1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Leo-Sư tử, vua của 12 cung hoàng đạo - Off lần 2: 18h Trước cổng cung Văn hóa Hữu nghị

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi muadong_hanoi, 10/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hehe...ko biết khóc vì bài thơ hay vì người post thơ em nhỉ
    Mà công nhận, nhớ HN thật. Tầm này đường Hoàng Diệu chắc đẹp lắm...
  2. Kat87

    Kat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    chị mdhn thích thì hum nào rỗi em đi chụp ảnh Hà nội cho chị ngắm
    chỉ tội là e chụp ko được đẹp thôi chỉ được tính thời sự
  3. blackorwhite_83

    blackorwhite_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Thanks Kat nhé. Thế thì hôm nào nhờ em chụp mấy cảnh trên đường Hoàng Diệu nhé, đường Phan Đình Phùng nữa này, cả đường Giảng Võ nữa. Chẳng hiểu sao lang thang chỉ thích đi trên mấy con phố đó
    Hi...hôm qua lang thang trong trường nhìn cảnh mùa xuân đẹp quá, cầm lòng ko đặng chụp mấy cái ảnh share với cả nhà
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. tengimachaduoc

    tengimachaduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    cảnh trong trường đẹp nhỉ,
    tiếc là tớ ko ở HN mà chụp tặng Black đc, vì con phố PĐP gắn liền tuổi học trò của tớ, nhất là 3năm cấp 3 học CVA, nhà tớ hiện vẫn ở PĐP, tối rảnh tớ vẫn hay đi bộ qua 2 con phố đó, tớ có cái ảnh ai đó chụp trên phố PĐP , post mãi mà ko đc, khi về tớ chụp lên vài kiểu ngắm chơi
    giờ chúc mọi ng ngủ ngon nhé
  5. anhansuotdoi

    anhansuotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
  6. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng hiểu bên này nó trồng cây gì ấy. Mùa xuân thì tiêu điều xơ xác, như dãy củi khô xếp cạnh nhau ấy. Vậy mà đến mùa xuân, chỉ trong vòng 1,2 tuần cây nào cây ấy nở đầy hoa, đâu đâu cũng thấy toàn hoa là hoa, nhìn " phê" dã man ( hic...có ai nói về hoa như thía ko nhỉ)
    @anhansuotdoi: Chị mà có time đã về ngay rùi....cứ nhắc đến mãi. Hôm qua mẹ cũng hỏi định lúc nào về...
  7. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trong một ngày mà thời tiết thay đổi liên xoành xoạch...gió...rất gió....em định vác máy ảnh lên Phan Đình PHùng chụp lá rơi pót cho nhà mình nhưng te tởn lên bến Hàn Quốc chơi chước....thế là trời mưa to đùng....lúc lên đến PĐP thì chúa ơi....mưa nó làm ướt hết lá rùi...cóc có cái nào bay bay nữa....tiếc....để hôm khác em rình rùi pót vậy...
    HQ đẹp quá nhỉ...
  8. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Thanks em Linh , bài thơ hay quá , mới xa HN có một tuần mà đã thấy nhớ rồi , anh đã vote cho em từ trước rồi , giờ vote tiếp chắc không được...
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    cố mà về đê....về cổ vũ tinh thần đang lên nhà leo chứ...cứ lang thangở xứ sở mắt 1 mí ấy làm giề....trốn về vài ngày cũng đuợc...tổ chức quả off hoành tráng cho thiên hạ lác mắt chơi chứ nhờ...
    @Pooh:đang ốm đó...mưa gió mà con lon ton
  10. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em ra Hồ Tây chơi....thấy đẹp quá...nhớ tới bài thơ "Biển" của Xuân Diệu.....dù quen thuộc vẫn muốn pót tặng mọi người....
    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
    Bờ cát dài phẳng lặng
    Soi ánh nắng pha lê ...
    Bờ đẹp đẽ cát vàng
    -- Thoai thoải hàng thông đứng --
    Như lặng lẽ mơ màng
    Suốt ngàn năm bên sóng ...
    Anh xin làm sóng biếc
    Hôn mãi cát vàng em
    Hôn thật khẽ, thật êm
    Hôn êm đềm mãi mãi
    Đã hôn rồi, hôn lại
    Cho đến mãi muôn đời
    Đến tan cả đất trời
    Anh mới thôi dào dạt ...
    Cũng có khi ào ạt
    Như nghiến nát bờ em
    Là lúc triều yêu mến
    Ngập bến của ngày đêm
    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng cũng xin làm bể biếc
    Để hát mãi bên gành
    Một tình chung không hết,
    Để những khi bọt tung trắng xóa
    Và gió về bay tỏa nơi nơi
    Như hôn mãi ngàn năm không thỏa,
    Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi !

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này