1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Leo-Sư tử, vua của 12 cung hoàng đạo - Off lần 2: 18h Trước cổng cung Văn hóa Hữu nghị

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi muadong_hanoi, 10/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà....em secret đã xuất hiện sau một đêm ngủ no say và mơ về những chú lươn xinh đẹp (mặc dù là trong bóng tối mờ ảo của quán lươn em hok được chiêm ngưỡng rõ dung nhan của những sinh vật đã bị chúng ta chà đạp). Sau đây thư kí ban he he xin tường trình về số lượng thức ăn đã được tiêu thụ vào ngày hum qua tại quán lươn "hai mười chín linh tám" Nghi Tàm:
    - 2 lươn nướng ống vầu (anh Nờ tét ăn trọn cái đuôi con lươn....ăn tập trung lắm ý ạ)
    - 2 súp lươn (em và chị sutubienbong ăn)
    - 1 xuất lươn xào củ chuối (hic cái món tên hơi bị ấn tượng ...bạn Két đến muộn nhưng vẫn được thưởng thức 1,2 miếng gì đó)
    - 2 xuất miến lươn xào (ngon lắm ý ạ)
    - 1 xuất miến trộn....(hic bạn Két bạn ý đói nên bạn ý ăn một mình một suất.....chú thích là cái đĩa rất to...em biết là anh Nờ tét nhìn thèm lắm mà hok dám nói gì)
    - 24 chai bia Hà Nội (hic các bác zai nhà mình....sợ quá....có 4 mống thui mờ )
    -8 chai Tuýt tơ (các bác gái cũng hok chịu kém phần....oanh liệt quá...hok sao nước cam có lợi cho sức khoẻ...)
    - 1 đĩa rau trộn do nhà hàng mời cóc biết có tính xiền hok...(nếu hok tính lần sau lên gọi mấy đĩa liền cho biết mặt)
    Trong quán ăn lươn mờ ảo....gió thổi vù vù...cạnh đống gạch sỏi...một cái nhà hoang do chưa xây xong (nghe âm u nhỉ) mọi người nhà mình lần lượt giới thiệu...trc tiên là bác "Xoan" Hải Bắc rùi đến anh Linh to me rùi đến chị Biển bông, em Liên, anh Đạt giáo viên (nhưng mứt dạy ...just kidding- anh ý nói thế hok phải iem) anh "Đoan" Thành.....
    Tiếp đó bạn Két cùng với anh Tè đi về nhà lấy máy ảnh....hẹn nhau ở quán BẢO OANH trên Trấn vũ ăn kem dừa.
    Sau đó tình hình có phần thay đổi do là ngày thứ 7 các cặp tình nhân rập rìu (hay dập dìu hay giập dìu) nhiều quá Bảo Oanh đông nghẹt...đành phải chuyển vị trí đóng quân lên chỗ 9A Thanh Niên....
    Em bác Xoan, Bạn Hoa, bác Linh đến trước....sau đó anh Đoan Nờ tét hộ tống chị Biển Bông đi mua xăng đến sau....rùi mãi sau mới thấy anh Tè (Đạt) cùng Két đi tới chu choa là lâu (chú thích sau đó em thấy Két kể là: tớ bảo anh ý là quán 9 A ở kia anh ý cứ bảo đâu đâu sao anh hok thấy...chít nhá...gian ghê định oánh lẻ hử....xe anh đang còn trong tay mọi người đó....he he) Các nhân đã tập trung đầy đủ ở quán VALENTINE....hồi 2 xin được bắt đầu sau ít phút....
    5 phút dành cho quảng cáo.....èn én en
  2. ntES

    ntES Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Em Kat hôm trước đi off ở hội Béo được các anh khen là "Ăn uống rất có cá tính, mang đậm phong cách của hội béo". Hôm qua mới được chứng kiến tận mắt... he he
    Em có định tranh chức hội trưởng hội béo không em?
  3. ntES

    ntES Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    @ Secret: em rất xứng đáng làm thư ký cho trưởng ban he he... nhưng đừng he he nhiều quá nhé ko người ta lại tưởng em ở cung Nam Dương đấy
    @ Kat: hình như son của ai đấy dính vào môi anh (mà ko biết bằng cách nào nhỉ)
    @ Carot_vn: có ảnh rồi nhớ, vote cho tớ 10* đê (thank em Kat và bác Tee nhé)
    @ Muadong: Ku cái giề mà ku, bà thích ku lắm à?
  4. ntES

    ntES Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ bác là trưởng ban nhí nhố còn giề
    Mà cái vụ này bác phải khao cả hội thật to ( nhất là em... he he) em mà không vận động em Kat đi thì làm sao mà bác lại được ... ( he he... tự hiểu)
    Hôm nay trời mát, dễ chịu, spam rất thoải mái
  5. Kat87

