1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Leo-Sư tử, vua của 12 cung hoàng đạo - Off lần 2: 18h Trước cổng cung Văn hóa Hữu nghị

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi muadong_hanoi, 10/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    và dây thưa quí vị... xin mời quí vị nghe 1 bài hát chào dón mùa hè dang phả hơi thở nóng bóng vào những gương mặt hừng hực khí thế ăn uống nhà Leo nèo....chúc buổi of dã thành công vang dội

  2. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    @Tee_eh: Đạt ơi, gửi cho chị bài thơ này lên báo thanh niên chủ nhật nha.
    Share cho cả nhà LEO mình đọc trước khi đăng báo nè:
    Có thể rồi...
    Tặng LL
    Có thể rồi em sẽ quên nhanh
    Ngày hôm qua đong đầy nước mắt
    Tiếng chia tay và bờ môi mím chặt
    Kỷ niệm buồn đâu chỉ những niềm đau.
    Có thể rồi em sẽ quên mau
    Cái nắm tay lần đầu tiên bỡ ngỡ
    Những hẹn hò giờ chỉ là nỗi nhớ
    Tiếng yêu nhau như tiếng sóng xô bờ.
    Em sẽ quên cả những vần thơ
    Anh tặng em như lời tỏ tình của biển
    Hàng phi lao ngày xưa nay vụt biến
    Chỉ còn em, với nỗi nhớ ngập tràn.
    Em sẽ quên những cảm xúc trào dâng
    Khi trao anh nụ hôn vụn dại
    Em sẽ quên những tháng ngày chờ đợi
    Anh quay về? Không! chắc chắn sẽ quên!
    Dù bây giờ là nỗi nhớ buồn tênh
    Em vẫn muốn sẽ quên anh mãi mãi
    Để không còn những tháng ngày khắc khoải
    Quên anh rồi, sao vẫn nhớ tên anh????
    tác giả N.T.T.
    Lấy địa chỉ của chị nhé: Lê Thị Lan Phương
    TRung tâm nghiên cứu về Phụ nữ - ĐHQGHN - 144 Xuân Thuỷ - CẦu Giấy - HN - đt: 0912536228
    Cám ơn em nhiều. Tạm biệt cả nhà 2 tuần nhé!!!
    Được sutubienbong sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 23/04/2006
  3. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay quá
  4. blackorwhite_83

    blackorwhite_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    @ ncxx: Cậu bận rộn công việc, vậy là tốt rồi. Còn tớ dạo này cứ điên điên, chẳng biết mình làm gì nghĩ gì nữa. Nhiều lúc thấy ức chế như bị giam tù ấy mà ko biết làm thế nào thoát ra. Tớ lại đang crazy rồi đấy
  5. tengimachaduoc

    tengimachaduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    @ trưởng ban he he và thư ký: để 2 đứa này viết nhí nhố quá, lại còn cứ chỉ lo đến ăn thôi, ăn từ đầu đến cuối, ko chịu take care các mem gì cả làm mình phải làm động tác ngoại giao với cô bạn của Kat, vì lúc đó Link2me "bận" giao lưu với Kat rồi , ấy thế mà bị nói là nhí nhố mới chết chứ, lần sau cho 2 đứa này ngồi bàn riêng nhé
    @link2me: tớ về SG thì sẽ alô liền, nhưng tớ đang quan tâm cái vụ xuống HP, ko biết tớ xuống thì có đc tiếp kiểu như secret ko nhỉ
    @Kat: thanks nhé, nhưng công nhận "sức tàn phá" của cậu cũng thuộc hạng cao thủ võ lâm truyền kỳ đấy
    hôm đó phê bình mấy đ.c ko đến như Pêđê hẹn đón em secret lặn mất tăm, lâm xung "toi" ở đâu ko biết, rồi missmoon......, trừ có Vietquang là có xin phép "chăn gà" nốt , kiếm đc nhiều xiền thì lại đi khao anh em thôi
  6. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Xa cách
    Sẽ chẳng bao giờ anh đến được cùng em
    Dẫu chỉ một lần thôi, êm ả
    Dẫu có bao lần vội vã
    Em vẫn là em xa cách giữa đời
    Sẽ chẳng bao giờ có được giữa lòng tay
    Cái ấm áp của người thương nhớ
    Bông hoa sữa muộn mằn mới nở
    Màu trắng trong trơ trọi cuối mùa
    Một tình yêu tha thiết chẳng hẹn hò
    Anh với em vẫn chỉ là mộng ước
    Cái ước mơ rất gần mà không thực
    Rất mặn nồng mà trống trải cô đơn
    Sẽ chẳng bao giờ anh đến được cùng em
    Dẫu chỉ một lần thôi là tất cả
    Dẫu có đến rồi đi, dẫu biến thành sỏi đá
    Để hương hoa không gợi nhớ âm thầm...

    [​IMG]
    Được muadong_hanoi sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 24/04/2006
  7. anhansuotdoi

    anhansuotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ,anh em nhà mơnh tặỏằng thuỏưt buỏằ.i óp âp cĂi nhỏằf,làm vài cĂi ỏÊnh lên cho khư thỏ 'i chỏằâ,em vỏôn chặa tặỏằYng tặỏằÊng ra buỏằ.i óp cỏằĐa nhà mơnh nó diỏằ.n ra thỏ lào,vui vỏằ,sôi nỏằ.i,hay nhỏĂt nhỏẵo,hic.....Anh nào rỏÊnh thơ làm 1 bài viỏt hoành trĂng cĂi nhâ.Ngày ngày dài mỏt bặỏằ>c 'i cạng hỏằTi Leo
    The end....
  8. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Đỏằ"ng chư này lỏĂ ghê ha....tôi thặ kư thay mỏãt trặỏằYng bỏĂn 'ỏằ nghỏằc.....chỏt chỏt 'ỏằc chỏng kâ gơ cỏÊ...thỏ là hok 'ặỏằÊc 'Âu hĂ.....
  9. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không vào nhà mình, thấy nhà mình lên tầng nhanh quá, lại sắp lên tầng mới nữa rồi. Dạo này bận rộn quá nên không online được, mà cái máy tính ở nhà lại dở chứng hư hỏng tùm lum nữa. Nhớ mọi người quá đi mất.
    @MĐ: Cái avarta mới của cậu ở nick kia xinh thế không biết, nhưng mà tớ vẫn nhận ra cậu nhờ có cái mắt kính to đùng như xưa
    @Link_2me: Ui, ngày mai anh đến SG rồi thật à? Hôm nay em mới online nên mới biết đó! À, số ĐT cũ em ít xài, em chuyển sang Vietlel rồi, dạo này cũng không nhắn tin gì nữa vì bận quá, tại vì trong giờ làm việc cty em không cho sử dụng ĐT nữa. Hay anh gọi cho em đi nghen, số mới của em là: 0985 558 424 (Hì, đều là nhà mình cả nên không dấu diếm gì, nhưng mà đừng khủng bố là được) nếu anh gọi cho em thì gọi vào buổi sáng trước 7h30 hoặc buổi tối sau 9h ấy nhé!
    Bibi mọi người, nếu rảnh tớ vào tiếp, chúc mọi người vui vẻ, trẻ khoẻ nghen
  10. Kat87

    Kat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    anh ặĂi, em mỏằi anh quay lỏĂi 1 vài trang phưa trặỏằ>c , có bài và ỏÊnh cỏằĐa buỏằ.i off rại 'ỏƠy anh ỏĂ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này