những sự ngạc nhiên thích thú, làm cho người được hôn mê tít, cứ muốn được hôn nữa.
    10. Capricorn (Nam Dương) Dec 22 - Jan 20: Nụ hôn của Nam Dương là một tuyệt phẩm, làm cho cả hai người quên đi hết những căng thẳng của đời sống.
    11. Aquarius (Bảo Bình) Jan 21 - Feb 18: Nụ hôn của Bảo Bình ướt át và ... lộn xộn, và Bảo Bình thường mở mắt khi hôn.
    12. Pisces (Song Ngư) Feb 19 - Mar 20: Nụ hôn của Song Ngư rất lãng mạn, đa tình, và kéo dài.
  6. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    keke có ai cho mình hôn thử ko nhỉ??bạn heo ui
    Được greatghost sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 12/02/2006
  7. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Tính cách của các chàng Hải sư trong Tình yêu nà:D
    HẢI SƯ (sinh từ 23/7 đến 22/8)
    Người tuổi Hải Sư thường là mẫu người tình tuyệt vời. Chàng sẵn sàng đặt người yêu lên ngôi thần tượng. Và cũng chính vì vậy, mà khi bước qua giai đoạn hôn nhân, cuộc tình rất dễ đổ vỡ. Nhìn dáng đeịu chậm rãi, kiêu ngạo của chàng, thật đúng như tên của tuổi chàng đã biểu tượng: Hải Sư. Không bao giờ chàng tỏ ra bận rộn hoặc làm những cử chỉ thừa thải quá.
    Chàng Hải Sư của bạn luôn luôn chủ động trong vấn đề chăn gối. Và niềm vui của chàng là nhận sự ?ocám ơn? của bạn khi chung cuộc, bởi ?oơn mưa móc? của chàng cho bạn thật đầy đủ. Với cái nam tính đầy ắp đó, chàng thích chiêm ngưỡng những đường nét và cử động rất ?ođàn bà? nơi bạn. Bởi vậy khi phải xuất hiện trước đám đông, hãy cẩn thận sửa soạn cho xứng đáng là hoàng hậu của một quân vương. Và hãy để cho chàng tỏ lộ là chủ nhân ông bằng cách nép mình vào người chàng khi chàng choàng tay qua vai bạn.
    Lời khuyên: Hãy kính trọng chàng nhưng không phải là một nô lệ. Nhình thẳng vào mắt chàng trong những cuộc tranh cãi, và luôn luôn sẵn sàng đặt ?onụ hôn hòa giải? lên môi chàng.
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    tin mừng tin mừng....haha bài mình là bài chốt hạ nhà cũ..chúc mừng
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Những điều cần biết khi yêu 1 người thuộc cung Hải Sư
    Cuộc hẹn hò với Hải Sư: Hải Sư thích đi ăn ở nơi sang trọng, đi vũ trường, nghe nhạc, dự tiệc, dự những buổi ra mắt, du lịch, đến casino cùng chơi bài, đi coi đua ngựa, du lịch bằng trực thăng vòng quanh Grand Canyon.
    Những điều bạn nên làm: nhớ nói cho người tình Hải Sư của bạn biết là họ đẹp, thông minh; sáng chói như thế nào. Họ sẽ đón nhận những lời khen này rất nồng nhiệt; sẽ thưởng lại cho bạn những món quà đủ loại, trong đó có quà ... tình yêu. Hãy thưởng thức tính hài hước của Hải Sư. Họ sẽ làm cho ngày của bạn vui hẳn lên. Hãy học cách nhường nhịn: thỉnh thoảng bạn phải nhường nhịn người tình Hải Sư của bạn đó. Và đừng bao giờ quên cho họ biết là họ quan trọng đối với bạn như thế nào.
    Những điều bạn không nên làm: đừng bao giờ cho Hải Sư leo cây, trừ phi bạn không muốn gặp họ nữa. Đừng bảo họ phải làm cái này cái kia, vô ích, vì họ thích mọi việc theo ý họ. Đi chung với Hải Sư, đừng bao giờ cố gắng làm trung tâm chú ý của mọi người. Và kỵ nhất là chỉ trích người yêu Hải Sư trước đám đông.
  10. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Đây...anh cho em hun thử hehehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này