    Kat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    he he
    @ bạn xi cờ rét : tớ đợi mãi chả thấy bạn pot tiếp phần II gì cả, hôm qua tớ mệt quá nên chỉ dám ngồi ăn và nghe mọi ng chiện trò, he he, chả nhớ mọi ng đã nói những gì nữa :D
    @ Nờ tê e ét : hôm qua anh ngồi cạnh ai ý anh nhỉ ?
    quên mất chưa nói vụ anh ý cứ đá đểu mình ăn tham , từ lúc ngồi ăn (chắc thấy em ăn thèm quá :)) nên mới kú em hả ? ;)) hehe cả lúc ăn lần về nhà rùi còn pot lên net , mọi ng cười em :"> :))
    @ tengi : DONE hehe
    Hôm qua chụp ít ảnh quá Trời lại còn tối nữa nên ảnh chả đẹp gì cả
    Lần sau đi chơi ban sáng nhá, chụp ảnh cho đẹp nhé
    Được kat87 sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 23/04/2006
    Được kat87 sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 23/04/2006
  6. Kat87

    Kat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    hehe em kính mời mọi người ai đã từng xem ảnh, đang xem ảnh và sắp xem ảnh (em pot ở trang trước) vào vote cho em đi ạ

  7. vietquang1982

    vietquang1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    1
    Đông vui quá. Vote 5* nhé. Càng nhìn ảnh càng tiếc đứt ruột. Ảnh đẹp ghê.
  8. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuộc ọp ẹp ngày hôm qua diễn ra khá thú vị .
    link_2me đã nhận được lịch làm việc vào SG ngày 25/04 rồi. Hôm đó hi vọng lại ọp ẹp tiếp với các member ở trong SG , em nucuoixinhxinh chẳng hạn , hi vọng gặp em .Bác nào ở SG thì phone cho link_2me nha , cũng nhân dịp kỉ niệm ngày Tuấn Linh chào đời
    @nucuoixinhxinh : Anh vào đó ngày 25/04 , có gì em phone cho anh nha , anh điện cho em không được.
    @missmoonlight: Hè này em vào SG nha , anh tình nguyện làm xe ôm kiêm Bảo kê..à quên , hướng dẫn viên du lịch cho em
    Anh có lịch ra ngày 02/6, sau đó lại tiếp tục vào .
    @secret_is_me188 : Khi nào em ra HP , anh sẽ bảo đứa em gái anh đón em đi chơi nha , em cứ ra trước một ngày đi , chỗ ăn chỗ ngủ anh lo cho rồi , rất tiếc anh không có mặt ở ngoài đó .
    @kat87 : Anh vote cho em sao 5 cánh rồi , anh em mình có cái tên trùng nhau em nhỉ ?lại ngồi cùng nhau nữa.
    @tengimachangduoc: Bác mà về SG thì phone cho em nha , anh em mình lại đi nhậu..kekkekkeke

