1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lep Tônxtôi và suy nghĩ lại về xã hội thượng lưu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jimmy_coltech, 01/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Lep Tônxtôi và suy nghĩ lại về xã hội thượng lưu

    "Ngày 7 tháng 7 năm1857 tại Luyxecnơ, trước cửa khách sạn Svêixergôp, nơi những người giàu có nhất nghỉ lại, một người hát rong nghèo khổ đã hát và chơi đàn ghi ta trong suốt nửa tiếng đồng hồ. Gần một trăm người đã nghe anh ta hát. Ca sỹ đã ba lần xin mọi người cho anh ta chút gì đó. Không một người nào cho anh ta gì cả và nhiều người cười cợt anh ta."

    ----------------------
    "Chính những người Anh đã nghe ông này hát mà không trả công, nghĩa là mỗi tên đã ăn cắp của ông ấy mấy xăngtim, mà lẽ ra họ phải trả cho ông ấy..."

    http://360.yahoo.com/jimmy_vnu
  2. naccuc2004

    naccuc2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    thảo nào thằng Cho Seung Hui nó xách súng đi săn người. chả có cái gì mà tự nhiên sinh ra cả.
  3. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Đem năm 1857 ra đây so sánh ư. Mấy giờ rồi bác. 3 giờ sáng, ngày mùng 2 tháng 5 năm 2007.
    Xã hội nào mà chẳng có cái hay cái dở, chang hieu bac nghi gi ma post len day...
  4. naccuc2004

    naccuc2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    chú này kiến thức kém. con người thì lúc nào cũng vẫn là con người.
    Được naccuc2004 sửa chữa / chuyển vào 03:17 ngày 02/05/2007
  5. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    :), vâng, em cũng tự biết em kém rồi.
    Nhưng em không hiểu cái câu người lúc nào cũng là người. Em chỉ biết ban đầu là con vượn leo trèo lên cây, sau rồi tiến hóa dần dần, ...em tưởng các bác chê xã hội thượng lưu như nào cho hợp lý thì em sẵn sàng nghe. Nhưng tự dưng đưa độp một cái văn chương năm 1800 ra đây để chê xã hội thượng lưu thì em cũng chịu rồi.
  6. naccuc2004

    naccuc2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    thế này thì tôi biết chú kém thật, ai lại chú so sánh hàng triệu năm tiến hoá, với lại 100-200 năm bao giờ, với lại chú còn không phân biệt được sự tiến hoá về mặt sinh học với sự phát triển về mặt xã hội, rồi chú còn lăn tăn với cái chữ thượng lưu nữa. suy nghĩ về xã hội thượng lưu, thành phần được coi là tinh hoa của xã hội nhưng lại thể hiên sự hèn hạ, là 1 cách để phân tích bản chất của con người thôi chứ ại lại đi bập vào đó để tranh luận làm gì, giờ này làm gì có thượng lưu với cả hạ lưu nữa, nhưng những cái xấu xa, ngu xuẩn, hèn hạ của con người thì vẫn tồn tại. vậy thì năm 1857 hay 2007 có quan trọng gì?
    nói chung là kiến thữc chú chưa có bao nhiêu mà đã lẫn lộn hết cả, như vậy thì khả năng tư duy của chú cũng không tốt lắm đâu.
  7. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Bác naccuc nói đúng đấy, nhưng bảo giờ không phân biệt thượng và hạ lưu là không hẳn đâu, vẫn còn đấy bác. Nó cũng giống như kỳ thị chủng tộc vậy, thật đáng buồn.
  8. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, không phải đâu các anh chị ạ. Chỉ là em ngẫu nhiên đọc được đoạn văn trên của Văn hào vĩ đại Tonxtoi thôi. Tự nhiên thấy cảm khái về cái xã hội thượng lưu ngày trước. Ở ta là CNXH cơ mà. Em thấy rõ ràng một điều cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn và càng nhân văn hơn. Có phải thế ko ạ?

Chia sẻ trang này