  9. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Dạ xin chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với buổi tường thuật vụ Ọp của nhà Leo....Vẫn như thường lệ ( mới có 1 lần) thư kí ban he he Secret tiếp tục nhiệm vụ của mình....
    Sau khi ổn định chỗ ngồi....mọi người quyết định sẽ ngồi xen kẽ...1 nam 1 nữ (cho nó tình củm ạ) Cụ thể có các đôi như sau (mà nhà mình đi vừa khéo ạ....đúng 4 đôi mới chít chứ)
    1. Hội trưởng Nờ Tét và thư kí ban he he Secret (điều này là đương nhiên he he) (chú thích.....rất đoàn kết trong sự nghiệp ăn uống....2 tâm hồn vĩ đại đã gặp được nhau sau một bữa ăn)
    2. Chị Biển Bông và anh Tè (cũng quá hợp...hai người ni đang có ý định đăng thơ thẩn gì đó với nhau...cho ngồi cạnh cũng hợp)
    3. Anh Link to me và Két (trùi ui khỏi nói nghen chụp ảnh rất đẹp đôi + hai người này cùng tên...phải chăng là định mệnh??
    4. Anh Xoan và Hoa (ý Hoa ngồi bên trái anh Xoan ngồi bên phải thì thành Hoa Xoan.... )
    Sao nhà mình sắp chỗ đúng thế không bít nữa.....
    Sau màn sắp chỗ mọi người bắt đầu tập trung chuyên môn...
    Em xin điểm lại số lượng nước đã bị tiêu thụ trong ngày hôm qua:
    1. Sữa chua đánh đá trộn rượu anh đào (em Secret uống)
    2. Một sinh tố chanh leo xay lun cả hạt (híc món này chị biển bông uống ạ)
    3. Một nước dừa của hụi trưởng (em thèm quá đi mất...đang nóng)
    4. Hai sinh tố mãng cầu của Hoa và Két (2 tên ni uống giống nhau)
    5. Một líp tông của anh Xoan....
    6. Một gì đó của anh tè....(tại thời điểm nói thư kí không tài nào nhớ ra.....rất xin lỗi bà con...thư kí xin được nhận khuyết điểm của mình )
    7. 1 gói bim bim Thái, 2 gói hoa quả sấy khô....
    Phù xong cái khoản ăn uống rùi đó ạ....Đúng là nhà Leo ăn như...sư tử ý....
    Sau đó là màn chụp ảnh....rất nhiều ảnh đã được chụp..do tình hình là hơi tối + ai cũng no nê hả hê nên ảnh chụp mọi người nom rất phè phỡn....
    Như mọi người đã thấy anh Xoan trưởng hội nhí nhố chụp ảnh với Hoa rất tình củm....Đôi Hoa Xoan này cuối cùng đèo nhau về, sau đó có oánh lẻ không thư kí chưa rõ... (thông tin này sẽ cập nhật sau)
    Hội trưởng và thư kí thì chụp ảnh chung với gói hoa quả sấy...cả 2 đều thèm...cuối cùng hụi trưởng bóc cho thư kí ăn (thư kí xấu hổ hok dám bóc sợ bị chê là tham ăn)
    Chị Biển bông và anh Đạt ngồi cách xa nhau quá...thư kí thay mặt hội trưởng phê bình hai người...thiếu tinh thần yêu thương nhau quá hen
    Anh Link và Két chụp ảnh với nhau rất hợp...đã bảo là định mệnh rùi mừ....
    Èn én en.....5 phút quảng cáo ( thực ra thư kí mỏi tay quá...nghỉ quay 5 phút hen)
  10. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    E hèm sau một chầu nước no nê thư kí ban he he đã quay trở lại để tiếp tục công việc cao cả của mình....
    Sau màn chụp ảnh mọi người bắt đầu quay sang 8 chuyện linh tinh....Nói chuyện trên trời dưới biển....Thưa cả nhà em là em phê bình bác Xoan nhá bác ngồi cạnh bác Link bác 8 chuyện đôi với bác Link, bác ngồi cạnh Hoa Xoan bác 8 chuyện riêng với Hoa Xoan he he( just kidding) Bác Xoan bắt đầu kể một số chuyện cười mà bác đọc được trong ttvn...cả nhà cười lắc lư....bác Link cũng chêm 1 ít vô...em ấn tượng nhất cái chuyện " tính theo đường chim đi xe đạp" của bác Link....Còn một số chuyện nữa.....ai thích nghe vô nhà Leo em kể tường tận cho hen....sau đó mọi người tiếp tục ngắm nhau, nói chuyện linh tinh rôm rả...cuộc vui chơi kết thúc vào hồi....10 h....
    Sau đó hí hí các bác bắt đầu tách đoàn ạ. Sau đây là danh sách đi về
    1. Anh Xoan và Hoa đi về với nhau...( he he cái ni chắc ai cũng rõ....anh Xoan cố lên )
    2. Em Secret đi về cùng anh Link (do cùng đường ạ...hí hí trong sáng ghê)
    3.Mọi người còn lại ngược đường em em cóc bít ạ....
    Tổng kết lại buổi ọp ngày hum qua đã thành công mĩ mãn....
    Hoan hô tinh thần của mọi người....
    Em thay mặt Đảng bộ và chính quyền biểu dương tinh thần bác hụi trưởng rất lo cho từng thành viên (cụ thể là hok để các thành viên nữ phải đi một mình bao h.... đúng là trưởng ban he he)
    Chúc cho lần ọp lần sau và những lần sau nữa thành công tốt đẹp.....
    Kí tên: thư kí ban he he Secret
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này